• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những tháng ngày sống thử (mẹ con Xám ngố)

linhlady

Member
Báo cáo gia đình Bơ Sữa, các cháu ở nhà cô Linh rất ổn, có mỗi mẹ Xám Ngố là nhát. toàn gọi các con chui gầm tủ ti sữa rồi ngủ luôn trong đấy.
Tình hình ăn uống của 4 mẹ con:
Khi các cháu ăn, thực đơn là sáng hạt trộn cá + phô mai, chiều cá trộn hạt + trứng vịt lộn và tối cơm với cá trộn lẫn rau.:D. mỗi lần là 1 bát hạt đầy đấy nhé. may mà trước mẹ nuôi vẫn còn giữ cái bát của con cocker không thì giờ chẳng biết lấy đâu ra bát mà đổ hạt cho mấy đứa :)|
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Và khi cháu ị
[/url][/IMG]
Rồi cháu tự nhiên như Tây ngủ chỗ nào cháu thích, đầu tiên là nhà tắm - chỗ nằm yêu thích của chị Jin đanh đá
[/url][/IMG]
Trên bàn - chỗ mà chị Jin bị mẹ cấm không cho trèo
[/url][/IMG]
Trên giường của mẹ nuôi
[/url][/IMG]
[/url][/IMG]
Mẹ Xám ngố nhìn " Yêu tinh" không này
[/url][/IMG]:x:x:x

3 mẹ con Xám Ngố dưới gầm tủ,:((
[/url][/IMG]
Trong khi 1 mình Jin 1 chỗ
[/url][/IMG]

Mấy hôm nữa mẹ Bơ Sữa đón các con thì sẽ thấy các con " dở hơi" và " mất dậy" lên trông thấy. cô Linh bày nhiều trò lắm, bóng bánh đủ các kiểu, túi bóng thì đuổi khắp nhà rồi còn nhảy vồ dập mông thở hồng hộc nữa...
chúc cả gia đình Bơ Sữa đi chơi vui vẻ nha. hãy yên tâm về các con. mẹ nuôi sẽ update thường xuyên.
 

kokokiukiu

Active Member
Mấy đứa ở nhà chị ngoan ghê,Jin cũng ngoan nữa không khè khè các bé như 3 đứa ở nhà em..:(.May mà tụi này còn nhỏ mà cũng rất tự nhiên,làm quen nhanh với môi trường mới,coi nhà người khác như nhà của mình nên dù 3 đứa ma cũ có khè thế chứ khè nữa thì tụi nó cũng chẳng biết sợ là gì,vẫn cứ ăn,chơi,ngủ đều đều,:xthành ra 3 đứa ma cũ giận dỗi bò lên gác nằm,ứ thèm chơi:))
 

linhlady

Member
Con Jin nhà tớ cũng khè như hâm ấy, chưa bao giờ thấy nó đanh đá như thế, nó khè rồi lao vào tát cả tớ 1 nhát nhưng h thấy bọn trẻ con nghịch thì cũng thích lao vao chơi cùng, mặc dù vẫn còn gầm gừ 1 tí. mẹ Xám ngố có biến chuyển, đang bám mẹ nuôi như xam và đã ra giữa nhà nằm cho mát rồi. yêu thế. trộm vía các cháu, toàn phải đứa ăn no ngủ kỹ phá giỏi. cơ mà vẫn con kém Jin khoản dở hơi lắm. giờ Táo Ngố với Dâu con đang gặm dây , răng cũng sắc gớm=))
 

Kún¥êu

Member
Vất vả cho cô Linh quá, nhìn bọn nhóc lon ton ăn uống mà hạnh phúc quá .Bây giờ nhà Bơ Sữa đang ngủ ngon lành trên tầu rồi, nếu nhìn được ảnh này cũng yên tâm phần nào. Chị nói nhỏ cho cô 1 chuyện này nhé , cô cứ làm theo đi tội vạ đâu chị chịu : tuần sau nhà BS đến đón mèo ấy, cô thích con nào thì cứ giấu cho chị đi , nhà bên ấy thế nào cũng sẽ tặng cô thôi ;;)
 

linhlady

Member
Vất vả cho cô Linh quá, nhìn bọn nhóc lon ton ăn uống mà hạnh phúc quá .Bây giờ nhà Bơ Sữa đang ngủ ngon lành trên tầu rồi, nếu nhìn được ảnh này cũng yên tâm phần nào. Chị nói nhỏ cho cô 1 chuyện này nhé , cô cứ làm theo đi tội vạ đâu chị chịu : tuần sau nhà BS đến đón mèo ấy, cô thích con nào thì cứ giấu cho chị đi , nhà bên ấy thế nào cũng sẽ tặng cô thôi ;;)
Nếu thế thì cuối tuần này nhà e khăn gói về Bắc Giang hết. nhà Bơ Sữa khỏi phải sang đón luôn :)). Giờ e lại còn nảy ra 1 ý nghĩ hơi bị mất dậy 1 tí đấy là tổng cổ con Jin ra ngoài để nuôi Xám Ngố. lần đầu tiên trong đời nuôi mèo được 1 đứa quấn mình đến thế. lại còn ko nghịch ngợm phá phách nữa chứ. thằng Quýt thì là đứa chăm lấp shit nhất. giờ vẫn đang mải mê công cuộc vì sự nghiệp trăm năm không thấy shit. bới đi bới lại vẫn có 1 cục nhô lên :))
 

