• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Sport's house ^_^

zorba_meow

Active Member
Mai bố Bông Xù cũng qua nhà chị ạ ^^ hehe, kì này xôm tụ ghê :"> không biết bố Bông Xù có thích thêu thùa may vá như ba chị em mình không :)) ;))
 

yumi

Member
Mai bố Bông Xù cũng qua nhà chị ạ ^^ hehe, kì này xôm tụ ghê :"> không biết bố Bông Xù có thích thêu thùa may vá như ba chị em mình không :)) ;))
Ngày mai mấy chị em mình xách mều sang nhà pố Bông Xù em ạh. Nhà pố nó có 2 đứa to đùng nên tha sang nhà chị chắc lủng luôn cái giỏ sợ pố nó phải sắm giỏ mới =)).
 

yumi

Member
Buổi chiều dọn dẹp tủ lạnh, thằng Sport nhân lúc mẹ sơ hở ku cậu ngó trước ngó sau ăn vụng xúc xích .

_ Hê hê, phải tranh thủ mới được .




Cây xúc xích ăn dở hôm qua còn tới 2/3 nên ku cậu đánh hơi thấy mùi ngay, thò đầu vào để lôi ra.



Ô là la, lấy ra được rồi ;)




Lấy tay đá qua đá lại




Cây xúc xích sắp bị đá vào gầm tủ lạnh :))




Thôi chết , lỡ tay đá văng vào gầm rồi. :-ss




Thế là oằn nguời hết bên này đến bên kia để cố moi cây xúc xích ra. Mà càng thọc tay vào thì cây xúc xích càng bị đá sâu vào trong. :-??




Chết rồi , sao không thấy đâu nhỉ ?:-B



Chắc bị mẹ uýnh đòn quá..:|



Cuối cùng mẹ cháu phải đét vào đít thằng ranh, lôi nó ra rồi lấy cây đũa moi cây xúc xích. Cây xúc xích bị bụi đất dính tùm lum vào phải bỏ hết một nửa x-(...hừ hừ
 

yumi

Member
Hôm nay đi siêu thị mẹ cháu đã khiêng cái cân về nhà. Chưa kịp mở hàng ra thì thằng Sport đã leo lên đòi cân trước rồi =)).




_ Cân đẹp quá mẹ ơi. Mau mau cân cho con với :-*




Mẹ cháu khổ sở lắm mới cân được thằng ranh vì nó cứ nhảy choi choi không chịu đứng yên. ~X(

Và đây là kết quả ạh. ;)




Mẹ 49kg, con 2kg. :)) Phải chi mẹ 48kg, con 2kg, cộng lại tròn 50 là vừa đẹp =))'

Up thêm cái ảnh Sport uống sữa bắp của cô Zorba biếu. Tối nay mẹ cháu khui một chai uống thử thì thấy thơm ngon lắm. Hai mẹ con Sport cảm ơn cô Zorba nhiều nhé. :-*

 

zorba_meow

Active Member
Ý chị ơi, không phải em biếu đâu, mẹ pé Miu uống thấy ngon nên biếu chị í ạ, mai mốt em qua nhà chị thì em mới định mang sang biếu cơ :"> hihi :"> nói ra thiệt ngại quá >"<
 

luuly78

Member
Hic nhình anh Sport trắng sáng thế! Chẳng bù cho bé Nấm giờ thì thành cô bán cháo lòng thứ thiệt rồi. Nấm suốt ngày lăn lê ngoài sân, ngày thì thích ngủ ở gốc cây Đinh Lăng. :(:)(:)((. Nhìn 02 đứa nó khá giống nhau. Lần off tới xem 02 đứa nó đứa nào lớn hơn.
 

PeMiuNgoan

Member
Chị cân sport sao ko để cả đuôi ảnh lên . Đuôi dưới đất như zj là bớt đi vài gr à :))

Sữa là em biếu chị đấy chứ ! Đầu năm sang nhà chơi thì cũng có quà chứ <:p
 

Gemma

Active Member
Hì hì, Sport ăn trộm xúc xích giỏi thế kia thì mai mốt Trà được hưởng xái! :)):)):))

Mẹ 49kg là mi nhon quá còn gì! Đó là số cân mơ ước mà mẹ cháu đã đánh mất, mới hồi năm ngoái năm kia còn mi nhon hơn bây giờ cơ :(:)))
 

yumi

Member
Ý chị ơi, không phải em biếu đâu, mẹ pé Miu uống thấy ngon nên biếu chị í ạ, mai mốt em qua nhà chị thì em mới định mang sang biếu cơ :"> hihi :"> nói ra thiệt ngại quá >"<
Mẹ PeMiu mang về chả nói chả rằng nên mẹ cháu cứ tưởng sữa cô Zorba biếu :)).

