• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Những chú GSD từ nước Đức

Thanh_arch

Member
Cảm ơn bác bergie nhé.
Thì ra có phải ai ai cũng biết tra dữ liệu trên website đâu nhỉ?

Em thấy việc anh TrungAC thắc mắc về Packo và Henry đã được giải quyết, làm sáng tỏ, sự thật vẫn là sự thật ...
Minh chứng rõ ràng
Về Packo: http://www.gsddata.com/gsdshow/bszs/index.aspx

Về Henry link: http://www.gsddata.com/gsdshow/bszs/index.aspx ------> nhấn vào chữ JKLR màu đỏ thứ 2 từ phải sang
 
Chào BergerSaigon!

Bổ Sung thông tin :
Các bạn thành viên vào link trên ,chọn mục JKLR bên góc phải màn hình (Chữ JKLR thứ 5 từ bên trái sang) :):):):):):):):):):)sẽ tìm được thông tin về Henry Von Honduras Ký hiệu U18.
Thân chào
Do công việc bận rộn, tranh thủ giờ nghỉ trưa lướt web và viết bài nên có thiếu sót. Rất cám ơn anh về sự bổ sung kịp thời!
Tuy vậy, từ đường dẫn mà anh nêu ra có thể thấy một số điểm sau:
1.Henry von Honduras xếp hạng U18, trên nó là 106 chú chó hạng SG và 17 chú chó hạng U. Như vậy không thể nói như anh Minh là: "chó đủ 17 tháng trở lên mới có thể thi SG". Bởi vì hạng SG vẫn có ở lứa tuổi 12-18 tháng đấy thôi.
2.Đối với hạng U của lớp chó 12-18 tháng, theo link này ta thấy có tổng cộng 23 chú. Vậy thì cũng không thể nói như anh Minh là "ở hạng này không có 1-2-3-4-5-6-7-8-9... mà chỉ có 2 giải "Sehr Gut" và "Gut" được. Nếu may mắn, Henry von Honduras không giành U18 mà giành U1 chẳng hạn, thì rõ ràng là còn danh giá hơn nhiều phải không anh???
Thiết nghĩ anh là "chuyên gia" thì cũng nên tư vấn cho anh em nhiều hơn chứ mỗi lần anh xuất hiện chỉ viết mấy dòng rồi lại "hê, hê, hê" và đi đâu mất hút làm cho người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào cả.
Việc anh Minh có những đóng góp rất lớn cho diễn đàn Vietpet là điều không ai có thể phủ nhận. Mọi người cũng chỉ thắc mắc về những điều chưa hiểu rõ thì cũng đâu có gì sai. Trong lúc tranh luận câu chữ có sự hiểu lầm thì góp ý nhau để không khí lành mạnh và trong sáng thì cũng có tội lỗi gì.
Thân chào!
 
