• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Quỷ Ngao của em!Mong chỉ giáo

kennyfam

Member
Thấy Anh chị em chơi Ngao vui quá,em mạn phép post hình cún mong ACE chỉ giáo





Đầu thủ em nghĩ cũng tạm ổn giờ đến phần thân ạ
 

yoko1910

Member
. Mình thấy mấy em mà bác lợn lòi và a chicken post lên bảo quỷ ngao trông khác bạn ạ :). Mà tiện đây xin hỏi quỷ ngao là như nào ạ, có phải là con được lựa chọn từ bé và được huấn luyện theo phương pháp giống như các chiến ngao trong những tiểu thuyết nói về ngao tạng không ạ. Có gì sai bỏ quá cho nhé
 

hoangtun

Member
. Mình thấy mấy em mà bác lợn lòi và a chicken post lên bảo quỷ ngao trông khác bạn ạ :). Mà tiện đây xin hỏi quỷ ngao là như nào ạ, có phải là con được lựa chọn từ bé và được huấn luyện theo phương pháp giống như các chiến ngao trong những tiểu thuyết nói về ngao tạng không ạ. Có gì sai bỏ quá cho nhé
Em có lần đọc thì Quỷ ngao là một Đại chiến Ngao vô địch. Sau khi chủ mất không theo chủ khác mà đi sống lang thang một mình. Hình như là thế anh ạ.:cowboy:

. Mình thấy mấy em mà bác lợn lòi và a chicken post lên bảo quỷ ngao trông khác bạn ạ :). Mà tiện đây xin hỏi quỷ ngao là như nào ạ, có phải là con được lựa chọn từ bé và được huấn luyện theo phương pháp giống như các chiến ngao trong những tiểu thuyết nói về ngao tạng không ạ. Có gì sai bỏ quá cho nhé
Em có lần đọc thì Quỷ ngao là một Đại chiến ngao vô địch. Sau khi chủ chết không đi theo chủ khác( chỉ thờ chủ) mà đi lang thang sống hoang dã một mình.

. Mình thấy mấy em mà bác lợn lòi và a chicken post lên bảo quỷ ngao trông khác bạn ạ :). Mà tiện đây xin hỏi quỷ ngao là như nào ạ, có phải là con được lựa chọn từ bé và được huấn luyện theo phương pháp giống như các chiến ngao trong những tiểu thuyết nói về ngao tạng không ạ. Có gì sai bỏ quá cho nhé
Quỷ ngao hình như là Đại chiến ngao. sau khi chủ chết không theo chủ khác mà đi langthang sống hoang dã.
 
ngao đẹp đấy .Hôm nào phải qua bác xem mới được .Còn về quỷ ngao hay quỷ vương theo tôi chỉ là cách gọi hoa mỹ thôi chỉ những con hung dữ ,hay được huấn luyện đặc biệt .
 

kennyfam

Member
Em vẫn chưa kinh nghiệm nên hồ đồ nói vậy.Hiện Bin nhà em nó đang bên trường Trâu Quỳ_Gia Lâm nếu bác rảnh mời Bác qua xem,còn vấn đề bác hỏi là có được huấn luyện như Ngao chiến không?Thì thật sự em chẳng dám nói nhưng có 1 điều em có thể hô nó tấn công con vật nào đó em chỉ vào thì chắc chắn nó không cho thoát đâu ạ.Nếu Bác rảnh bất cứ lúc nào thì fone cho em,em sẽ để nó thể hiện cho bác xem nó có biết chiến không ạ.Nếu những gì em nói không đúng em xin tặng bác luôn em Bin,Ae góp ý với nhau la chia sẻ nên cũng không có gì ạ hihi.Cám ơn sự chỉ giáo của yoko1910 và toàn thể anh em.
 

