• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những dấu hiệu của một kẻ yêu mèo "vô điều kiện"

Mình là thành viên mới, đọc bài của mọi người mà mình buồn cười chết đi đc,mình cũng là người mê mèo như một con điên, gặp mèo là ôm hôn, nựng nịu, vỗ về,mình cũng mắc gần hết các căn bệnh của mọi người, cũng 16/18, trước đây mình cứ tưởng chắc chỉ có mình (iu) yêu mèo đc như thế (bởi xung quanh bạn bè, người thân có ai (iu) yêu mèo thế đâu) nhưng lên đây gặp các bạn ở Vietpet thấy xấu hổ (wa') quá, hì hì

Có một lần mèo nhà mình đẻ chú mướp xinh ơi là xinh, nhỏ xíu dễ thương cực, mình nghịch con nó miết nó ghét nó vác cả lũ con lên nóc nhà tắm, mình lấy con nó xuống mấy lần nó lại tha lên, thế là cuối cùng đành kệ, mỗi khi đi học về là lại leo lên nóc nhà tắm hôn hít, nựng nịu con nó, mình khoái con mướp ấy cực, nên mình còn....ngậm nguyên cái đầu con nó vào mồm (ko phải ăn thịt con nó đâu nhé), yêu ơi là yêu, làm con mèo mẹ nó ngó mình trân trân vì tưởng mình đang ăn thịt con nó, nhưng chắc nó biết chủ nó đùa nên nó chỉ nhìn (thui) thôi, sao mà mèo con nhìn nó non nớt, yếu đuối đến mức dễ thương kinh khủng, mình ko nựng con nít nhưng lại rất (thik) thích nựng mèo,mình ngậm bàn tay bàn chân bé xíu của mèo con, hun vào cái miệng bé xíu của nó, trời ơi, phê kinh khủng, hehe, nhưng con mèo mẹ khỉ gió cứ phá đám, nó cứ dí mõm và cổ con nó để lấy con về:))
 

CherryQ

New Member
thành viên mới ^.^ bổ sung nữa nà
" ko bao giờ cho bé mèo cưng bắt chuột,mình tự bắt "^.^~
Điên cuồng mua sticker,tranh ảnh,chăn ga gối nệm,minibook có hình mèo ,đồ chơi dính dáng đến mèo iêu,truyện có nhắc đến từ " mèo " ...để khắp phòng,dán khắp nhà,mặc cho pama (ông xã/bà xã ) phản đối ^.^~
Hun chụt chụt cưng nựng pé mèo 24/7 ;))
 

bibiluoi

New Member
Biểu Hiện vô cùng rõ nét là...... đi vệ sinh thường kéo mèo vào cùng ----> không có ai ko cuồng mèo mà lại làm điều này =))
Tớ thì ko kéo nó vào cùng....mà nó tự nguyện đi theo vào.......:)) vào nó nhìn mình rồi cứ" ngào ngào ngheo ngheo....." hỏi nó :" cần gì? vào đây làm gì?".....lại "ngheo ngheo".....

Cuối cùng phải bế nó ra ngoài và đùa với nó...hoá ra nó nhớ mình......

Đối với mèo........cài gì của chúng cũng yêu hết.......lắm khi cố tình trêu nó, cho đến khi nó tức, bỏ đi,,,,thì lại bắt nó lại, ôm vào lòng... và nựng nó............rồi nó ngoạm tay, cắn 1 phát cho"bõ tức"...giồng hệt những gì mình làm với người iêu............nhớ lắm....nhưng nó bỏ đi mất rồi...Bông béo của chị..
 

hoapt

Member
Còn nữa, điện thoại và máy tính toàn ảnh mèo và video của mèo, thường xuyên up ảnh mèo lên blog hay FB :D
 
nhiều lúc giận lỡ tay đánh cho 1 phát,đánh rồi lại thương,thương lám ý,cạm giác như mình sai vậy.đánh xong lại ôm ôm,vuốt vuốt,rồi thì thầm nói chuyên.ôi ngày ấy còn đau.miu đi mất rồi.nhớ miu quá
 

