• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

PAO nhà TUYLUY dáng đích thực cao nguyên

tuyluy

Member
Các bác ơi,

Tuần vừa rồi mình thấy em PAO nhà mình ra dáng hẳn lên, hình như sau khi dạy thì em nó nhớn hẳn lên và càng ngày dáng càng đẹp, xin gửi vài tấm hình để mọi người nhận xét nhá, cái bờm thì vẫn đó trông đúng là hơi giống bờm ngựa thật, có xoáy như Phú quốc :)




 

nguyenducminh63

Active Member
Nhìn em này Ok chị à, có thời gian em sẽ cố gắng tuyển 1 đôi H'Mông cộc về nuôi và sẽ hỏi chị kinh nghiệm. Chúc cún ngày càng đẹp giai.
 

tuyluy

Member
Nhìn em này Ok chị à, có thời gian em sẽ cố gắng tuyển 1 đôi H'Mông cộc về nuôi và sẽ hỏi chị kinh nghiệm. Chúc cún ngày càng đẹp giai.
Hic hic, PAO nhà chị là gái đấy, nhưng công nhận là trông oách như giai vậy. Hồi nhỏ hăng lắm ai vào cũng khiếp, từ 2 tháng nay bỗng nhiên thuỳ mị hơn hẳn và ngoan lắm. Chỉ bắt gà nhà hàng xóm thôi, còn gà nhà mình thì ...chị nhốt PAO trong chuồng gà luôn, vẫn hoà bình. Bọn này rất hay, phân biệt được danh giới biên cương lãnh thổ của chủ rất rõ ràng. Còn phú quốc nhà chị thì xơi tuốt gà nhà xơi truớc, gà hàng xóm xơi sau:)

Nhưng mỗi loài khôn một kiểu và đáng yêu một kiểu. PAO chẳng bao giờ đi theo chủ cả, vui mừng chốc lát rồi thôi, còn phú quốc thì dính như cái nợ đời em ạ:)
 
Hic hic, PAO nhà chị là gái đấy, nhưng công nhận là trông oách như giai vậy. Hồi nhỏ hăng lắm ai vào cũng khiếp, từ 2 tháng nay bỗng nhiên thuỳ mị hơn hẳn và ngoan lắm. Chỉ bắt gà nhà hàng xóm thôi, còn gà nhà mình thì ...chị nhốt PAO trong chuồng gà luôn, vẫn hoà bình. Bọn này rất hay, phân biệt được danh giới biên cương lãnh thổ của chủ rất rõ ràng.

Nhưng mỗi loài khôn một kiểu và đáng yêu một kiểu. PAO chẳng bao giờ đi theo chủ cả, vui mừng chốc lát rồi thôi, còn phú quốc thì dính như cái nợ đời em ạ:)
Thuỳ mị hơn hả chị? Hình như em nó cũng biết làm duyên để cưa cẩm ông nào ở hàng xóm rồi nên mới lũng nịu thế chứ nhỉ.
Em Pao nhà chị sinh lứa nào chưa vậy chị?
 

tuyluy

Member
Thuỳ mị hơn hả chị? Hình như em nó cũng biết làm duyên để cưa cẩm ông nào ở hàng xóm rồi nên mới lũng nịu thế chứ nhỉ.
Em Pao nhà chị sinh lứa nào chưa vậy chị?
PAO chưa đẻ lần nào, cách đây 2 tháng mới dạy thì em ạ. Lần tới thì chị sẽ ẵm về Hà nội để kén rể cho PAO, hihi. Chị thích nhất cái ảnh đầu thủ mắt lừ lừ nâu nhạt của PAO, trông rất bản lĩnh của chó núi. Và tinh thần của em nó là như thế đó. Lúc thì lanh lợi, lúc thì có đôi mắt lạnh lùng kiểu đó :)
 

tonduongPQ

Member
Chào chị ! chị có chú mông cộc đẹp quá, em chưa nhìn thấy mông cộc thực tế bao giờ, xin hỏi chị đang nuôi em nó ở đâu để em cho phú quốc của em tới giao lưu học hỏi với?
 

tuyluy

Member
Chào chị ! chị có chú mông cộc đẹp quá, em chưa nhìn thấy mông cộc thực tế bao giờ, xin hỏi chị đang nuôi em nó ở đâu để em cho phú quốc của em tới giao lưu học hỏi với?
Hêhe chị ở cách Hà nội hơn 40 Km cơ, nằm ở chân rừng quốc gia. Bọn Hmông cộc đuôi này có cái đuôi rất đáng yêu, mừng chủ ngoáy ngoáy rất ngộ nghĩnh. Nhưng cái mặt em PAO nhà chị trông lừ lừ lạnh lùng hình như là rất điển hình của chó núi thì phải. Chị đã từng gặp một vài em như thê khi đi chơi ở các bản làng xa trên Sa Pa và Hà Giang. PAO quê ở Đồng Văn đấy.
 

