• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Off thân mật ở nhà Na,Nấm,Teppi ( chủ nhật ngày 13/11/2011)

Gemma

Active Member
Tin khẩn cấp! :-w:-wSau khi mọi người ra về mẹ luuly phát hiện có 02 vật thể lạ, rất quý vá quan trọng để quên lại. 01 của mẹ Gem, 01 của cô Zorba thì phải..... Đề nghị 02 người có tên sau nhanh chóng liên lạc để nhận lại không mẹ luuly sẽ mang đi bán đấu giá trên ebay. =))=))=))=))
Chưa thây nhà Gemma up ảnh, mông má Photoshop lâu thế.............................
Mẹ cháu sorry để cả nhà phải đợi nhé! Hôm qua đi về mệt quá, mẹ cháu chỉ kịp nghỉ ngơi tí rồi nấu cơm cho bố cháu rồi là lên giường sớm 3:-O3:-O3:-O May mà không mắc mưa, chạy thật nhanh về nhà kịp trước khi trời mưa ấy. Chỉ do mệt với lại nghe nói mạng mẽo chạy không tốt lắm nên mẹ cháu định để sáng nay mới up load cho nó tươi tỉnh người tí, chứ có mông má photoshop gì đâu ạ! Cả nhà chờ tí, mẹ cháu copy từ thẻ nhớ qua máy tính rồi resize lại và up load lên photobucket nữa, khoảng trưa nay sẽ post hết hình của các nhà dự off hôm qua ạ :">:D:x

Về vụ để quên đồ dùng cá nhân, hôm qua lúc vừa chạy ra khỏi cổng nhà mẹ Nấm khoảng trăm mét, mẹ cháu đã nhớ ra vì cái áo tung bay trong gió khác lúc ra đi, nhưng quay lại thì lười, với lại để có cớ trở lại nhà mẹ Nấm lần sau nữa chứ :)):)) Lúc ấy trời sắp mưa, với lại chở cả cô Ni (Xìtrum) đằng sau nên nghĩ thôi kệ cứ chạy cho nhanh đã, lần sau ghé lấy. Nói úp mở mãi chắc cả nhà tưởng mình quên cái gì quan trọng lắm. Chỉ là sợi dây nịt tạo dáng cho có eo ếch tí thôi, mẹ cháu có nhiều cái ở nhà nên có để quên một sợi ở nhà mẹ Nấm cũng không sao ạ, mẹ Nấm hoàn toàn có thể bán đấu giá trên ebay để tạo quỹ lần sau off tiếp :))<:p Lúc đang ăn mẹ cháu len lén cởi sợi nịt eo bên ngoài áo ra để ăn cho... nhiều, thế mà cô Zorba cũng kịp thấy cơ à? 3:-O:">:D
 

Nhím xinh

Member
Chời ơi, thế thì quý quá, mẹ Mimi nhớ ghé nhá, mọi người ủng hộ cả hai tay hai chân! Lâu lâu mới có khách quý Hà Nội vào đúng dịp off thế này, mẹ Mimi không nên bỏ lỡ nhá! Nhà mẹ Luuly ở gần nhà thờ Fatima ngay chân cầu Bình Triệu chắc cũng dễ tìm. Mẹ Mimi vào đọc địa chỉ ở trang nhất ấy nhé! Mừng quá, đợt off này khá đặc biệt đấy, thế là lần đầu tiên off của hội mều Sài Gòn có đại diện hội mều Hà Nội tham gia. Mà thực đơn lại món Bắc nữa, và có cả những mẹ nói giọng Bắc, mẹ Mimi chắc chắc không lạc lõng đâu :x:x:x>:D<>:D<>:D<<:p<:p<:p
Haiz, xin lỗi mọi người, bị bỏ bom cái đám cưới (không phải 1 mà tận 2 đám), thế nên bỏ lỡ dịp may hiếm có này. Mong cả nhà cho hai chữ "đại xá" và hẹn lần sau có dịp ngồi "buôn dưa lê" với mọi người, chắc là còn nhiều dịp mà, đúng không? :D. Mong gặp mọi người trong ấy quá đi :x
 

Gemma

Active Member
Haiz, xin lỗi mọi người, bị bỏ bom cái đám cưới (không phải 1 mà tận 2 đám), thế nên bỏ lỡ dịp may hiếm có này. Mong cả nhà cho hai chữ "đại xá" và hẹn lần sau có dịp ngồi "buôn dưa lê" với mọi người, chắc là còn nhiều dịp mà, đúng không? :D. Mong gặp mọi người trong ấy quá đi :x
À, mẹ Mimi đây mà! Hôm qua cả nhà cũng có ý mong mẹ Mimi, cứ sợ là mẹ Mimi chưa có địa chỉ hoặc "đậu phộng" đường rồi không kịp lưu số điện thoại của ai để hỏi thăm. Hôm qua nghe nói forum không vào được và nhiều người cũng bị "đậu phộng" đường vì cái đường số 9 nó không thò bảng ra ngoài quốc lộ 13 mà nằm cắt ngang phần đuôi đường số 7 :(:)((