Hic nhình anh Sport trắng sáng thế! Chẳng bù cho bé Nấm giờ thì thành cô bán cháo lòng thứ thiệt rồi. Nấm suốt ngày lăn lê ngoài sân, ngày thì thích ngủ ở gốc cây Đinh Lăng. :(:)(:)((. Nhìn 02 đứa nó khá giống nhau. Lần off tới xem 02 đứa nó đứa nào lớn hơn.
Hôm CN em phải tổng vệ sinh lại cái sân, lấy chổi chà quét đất chỗ mấy cái chậu cây. Rửa sạch sẽ xong y như rằng thằng Sport lại lăn ra đất đằng sau cái cửa mà nằm. >:p

Chị cân sport sao ko để cả đuôi ảnh lên . Đuôi dưới đất như zj là bớt đi vài gr à :)).

Sữa là em biếu chị đấy chứ ! Đầu năm sang nhà chơi thì cũng có quà chứ <:p
cái chổi lông gà của nó chắc được 2 gờ ram chứ mấy =)). Mẹ PeMiu làm mẹ cháu ngại quá. Thôi để mẹ cháu nghĩ xem làm cái gì tặng cho mẹ nó chứ vụ nấu ăn là mẹ cháu chạy dài luôn. hụhụ. 3:-O3:-OMẹ cháu không biết nấu ăn, biết ăn với rửa bát thôi b-(

Hì hì, Sport ăn trộm xúc xích giỏi thế kia thì mai mốt Trà được hưởng xái! :)):))

Mẹ 49kg là mi nhon quá còn gì! Đó là số cân mơ ước mà mẹ cháu đã đánh mất, mới hồi năm ngoái năm kia còn mi nhon hơn bây giờ cơ :(:)))
Hy vọng là Trà cũng dễ ăn như thằng Sport. Sport từ ngày ăn hạt buổi sáng , tối thì em cho ăn ít xúc xích lại.

Thấy trên cái cân nó có ghi chiều cao tương ứng với trọng lượng. Mẹ cháu dò thì thấy bị mình bị suy dinh dưỡng nghiêm trọng :)). Thiếu đâu tới 8, 9 kg :-ss.

Àh, hồi nãy em rinh cái đệm nằm về rồi. Lát em up ảnh lên cho chị xem . :)
 

yumi

Member
Trưa về nhà tranh thủ ghé mua cái đệm nằm cho Sport và Trà. Cái đệm này rất êm. Vỏ như vỏ gối, đằng sau có dây kéo, bỏ ra giặt thoải mái. Cái vải thì có polyeste nhiều nên nó không có mát lắm. Mẹ cháu định phủ vải cotton lên cho bọn nhỏ nằm cho mát.

Size này thấy ghi cỡ số 1, khoảng 60x40 cm. Giá 95k. Sport và Trà chắc nằm rộng rãi thoải mái. >:D<.

Chụp ảnh xong thì mẹ cháu lấy cái vỏ đem đi giặt luôn vì thấy bám bụi do ở tiệm người ta bọc nilon không kỹ.





Thằng Sport không chịu nằm, cứ choi choi đòi chạy ra sân chơi . Mẹ cháu phải dùng vũ lực đè thằng con xuống =)). Mẹ Gem biết từ ..."hiếp ảnh ra" ở đâu mà có roài nhá. =)) Ngọt nhạt dụ dỗ kô chịu nghe nên phải đè ra chụp ảnh :))




Con có nằm nệm đâu mà mua về làm rì thế không biết :-o




Mặt cáu kỉnh vì bị ép làm người mẫu.

_ Mẹ chụp gì thì chụp nhanh nhanh lên con còn đi chơi nữa. b-) (mẹ chụp vội nên bị out luôn )




Hóng mắt ra ngoài sân để vọt đi chơi :)).