Kún¥êu

Member
Xám ngố ngày trước xinh lắm, lông nó dài chấm đất luôn, khung xương của nó cũng to cao vạm vỡ . Chả qua từ ngày nó đẻ 6 đứa xong bị bọn con hút hết chất nên mới thành ra như vậy .
 

Boo Boo

Member
Đoàn tàu nhà Bơ Sữa đang tạm dừng ở ga Đồng lê, phi hành đoàn còn có thêm bé Đậm đà, bé Wavy và 9 bé nhím. Lên tàu chỉ lo người ta không cho đem lên, hỏi ra thì ... họ chỉ dặn đừng để chạy lung tung, thế là yên tâm cho lên giường nằm ngủ.
Chẳng biết nói gì hơn, gia đình nhà cháu cảm ơn các cô nhé. Cũng may tụi nhỏ được huấn luyện kỹ nên cũng đỡ ngại hơn!
 

Boo Boo

Member
Vất vả cho cô Linh quá, nhìn bọn nhóc lon ton ăn uống mà hạnh phúc quá .Bây giờ nhà Bơ Sữa đang ngủ ngon lành trên tầu rồi, nếu nhìn được ảnh này cũng yên tâm phần nào. Chị nói nhỏ cho cô 1 chuyện này nhé , cô cứ làm theo đi tội vạ đâu chị chịu : tuần sau nhà BS đến đón mèo ấy, cô thích con nào thì cứ giấu cho chị đi , nhà bên ấy thế nào cũng sẽ tặng cô thôi ;;)
Cô Kún cứ như đi guốc trong bụng chị ấy nhỉ? Cô Linh chọn em nào thì chọn trừ 2 em ốm đói ra nhé. Người đẹp phải ôm mèo đẹp nó mới đẹp toàn diện, he he....
Cô cho các cháu ăn ngon thế này về nhà mẹ cháu chắc phải nhịn hẳn mới nuôi được các cháu mất (giờ mới nhịn 1/2 thôi).
 

kokokiukiu

Active Member
Kìa chị Linh tranh thủ chọn đi,chon Xám Ngố ý tình cảm thế kia mà:x.Nhanh nhanh không chị Boo đổi ý bây giờ:)):))
 

linhlady

Member
Hehe. e đã bảo rồi. chị mà đồng ý là e tha hết cả 4 mẹ con về quê luôn. không đến lúc chị đổi ý đòi mều thì phí công bắt cóc lắm.:D e không chiều ăn chúng nó đâu, chỉ là muốn các cháu khỏi lạ nhà, ăn uống đầy đủ tí cho nó có da có thịt. hôm qua vừa dạy các cháu trò dập mông thở hồng hộc thì 2 con Táo Ngố với Dâu Con nó uỵch cho 1 phát xuống đất chứ không phải trên đệm làm e sợ hết hồn (2 đứa da bọc xương :( )nên e bắt ngồi nhìn không cho chơi, chỉ cần 1 cái túi bóng là có thể dụ được cả 4 đứa chơi với nhau. đúng là không phụ lòng mong đợi ;;). đêm 12h e đổ 1 bát hạt ra mà sáng 5h dậy đã hết veo.phải công nhận bọn nhà chị ăn tốt thật. hạt không cũng ăn, hạt trộn cũng ăn.8-> Đêm thì chúng nó đuổi nhau chạy qua cả người e luôn, e mới mắng " đứa nào trèo lên người mẹ nữa là mẹ oánh", e vừa mới nhắm mắt cái cả 4 đứa phi qua vù vù:))
 

Gemma

Active Member
Đúng là mèo Tây cũng giống như... người Tây nhỉ, chả lạ nước lạ cái gì cả, xem nhà người cũn như nhà mình, yêu thế! :)):x:-*
 

linhlady

Member
Các cháu tự nhiên vô cùng luôn ấy chứ. hôm qua Dâu Con nằm ngủ với dáng nằm y sì mẹ Xám Ngố.vặn vẹo đủ các kiểu luôn

Chụp gì mà chụp chứ, con đang mơ mà

[/IMG]
Quýt mập này, Dâu con lấp ló đằng sau.

