• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Phóng sự: Sapa sương phủ

TaiVenh

Active Member
Xin báo cáo với ACE là weekend vừa rồi TV và Cướp đã tổ chức một đội của VP đi khảo sát chớp nhoáng tại vùng Sapa, Lào Cai với mục đích tìm kiếm giống chó H'mong cộc đuôi và các giống bản địa khác của Tỉnh này. Một mục đích khác của anh em chúng tôi là lên thăm anh Tùng Sapa và các anh em petlover khác của Sapa nhằm nối rộng vòng tay thân ái của Vietpet.

Bác Tùng Sapa và đôi Phú Quốc nổi tiếng của mình.

Gia nhập đoàn tại Ga Lào Cai có thêm ông Phá CN CLB offline Kimcuong và 2 người bạn. Nhờ có sự trợ giúp nhiệt tình của ông PCN này mà đoàn chúng tôi đã có 1 phương tiện di chuyển cực kỳ thuận tiện và một ông tài tay lái lụa khỏi chê.


ông PCN tại bản Cát Cát

Sapa đón chúng tôi bằng một màn sương mù dày đặc. Theo ngôn ngữ của nhà Đài thì gọi là "tầm nhìn xa trong vòng 5m":suprise:. Quả thực là với lộ trình lên đèo xuống dốc ngoằn ngòeo như Sapa thì ngồi trên xe lao ở tốc độ 50km/g không hề là một thú vui dành cho những người yếu bóng vía. Cũng may là nhờ có ông tài kể trên mà mấy anh em chúng tôi "đi đến nơi về đến chốn":p


Chú H'mong đuôi dài đầu tiên gặp tại bản Cát Cát

Lên tới Sapa, ae chúng tôi đã được anh Tùng và các anh trên đó đón tiếp vô cùng thân mật, chỉ sau vài lời giới thiệu mà đã như anh em trong nhà, quen nhau từ đời nảo đời nào :D. Sau khi nắm được "nhu cầu" của đội HN thì các bác Sapa sẵn sàng bỏ hết công ăn việc làm để dẫn chúng tôi đi vào các bản người Mông với một mục tiêu duy nhất: Truy lùng loài chó H'mong cộc đuôi.


Chi hội Vietpet Sapa: các bác Tùng, Liên, Sơn, Thuý

Địa điểm đầu tiên chính là bản H'mong Cát Cát. Tại đây chúng tôi đã gặp được khoảng gần chục chú chó H'mong đuôi dài khá đẹp, chủ yếu có màu đen hoặc hung đỏ. Sau khi gần như thất vọng vì không gặp được loại đuôi cộc thì cuối cùng, tại một ngôi nhà nằm lẻ loi bên đường, chúng tôi đã phát hiện ra một cá thể tuyệt đẹp.


Tâm điểm của chuyến đi: Chú chó H'mong đang ngồi soi anh em chúng tôi. Các bác chú ý đôi mắt nhé

Chú cẩu này có vóc dáng khá to và hệ thần kinh cực kỳ vững vàng. Khi thấy người lạ tiến lại gần (nhưng chưa bước vào sân), chú thậm chí còn chả buồn động đậy, chỉ ngồi im theo dõi. Tuy nhiên, khi khoảng cách thu ngắn hơn thì chú ta bắt đầu thể hiện một số hành vi cảnh báo, đe dọa. Chúng tôi quả thực là cũng không dám liều hơn nên phải nhờ tới sự can thiệp của chủ nhà và bác Sơn (là người vốn thành thạo ngôn ngữ dân tộc). Khi tiếp cận được gần hơn (nhưng cũgn không quá 3 m) thì tôi nhận thấy đây là một chú cẩu rất đẹp và chuẩn (so sánh với bản tiêu chuẩn do chuyên gia Nga cung cấp). Rất tiếc là vì trời bắt đầu nhá nhem nên ảnh chụp không được nét. Tuy nhiên, tôi có kịp quay được một clip khoảng hơn 10''. Mặc dù ngắn nhưng khi xem lại, tất cả các anh em đều phải công nhận là chú cẩu này có một uy lực lạ kì, toát ra từ dáng đi, thế đứng. Tôi tin chắc rằng nếu ông Alex có nhìn thấy chú này thì ít nhất cũng phải cho chú ta 8 điểm trên 10.