 

Gemma

Active Member
Hơ hơ, cái mặt bực tức bị mẹ "hiếp ảnh ra" đần ra trông buồn cười quá đi mất, mà cuối cùng nó chịu nằm cũng hay! Cái đệm xinh lắm, ở bên chỗ Oh My Pet có cái đệm rộng rãi cả mét luôn ấy, nhưng có điều giá có lẽ hơi cao nên mẹ cháu chỉ dám ngó, chưa dám hỏi :-o:(( Đấy mẹ Yumi thấy mẹ Gem đoán đúng không, giá đó thì vải phải là polyeste nhiều rồi. Trà sướng rồi con nhé, chưa về nhà mới đã có đệm sẵn rồi kìa, mà anh Sport đâu có chịu nằm, thế là Trà tha hồ nằm, không phải giành nhau rồi rung rinh giường đề giành với mấy thằng em như ở nhà bà Gem nữa <:p:)):x Mà Trà thích nằm đệm lắm nhá, bé tí mà toàn trèo lên giường đệm đẹp đẹp mới chịu ngủ cơ! Con nhà lính mà tính nhà quan thế đấy :-o=))
 

yumi

Member
Hơ hơ, cái mặt bực tức bị mẹ "hiếp ảnh ra" đần ra trông buồn cười quá đi mất, mà cuối cùng nó chịu nằm cũng hay! Cái đệm xinh lắm, ở bên chỗ Oh My Pet có cái đệm rộng rãi cả mét luôn ấy, nhưng có điều giá có lẽ hơi cao nên mẹ cháu chỉ dám ngó, chưa dám hỏi :-o:(( Đấy mẹ Yumi thấy mẹ Gem đoán đúng không, giá đó thì vải phải là polyeste nhiều rồi. Trà sướng rồi con nhé, chưa về nhà mới đã có đệm sẵn rồi kìa, mà anh Sport đâu có chịu nằm, thế là Trà tha hồ nằm, không phải giành nhau rồi rung rinh giường đề giành với mấy thằng em như ở nhà bà Gem nữa <:p:)):x Mà Trà thích nằm đệm lắm nhá, bé tí mà toàn trèo lên giường đệm đẹp đẹp mới chịu ngủ cơ! Con nhà lính mà tính nhà quan thế đấy :-o=))
cái đệm này chưa tới 1mét mà em còn không biết đặt nó vào đâu ở trong phòng đây. Phòng bé như cái lỗ mũi.:(

Thằng Sport nó thích ngủ dưới gạch, chiếu tre , hay ngủ ké ngoài mùng của mẹ thôi chứ không bao giờ thích nằm nệm. :)) Trà về tha hồ mà một mình một giường nệm to nhe con >:D<

Oh My Pet chắc bán toàn đồ hịn với đồ đẹp nhỉ. Cám dỗ quá, thôi mẹ cháu không dám vào đấy đâu. Xem xong mà không mua thì về nhà lại vật vã :-s:((
 

Linhmu_93

Active Member
Hồi chiều e cmt mà mạng lởm quá nên giờ đọc lại k thấy của mình mới chán chứ!
Dòm mấy cái ảnh mở tủ lạnh của Sport e thấy buồn cười quá..... Cái thằng nghịch quá đi mất!
E để ý thấy chị để canin trong tủ phải k? Để vào đó sẽ cứng chị ạ. Chị cứ bỏ ra ngoài nhé, cho vào hộp nhựa tròn cao tầm 30cm có nắp đóng kín. K sợ kiến đâu chị ạ.
Nêu chị mua ít thì mua hộp lock & lock đựng cũng đc. Nhà e toàn mua bao to 10,15kg nên đựng mất toi 3,4 hộp cao to đấy chị ạ! Trc e cũng để trong tủ nhưng thấy cứng quá trời nên lại bỏ ra :)
 

yumi

Member
Hồi chiều e cmt mà mạng lởm quá nên giờ đọc lại k thấy của mình mới chán chứ!
Dòm mấy cái ảnh mở tủ lạnh của Sport e thấy buồn cười quá..... Cái thằng nghịch quá đi mất!
E để ý thấy chị để canin trong tủ phải k? Để vào đó sẽ cứng chị ạ. Chị cứ bỏ ra ngoài nhé, cho vào hộp nhựa tròn cao tầm 30cm có nắp đóng kín. K sợ kiến đâu chị ạ.
Nêu chị mua ít thì mua hộp lock & lock đựng cũng đc. Nhà e toàn mua bao to 10,15kg nên đựng mất toi 3,4 hộp cao to đấy chị ạ! Trc e cũng để trong tủ nhưng thấy cứng quá trời nên lại bỏ ra :)
uh, hôm qua dọn tủ lạnh chị đã đổ bỏ vô hộp nhựa đậy kín rồi. Nhưng chị vẫn để ở trong tủ lạnh ..keke b-(. Để tối nay chị bỏ ra. :) Nếu không có kiến bò vào thì ok vì phòng chị kiến nhiều lắm. :-ss