Mẹ Gem cứ sợ mẹ Mimi chưa kịp lưu số nhà mẹ Nấm thì mạng bị sập hoặc không tìm ra nhà... Hôm qua mẹ Bé Heo phải gọi cho mẹ Gem hỏi số nhà vì chưa kịp lưu lại thì mạng bị treo. Hôm qua mà có mẹ Mimi nữa thì càng vui hơn, bàn tiệc hôm qua hình như chỉ thiếu giọng miền Trung (hình như chỉ có giọng mẹ Bé Heo là có 1/2 giọng miền Trung :D), chứ giọng Bắc thì không thiếu và món Bắc ngon thì ê hề dưới bàn tay đảm đang của mẹ Nấm <:p:x

Mẹ cháu vẫn đang up load hình lên photobucket, đến hơn 600 tấm nên up khá là lâu ạ, dù đã resize lại cỡ ảnh nhỏ nhất. Cả nhà đợi thêm chút nữa nhá! :x:x:x
 

luuly78

Member
Từ hôm qua tới giờ em cũng mò vao VP liên tục để hóng ảnh mấy đứa. Em cũng đoán mẹ Gem về mệt nên lăn đùng ra ngủ :D Ông xã em làm 01 giấc tới sáng luôn chị ah. Em thấy ngủ ngon quá nên cho ngủ luôn =))=))=))
 

Gemma

Active Member
Forum bên này đang chạy phà phà thì bên photobucket bị nghẽn rồi! Mẹ cháu đang up load được gần 300 tấm ảnh thì đứng mạng luôn rồi :(:)(:)((

Teppi có một số tấm paparazi Gemma săn được anh chàng đang thập thò trong vườn, đẹp lắm mẹ Nấm ạ! :">:D Chờ cho mạng mẽo chạy trở lại là mẹ cháu up ngay <):)8->
 

hameo2412

Member
Từ hôm qua đến h e cứ vào VP liên tục để hóng ảnh mẹ Gem up mà mãi chẳng thấy....:(:)(:)((
 

Gemma

Active Member
Mẹ cháu mở photobucket bên firefox được rồi nhưng lại up lộn file ảnh khủng đến hơn 4MB/ảnh nên up hơi bị chậm, vẫn còn đang up load ạ :(:)(( Thôi lỡ rồi, cho nó up file ảnh lớn để các mẹ lưu lại phóng ảnh to cho con cũng được ạ 3:-O:">
 

Gemma

Active Member
Up lên FB đi mẹ Gemma ơi ^^!.................
(50 ký tự này.....)
Mẹ cháu mới mở lại tài khoản trên Face Book, lâu quá không xài account trên này nên còn đang up date lại danh sách bạn bè trên ấy, chưa vào cập nhật hình ảnh nữa. Về IT mẹ cháu hơi bị chậm lụt nên cả nhà thông cảm, già rồi nên có chơi IT thì cũng không bằng giới trẻ :">8-x:-o:D
 

Gemma

Active Member
Cái trang đấy nó không lưu ảnh được, lúc trước em mới vào forum có dùng cái đấy nhưng sau không dùng nữa bác ạ! Em muốn lưu giữ ảnh trong cái kho trên mạng để còn dùng vào việc khác nên mới phải kỳ công thế đấy ạ! 3:-O:">
 

Gemma

Active Member
Ảnh hot đây!

Sorry để cả nhà chờ lâu [-O<3:-O Mẹ cháu vật vã mãi mới up ảnh lên photobucket gần xong, phuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuuùùùù mạng mẽo gì chán quá :(:)(:)((

Đây mời cả nhà thưởng lãm ạ! Mẹ cháu phải ngồi lại cơ quan "ngoài giờ" để up hầu cả nhà đây ạ! :D:D

Lúc mới đến thấy chú Đăng bạn giai của cô Nhi (Zorba) đang ngồi bào bắp cải rất khéo. Đây là một trong hai giai đẹp của buổi off rất đảm đang đứng phụ bếp đấy ạ, sẽ trình làng ảnh chân rung của chàng sau, tấm này chỉ thấy tay thôi :D



Một trong hai em mèo xinh đẹp nhà Chánh (Julioboy) nằm canh giữ cái nhà khủng của em ý, hễ em mều nào xâm phạm là ăn tát với cả ăn nước miếng vào mặt :(:)))>:/



Bánh Mì vừa đến nơi cũng chui vào gầm bàn trốn cho có bạn với chị Sun



Bố Moon đang vỗ về con giai. Moon càng ngày càng to khủng! Mỗi lần gặp lại trông khác hẳn, lần này trông chàng ta có hẳn một cái bờm cực kỳ hoành tráng đến mức không ai địch lại trong buổi off (theo quan sát của mẹ Gem)





Chân dung hai anh hùng Núp trong gầm bàn :D



 

Gemma

Active Member
Bộ ảnh nhiều tập tiếp theo

Nhà mẹ Nấm rộng thênh thang mấy tầng, nằm trong khu biệt thự hoành tráng bên bờ sông Sài Gòn. Mẹ Nấm bảo: nhà em xấu và nhỏ nhất ở khu biệt thự này đấy, nhưng mà khối người ước ao như nhà mẹ Nấm còn chả được. Phía trước nhà mẹ Nấm có trồng nhiều cây hoa lá rất xinh, bé Teppi thích ra ngoài dạo mát và nhân tiện "đào lỗ" ngoài vườn, mẹ Gem sẽ trình làng mấy bức ảnh này sau ạ.