kennyfam

Member
Cún nahf bác tuổi tác thế nào? Cân nạng bao nhiêu? Là giống cái hay giống đực thế?
Em nó tên là Bin---giới tính:Đực---11 tháng--về cân nặng lúc này em nó chưa có thông số cụ thể vì Bin đang đi học.Nghe thầy giáo chủ nhiệm của em bảo 6x thôi ạ
 

phamhuyhoang

Active Member
nhìn dây dù màu xanh để xích em nó thì mình cũng đã đoán em nó được qua khoa huấn luyện cơ bản,trong trường hợp được qua huấn luyện thì hô tấn công theo lệnh thì không có gì khó cả ^_^ bản năng của Ngao tạng là bảo vệ chủ một cách tự nhiên không cần huấn luyện.còn nói về Quỷ Ngao thì ..bạn không cần chỉ nó hoặc không cần cho đi học nó cũng lao vào xé xác đối thủ hoặc con người lạc vào lãnh địa của nó,nhiệm vụ của nó là nhìn thấy bất kì vật gì trước mắt mà di động là tấn công.con Ngao tạng của bạn vẫn còn non nên có thể dụ dỗ nó và bắt nó một cách dễ dàng thôi ^_^ không tin bạn cứ hỏi anh Hảo hoặc anh Trang trong trường đó thì biết. nếu bạn muốn mình cũng có thể chứng minh Ngao của bạn không phải Quỷ Ngao ^_^ bạn yêu Ngao tạng là có chung nhóm máu với mình rồi đó ^_^
 
nhìn dây dù màu xanh để xích em nó thì mình cũng đã đoán em nó được qua khoa huấn luyện cơ bản,trong trường hợp được qua huấn luyện thì hô tấn công theo lệnh thì không có gì khó cả ^_^ bản năng của Ngao tạng là bảo vệ chủ một cách tự nhiên không cần huấn luyện.còn nói về Quỷ Ngao thì ..bạn không cần chỉ nó hoặc không cần cho đi học nó cũng lao vào xé xác đối thủ hoặc con người lạc vào lãnh địa của nó,nhiệm vụ của nó là nhìn thấy bất kì vật gì trước mắt mà di động là tấn công.con Ngao tạng của bạn vẫn còn non nên có thể dụ dỗ nó và bắt nó một cách dễ dàng thôi ^_^ không tin bạn cứ hỏi anh Hảo hoặc anh Trang trong trường đó thì biết. nếu bạn muốn mình cũng có thể chứng minh Ngao của bạn không phải Quỷ Ngao ^_^ bạn yêu Ngao tạng là có chung nhóm máu với mình rồi đó ^_^
hôm em lên pds các ông ấy bảo ngao tạng (con ngao đen lên báo ấy ) khỏi cần dạy nó tấn công vì chó thường học có 3 tháng tốt nghiệp nó thì 3 tháng giáo viên mới xoa đầu trẻ (vao chuông vuốt ve ) 3 tháng sau thì học xong khi dạy phải rọ mõm .
 

kennyfam

Member
Thân..!

nhìn dây dù màu xanh để xích em nó thì mình cũng đã đoán em nó được qua khoa huấn luyện cơ bản,trong trường hợp được qua huấn luyện thì hô tấn công theo lệnh thì không có gì khó cả ^_^ bản năng của Ngao tạng là bảo vệ chủ một cách tự nhiên không cần huấn luyện.còn nói về Quỷ Ngao thì ..bạn không cần chỉ nó hoặc không cần cho đi học nó cũng lao vào xé xác đối thủ hoặc con người lạc vào lãnh địa của nó,nhiệm vụ của nó là nhìn thấy bất kì vật gì trước mắt mà di động là tấn công.con Ngao tạng của bạn vẫn còn non nên có thể dụ dỗ nó và bắt nó một cách dễ dàng thôi ^_^ không tin bạn cứ hỏi anh Hảo hoặc anh Trang trong trường đó thì biết. nếu bạn muốn mình cũng có thể chứng minh Ngao của bạn không phải Quỷ Ngao ^_^ bạn yêu Ngao tạng là có chung nhóm máu với mình rồi đó ^_^
Nghe bác nói em thấy có lẽ bác là chuyên gia,rất vui được gặp bác.Hiện tại anh Hảo đang là thầy dạy chính của Bin,nếu bác quen với anh Hảo thì chắc cũng biết Bin nó chưa hề được dạy qua khóa ''tấn công và bảo vệ''.Có hay chăng chỉ là cái tên Quỷ Ngao thôi mà khiến một số AE có vẻ như ''tự ái'' cao quá,mong AE thông cảm cho em nhé.Tại một số anh em hỏi và thắc mắc nên em mới mạo phép nói 1 vài lời chứ chưa hề có ý ngạo mạn khen Cún mình dữ dằn,khôn ngoan..hay gì đó.Em thấy bác nói có tài dụ dỗ và bắt em nó 1 cách dễ dàng ít hôm nữa em nó được về mong bác chỉ giáo.:-bdhehe
 