Link clip về quái cẩu cộc đuôi đây: http://s260.photobucket.com/albums/ii39/taivenh/?action=view&current=MVI_0318.flv


Quái cẩu tiếp cận gần. Sương mù nên ảnh khó nhìn, các cụ thông cảm.

Tuy nhiên, sau khi nhìn kỹ hơn thì ... than ôi... 1 công công chính hiệu :(:)(:)((. Quả thực đây là một thất vọng ghê gớm. Theo lời các anh Sapa thì thông thường người H'mong họ không có thói quen thiến chó. Tuy nhiên, nếu gặp con quá dữ hoặc hay đi chơi thì họ đành phải thiến để tránh các hậu họa. Đây cũng chính là một vấn nạn mà ông Alex đã đề cập đến trong bài báo cáo của mình gửi BQP. Quả thật là vô cùng đáng tiếc.


Chú cẩu này cũng khá dị: toàn thân trắng toát, nhưng đôi tai lại vàng ruộm.

Anh em chúng tôi đành phải rút lui trong trật tự. ông nào ông nấy mặt buồn thiu vì quả thực cơ duyên gặp được một chú cộc đẹp như vậy không hề dễ.


Chú chó Mèo sát nhà anh Tùng, rất dữ tợn.

Trở lại Sapa, AE chúgn tôi thẳng tiến tới trang trại của anh Liên, nơi anh có vài trăm gốc đào cổ thụ, gồm toàn những giống bản địa quí của vùng núi. Anh Tùng, anh Liên và các anh khác đã ngồi đợi sẵn chúng tôi bên nồi thắng cố sôi sùng sục. Hứa hẹn một bữa nhậu hoành tráng ....
(Vợ em gọi rồi ạ. Xin hẹn các bác mai kia em viết tiếp bài phógn sự :D. )
 

Vladavia

Member
Tiếp đê tiếp đê anh ơi!!! Tiếp đến đọan tứ túc mai hoa của ông Cương đê :(( :(( :((
 

Manonero

Member
Em khoái nồi thắng cố hơn các bác ạ..ực ực...quả đấy mà đưa cay thì cứ gọi là
 

Haihanoi

Member
Nhà ông chú em ở Tuyên Quang có con chó Mèo dữ lắm! Nó cũng già lắm rồi, thời trai trẻ cắn rất nhiều người, rất dữ dằn! Nhìn người lạ cứ lừ lừ ghê lắm! Trông tướng tá giống con trên ảnh nhưng là màu trắng xám thôi. Các bác còn ảnh nào em Mông cụt post lên cả nhà đỡ nghiền :p. Xem ra chuyến này ấn tượng mỗi quả nồi thắng cố nhỉ :D Quả là chó quý thì đi đôi với hiếm! Vì hiếm nên nó mới quý! :D :D :D
 

TaiVenh

Active Member
Em pot thêm ít ảnh minh họa cho ngày thứ nhất tại Sapa


Một chú H'mong đuôi dài khác trong bản Cát Cát

Đôi cún bụ bẫm rất xinh, nhưng thuộc dòng nào thì em cũng chịu

Đây là đệ tử của Chú H'mong cộc công công


Giải lao trước trận chiến đấu với món "thắng cố"


Món thắng cố thịt ngựa, đặc sản của Sapa. Rau xanh hái từ vườn nhà... Tuyệt tác!


Còn đây là món rượu ong toàn tính, cũng là đặc sản Sapa đó các bác.