Thằng Sport nó khoái mò tủ lạnh lắm, có lúc chị dọn tủ là chui vô ngồi luôn =))
 

Linhmu_93

Active Member
uh, hôm qua dọn tủ lạnh chị đã đổ bỏ vô hộp nhựa đậy kín rồi. Nhưng chị vẫn để ở trong tủ lạnh ..keke b-(. Để tối nay chị bỏ ra. :) Nếu không có kiến bò vào thì ok vì phòng chị kiến nhiều lắm. :-ss

Thằng Sport nó khoái mò tủ lạnh lắm, có lúc chị dọn tủ là chui vô ngồi luôn =))
Ở trog đó mới ngồi trong tủ đc chứ ngoài này mà mở tủ ra muốn đóng băng luôn chị ạ! Mấy hnay mưa gió, nhiệt độ 10-11 độ thôi! Lạnh ghê vậy đó. Mà e lại ôn thi, ngày mai thi rồi. Ngồi học mà ước gì mình có cái lò sưởi ngay! Lò sưởi của e cháy bóng rồi, k dùng đc. Đợi Tết về HP mua bóng mới mới dùng đc.
Bao giờ chị định đón Trà?
 

yumi

Member
Ở trog đó mới ngồi trong tủ đc chứ ngoài này mà mở tủ ra muốn đóng băng luôn chị ạ! Mấy hnay mưa gió, nhiệt độ 10-11 độ thôi! Lạnh ghê vậy đó. Mà e lại ôn thi, ngày mai thi rồi. Ngồi học mà ước gì mình có cái lò sưởi ngay! Lò sưởi của e cháy bóng rồi, k dùng đc. Đợi Tết về HP mua bóng mới mới dùng đc.
Bao giờ chị định đón Trà?
Thời tiết ngoài đó thất thường quá. Mà trời lạnh thế ở nhà đắp chăn ngủ sướng với lại ra đường tha hồ mà quàng khăn làm điệu. :x Số chị xui lắm nhé, ra HN mấy lần chả có hôm nào lạnh. :((Có 1 lần ra đúng được hôm rét nàng Bân . Đi loanh quanh bờ hồ mà lạnh tê tái, dưng mà thích. 8->:))

Ơ thế em Linh ở HP àh. Chị cũng có bạn ở HP nhưng mà chưa lần nào ra đuợc. Sang năm chắc phải me vé rẻ đi HP với lại Quảng Ninh , Yên Tử. Lịch thì như thế nhưng không biết có đi được hay không...hụhụ

Khoảng 3 tuần nữa chị đón Trà, chắc là trước tết. Mà giờ đang lo quá vì mấy bữa nay ông anh chị ổng cứ cằn nhằn thằng Sport nó hay rượt đuổi ả mèo ta. Có hôm thì ả mèo ta khè rồi tát hay định cắn thằng Sport. :(:(( Thằng Sport đầu têu chuyên dí con kia chạy , cứ mon men lại gần để chơi mà bị ả kia tẩy chay, khè khè rồi dọa đánh suốt.