Kính gửi toàn thể ACE VP

Do công việc bận rộn, tranh thủ giờ nghỉ trưa lướt web và viết bài nên có thiếu sót. Rất cám ơn anh về sự bổ sung kịp thời!
Tuy vậy, từ đường dẫn mà anh nêu ra có thể thấy một số điểm sau:
1.Henry von Honduras xếp hạng U18, trên nó là 106 chú chó hạng SG và 17 chú chó hạng U. Như vậy không thể nói như anh Minh là: "chó đủ 17 tháng trở lên mới có thể thi SG". Bởi vì hạng SG vẫn có ở lứa tuổi 12-18 tháng đấy thôi.
2.Đối với hạng U của lớp chó 12-18 tháng, theo link này ta thấy có tổng cộng 23 chú. Vậy thì cũng không thể nói như anh Minh là "ở hạng này không có 1-2-3-4-5-6-7-8-9... mà chỉ có 2 giải "Sehr Gut" và "Gut" được. Nếu may mắn, Henry von Honduras không giành U18 mà giành U1 chẳng hạn, thì rõ ràng là còn danh giá hơn nhiều phải không anh???
Thiết nghĩ anh là "chuyên gia" thì cũng nên tư vấn cho anh em nhiều hơn chứ mỗi lần anh xuất hiện chỉ viết mấy dòng rồi lại "hê, hê, hê" và đi đâu mất hút làm cho người ta chẳng hiểu đầu cua tai nheo như thế nào cả.
Việc anh Minh có những đóng góp rất lớn cho diễn đàn Vietpet là điều không ai có thể phủ nhận. Mọi người cũng chỉ thắc mắc về những điều chưa hiểu rõ thì cũng đâu có gì sai. Trong lúc tranh luận câu chữ có sự hiểu lầm thì góp ý nhau để không khí lành mạnh và trong sáng thì cũng có tội lỗi gì.
Thân chào!
Thưa toàn thể ACE VP !
-Minh thành thật xin lỗi AE vì đã Post một bài trả lời Anh TRUNG AC sáng nay .Tính Minh hơi nóng tính, khi đọc những dòng Anh TRUNG AC có vẻ nghi ngờ Minh mua CÚP giả rồi phao tin là Henry đoạt được.Minh tự ái quá cho nên đã không kìm chế được.thành thật xin lỗi.Mong các ACE thông cảm và bỏ qua nhé.
Bây giờ Minh mong AE hãy bình tĩnh .Minh sẽ chứng minh tất cả những thắc mắc của AE.Minh vừa đi làm về, chỉ còn ít phút nữa Minh có việc bận phải đi.Bởi vậy Đêm nay dù có phải thức trắng đêm để trả lời AE Minh cũng rất vui.
Minh xin tạm trả lời những thắc mắc của AE như sau:
1-Về con Packo :-Thông tin này hoàn toàn không phải do Minh tự bịa đặt.Nếu quả thực thông tin này sai sự thật thì lỗi lớn ở người đã thông tin cho Minh biết.Nhưng trong chuyện này Minh cũng có lỗi là không kiểm tra kỹ thông tin.
(bức E-mail Minh post hôm rồi là bằng chứng )
đêm hôm qua minh có viết một bức thư cho người đã thông tin cho Minh hôm trước như sau:(Minh xin post nguyên văn bức thư minh đã gửi )
"Sehr geehrter Herr Hans ,
vielen Dank für ihre Antwort.
könnten sie mir auch genauere Angaben über die V1 Schaubewertung machen?
Also wann,wo und in welchem Land? Und vielleicht noch wenn es geht einen Link schicken,wo alles drinsteht ( V1)
natürlich nur wenn sie einen kennen. Bitte so schnell wie möglich,weil ein Freund von mir es ganz dringend wissen möchte.
Vielen Dank und mit freundlichen Grüßen
Hien Minh Nguyen"
Nội dung Minh viết: bạn thân mến,
Cám ơn bạn đã trả lời tôi.
Bạn có thể nói rõ cho tôi biết thật chính xác con chó đó đã đoạt giải V1 bao giờ,ở đâu và ở nước nao không? nếu có thể được bạn cho tôi đường Link để tham khảo về nó (V1)
tất nhiên nếu bạn biết rõ thì thông tin thật sớm cho tôi biết nhé. Bởi vì tôi có một người bạn , anh ta rất muốn biết cụ thể sớm .
Rất cám ơn bạn và xin chào tạm biệt bạn
Hien Minh Nguyen "
Đem qua Minh dã gửi bức thư này rồi.Nhưng bây giờ Minh vẫn chưa nhận được thư trả lời.Hy vọng Minh sẽ nhận hồi âm sớm để trả lời AE.
Thông tin thêm: Hôm chủ nhật Minh có gặp chính chủ của nó.Minh đã hỏi và anh ta cũng xác nhận là Packo là V1 ở nước Francisco chứ không phải ở Đức.Minh hỏi thêm thế giải đó là của quốc gia hay thế giới.Anh ta trả lời là :tất nhiên là giải thế giới rồi, thì tôi mới mang chó của tôi tới dự thi.
Minh hỏi thêm:Thế con Packo đã phối giống bao giờ chưa? anh ta nói là: đã phối giống được khoảng 30 con ở Đan mạch.Từ lúc đó Minh hết hứng khi biết nó định cư ở nước ngoài.vì xa quá, chứ không phải Minh có thành kiến với nó !!!"Đây là thông tin thêm không có bằng chứng chứng minh. Ai tin Minh thi tin, còn không thì bỏ qua xin đừng khiếu lại "
2-Về Henry.Minh sẽ trả lời AE thật cụ thể có chứng minh rõ dàng vào tối nay. Bây giờ Minh xin lỗi vì có việc bân phải đi.vậy kính mong cả nhà thông cảm nhé.^:)^^:)^^:)^
Chúc cả nhà vui vẻ . Kính : Minh_Germany.
 
