• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhật ký Kenpi:Cùng chia sẽ!!!(White Chihuahua)

Kenpi giờ được gia đình gởi cho Khoa nuôi giùm (cũng là 1 thành viên trong nhóm chó nhỏ của gia đình sgtdc)..đây là 1 người bạn rất thân với Quang lúc còn sống..nên coi đây như 1 kỹ niệm được gởi lại từ Quang..Kenpi là hình ảnh đại diện cho 1 thành viên được nhiều cảm tình nhất của Vietpet nói chung và gia đình nhỏ sgtdc nói riêng..Kenpi sẽ được chăm sóc chu đáo và nhận nhiều tình cảm từ người chủ mới..cũng còn 1 chút gì để nhớ để thương ..an lòng em Quang nhé..
Chị ơi,cho em hỏi Kenpi về với chủ mới có nhớ ba Kuppi mà khóc nữa không ạ? Bình thường bé đã ít ăn rồi,không biết giờ ra sao???
 

Ti Bui

Member
Chị ơi,cho em hỏi Kenpi về với chủ mới có nhớ ba Kuppi mà khóc nữa không ạ? Bình thường bé đã ít ăn rồi,không biết giờ ra sao???
Kenpi hiện rất vui với gia đình mới, ai cũng dành tình yêu thương cho Kenpi, ngày ngày gia đình vẫn duy trì thói quen đưa Kenpi đi dạo phố trên chiếc túi nhỏ, tung tăng trên bãi cỏ nhà Thờ Đức Bà. Áo quần của kenpi, gia đình đã đem về, nghe nói cũng phải 1 va li. Kenpi được ở với gia đình này theo đúng tâm nguyện của Kuppi để lại !

Chỉ có 1 điều là ngày ngày Kenpi ngồi nhìn xa xăm, như đang suy tư, chờ đợi hình bóng người chủ cũ của nó mau sớm trở vế !
 
Rất cảm ơn gia đình bạn Khoa đã yêu thương Kenpi!!! Ở trên đời này chỉ là cõi tạm thôi mà! Rồi cũng có ngày Kenpi gặp lại ba Kuppi của mình thôi! Mong bạn Khoa sớm chụp cho em Kenpi vài tấm hình để cả nhà cũng được thăm em nha!
 
Thật sự từ ngày nghe tin anh Quang mất tới giờ cứ thấy bàng hoàng và hụt hẫng...Vốn trước ngày nào cũng hay vào nhật kí kenpi để xem hình 2 bố con,cả nhà mình đều rất thích,cũng đôi lần hỏi chuyện anh Quang về mua đồ cho cún,lần nào a cũng trả lời tỉ mỉ và nhiệt tình...Thật không ngờ sao 1 người tốt như vậy lại phải ra đi quá sớm.KHông hiểu lí do gì mà anh lại ra đi đột ngột như vậy,để lại bao thương tiếc cho bạn bè dù là những người chưa từng được gặp mặt anh.Còn thằng bé Kenpi nữa,dù về với chủ mới nhưng em tin nó sẽ không bao giờ có thể vui được như những ngày có ba,có con.Sao lại thế hả anh Quang? Quả thực không tin nổi và bàng hoàng vô cùng khi biết tin.Từ nay vietpet mất đi một thành viên năng nổ,xã hội mất đi một con người nhiệt tình,nhân ái... Thật tiếc lắm,anh Quang ơi.
Thôi đành thành tâm phân ưu.Ở xa không thể thắp cho anh một nén hương từ biệt.Mong anh an nghỉ nơi xa,gặp lại những người thân anh yêu quý,thoát cõi này để sau này kiếp sau được đủ đầy hơn...
 

yeucho89

Member
thương kenpi biết bao nhiêu khổ thân bé nhiều quá không nói đựoc lên lời...cũng chẳng nghêu ngao khóc đựoc...vì nó chưa hiểu đựoc điều gì đã xảy ra.
to anh KHoa:thỉnh thoảng anh up ảnh kenpi cho bọn em đỡ nhớ anh nhé,cũng là vì duy trì thói quen cũ của anh Q và cũng để anh Q mát lòng mát dạ nơi xa nữa.
 
