• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sport's house ^_^

yumi

Member
Trc e cũng toàn tắm 1m đó chị! Hôm nào tắm là phải tắm cho 5 đứa luôn! Vì e sợ tắm k hết thì đứa sạch lại ôm đứa bẩn ngủ thì tắm cũng bằng hòa :)). Nhà e k có sân nhưng cái mái nhà bên cạnh bằng tôn cũng k kém phần cái sân chị ạ! Lần nào cno ra đấy chơi về cũng phải lấy giấy ướt, bông gòn lau chân.
K có cái gì thì ước cái đó. Nhưng khí hậu ngoài này nhà nào mèo đẻ sẽ rất vất vả. Tắm phải dùng máy sấy cả tiếng mới khô. nhất là trời ẩm ướt và nồm thế này thì bệnh nấm sẽ rất mau phát triển và sinh sôi c ạ! Nhà e ngày lau nhà 2,3 lần bằng nước nóng pha vim Vim sunlight đó chị! Vì nc nóng sẽ khô nhanh hơn, diệt vk tốt hơn mà :) hihi.... Nhà e đc cái chưa có đứa nào bị nấm bao giờ!
uh, ngoài HN thấy chăm mèo cực hơn trong này. Mùa hè thì nóng nóng điên, mùa đông thì rét lạnh cắt da. Người còn chịu không nổi nói gì mèo..hic.

Mà lũ nhà em được tự do đi lại trên mái nhà hả. Ặck, không sợ tụi nó đi mất hay sao? :-ss Hôm nọ buổi sáng thằng Sport nó dám leo lên bờ tường đằng sau nhà rồi trèo qua mái nhà nhà bên cạnh. Mới sáng sớm chị phải chạy qua nhà người ta đập cửa rồi trèo lên cái gác mở cửa ra để đuổi nó về. Hừhừ. Chị sợ mai mốt nó quen thói rồi nó sẽ đi mất . :(:)(

thằng Sport ăn gì mà nhìn hấp dẫn thế hở chị. mai mấy giờ chị qua nhà bà Gem thế...
hehe, cơm trộn với cá hộp, đậu luộc cắt hạt với lại Royal Canin đấy. :p Mai 9h sáng đi là vừa vì mấy bữa nay trời nắng lắm. Sợ đi trễ trời nắng to mấy đứa nhỏ nó mệt.

Pen trong giống cô cop con that day! Hai chi em Pam - Pen ngay con nho giong nhau la the ma gio chi con khuon mat la giong nhau thoi :x Sang mai off tu 9 - 11g theo de xuat cua me Yumi nha! :x
hihi, ngày mai không biết gặp chị Pam với mẹ Cam em Pen có nhận ra không. 8->
 

yumi

Member
Pen & Sport cùng đi pee poo

Hôm kia mẹ cháu chộp được mấy kiểu ảnh 2 anh em chúng nó tranh nhau đi pee poo. Giờ mới có time up đây. :D

Anh Sport đang đứng ị mà Pen xớn xác nhảy vào.




Sport đang ị quay mặt lại cau có :

_ Cái cô này hay nhỉ , không đợi được àhh?



Pen : _ sao mà đợi được, mắc wá đây nè. Anh xong rồi thì xê daaa...>:p

Sport: _ thật là rách việc, đi ị mà cũng không được yên thân nữa. Tôi xong rồi đây. Sport nói xong là nhảy ra ngoài.



....xong quay đầu vào dòm..chiến lợi phẩm =))

Pen thì loay hoay cào với dọn mà kô biết là đã tè hay chưa. :-??




Sport : _ ơ ! cái cô này hâm nhỉ? Sao cứ cào vào thành chậu thế kia hử? Bờm thế kô biết !!! 3:-O>:p




Sport: _ Cô có nhanh lên không nào? Tôi còn phải vào lấp shit nữa đây này...hừhừ%-(



Sport đợi không được thế là nhảy phóc đi xuống cầu thang, mẹ cháu phải túm lại thả vào chậu shit bắt nó lấp, sợ quen thói giống Pen thì thúi ình cả nhà. :-ss3:-O
 

sunmi

Member
thằng sport quên má nuôi nó rồi! giờ đã có gái chơi cùng nữa chứ lị:)):))
 

yumi

Member
thằng sport quên má nuôi nó rồi! giờ đã có gái chơi cùng nữa chứ lị:)):))
cuối tuần này má nuôi wa thăm Sport đêii. Thằng Sport nó còi wá, không biết chừng nào mới đủ tiêu chuẩn làm rể nhà bà nữa. :))
 

sunmi

Member
ghé petcare, mua ba-tê cho nó ăn kèm đi. Loại cho mèo, ăn mau ù lắm
 

whitexsnow

Active Member
cuối tuần này má nuôi wa thăm Sport đêii. Thằng Sport nó còi wá, không biết chừng nào mới đủ tiêu chuẩn làm rể nhà bà nữa. :))
Cho ăn gel đi chị ơi, mập mạp, đẹp lông, kích thích ăn uống :D:D:D
 

yumi

Member
ghé petcare, mua ba-tê cho nó ăn kèm đi. Loại cho mèo, ăn mau ù lắm
Cho ăn gel đi chị ơi, mập mạp, đẹp lông, kích thích ăn uống :D:D:D
kiểu này chắc phải tìm thêm job cày kiếm tiền mua đồ ăn cho tụi nó quá. Mẹ cháu sắp sạt nghiệp đến nơi rồi. Tiết kiệm lắm mà 1 tháng cũng bay hết hơn 1tr rồi. :((
 

Gemma

Active Member
Môi tháng nhà bà Gem hét vài triêu cö :(:)(:)(( (gō bàng iPhone nên thiéu dáu :(()
 

vyle

Member
con bé vú nuôi của Tim về quê nói là : " nhà chị Vy mỗi tháng nuôi mấy chó với mèo hơn 2 triệu đó"... thế là giờ dưới quê gia đình em thành " đại gia chó mèo":-??:-??:-??
 

yumi

Member
Nguyên tuần nay mẹ cháu bị ốm , người lừ đừ mệt mỏi wá nên về nhà cho tụi nó ăn xong là lăn ra ngủ sớm. Sáng nay thức dậy , mắt mũi vẫn lèm nhèm, tháo mùng xong thì mẹ cháu ngồi xem Pen nó nghịch sợi dây len màu đỏ.