Minh xin chào cả nhà !

Bây giờ ở bên Đức là 3 giờ sáng.Mặc dù rất mệt, nhưng vui quá không ngủ được.Minh tranh thủ báo một tin vui cho cả nhà biết :
"Henry von Minh_Germany đã đoạt được CÚP ở giải thi GSD thế giới tại Aachen-Germany !!!"
Minh xin phép tranh thủ Post tạm vài hình ảnh để báo tin cho cả nhà biết,rồi Minh đi nghỉ.Hôm nào hết mệt Minh sẽ thông tin cụ thế hơn cho cả nhà biết rõ nhé . Rất mong được cả nhà thông cảm và cùng vui với Minh. Minh xin cám rất nhiều !^:)^^:)^^:)^
Dưới đây là vài hình ảnh xin khoe với cả nhà: (Henry mang số báo danh dự thi :51216)
Minh xin chào cả nhà !

Bây giờ Minh xin tường thuật lại thật rõ ràng tỉ mỉ về Henry để cả nhà được biết nhé.
Ngay hôm thi xong, về nhà mặc dù mệt quá, nhưng Minh cũng cố gắng post vội tạm vài hình ảnh về cuộc thi, về Henry để cả nhà khỏi nóng lòng và chia vui với Minh trước; sau đó hẹn có thời gian Minh sẽ post tiếp đầy đủ hơn (điều này Minh đã nói rõ trước khi post rồi). Trong lúc này, do vội vàng, do chưa đọc và hiểu hết ý của Minh, hoặc không thông cảm cho Minh, nên đã xảy ra sự hiểu lầm đáng tiếc, ít nhiều ảnh hưởng xấu tới danh dự và uy tín của Minh, làm Minh rất buồn và cũng bực. Niềm vui về Henry đã không trọn vẹn.
Tuy nhiên, dẫu vậy Minh cũng rất cảm ơn một số anh em vẫn kiên nhẫn chờ đợi, và giúp Minh sớm đưa thông tin lên trước. Giờ có thời gian, Minh xin post tiếp để anh em tham khảo và xoá đi sự hiểu lầm, tiến tới sự thân thiện và tình yêu chung.
Để tránh hiểu lầm tiếp theo, và cũng có lý do riêng nên Minh sẽ hơi dài dòng một chút, mong cả nhà thông cảm. Minh xin tường thuật lại như sau:

4 giờ sáng ngày 12-9, Minh dậy để chuẩn bị lên đường đi Aachen, bắt đầu xuất phát từ nhà Minh lúc 5 giờ sáng. Do đường sá xa xôi, lại bị tắc đường và lạc đường ở thành phố Aachen, bởi vậy mãi tới gần 10 giờ sáng Minh mới tới được khách sạn (Minh đã đặt chỗ trước). Ổn định chỗ ăn nghỉ xong, Minh lại bắt xe Bus tới chỗ thi thì đã hơn 11 giờ trưa, lúc này cuộc thi đã diễn ra rồi. Nơi thi rất rộng, vì thế Minh đã mất thêm một thời gian nữa mới tìm thấy nơi Henry thi. Khi tìm thấy rồi, thì Henry đã sắp thi xong phần 1. Do vậy, cũng còn may vì Minh đã vội chụp được mấy tấm hình Henry thi phần 1 làm kỷ niệm, xin post làm bằng chứng. Minh xin phép Post lên để cả nhà cung xem nhé:
 
Tức quá chụp được đến đây thi máy ảnh của Minh bị hết Pin.không chụp được nữa.Vì Minh vội quá không chuẩn bị trước.Tất cả đều quên ở khách sạn.Minh vội vàng chay đi mua Pin quay lại nơi thi thì quá muộn.Vội chớp được tấm hình này, cũng không biết là Henry chạy như thế nào nữa.
 
Top