jindo007

Member
Em mèo Béo ú nhà mình không bắt chuột nên mình có cho em ý cũng chả bắt, thế là mình cũng phải tự bắt ( thành tích: Bắt và tiêu diệt được 4 con chuột: vũ khí, chổi và cây móc quần áo :|), Áo của tớ thì toàn hình mèo, nếu không có hình mèo thì là có chữ " Cat" to đùng.
Ép ông anh đăng kí bằng được cho một cái áo của hội yêu động vật có hình mèo của bên Singapo (anh mình đang học bên đó)
doremon rải nhan nhản khắp phòng, đi siêu thị thì toàn ôm mèo của cửa hàng nhà người ta mà chụp ảnh :))
Đi ngủ nằm mơ thấy mèo, thỉnh thoảng hay bị ảo giác nghe thấy tiếng mèo kêu ngoài cửa hoặc nhà hàng xóm làm đang đêm vùng dậy đi tìm em Béo nhà mình.
Đi vệ sinh thì dĩ nhiên là em ý cứ đi theo đuôi, biết làm thế nào được.
Em mèo nhà mình thỉnh thoảng có hay đánh dấu lãnh thổ ở hành lang. Mỗi lần papa với mama đến chơi là kêu ầm lên bảo tốt nhất là không mèo mẽo j hết, khéo lại ốm vì mèo.
Được cái hai anh em cuồng mèo như nhau. nhà thì anh em ở chứ bô mẹ có ở đâu
 

Yukin

Member
Mama của mình ngoài miệng cứ mắng con Yuki béo nhà mình, nhưng thật ra mama cũng yêu nó lắm. Thành tích của mama là có 1 lần con Yuki mang bầu, đến khi đau đẻ nó ... chui vào mền của mama và đẻ con ở trong đó lun.. Vậy mà mama để yên (cứ tưởng bị mắng ghê lắm), lại còn chăm sóc con mèo rất kỹ.. mama muôn năm..
 

meomotdau

Member
Đúng nha, chuyện cậy gỉ mắt cho mèo và kiêm luôn ngoáy tai cho mèo (dành cho nhưng bé mèo không tự làm sạch tai mình được. Còn nữa nhé. cứ khi nào mình ngồi gội đầu hay rửa bát là y rằng hắn nhảy lên ngồi đàng hoàng trên cổ mình, hihi, có lần hắn còn nằm ngủ cơ. Đuổi xuống thì không nỡ, thế là cứ thế rửa bát xong mới cho bé xuống
 

meomotdau

Member
Tớ thì ko kéo nó vào cùng....mà nó tự nguyện đi theo vào.......:)) vào nó nhìn mình rồi cứ" ngào ngào ngheo ngheo....." hỏi nó :" cần gì? vào đây làm gì?".....lại "ngheo ngheo".....

Cuối cùng phải bế nó ra ngoài và đùa với nó...hoá ra nó nhớ mình......

Đối với mèo........cài gì của chúng cũng yêu hết.......lắm khi cố tình trêu nó, cho đến khi nó tức, bỏ đi,,,,thì lại bắt nó lại, ôm vào lòng... và nựng nó............rồi nó ngoạm tay, cắn 1 phát cho"bõ tức"...giồng hệt những gì mình làm với người iêu............nhớ lắm....nhưng nó bỏ đi mất rồi...Bông béo của chị..
Mèo nhà mình cũng thế, đi wc là hắn ở ngoài cào cửa, mình phải mở cửa cho hắn vào:D.Lỡ mồm nhổ nước bọt, hắn liếm sách luôn. :nailbitting:Nhưng nhân lúc mình không có nhà mẹ mình cho hắn đi mất rồi. Mèo ba chân bốn cẳng của mình, nhớ mèo lắm. Giờ chỉ còn có bà hắn, bác hắn thôi. Mẹ hắn cũng bị mất tích rồi :praying:
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Chắc hẳn Bạn là một người yêu thương mèo nếu...


Chắc hẳn Bạn là một người yêu thương mèo nếu...





- Trốn việc hoặc nói dối sếp thăm người nhà ốm tại công sở để về với mèo.
- Không hề động đậy nếu một miu con đang ngủ ở chân mình, thậm chí bạn rất cần làm gì đó hoặc cần đi ...toilet ngay !
- Phải nằm ngủ tránh một phía giường khi mèo của bạn đang ngon giấc ở giữa giường.
- Không thấy khó chịu khi nằm ngủ gần khay toilet của mèo có "bốc mùi" !


- Lấy tên mèo làm nick name của mình để chat với người yêu.
- Ra ngoài phòng ở để hút thuốc là tránh độc hại cho mèo.
- Bạn có tin vui bất ngờ, nhưng không reo mừng quá lớn tránh mèo đang ngủ giật mình.
- Bạn xót xa và cảm giác đau đớn hơn mèo khi phải đưa mèo đi Bác Sỹ Thú Y thiến.


