"Từ thủa mang gươm đi mở cõi
Vẫn mong ngày chó Phú Quốc lên ngôi".
Toàn thể ACE thân mến
Ngược dòng thời gian, từ thủa xa xưa xưa ơi là xưa ấy, khi VP mới hình thành thì chuyên mục CPQ đã được định hình, cứ thế tiếp tục cho đến ngày hôm nay và có lẽ sẽ còn cả mai sau nữa không chừng, hết lớp người này rồi lại thế hệ kế tiếp, cứ từng giai đoạn lại sôi lên sùng sục, có đôi khi thắng lợi tưởng như đã gần kề trong gang tấc...NHƯNG kết cục trận đồ bát quái của CPQ vẫn chưa tìm được cửa SINH, cứ luẩn quẩn trong làn vân vụ mơ mơ màng màng...CHÁN.
TẠI SAO VẬY ??? Theo cảm nhận của riêng tôi chính là do chúng ta chưa tổ chức, chưa hệ thống và quan trọng hơn hết là chúng ta chưa đoàn kết, thống nhất để từ đó tạo ra 1 tiêu chí TẠM THỜI ( còn phải bổ xung ) từ đó CPQ mới mong có ngày trình làng với bà con thiên hạ trong cũng như ngoài nước.
Tôi xin được nhắc lại (cũng biết sợ) đây chỉ là những cảm nhận của riêng cá nhân tôi thôi, chẳng có mưu bá đồ vương gì đâu !! nên nếu có sai sót hay lỡ chưa phù hợp thì ACE cũng "Hì Hì" cho qua nhé, ôi cám ơn nhiều .
" EM là chó Phú Quốc
Lạc loài giữa biển khơi
Tách rời hình Đất Mẹ
Vẫn hiên ngang canh giữ khoảng trời"
Chó Phú Quốc ư, có gì mà ầm ĩ, khôn ư chưa chắc đã bằng chó khác, săn tốt ư không chắc bằng những dòng săn khác, đẹp ư chưa chắc đâu nhé bạn, tuỳ người cảm nhiều hay cảm ít hoặc chẳng cảm tí ti nào cả, dễ nuôi ư so với chó cỏ thì sao nhỉ ?!?! Ơ hay nhẩy " thằng cha này muốn gì đây"!! Dạ xin thưa với ACE, theo tôi chó PQ mà tôi thích NÓ vì NÓ là 1 con chó riêng biệt của nước ta, thế thôi, đơn giản vậy thôi, và thật là tội nghiệp cho Em vì Em chưa được bất kỳ tổ chức nào trên thế giới công nhận, kể cả trên chính quê hương Em, buồn thật, "buồn ơi ta đã chào mi, sao mi vẫn cứ loanh quanh thế nhỉ"
Buồn quá, tạm ngưng nhé.:wave::wave:
Vẫn mong ngày chó Phú Quốc lên ngôi".
Toàn thể ACE thân mến
Ngược dòng thời gian, từ thủa xa xưa xưa ơi là xưa ấy, khi VP mới hình thành thì chuyên mục CPQ đã được định hình, cứ thế tiếp tục cho đến ngày hôm nay và có lẽ sẽ còn cả mai sau nữa không chừng, hết lớp người này rồi lại thế hệ kế tiếp, cứ từng giai đoạn lại sôi lên sùng sục, có đôi khi thắng lợi tưởng như đã gần kề trong gang tấc...NHƯNG kết cục trận đồ bát quái của CPQ vẫn chưa tìm được cửa SINH, cứ luẩn quẩn trong làn vân vụ mơ mơ màng màng...CHÁN.
TẠI SAO VẬY ??? Theo cảm nhận của riêng tôi chính là do chúng ta chưa tổ chức, chưa hệ thống và quan trọng hơn hết là chúng ta chưa đoàn kết, thống nhất để từ đó tạo ra 1 tiêu chí TẠM THỜI ( còn phải bổ xung ) từ đó CPQ mới mong có ngày trình làng với bà con thiên hạ trong cũng như ngoài nước.
Tôi xin được nhắc lại (cũng biết sợ) đây chỉ là những cảm nhận của riêng cá nhân tôi thôi, chẳng có mưu bá đồ vương gì đâu !! nên nếu có sai sót hay lỡ chưa phù hợp thì ACE cũng "Hì Hì" cho qua nhé, ôi cám ơn nhiều .
" EM là chó Phú Quốc
Lạc loài giữa biển khơi
Tách rời hình Đất Mẹ
Vẫn hiên ngang canh giữ khoảng trời"
Chó Phú Quốc ư, có gì mà ầm ĩ, khôn ư chưa chắc đã bằng chó khác, săn tốt ư không chắc bằng những dòng săn khác, đẹp ư chưa chắc đâu nhé bạn, tuỳ người cảm nhiều hay cảm ít hoặc chẳng cảm tí ti nào cả, dễ nuôi ư so với chó cỏ thì sao nhỉ ?!?! Ơ hay nhẩy " thằng cha này muốn gì đây"!! Dạ xin thưa với ACE, theo tôi chó PQ mà tôi thích NÓ vì NÓ là 1 con chó riêng biệt của nước ta, thế thôi, đơn giản vậy thôi, và thật là tội nghiệp cho Em vì Em chưa được bất kỳ tổ chức nào trên thế giới công nhận, kể cả trên chính quê hương Em, buồn thật, "buồn ơi ta đã chào mi, sao mi vẫn cứ loanh quanh thế nhỉ"
Buồn quá, tạm ngưng nhé.:wave::wave: