Em đi gần 2 tháng rồi, chị cũng đã đón Bơ về..
Trong điện thoại của chị còn nhiều ảnh của em lắm...chiều nay ngồi lục lại đống ảnh trong máy tính lại bắt gặp ảnh của em..
Chị nhớ em nhiều lắm Miu con ạ..có lẽ em sẽ là con Miu chị cưng nhất, chị khó có thể tìm lại một miu nào khôn, dễ thương, ngoan như vậy..híc..chị yêu em nhiều..
Lúc mang em đi tiêm nhân đạo chị không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết nấc nghẹn ngào trong vòng tay anh...hôm đó không có anh chị không hiểu mình có về đến nhà được không nữa...nhớ lắm miu ạ...
miu ngố của chị đi..tiếp theo là một trận mưa to..buồn kinh khủng...chiều nay ngồi ngắm lại hình em chị nhớ lắm...chị muốn viết gì đó cho em..
em ngủ nhìn yêu như thạch sùng vậy
( chị xin lỗi...

bé ơi chị suốt ngày chỉ biết so sánh Bơ với em thôi
..tệ quá

chị sẽ cố gắng dành nhiều tình cảm hơn cho Bơ nhưng nhớ lắm nhớ lắm miu ơiiiiii..
(
Bé miu của chị mãi ngủ ngon nhé...

Thương em nhiều!
Trong điện thoại của chị còn nhiều ảnh của em lắm...chiều nay ngồi lục lại đống ảnh trong máy tính lại bắt gặp ảnh của em..
Chị nhớ em nhiều lắm Miu con ạ..có lẽ em sẽ là con Miu chị cưng nhất, chị khó có thể tìm lại một miu nào khôn, dễ thương, ngoan như vậy..híc..chị yêu em nhiều..
Lúc mang em đi tiêm nhân đạo chị không còn nghĩ được gì nữa, chỉ biết nấc nghẹn ngào trong vòng tay anh...hôm đó không có anh chị không hiểu mình có về đến nhà được không nữa...nhớ lắm miu ạ...
miu ngố của chị đi..tiếp theo là một trận mưa to..buồn kinh khủng...chiều nay ngồi ngắm lại hình em chị nhớ lắm...chị muốn viết gì đó cho em..
em ngủ nhìn yêu như thạch sùng vậy

bé ơi chị suốt ngày chỉ biết so sánh Bơ với em thôi

chị sẽ cố gắng dành nhiều tình cảm hơn cho Bơ nhưng nhớ lắm nhớ lắm miu ơiiiiii..
Bé miu của chị mãi ngủ ngon nhé...

Thương em nhiều!