• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Pippi "The Hammer" *-My sweet Pitbull-*

Em trai đâu rồi? Sao mà vắng thế? Anh sắp vô Sài Gòn đây, có thời gian rảnh gặp anh không?
 

dungseven

Member
chắc giờ này đang ngao du trên pitbull chat rồi anh ạ?có lẽ anh phải dùng điện thoại 3G thôi
 
Năm mới vừa sang và đem nhiều tin tức vui vẻ,Pippi có thêm 1 người bạn trẻ tuổi đến ở trọ.
Cậu nhỏ KURUP gần 2 tháng tuổi,dòng Bull Terrier,lăng xăng như chiếc xe tăng điều khiển.Kurup không mất nhiều thời gian để chứng tỏ cho Pippi và mọi người trong gia đình thấy tài năng của mình,một vài hành động lặt vặt để "chứng tỏ đẳng cấp" của một dòng chó mang nhiều cá tính,mau chóng xâm chiếm trái tim mọi người trong gia đình.


Ý ẹ !!! Cục gì ấn tượng vậy ta ? Hè hè chỉ là cục nhựa đường thôi mà,đừng mắc lừa KURUP chứ :))

Ác thần hộ mệnh ? :eek:h go on:

@Manshon usa:Khi nào anh vào Sài Gòn thì nhắn em trước vì dạo này em đi xa khá nhiều,ít cập nhật thông tin.Anh và gia đình đón xuân vui không?Xin chúc mừng nhé vì đọc bài viết ,em thấy trại của anh đang có nhiều thay đổi mới :-bd
 

trung2t3c

Active Member
Nhìn quen quá..... thảo nào ông chủ cũ có nói với em là chủ mới dặn cho bé ăn đồ sống cho quen trước khi về nhà mới...lúc đó e đã nghi rồi....y như rằng có bóng dáng của bác Tùng nhà ta
Chúc mừng bác nhé
 

dungseven

Member
woa lâu không thấy thằng ôn này nhìn ác chiến quá cang ngày càng đẹp anh tùng à?lại một sinh linh nhỏ bé nữa đầu quân tương lai đây hiiiiiiiiiiiiiiii
 

VIET_PRIDE_BULLIES

Vietpet sponsor
Anh Tùng hôm nay lại lấn sân sang Bull Terrier nữa, mấy em này mà vào tay anh rồi thì....một người chủ quan tâm và dành rất nhiều thời gian cho chó của mình.
Chúc mừng anh nhé.

Chào thân ái và đoàn kết
 
@Trung2t3c: Kurup chỉ ở trọ nhà mình 1 thời gian cho cứng cáp và học 1 số bài học cơ bản.Mình không phải là chủ chính thức của Kurup nhưng thú thật là trót phải lòng con chó nhỏ này rồi vì Kurup khá thông minh và thần kinh vững vàng qua các bài test!Tất nhiên là hiện nay Kurup đã làm quen với các món sống rồi đó Trung!
@Dung No.7: Dạo này trong đây thời tiết khá nóng bức nên con Pippi ăn cũng ít lại Dũng ạ!Đã có vài cơn mưa rào bất chợt ---->Vào mùa training rồi đấy Dũng vì hễ trời nhỏ hạt là 2 thầy trò mình lại tắm mưa cùng nhau!
@Chinh:Không dám lấn sân đâu Chinh,nuôi dùm thôi hà nhưng vui lắm!Có thể Kurup sẽ ở trọ khá lâu đấy!
Tặng Dũng No.7 nè:




 
To Tùng: Gia đình anh đang xây nhà ở Củ Chi, anh thu xếp công việc để vào trong đó sớm nhất. Em có thêm cún chắc lại vất vả hơn, đi hoài tỉnh xa như vậy thì chăm cún có trở ngại gì không? Hôm nay anh đã tuyển được thứ mà em thích đây: nó nói được 2 thứ tiếng Việt - Anh, thuộc rất nhiều từ, rất thông minh, em coi hình nè



 

KimCuong

Active Member
Bác Mai Sơn Mỹ cho em hỏi, con chim đen đen đó là giống gì đó vậy? Không biết nó có ăn được mực khô không bác ơi? hihihi
 

trangphuong

Active Member
Năm 1996 em được mắt thấy tai nghe một con Quạ đen trên Hoàng hoa Thám hát hết bài Quốc Ca, sợ tụi Quạ thật nói rất chuẩn mà giọng lại ấm thế mới lạ, trong top yểng, sáo, vẹt, quạ thì quạ đứng top đầu về thông minh đấy anh.
Kính!
 

dungseven

Member
chài chài nhìn chú quạ này em lại nhớ hội cấp 3 mới tập nuôi mua được một con duy nhất nhưng về mẹ la quá tụi nó mà kêu thì thôi rồi,hàng xóm cứ ngó nghiêm xem con quạ kêu ở đâu vãi muối linh tinh quanh nhà sợ quá em đành thả bỏ chẳng biết bây giờ ra sao nữa?quạ là loài nói sõi nhất thông minh nhất trong các loài chim biết nói,và cũng là loài dễ nuôi nhất
 