Ông PCN đang làm một hơi cho đủ phê ... hehe

 

TaiVenh

Active Member
Tiếp đê tiếp đê anh ơi!!! Tiếp đến đọan tứ túc mai hoa của ông Cương đê :(( :(( :((
Chú Vlad cứ từ từ rồi khoai nó sẽ nhừ :)):)):)). Sẽ có ảnh cho chú phê lòi luôn.:beer
 

Haihanoi

Member
Bác Vểnh post ảnh sóng đôi làm vỡ hết khuôn web rồi :D Quả thắng cố ngựa và quả rượu ong này hấp dẫn quá hehe :p
 

Manonero

Member
Có lẽ em cũng phải mò lên Sapa ăn dỗ 1 phát thắng cố của anh Tùng thôiii..hehe
 
Sao món thắng cố lại nấu bằng bếp ga hả bác Vểnh ơi? em tưởng phải cho vào chảo, đun bếp củi chớ? :suprise:

Phóng sự của bác sinh động quá, còn hình nào nữa không bác ơi? sao bảo bác chụp hết mấy cái thẻ 1 GB cơ mà?:hypnotized:
 

TaiVenh

Active Member
Sao món thắng cố lại nấu bằng bếp ga hả bác Vểnh ơi? em tưởng phải cho vào chảo, đun bếp củi chớ? :suprise:

Phóng sự của bác sinh động quá, còn hình nào nữa không bác ơi? sao bảo bác chụp hết mấy cái thẻ 1 GB cơ mà?:hypnotized:
Hị hị, bá cáo bác Nghĩa là món thắng cố này được nấu theo phương án cải tiến (tức là bỏ bớt lòng cho đỡ mùi và dùng bếp ga để anh em cùng ngồi quây quần trên phản cho nó ấm cúng :D).

Ảnh thì em còn nhiều, nhưng dở cái là ko có thời gian edit, upload ạ. 2 bác Cướp và KC cũng chụp ối ảnh mà đã thấy pót được cái nào đâu. Thành ra em vưỡn là chăm nhất ạ :-bd:-bd:-bd
 
Vài hình ảnh chuyến đi Sapa vừa qua của Taivenh - Kimcuong - Cuop:

Mông cộc công công ở bản Cát Cát:




Trên đường vào bản, gặp dòng suối nhỏ...




Lái trâu về bản:




Đâm chồi nảy lộc như tình cảm những người anh em lần đầu tiên gặp gỡ:






Hai chú chuột cắn đuôi nhau:

 
Đẹp, đẹp thật ảnh bác Cướp chụp nghệ thuật thật, em khoái nhất bức hình cây đào sương phủ đầy tơ =D>
 

TaiVenh

Active Member
Úi sời, ông Cướp chụp máy Prồ có khác, trông rất nghệ thuật.

Thêm ảnh đê Cướp ơi.
 

Haihanoi

Member
Mấy tấm bác Cướp chụp đẹp như tranh vẽ nhỉ! Công công Mông cụt kia tai lại cụp hả các bác? Em tưởng tai vểnh chứ nhỉ? :)
 
các bác ơi em ở Lai Châu sát vách với Sa Pa. Ở trên nay õung nhiều chó đẹp lắm đặc biệt là chó săn của người H'Mông thì thật tuyệt vời. Đảm bảo với các bác đây là hàng hiếm đấy, nếu gặp đàn chó săn của họ các bác mới hiểu được sự tuyệt vời của loài chó này... Trên này có một loại nữa mà không biết dân bản địa rất thích nuôi đó là chó đen tuyền không có một vết gì khác, nó rất tinh nhanh, và thính.
Các bác ạ. Em cũng là người đam mê nuôi chó nhưng lai ở rất xa nên khả năng giao lưu và có các thông tin rất ít mong các bác chỉ bảo.
 

TaiVenh

Active Member
Bác haitrieu ơi, chịu khó chụp ảnh cái giốgn chó đen tuyền đó cho anh em xem với nhé. Nghe bác tả anh em bắt đầu máu rồi đấy :wel::wel::wel:
 
Bác haitrieu có ảnh của mấy em chó săn của người hơ mông không? post lên cho mọi người thưởng thức với :silly:
 
Rất tiếc chưa biết thông tin của bạn không thì hôm đó chúng tôi đã liên hệ để cùng ... săn.
 
Kính đề nghị bác Vểnh và bác Cướp tiếp tục tác nghiệp đê, em phê lắm rùi đấy mà các bác cứ chơi phát một thế này khó chịu lắm ^:)^
 
Top