- Kế hoạch của gia đình bạn trong các ngày nghỉ, đi du lịch phải tính tới việc chăm mèo ra sao? Có khi phải huỷ cuộc nếu như bất tiện cho mèo.
- Khi mèo yêu liếm vào môi bạn, bạn chẳng quan tâm trước đó nó đã liếm vào đâu trên cơ thể nó !
- Người yêu của bạn không ngại khi bạn vừa thơm mèo rồi lại thơm ... người yêu !


- Bạn có nhiều đồ dùng của mèo, đồ chới của mèo hơn quần áo của bạn.
- Chụp nhiều ảnh mèo hơn ảnh bạn , con cái và gia đình.
- Không khó chịu khi mèo của bạn thường đánh thức bạn dạy quá sớm.
- Bạn đã có những vần thơ cảm xúc về mèo của mình.
- Cho mèo ăn trước khi mình ăn.
- Không ngại lắm khi bạn ra đường, gặp gỡ ai mà áo quần mình có dính lông mèo.



 

fanofken

Member
Rồi, xong em, hai tuần nay em cãi nhau với bố mẹ vì chuyện cho mèo bé đi khỏi nhà quá sớm, và đưa 1 em miu về quê. Gần tết mà nhà cửa lanh tanh bành vì giận dỗi và cáu bực. Chán lắm.
 

yeuTaMi

New Member
4-Tay chân có sẹo do bị mèo cào, cắn ...
...
7-Thường ra đường trong bộ cánh có dính lông mèo;
Riêng phần 4 thì mình cực kì ít khi bị sẹo do mèo cào, cắn do "ôm mèo điêu luyện" :cool: (riêng khoản này rất tự tin) vì vậy mèo khó lòng cắn được :p
Còn phần 7 thì đã rút kinh nghiệm bằng cách chỉ mặc đồ sáng mầu :)) cả chăn gối, gạch sàn nhà (do mèo nhà mình mầu trắng) :))

còn 1 biểu hiện nữa là coi mèo như Hoàng Đế còn mình là đầy tớ ---> biểu hiện này dễ thấy nhất ở nhà của pà Pumpkin:D
Mèo là người đẹp, còn mình là kẻ si tình theo đuổi :love struck:

Còn nữa, điện thoại và máy tính toàn ảnh mèo và video của mèo, thường xuyên up ảnh mèo lên blog hay FB :D
Tớ có cả bộ album có chủ đề đàng hoàng về mèo :D như "mèo hôn nhau", "mèo trong tolet", "mèo và hoa", "mèo và các con vật khác", "mèo và mũ", "mèo với quần áo"... :D

- Phải nằm ngủ tránh một phía giường khi mèo của bạn đang ngon giấc ở giữa giường.
..
- Lấy tên mèo làm nick name của mình để chat với người yêu.
...
- Chụp nhiều ảnh mèo hơn ảnh bạn , con cái và gia đình.
Mỗi lần mèo ngủ với mình là phải nằm thật khẽ, tránh cử động tối thiểu kẻo...mèo tỉnh giấc :p
Không chỉ với người yêu, tất cả đều gọi mình theo tên của em ý :love struck: yêu em ý vô cùng :love struck::love struck::love struck:
Ảnh mèo được phân chia mục còn nhiều hơn cả ảnh gia đình :))
 

Samantha

New Member
Áhhhhhhh ! Thế là từ nay mình đã biết có một...đống người có chung "bệnh" với mình! "Ăn" mèo, ngủ mèo, chơi mèo, .... nói chung là cái gì cũng... MÈO :D

Mình xin bổ sung thêm một triệu chứng nữa là : --- Có thể ngồi ngắm mèo hàng giờ mà chẳng cần mục đích ( với điều kiện là bé chịu ngồi yên cho ngắm :)) ) ---
Nhìn mấy bé yêu chịu không nổi :-* :-* :-*
 
Đúng nha, chuyện cậy gỉ mắt cho mèo và kiêm luôn ngoáy tai cho mèo (dành cho nhưng bé mèo không tự làm sạch tai mình được. Còn nữa nhé. cứ khi nào mình ngồi gội đầu hay rửa bát là y rằng hắn nhảy lên ngồi đàng hoàng trên cổ mình, hihi, có lần hắn còn nằm ngủ cơ. Đuổi xuống thì không nỡ, thế là cứ thế rửa bát xong mới cho bé xuống
mình cũng cậy gỉ mắt và lau tai cho mèo , và còn cậy gỉ mũi của mèo nữa, bé nhà mình mũi bẩn từ lúc mới còn bé đến khi trưởng thành, mình cậy rồi mà chẳng bao lâu lại thấy bẩn, nhìn đen đen xấu đi cái mũi hồng của bé, con của bé, có em thì mũi rất sạch, có em thì mũi tèm nhem, nhất là em cái
 