Ôm con Pen nựng 1 tí nẹ cháu bỗng phát hoảng thấy lông nó dính màu đỏ đỏ , mẹ cháu tưởng máu nên xem ...ít, rờ người Pen xem có té ngã ở đâu không. Nhìn khắp phòng thấy có chục vết đỏ di khắp sàn,lúc đầu tưởng len con Pen cắn bay lung tung ra nhưng không phải, hoảng kinh, mẹ cháu nghĩ thằng Sport bị đi ngoài ra máu nên mới di ra sàn. Ra lấy tay quệt thử, đưa lên ngửi thì không phải là máu mà là...mực hay bột màu .

Mẹ cháu mới túm thằng Sport lại xem thì ...trời ơi, ku cậu kô biết phá phách ở đâu mà nguyên cái chân trước dính mực đỏ hay bột màu đỏ. Chắc xuống phòng mấy đứa cháu nghịch rồi thọc tay vào hộp màu hay mực. Potay với nó, lau mãi mà không sạch. Thằng ranh còn chui vô nhà tắm uống nước ở trong ấy , chân tay đạp nước rồi chạy ra ngoài lê lết mực đỏ tiếp tục. Điên với mấy cái đứa này luôn.

Mẹ cháu đợi ngày mai tắm cho nó thể, hôm wa mới tắm mông cho nó. Trưa đi làm về bị bà mách là thằng Sport leo lên giường rồi di...ít lê lết khắp giường. Mẹ cháu lật ..ít thằng ku lên thì thấy còn 1 cục shit nhỏ xíu dính ở lông. Hụhuụ. Buổi trưa nắng đè nó ra rửa mông thì bị nó cào cho mấy phát. Đã bịnh rồi còn bịnh thêm vì ngồi ngoài nắng hong khô người cho nó. Haizz, tháng sau đi vắng 1 tuần không biết sao với 2 đứa này nữa. hụhhuụ :-w
 

vyle

Member
mẹ Yumi có mà đến khổ với 2 đứa con đang tuổi quậy phá này, em mà gặp trường hợp sáng sớm thấy " vật thể lạ màu đỏ" chắc em xỉu quá
 
khổ thân mẹ Yu quá ^^
nhưng nuôi con mới biết niềm vui con trẻ mà... tui nó mà không phấ nữa, năm yên 1 cục... thể nào cũng quắn đít lên lo cho mà xem :D:D:D:D
 

yumi

Member
mẹ Yumi có mà đến khổ với 2 đứa con đang tuổi quậy phá này, em mà gặp trường hợp sáng sớm thấy " vật thể lạ màu đỏ" chắc em xỉu quá
khổ thân mẹ Yu quá ^^
nhưng nuôi con mới biết niềm vui con trẻ mà... tui nó mà không phấ nữa, năm yên 1 cục... thể nào cũng quắn đít lên lo cho mà xem :D:D:D:D
hồi tối con cháu đi học về mắng vốn mẹ cháu rồi. Mới sáng sớm khoảng 6h thằng Sport xuống tầng 2 rồi nhảy lên kệ, chỗ để mấy hộp màu nước. Thằng ranh làm đổ hết mấy lọ màu xuống đất, có mấy lọ nắp vặn không chặt nên màu đổ lênh láng ra nhà. hụhụ. Mà thằng này nó cũng biết né ghê, mẹ cháu thấy đúng 1 chân dính màu đỏ thôi. :-??
 

MsCuteShark

Member
Giữ sức khoẻ để còn lăn lộn kiếm tiền nuôi tụi nhỏ và lấy sức chăm tụi nó nhé chị Yumi :D
 

yumi

Member
Hôm nay ngày 1.4, ngày con gái tròn 4 tháng tuổi. :x
















Hôm nay trời mưa gió bão bùng nên 2 đứa bớt nghịch mà tranh thủ ngủ suốt buổi chiều cho tới tối ;;). Pen đã to gần bằng anh Sport rồi.

 
dễ thương quá... chúc con gái chóng lớn xinh đẹp, và sớm... thôi không làm khổ mẹ Yu bằng mấy con gián nữa...
vcc hoãn off tới tuần sau, hẹn 2 mẹ con ngày đó nhé ^^
 

Gemma

Active Member
Cháu gái bà Gem, con gái mẹ Yu ngày càng xinh đẹp quá! Ông cháu luôn bảo là hai đứa con gái có cái mặt được "vẽ" rất cân đối :-*:x Hôm qua bà cháu bận đi lễ giỗ từ sáng đến trưa, về đến nhà mưa gió bão bùng ướt chẹp nhẹp nên chưa có hứng chụp ảnh nhân ngày Pam, Sam tròn 4 tháng tuổi để đọ dáng với Pen nữa. Hẹn Pen với mẹ Yummi ngày mai sẽ đọ sắc nhé! :x:x
 

vyle

Member
dòng máu nhà này có được đôi mắt to tròn hết ý... xem chừng to con hơn chàng sport đấy mẹ Yumi ạh
 
Top