phamhuyhoang

Active Member
bạn cứ hỏi anh Hảo hoặc anh Trang về Hoàng quảng ninh là các anh ấy biết luôn.còn chuyện bắt Ngao tạng của bạn bằng tay không thì nếu bạn có cá cược mình cũng có thể cá với bạn được ^_^ rất dễ mà bạn,mà mình có thể bắt nó trước mặt của anh Hảo luôn đó bạn ạ ^_^ các mẹo bắt chó thì trong nghề chó nuôi nhiều sẽ biết ngay thôi bạn ạ ^_^
mình nhân tiện gửi bạn xem mấy hình Ngao cảnh nhà mình nhé ^_^



 

phamhuyhoang

Active Member
Em nó tên là Bin---giới tính:Đực---11 tháng--về cân nặng lúc này em nó chưa có thông số cụ thể vì Bin đang đi học.Nghe thầy giáo chủ nhiệm của em bảo 6x thôi ạ
60kg là một con NGao tạng rất đồ sộ rồi bạn ạ ^_^ hiện tại ở hà nội cũng chỉ có 1 hoặc 2 con nặng như vậy thôi,con của bạn chỉ 50kg trở xuống thôi bạn ạ ^_^ còn nếu tính 60cân trung quốc thì ok ^_^
 

Zudas

Member
anh Hoàng dạo này kiếm đâu đc mấy con tây tạng bụng phệ thế :))

mà quên mất, các bác cứ thích chó dữ này nọ, con nào hiền lành, các bác chê, cứ để cho em, em khuân hết, em toàn thích nuôi chó hiền lành :D
 

tai123

Member
Em này bác gửi cho anh Hảo bên trường dạy đúng không hôm nay em sang thăm cún của em đã đc chiêm ngưỡng bg lên diễn đàn lại đc xem lại công nhận đẹp thật
 

kennyfam

Member
bạn cứ hỏi anh Hảo hoặc anh Trang về Hoàng quảng ninh là các anh ấy biết luôn.còn chuyện bắt Ngao tạng của bạn bằng tay không thì nếu bạn có cá cược mình cũng có thể cá với bạn được ^_^ rất dễ mà bạn,mà mình có thể bắt nó trước mặt của anh Hảo luôn đó bạn ạ ^_^ các mẹo bắt chó thì trong nghề chó nuôi nhiều sẽ biết ngay thôi bạn ạ ^_^
mình nhân tiện gửi bạn xem mấy hình Ngao cảnh nhà mình nhé ^_^