Áhhhhhhh ! Thế là từ nay mình đã biết có một...đống người có chung "bệnh" với mình! "Ăn" mèo, ngủ mèo, chơi mèo, .... nói chung là cái gì cũng... MÈO :D

Mình xin bổ sung thêm một triệu chứng nữa là : --- Có thể ngồi ngắm mèo hàng giờ mà chẳng cần mục đích ( với điều kiện là bé chịu ngồi yên cho ngắm :)) ) ---
Nhìn mấy bé yêu chịu không nổi :-* :-* :-*
ừ mình cũng thế, trời ơi yêu không thể chịu nổi, nhìn bé mèo lim dim mắt nhìn mình--->quyến rũ không chịu nổi, cái đôi mắt ngây thơ trong sáng của nó--->ôi chết mất, cái kiểu nịnh bợ của nó khi đòi ăn, cái tiếng kêu eo éo ấy---->hấp dẫn cực, cứ mỗi lần nhìn nó là lại nắm đầu, hun chùn chụt---->hồi xưa bị một bé cắn vào mũi lúc hun---->vẫn không chừa, vẫn cứ hun các bé, sao mà yêu đến thế, mình có nuôi chó nữa, nhưng mình không có những cảm giác này mặc dù mình cũng yêu chó, lâu lâu mình mới hun chó thôi, và mình không có những cảm giác xúc động khi nhìn nó như với một bé mèo, hồi bé mèo đẻ con, mình hôm nào cũng trèo lên nóc nhà tắm mà cầm mấy bé hun chùn chụt, thậm chí còn ngậm nhẹ cái đầu bé tý của mấy bé nữa, ôi mình ghiền mèo quá đi mất:at wits end::at wits end::whew:
 

Vipz.14

Member
Mình thấy cái bệnh phổ biến nhất là ngắm mèo chán chê mê mỏi, cười rúc ra rúc rích một mình, vài lâu sau thì phá lên một tiếng nghe rất là dại :)), rồi thì lôi máy ảnh ra chụp hết cả mấy cái thẻ nhớ. Cái này hẳn nhiều người nhiễm lắm đấy :)) Chụp xong rồi cất máy đi chúng nó lại làm mấy cái trò yêu không đỡ được thì bực vừa bực vừa tiếc. :)) Thêm nữa là nhìn thấy con mèo nào chạy qua cũng bắt cho bằng được, bắt xong thì thơm lấy thơm để rồi nựng suốt cả ngày không biết chán. Nữa là ôm ấp mèo khi đi ngủ, sáng hôm sau ho khụ khụ lông đầy chăn tối vẫn ôm mèo lên giường ngủ tiếp. Mọi người nhỉ :D :))
 

denhatba8

New Member
Biểu Hiện vô cùng rõ nét là...... đi vệ sinh thường kéo mèo vào cùng ----> không có ai ko cuồng mèo mà lại làm điều này =))
đi vệ sinh ko có kéo mèo theo chung nhưng mà mèo đi theo chung vô với chủ thì dc xét theo phương diện gì đây:worried:tui đang bị trường hợp đó:((
 

Le To Anh

Member
Không biết mọi người có bị giống tớ không ?

Cả nhà cứ nói là tớ bị hâm, thần kinh có vấn đề vì quý mèo hơn quý người.
Vì tớ bị cái bệnh rất chi là " hâm " , sáng trước khi làm và chiều tan sở vừa về đến nhà phải ôm hôn,vuốt ve từng cục cưng yêu quý như thể vừa đi đâu lâu lắm rồi ý. Xa chúng nó có 9 tiếng ( tính cả thời gian ngồi xe đi và về ) mà cảm giác như 24 h ấy.
Người nhà còn tỵ nạnh là tớ quý mèo hơn cả người nhà.
Nhưng có ai hiểu là mèo không biết nói nó chỉ có thể biểu hiện bằng ánh mắt và cử chỉ, nó rất cần có sự yêu thương, che chở và chăm sóc của con người.
Mọi người tiếp tục nhé. . . . .
 
Top