thế là hết..mọi chuyện của cái gia đình nhỏ sgtdc từ nay có lẽ cũng lần chìm vào quên lãng..theo Kuppi rồi..cái buồn này thật khó diển tả..mỗi người 1 tâm trạng, tình cảm mỗi người thể hiện 1 kiểu..Kuppi ra đi để lại sự thương tiếc cho rất nhiều người..tiếc thật đó Quang ơi..cứ mong 1 ngày nào đó chị em mình cùng nhóm lại lửa cho hội chó nhỏ..cho cái gia đình nhỏ mà em đã bỏ bao công sức tạo thành..thời gian qua ( cũng hơn năm rồi..) vui nhiều hơn buồn..chị cũng tự cảm thấy mình có nhiều thành ý,cũng nhiều cố gắng giữ lửa cho hội mình ( chỉ cần đứng sau Kuppi thôi..đủ tiếp sức cho em chút chít...) chị em mình giống nhau ở chỗ thích đem mọi người đến gần nhau, càng đông càng vui..thậm chí dùng nhiều chiêu dụ dỗ (chiêu này mình thường là lỗ..hi..hi..)..nên có những lúc 2 chị em mình cùng nói đùa là ..sao giống như mình đang dụ khỉ mọi người quá chị!..cái dụ khỉ thật dễ thương..thật lòng không vụ lợi..chỉ đơn giản là kết nối đam mê của những người yêu cún lại với nhau mà thôi..chỉ có thế thôi mà cũng có lúc làm em buồn rồi chán nản..chị cũng nản theo..thì em nói với chị.." chị ơi có gì thì chị cũng đừng rời bỏ em và hội nhé chị"..em nói "chị là mẹ nuôi của Kenppi" ..chẳng qua em muốn có cái gì đó giữ chị lại với gia đình nhỏ của mình và hơn hết là gắn bó với 2 cha con Ku-Ken luôn đó mà..trong thâm tâm chị cũng mừng thầm..niềm vui nho nhỏ nhưng ấm tình người .. hội mình ai cũng dễ thương cũng thật tình..cám ơn em đã đem mọi người đến gần nhau..không phân biệt tuổi tác..miễn cùng chia chung 1 niềm đam mê là đủ vui và ý nghĩa rồi,những gì em đã làm cho cái gia đình nhỏ này sẽ mãi còn giữ lại trong lòng của mọi người..những dòng cuối cùng gởi theo cho em..lửa của hội mình tàn thật rồi Quang ơi ! em bỏ gia đình nhỏ mình đi trước nhé..cái thằng thật là...hic..tất cả chỉ còn là kỉ niệm đẹp..mà những gì tốt đẹp thì em nên mang theo nhé..vĩnh biệt
 

Anhcv

Member
Giờ này ngồi đọc lại nhật ký Kenpi và comment cô Phượng viết mà ứa nước mắt. Anh Quang đi rồi, trống vắng quá nhà mình ơi. Thương anh lắm. Anh Quang à, dù cho lửa có tàn thì em vẫn ở lại với hội. Mong Khoa hôm nào rãnh rỗi mang Kenpi ra công viên chơi với Bí Bo và gia đình Khoai Lang.
Cô Phượng và Quỳnh: chiều thứ 7 này nếu cô có ra công viên thì cho con biết với. Con sẽ cho mấy nhóc ở nhà ra chơi chung. Con muốn nhen lại chút lửa gần tàn. :(.
 

yeucho89

Member
thương thằng kenpi quá mà không biết tình hình nó giờ ra sao cả.Anh KHoa làm ơn up hình cho bọn em xem với ạ.
 