tonduongPQ

Member
Em PAO kén rể

Hêhe chị ở cách Hà nội hơn 40 Km cơ, nằm ở chân rừng quốc gia. Bọn Hmông cộc đuôi này có cái đuôi rất đáng yêu, mừng chủ ngoáy ngoáy rất ngộ nghĩnh. Nhưng cái mặt em PAO nhà chị trông lừ lừ lạnh lùng hình như là rất điển hình của chó núi thì phải. Chị đã từng gặp một vài em như thê khi đi chơi ở các bản làng xa trên Sa Pa và Hà Giang. PAO quê ở Đồng Văn đấy.
Em rất thích màu lông này của em nó, Em thấy chị nuôi phú quốc và mông cộc con nào màu cũng hay và độc đáo, khi nào kén rể có đàn con cho em xin đặt gạch một chú nhé
 

hai198x

Member
PAO chưa đẻ lần nào, cách đây 2 tháng mới dạy thì em ạ. Lần tới thì chị sẽ ẵm về Hà nội để kén rể cho PAO, hihi. Chị thích nhất cái ảnh đầu thủ mắt lừ lừ nâu nhạt của PAO, trông rất bản lĩnh của chó núi. Và tinh thần của em nó là như thế đó. Lúc thì lanh lợi, lúc thì có đôi mắt lạnh lùng kiểu đó :)
Chị ơi nhà em cũng có 1 em Mông cộc khi nào chị mang em PAO về HN thì qua nhà em giao lưu chị nhé :D
P/S : hay đợi em Bin nhà em lớn lên rồi làm thông gia với nhà em đi chị tuyluy ạ :love struck:
 
Chị ơi nhà em cũng có 1 em Mông cộc khi nào chị mang em PAO về HN thì qua nhà em giao lưu chị nhé :D
P/S : hay đợi em Bin nhà em lớn lên rồi làm thông gia với nhà em đi chị tuyluy ạ :love struck:
em xin lỗi chị Tuyluy nếu hỗn quá!
bạn định thông gia chủ hay chó =))
 

hai198x

Member
[animal RESCUE];375904 nói:
em xin lỗi chị Tuyluy nếu hỗn quá!
bạn định thông gia chủ hay chó =))
Á á câu này hiểm :)) ý định thông gia chóa thôi chứ người thì không dám :sleepy:
@ Chị tuyluy : mà chị ơi chị bao tuổi thế nhỉ chắc chị có chồng con rồi nhỉ tại thấy mấy anh trong 4rum gội là chị nên chắc chị cũng .......:-"
 

tuyluy

Member
Các bạn ơi, PAO càng lớn càng đẹp nhá, đầu thủ vuông ra, bụng thon và gáy xù bờm, hic hic, nhưng hiền hơn hồi bé, tình cảm hơn. Hồi bé thì hăng tiết vịt lắm, đến chủ cũng phải hơi kiềng kiềng vì răng em rất nhọn mà lại hay nhe ra doạ các anh chị, nhỡ đâu đớp nhầm tay mình thì chít. Bây giờ em đã khoảng 14 - 15 tháng tuổi, thuỳ mị hơn nhiều, đáng yêu lắm. Khách vào nhà thì em có vẻ điềm tĩnh hơn và chị doạ tấn công nhưng vị nào trông gian gian thôi, còn các bác đi xe hơi quần áo lịch sự thì PAO chỉ ngửi ngửi và theo dõi thôi. Gà nhà thì không bao giờ bắt mà chỉ bắt gà nhà hàng xóm thôi, dạo này xổng ra ngoài hình như cũng không bắt gà hàng xóm nữa rồi, ngoan quá. PAO vẫn rất có tinh thần bảo về bờ cõi và biên cương của mình.
 
Cochmong vẫn đang chờ Pao lớn đấy! Còn mấy tháng nữa bác chủ ơi?

Các bác ơi,

Tuần vừa rồi mình thấy em PAO nhà mình ra dáng hẳn lên, hình như sau khi dạy thì em nó nhớn hẳn lên và càng ngày dáng càng đẹp, xin gửi vài tấm hình để mọi người nhận xét nhá, cái bờm thì vẫn đó trông đúng là hơi giống bờm ngựa thật, có xoáy như Phú quốc :)




 
Cochmong bắt chuột, chim và mèo rất giỏi, nhưng không bao giờ vồ gà.Nếu hậu duệ mà ra hội tụ đủ cả hai tính nết thì chỉ còn nước sống một mình.

Các bạn ơi, PAO càng lớn càng đẹp nhá, đầu thủ vuông ra, bụng thon và gáy xù bờm, hic hic, nhưng hiền hơn hồi bé, tình cảm hơn. Hồi bé thì hăng tiết vịt lắm, đến chủ cũng phải hơi kiềng kiềng vì răng em rất nhọn mà lại hay nhe ra doạ các anh chị, nhỡ đâu đớp nhầm tay mình thì chít. Bây giờ em đã khoảng 14 - 15 tháng tuổi, thuỳ mị hơn nhiều, đáng yêu lắm. Khách vào nhà thì em có vẻ điềm tĩnh hơn và chị doạ tấn công nhưng vị nào trông gian gian thôi, còn các bác đi xe hơi quần áo lịch sự thì PAO chỉ ngửi ngửi và theo dõi thôi. Gà nhà thì không bao giờ bắt mà chỉ bắt gà nhà hàng xóm thôi, dạo này xổng ra ngoài hình như cũng không bắt gà hàng xóm nữa rồi, ngoan quá. PAO vẫn rất có tinh thần bảo về bờ cõi và biên cương của mình.
 
Cochmong bắt chuột, chim và mèo rất giỏi, nhưng không bao giờ vồ gà.Nếu hậu duệ mà ra hội tụ đủ cả hai tính nết thì chỉ còn nước sống một mình.
- Nói vậy chắc là Pao và cu Vện của Anh bibong... đã "gặp" nhau rồi :),,, Phải vậy thì chúc mừng chị tuyluy nhe. Chắc sẽ có những hậu duệ tốt rồi :).
 
Đã gặp nhau đâu mà có hậu duệ, Không hiểu sao em Pao của bác Tuyly vẫn chưa trưởng thành hay ngại đi xa.

- Nói vậy chắc là Pao và cu Vện của Anh bibong... đã "gặp" nhau rồi :),,, Phải vậy thì chúc mừng chị tuyluy nhe. Chắc sẽ có những hậu duệ tốt rồi :).
 
Top