Eo ôi! mẹ Bơ Sữa không tưởng tượng nổi bọn này ăn như thế nào đâu, mẹ nuôi đổ ra bn ăn hết bấy nhiêu à.chưa kể là từ sáng đến chiều ăn hạt nên tối có đói cũng không ăn cơm.
Mẹ Xám Ngố hình như đang trở về thời ký hồi Teen hay sao ấy, cũng thích nghịch túi bóng, nghe tiếng động cũng rình rình vồ mới hay chứ =)).
Hôm nào mẹ Bơ Sữa đến đón các con, mẹ nuôi sẽ cho các con biểu diễn mấy trò hay lắm,chỉ cần cầm cái túi bóng hay gõ gõ vào cái chiếu trúc là có 5 con mèo nằm xếp hàng ngang ở mép đệm rình rình để nhảy lên vồ, đến lúc có 1 con nhảy lên thì cả đàn xông phi :)). cảnh tượng kinh hoàng =))=))=))
 

Boo Boo

Member
Nghịch lắm cũng sợ nhưng mà may là chúng nó nghịch cô nhỉ? Hồi mấy đứa bị tiêu chảy, mẹ cháu nhìn Táo ngố ngồi giơ chân ra vờn vờn cái đuôi của 1 đứa khác mà mừng ơi là mừng vì nó chịu chơi như thế là đỡ rồi.
 

linhlady

Member
Giờ chẳng khác gì lũ quỷ luôn ấy chứ. nhưng e cũng hơi đau đầu 1 vụ như thế này, con Dâu đi shit không được khuôn lắm,lại thấy kokiu bảo mấy đứa kia thì đang có sán nên chắc e sẽ mua thuốc tẩy giun cho cả bọn luôn, nhưng mà con Dâu với Táo lại đang bị bỏng vảy gàu rồi. không biết uống 2 thuốc có làm sao không nữa. :-ss
 

kokokiukiu

Active Member
Linh ơi bong vảy gầu là thế nào đấy ạ?lúc tắm cho tụi nó tớ để ý thấy trên ngừoi Dứa Lùn có mấy cái nốt cũng bong vẩy trắng,không biết thế có sao không nhỉ?:D
 

linhlady

Member
Tớ thấy mẹ Bơ Sữa bảo như thế là chưa hết nấm, hôm qua tớ gọi điện hỏi thì chị ấy bảo thế, nhưng hôm nay lại thấy ít ít. chúng nó vẫn ăn ngủ nghịch bình thường, có mỗi khoản đi về sinh thì có 4 đứa giống nhau: ị 1 chỗ, lấp 1 chỗ, thậm trí là ị trong chậu nhưng lấp ngoài chậu.có mỗi thằng Quýt là giỏi nhất thôi. mai phải đi mua trà xanh về tắm cho mấy đứa thôi
 

kokokiukiu

Active Member
Vậy thì mai tớ cũng mua trà xanh về đun lên tắm cho mấy đứa luôn,t2 này bố tớ về ăn giỗ ông trẻ trên Thái Nguyên, nhờ bố vặt cho cả bao tải lá chè về tắm dần mới đc:)):)):)). cho cả đàn trái cây bơi trong chè luôn:-w:D
 

hathu08

Active Member
chị ơi, em thắc mắc cái trò dập mông thở hồng hộc là trò gì vậy :d nghe hứng thú quá :D
 

linhlady

Member
Vậy thì mai tớ cũng mua trà xanh về đun lên tắm cho mấy đứa luôn,t2 này bố tớ về ăn giỗ ông trẻ trên Thái Nguyên, nhờ bố vặt cho cả bao tải lá chè về tắm dần mới đc:)):)):)). cho cả đàn trái cây bơi trong chè luôn:-w:D
Tại bọn mình không nuôi chúng nó từ trước, với lại tớ cũng không có kinh nghiệm mấy vụ nấm nủng này lắm. h nhìn mà chỉ dám tìm hiểu với hỏi mọi người thôi chứ chẳng dám xử lí linh tinh.hiện tại nhà tớ có 2 con nhợn và 3 đứa "vẹo vọ". đến bao giờ chúng nó mới có da có thịt để mình được lình thưởng đây:)):)):))
 

linhlady

Member
chị ơi, em thắc mắc cái trò dập mông thở hồng hộc là trò gì vậy :d nghe hứng thú quá :D
Tớ bằng tuổi thôi mà. đừng gọi bằng chị chứ:-w. nhà tớ có 1 cái trò là chơi túi bóng. buộc cái túi vào đầu que rồi bắt đầu đưa qua đưa lại cho chúng nó chơi. mới đầu thì đưa thấp để chúng nó làm quen, sau rồi đưa cao lên. chúng nó toàn phải nhảy lên để vồ ấy đến lúc rơi xuống thì tất nhiên phải "oạch" 1 cái, chơi mệt thì cả 4 đứa xếp hàng thè lưỡi ra thở bùn cười lắm.
 
Top