Ti Bui

Member
thương thằng kenpi quá mà không biết tình hình nó giờ ra sao cả.Anh KHoa làm ơn up hình cho bọn em xem với ạ.
Kenpi hiện giờ vẫn được Khoa tối tối đưa đi chơi bằng xe máy trên chiếc túi nhỏ ngày xưa Kuppi từng đưa Kenpi đi chơi, và có mấy lần ghé qua thăm em Ti Bột nhà mình, Kenpi tròn và đẹp trai ra, trắng trẻo hơn, bớt khóc rồi, và bây giờ thì thích được ở nhà hơn, vì có 2 cô bạn gái chihuahua xinh đẹp ở nhà, cả nhà Khoa đang lên kế hoạch giảm cân cho Kenpi, vì em nó có nguy cơ béo phì không thể mặc vừa cả "va li" quần áo :D, vì Khoa bận việc học nên không thường xuyên cập nhật thông tin trên đây, mọi người yên tâm nhé ! Sẽ sắp xếp 1 ngày nào đó gia dình SGTDC mình gặp nhau, chưa hứa trước được, nhưng chắc chắn sẽ thu xếp !

Nhắn nhà SGTDC, Ti Bui và Khoa cùng chị Trang (chủ của đàn mèo lang thang) và anh Linh Ttiniyahoo sẽ lên viếng thăm Kuppi ở ngôi chùa gần Bình Chánh - Long an (có thể sẽ mang theo Kenpi đi cùng), lên đó làm công quả cúng dường, phóng sanh... ai muốn cùng đi thì liên hệ Bụi qua Facebook nhé ! Ngày giờ sẽ báo sau, đi ngày chủ nhật và trong vòng 49 ngày của Kuppi !
 
Mình cũng muốn đi lắm,nếu ngày đó không nhằm ngày thi của mình thì cho mình một suất đi với nhé!
 

CookySaigon

Member
Nhắc lại lời hứa xưa......

...Lúc trước tui nhớ ,có lần ông đã nói với tui khi ông nhìn thấy bé Nelly :...Khi nào hổng giữ nữa ...nhớ để nó lại cho tui ....để người khác là nghỉ chơi đó nhe....!!!!..."...lúc đó tui nghĩ chắc còn lâu à nha.....Vậy mà bây giờ.... tui muốn nhường lại cho ông rồi nè...Ai đã nghỉ chơi ai.....Thôi ...tui lại quay về với sở thích cũ...(.chó lớn..gsd)....Ngày trước chơi với ông với hội cún bé....nên tui rinh em này về để khi ọp ẹp thì có cún mà khoe ....;)....Nếu được thì giúp tui nhường lại cho ai yêu thích nó nhe.....(lại nhờ vả nữa....)...kekkekkekke...

Nó nè...................:cry:


 

huynhdangkhanh

New Member
a' chiwawawa de thương wa mình cung muôn chise nhox tỳ heo cua tớ kakak ú ù u rat de thuong an như mot con heo nhỏ vậy
 

Tomy-SP

Member
Kenpi nè

Lục mớ ảnh của cha con KuKen thấy cái ảnh Kenpi dễ ghét làm sao. Như trong phim ấy.
Cứ nhìn nó lại nhớ em Q.à.
Lâu rồi chẳng ai up ảnh nó lên. Kenpi một thời là linh hồn của CLB chihuahua nhỉ.
Thời gian thay đổi thật nhiều điều.
Kenpi chắc vẫn luôn gặp gỡ cha nó. Nó có khả năng ấy mà. Con người không mấy ai có được may mắn ấy.


 

Khủng long

Active Member
Viết tiếp nhật ký cho Kenpi....

Hôm thứ bảy vừa rồi nhằm ngày 09/01/2010.... (tính ra là tròn 3 tháng Ku rũ áo rời bỏ Kenpi ra đi ). Kenpi được ba Khoa chở trên xe y như hồi còn ba Ku chở Kenpi vậy để đến càphê Đong hồ họp mặt gia đình SGTDC . Kenpi rất vui .....lâu lắm rồi Kenpi mới thấy có cảm giác vui sướng như hôm nay......