Còn đây là tầng hầm dùng làm nhà bếp ở nhà mẹ Nấm, thấy giơ máy ảnh lên là mẹ Nấm quay ngoắt mặt đi, nên mẹ cháu chỉ chộp được tấm lưng thon thả của mẹ Nấm đang trổ tài tay ngọc đảm đang bên bếp hồng thôi ạ!





Măng khô với nấm hương đang được xào chuẩn bị cho món nấu miến



Chuẩn bị cho món đậu hũ chiên xù chấm mắm tôm chanh



Nồi măng nấu nấm đã xong



Em gà chuẩn bị... xả thân cứu đói



Hai bé cún ngoài sân cũng đang sốt ruột với mùi thức ăn thơm lừng





WhiteXsnow và Julioboy đang thử tài... nướng tôm, chẹp chẹp chẹp...





Ôi thơm tóa!





Trong khi ngắm cảnh trước nhà chờ các cao thủ đầu bếp trổ tài, mẹ cháu có bấm trộm ít kiểu view nhà mẹ Nấm. Chả là mẹ cháu mê cây cối, nhất là giàn dây leo nhà mẹ Nấm với loài hoa giun cánh bé tí mà thơm lừng...







Trước nhà có cả cây ớt kim



"Ao sen" nhỏ có bầy cá tung tăng



Góc của lan, lá tơ hồng, bông giấy...



Góc tắm nắng của Na, Nấm, Teppi



Bé Na: đồ ăn của con đâu mẹ ơi!

 

Gemma

Active Member
Ảnh tiếp!

Sao mẹ không bế con mà bế Bánh Mì, hị hị... , bé Sun dỗi mẹ Tuyết Trắng



Chị Xìtrum và một bé mèo trông rất giống Teppi



Mẹ Bé Heo vừa mang Bông đến nhập hội





Show mèo trong khi chờ dọn bữa



Bánh Mì và Moon bị hai mẹ ép duyên



Moon bự gấp đôi gấp ba Bánh Mì



Bông: hai đứa này sao nó cải lương thế nhỉ?


Ớ, cái này là mẹ Tuyết bắt con ôm Bánh Mì đấy nhá!



Bông: Bánh Mì xê ra cho chị hỏi chuyện Moon con nhà mẹ Sheryl tí nào!



Bông: này, thế đằng ấy lúc trước cũng ở nhà mẹ Sheryl đấy à? Sao mình chả bao giờ gặp cậu nhỉ?



Moon: vì tớ đi khỏi nhà mẹ Sheryl rồi cậu mới về làm con nuôi mẹ ấy cơ mà!



Bông: thế à? Thế mình vẫn nhận chị em một nhà nhá!



Lại chuyển qua thức ăn cho đỡ thèm 3:-O Dĩa nem chạo đầu tiên đã được mẹ Nấm dọn ra



Gà đang được mẹ Nấm chặt nhỏ



Đậu hũ chiên xù đã xong



Thêm rau muống xào tỏi cho đủ bộ

 

D_P_HOA

Active Member
hi hi, đang đói nhìn các món ăn thèm quá cơ =P~=P~. Bây giờ hôị mèo Sài gòn chả phải đi đâu off nưã nhỉ :). Cứ đên nhà mẹ Nấm là thích nhất :x:x
 

D_P_HOA

Active Member
ôi bác Gema , còn nhiêù không , bác up lên 1 thể đi >:D<, thế là em biết kha khá các mem VP ở Sài gòn rôì. Mẹ Bé heo trông mập lên nhỉ :x
 

Gemma

Active Member
Em đang up tiếp 20 cái tiếp theo thì mất sạch rồi! Đang vào lấy code bên photobucket thì mạng tự nhiên đá đít mình ra ngoài, tức chết được! :(:)((3:-O3:-O
 

luuly78

Member
ui ui hình mẹ Gem chụp đẹp quá! 600 tấm ảnh mọi người coi đã mắt luôn.:)):)):)) em ngóng từ tối qua đó chỉ ah. Tại mải xào xào nấu nấu chẳng được ngắm đứa nào hết. 02 đứa nhà em đợi mọi người về hết mới mò ra đòi ăn, 02 đứa nó quấn vào chân đi không nổi. lại phải hì hục ngồi xé thịt cho ăn. Teppi tự nhiên sáng qua lại khập khiễng, sáng nay thì hết rồi chị ah. Chắc sáng ra leo ra bồn hoa lầu 01 chơi rồi hụt chân rớt xuống nêncu cậu bị ê chân. :-*:-* Vì đau chân tối qua được mẹ bế cho ngủ cùng :)):)):))
 
Top