À bây h nghe bác nói ở QuảngNinh thì em mới nhận ra=))bữa vừa rồi em sang trường cũng nghe anh Hảo nói qua nhân vật có cún Ngao ở Quảng Ninh thì ra là bác=))=))Vậy em cũng chẳng biết nói gì hơn với bác nữa rồi.Bin nhà em nó tệ lắm không được hoàn hảo như mấy em này của bác đâu.Tại em cũng nghe anh Hảo nó về cảm nhận giữa con Bin và cún của bác cùng với chủ của nó rồi ạ.Thật tình cờ và bất ngờ...!Lúc nào bác rảnh anh em qua đó giao lưu nhé:-bd

em thứ 2

:love struck:Em này trông đầu thủ chân cẳng có vẻ ngon đấy ạ,nhưng mà thật ra để nói em thấy không giống Quỷ như em ở trên;;)Em ở trên bụng to đầu bé như thế thì thảm nào em vừa nói Bin nhà em là Quỷ thì đã được bác chỉ giáo và cho xem mấy em Quỷ Ngao nhà bác,và nghe danh tiếng bác.Thì thật sự ai đang và sẽ được nghe về 2 em Quỷ Ngao và chủ nhân đó thì cũng sẽ vui lắm đấy ạ:))
 

phamhuyhoang

Active Member
^_^ mình đã nói rồi mà ^_^ yêu Ngao tạng là đồng máu với mình mà ^_^ khi nào có thời gian mình qua đó cùng bạn kiểm nghiệm thực tế ^_^ Ngao tạng thật thông minh với bản năng bảo vệ tự nhiên.tiếc là sau này các con ngao không còn đất rộng để thể hiện uy của nó nữa .
 

phamhuyhoang

Active Member
:love struck:Em này trông đầu thủ chân cẳng có vẻ ngon đấy ạ,nhưng mà thật ra để nói em thấy không giống Quỷ như em ở trên;;)Em ở trên bụng to đầu bé như thế thì thảm nào em vừa nói Bin nhà em là Quỷ thì đã được bác chỉ giáo và cho xem mấy em Quỷ Ngao nhà bác,và nghe danh tiếng bác.Thì thật sự ai đang và sẽ được nghe về 2 em Quỷ Ngao và chủ nhân đó thì cũng sẽ vui lắm đấy ạ:))
thật ra 2 em này của mình cũng tấn công theo phản ứng nếu có thái độ thôi.còn ở nhà hiện tại có một em đỏ cũng to gần bằng 2 em này nhưng dữ thì khủng khiếp ,hiện tại ở nhà có một mình mình mới dám vuốt ve thôi chưa dám ôm cũng chưa dám dắt ....với mình những em to đồ sộ như vậy chưa chắc đã là con mình thích và yêu nhất ^_^ mình còn có con Ngao tạng thích đọc sách mỗi khi được mình cho vào trong phòng ^_^ mà đọc nguyên cả quyển Ngao tạng luôn ^_^ nó có tình cảm với mình và được dạy dỗ từ nhỏ .những con được dạy dỗ như vậy sẽ được quý hơn vì khi đi đâu bảo gì nó cũng nghe bảo cắn đâu là cắn đấy ^_^ mải nói chuyện linh tinh:khi con Ngao nhà bạn thay lông bạn hỗ trợ cho nó thêm sáng 1 viên OMEGA 3 chiều 1 viên nhé ^_^
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
Hôm qua CN mấy anh em mình rảnh phi ra Khu C chơi tiện chiêm ngưỡng luôn 3 em Ngao Tạng mới của Lão Chủ Khu C :D:D trăm nghe không bằng 1 mắt thấy, công nhận là 2 em đen của lão này Khủng thật mặt mũi,mõm và chân đều rất khủng, muốn chụp vài tấm hình bên cạnh các em nó quá mà cũng không làm gì được vì sợ bị xơi tái :D:D anh Hoàng ơi sao còn 1 em đỏ lửa nữa sao anh không POST lên cho anh em chiêm ngưỡng luôn hả anh, Hp có tiềm năng về PITBULL thì giờ đây đã có QN là quê hương mới của Ngao Tạng rồi......xem ra ông chủ Khu C rất máu và rất chịu đầu tư về Ngao Tạng để dòng này 1 ngày nào đó sẽ phát triển ở VN..
 
nhìn chân của em nó đúng là phê thật .Đúng là khu C ngao tạng có khác .Không biết nó mấy tuổi anh hoàng ?
 
Top