Túm lại là 2 chúng nó khắc khẩu với nhau , không chơi với nhau được và nguy cơ chiến tranh xảy ra ngày càng cao. :-ssTrà về nhà mà hùa với anh Sport rượt ả mèo ta nữa chắc ả phải bỏ nhà mà đi luôn quá:-ss
 

PeMiuNgoan

Member
Thời tiết ngoài đó thất thường quá. Mà trời lạnh thế ở nhà đắp chăn ngủ sướng với lại ra đường tha hồ mà quàng khăn làm điệu. :x Số chị xui lắm nhé, ra HN mấy lần chả có hôm nào lạnh. :((Có 1 lần ra đúng được hôm rét nàng Bân . Đi loanh quanh bờ hồ mà lạnh tê tái, dưng mà thích. 8->:))

Ơ thế em Linh ở HP àh. Chị cũng có bạn ở HP nhưng mà chưa lần nào ra đuợc. Sang năm chắc phải me vé rẻ đi HP với lại Quảng Ninh , Yên Tử. Lịch thì như thế nhưng không biết có đi được hay không...hụhụ

Khoảng 3 tuần nữa chị đón Trà, chắc là trước tết. Mà giờ đang lo quá vì mấy bữa nay ông anh chị ổng cứ cằn nhằn thằng Sport nó hay rượt đuổi ả mèo ta. Có hôm thì ả mèo ta khè rồi tát hay định cắn thằng Sport. :(:(( Thằng Sport đầu têu chuyên dí con kia chạy , cứ mon men lại gần để chơi mà bị ả kia tẩy chay, khè khè rồi dọa đánh suốt.

Túm lại là 2 chúng nó khắc khẩu với nhau , không chơi với nhau được và nguy cơ chiến tranh xảy ra ngày càng cao. :-ssTrà về nhà mà hùa với anh Sport rượt ả mèo ta nữa chắc ả phải bỏ nhà mà đi luôn quá:-ss
Tại từ đầu chị ko cho bọn nó làm thân trước , mèo ta tây gì cũng vậy mà . Hehehe !
 

yumi

Member
Tại từ đầu chị ko cho bọn nó làm thân trước , mèo ta tây gì cũng vậy mà . Hehehe !
ả mèo ta nhà chị chị còn không dám đụng tới luôn ấy. Sợ lắm. Thằng Sport lúc về nhà nó đã mon men làm thân nhưng ả tẩy chay không chịu chơi với nó. >:p Giờ thằng Sport đã lớn rồi, chị sợ 2 chúng nó đánh nhau lắm. :-ss
 

Gemma

Active Member
Khoảng 3 tuần nữa chị đón Trà, chắc là trước tết. Mà giờ đang lo quá vì mấy bữa nay ông anh chị ổng cứ cằn nhằn thằng Sport nó hay rượt đuổi ả mèo ta. Có hôm thì ả mèo ta khè rồi tát hay định cắn thằng Sport. :(:(( Thằng Sport đầu têu chuyên dí con kia chạy , cứ mon men lại gần để chơi mà bị ả kia tẩy chay, khè khè rồi dọa đánh suốt.

Túm lại là 2 chúng nó khắc khẩu với nhau , không chơi với nhau được và nguy cơ chiến tranh xảy ra ngày càng cao. :-ssTrà về nhà mà hùa với anh Sport rượt ả mèo ta nữa chắc ả phải bỏ nhà mà đi luôn quá:-ss
Trà hiền lắm, chỉ dí uýnh mấy đứa nhỏ hơn thôi >:/:-o:))

À còn tên mới cho bé Trà mẹ Yumi đã chấm chưa? Mẹ Gem nghĩ mãi cũng chưa ra tên nào đèm đẹp mà có chữ B. Hay cứ gọi bé Belle cho nó giống chị em với Belle nhà Zorba, hai đứa cũng cùng màu đen đen vàng vàng mà :-*:-*
 

Linhmu_93

Active Member
Trà hiền lắm, chỉ dí uýnh mấy đứa nhỏ hơn thôi >:/:-o:))

À còn tên mới cho bé Trà mẹ Yumi đã chấm chưa? Mẹ Gem nghĩ mãi cũng chưa ra tên nào đèm đẹp mà có chữ B. Hay cứ gọi bé Belle cho nó giống chị em với Belle nhà Zorba, hai đứa cũng cùng màu đen đen vàng vàng mà :-*:-*
E thấy tên Trà hay mà? Sao phải đổi ạ? Nếu là có chữ Bờ thì nhà chị Bông ngố có 1 đàn là Bờm, Bột, Bơ, Bống, Bi, Bin đó! Hihi.... Giờ có 2 Bờ ở nhà chị Linh là Bột và Bơ rồi! Đặt tên Trà là Bầu đi, đặt là Bầu tròn giống Bầu :))
Tên Tây làm gì cho khó phát âm! Anh Sport đổi thành Bí. 2 anh em Bầu Bí :))
 
Top