BÃI CỎ RỘNG KENPI THA HỒ CHẠY NHẢY CÙNG CÁC BẠN .:):):)


BA MỚI CỦA kENPI CŨNG THƯƠNG KENPI NHIỀU LẮM :love struck::love struck::love struck:


MỌI NGƯỜI AI CŨNG THÍCH CHỤP HÌNH KENPI ,LẠI CÒN KHEN KENPI ĐẸP TRAI HƠN TRƯỚC :blusshing:


KENPI GHÉT CON CHÍP ĐẠI BÀNG NHẤT.... VÌ NÓ DỮ DẰN LẮM , CÒN BẮT TRƯỚC KENPI CƯỜI KHI CHỤP HÌNH NỮA KÌA ....THẤY GHÉT :at wits end:


ĐÃ VẬY CON NÀY CÒN ĂN HIẾP KENPI TỪ HỒI NÓ CÒN NHỎ HÌU À....
 
Hôm thứ bảy vừa rồi nhằm ngày 09/01/2010.... (tính ra là tròn 3 tháng Ku rũ áo rời bỏ Kenpi ra đi ). Kenpi được ba Khoa chở trên xe y như hồi còn ba Ku chở Kenpi vậy để đến càphê Đong hồ họp mặt gia đình SGTDC . Kenpi rất vui .....lâu lắm rồi Kenpi mới thấy có cảm giác vui sướng như hôm nay......

BÃI CỎ RỘNG KENPI THA HỒ CHẠY NHẢY CÙNG CÁC BẠN .:):):)


BA MỚI CỦA kENPI CŨNG THƯƠNG KENPI NHIỀU LẮM :love struck::love struck::love struck:


MỌI NGƯỜI AI CŨNG THÍCH CHỤP HÌNH KENPI ,LẠI CÒN KHEN KENPI ĐẸP TRAI HƠN TRƯỚC :blusshing:


KENPI GHÉT CON CHÍP ĐẠI BÀNG NHẤT.... VÌ NÓ DỮ DẰN LẮM , CÒN BẮT TRƯỚC KENPI CƯỜI KHI CHỤP HÌNH NỮA KÌA ....THẤY GHÉT :at wits end:


ĐÃ VẬY CON NÀY CÒN ĂN HIẾP KENPI TỪ HỒI NÓ CÒN NHỎ HÌU À....
Trông Kenpi thật hạnh phúc, nhìn Kenpi mình muốn rơi nước mắt luôn! Chúc gia đình sg toy dog lun vui vẻ!
 

nh0kkUn

Member
dạo này, lâu lâu mới onl được vì bận học, nhớ mọi người quá đi, kenpi đẹp trai hơn rồi :X:X:X. Kun cũng đang muốn khoe b1 J.Lo với mọi người mà cái ông trong Thế Giới Di Động làm mất hình của lô hết rồi :(( :((.... Chúc mọi người cuối tuần vui vẻ nhé, sđt của em( nhằm ai đó liên lạc 01265572561).
YÊU MỌI NGƯỜI
 

Vipz.14

Member
Kenpi lúc nào cũng hiện lên với vẻ rất tinh nghịch, hiếu động nhé. Nếu không nhầm thì đây là lần đầu tiên mình post comment lên Nhật ký Kenpi thì phải. Đôi khi nghĩ đến chuyện buồn mà đối chiếu với hình ảnh của một chú cún con rạng rỡ như thế này thì quả thật còn thấy nghị lực của chú cún hơn nhiều người rất nhiều. Đúng là nhìn tới Kenpi mà muốn rơi nước mắt thật. Chẳng qua là nó tắc nên chưa rơi ra được thôi :)

Chúc cho kenpi lúc nào cũng vui vẻ, hạnh phúc và nghịch ngợm như vậy.
Chúc cho năm Canh Dần 2010 đến với tất cả mọi người tràn ngập tiếng ... sủa và tiếng cười :))

Thân,

~!~ Vipz.14
 
Top