Anh Tuấn:
Theo em thấy thì hình như anh là người có nhiều niềm vui và quyền lực.Binh tướng đầy nhà.
Pitbull là hiện thân của sức mạnh,Vượn và Quạ là biểu tượng của sự thông minh,khôn khéo :-bd
Chia vui với chú Quạ tân binh nhà anh.Em không được may mắn thế,ở Sài Gòn em nhận nhiều lời hứa hơn là mấy con quạ,em có thăm hỏi người bạn ngoài HN thì được biết quạ đen vào mùa có rất nhiều nhưng để vận chuyển vào Nam thì hơi khó vì ngặt là em chỉ muốn kiếm quạ bổi thôi.Nhưng không sao,em tin rồi cũng có ngày em sở hữu 1 con,dù sao em nghĩ đã là bạn bè lâu dài thì cũng nên cần chút Duyên,phải không anh!
Con Quạ của anh tên gì nhỉ,em đoán là con này có thể nuôi thả được phải không ?
 
@MOD Kim Cương:Mực nào cũng ok hết mod ạ nhưng phải cùng dĩa tương ớt nhà anh Tuấn,đưa cay nó mới đê mê.
@Anh Tuấn: Dũng No.7 đâm nhột anh bằng câu chữ ký kìa!
 

dungseven

Member
để hôm nào trên thái nguyên có quạ non em bảo anh nhé hình như là sắp đến mùa rồi hay sao phải ko anh?
 

trangphuong

Active Member
TN có 1 con Quạ tầm 3n tuổi chỉ biết nói rao bánh mì nóng đây...đây..và nghe tiếng chuông điện thoại là nói... không có nhà tẹo gọi lại. nghe còi ô tô thì nói Ba về ba về rồi...
Các thuật ngữ khác chắc hl độ 10-15 ngày là có thể làm được...:D...Nuôi tụi này có ngày vợ chồng to tiếng nó mà bắt chước thì ...:D...chủ không thông cảm thì quạ đi đường quạ...ka..ka..
Bác nào muốn sở hữu, em liên hệ cho.
 
@Dung no.7:Mình nghĩ vào tầm tháng 7,8 là mùa có quạ non.Mình để ý thấy những vùng gần biển,những hàng dương là nơi Quạ thường sinh sống,có đợt ra Vũng Tàu training với con Pippi,2 thầy trò ngồi nghía mấy con quạ lượn gió ngoài hàng dương mà mụ hết cả người,lũ quạ xem con Pippi không ra ký lô nào hết,thậm chí con chó có nhảy với lên gốc dương nơi chúng đậu,chúng cũng chẳng màng nhúc nhích đôi cánh,đến khi mình giả vờ như đang cầm súng trường nhắm vào chúng thì chúng mới bay toán loạn và không ngừng chửi bới (chắc là vậy rồi) về phía bọn mình.Ảnh mấy con quạ đó mình vẫn giữ:


À mà ngoài HAN,mùa trước quạ non,quạ khoang,quạ đen tầm tầm vào khoảng 400 nghìn/con đấy.Nếu thấy có quạ,nhớ hú mình nhé.Cám ơn Dũng!

Hôm nay, không biết ăn nhằm nhân sâm hay sao mà xung quá,lấy thân làm lốp cho con Pippi tập cắn:


@Trần Huy Hoàng: Vài "pô" phong cách nè bạn:

Bạn gọi đây là phong cách gì:
 

mon1910

Member
@Dung no.7:Mình nghĩ vào tầm tháng 7,8 là mùa có quạ non.Mình để ý thấy những vùng gần biển,những hàng dương là nơi Quạ thường sinh sống,có đợt ra Vũng Tàu training với con Pippi,2 thầy trò ngồi nghía mấy con quạ lượn gió ngoài hàng dương mà mụ hết cả người,lũ quạ xem con Pippi không ra ký lô nào hết,thậm chí con chó có nhảy với lên gốc dương nơi chúng đậu,chúng cũng chẳng màng nhúc nhích đôi cánh,đến khi mình giả vờ như đang cầm súng trường nhắm vào chúng thì chúng mới bay toán loạn và không ngừng chửi bới (chắc là vậy rồi) về phía bọn mình.Ảnh mấy con quạ đó mình vẫn giữ:


À mà ngoài HAN,mùa trước quạ non,quạ khoang,quạ đen tầm tầm vào khoảng 400 nghìn/con đấy.Nếu thấy có quạ,nhớ hú mình nhé.Cám ơn Dũng!

Hôm nay, không biết ăn nhằm nhân sâm hay sao mà xung quá,lấy thân làm lốp cho con Pippi tập cắn:


@Trần Huy Hoàng: Vài "pô" phong cách nè bạn:
Luyện kiểu này có ngày mất chân:)).Bác Hoàng liều thiệt:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd:-bd
Giờ mới thấy Bác Cen ló mặt lên VP nữa chớ
 
Tôi thấy ưng ý với những tấm ảnh này của Pippi,tuy chỉ là máy Cannon second hand(chính xác là double second hand :)) ) nhưng bức ảnh lột tả được cái thần của con chó.Tôi có sử dụng solfware để chỉnh sửa lại 1 vài chi tiết.Các bạn cùng xem nhé:



 
Top