Báo cáo anh ThanhPhải công nhận Linh nuôi đàn con tốt thật, trông em nào cũng đẹp, đáng yêu. Linh khẩn trương mua ngay cái cân để báo cáo thành tích xem thế nào nhé, chắc là phải ở hạng cân nặng của giải GSD quyền anh nhà nghề...Hi hi. Việt Anh nhanh chân thật đấy đã có mặt ở Nam Định rồi không biết đã đặt được viên gạch nào chưa?.
Báo cáo là hôm nay em nó tròn 2 tháng, cũng đã mượn lại cái cân để cân thử. Híc, em không biết các bác thế nào chứ em cân thử thấy choáng quá cơ. sau đây là hình ảnh mới cân thử tối nay các bác góp ý cho em với nhé chứ tình hình này em cũng thấy hơi lo loPhải công nhận Linh nuôi đàn con tốt thật, trông em nào cũng đẹp, đáng yêu. Linh khẩn trương mua ngay cái cân để báo cáo thành tích xem thế nào nhé, chắc là phải ở hạng cân nặng của giải GSD quyền anh nhà nghề...Hi hi. Việt Anh nhanh chân thật đấy đã có mặt ở Nam Định rồi không biết đã đặt được viên gạch nào chưa?.
Woa!Chú Linh nuôi các em nó tốt thật đấy!Vậy là vượt cả tay nghề của anh rồi nhé!Có lẽ bé đầu đàn của anh cũng chỉ đến thế là cùng-Vậy là anh với chú HÒA nhé!Không dám thi nữa,sợ rằng anh lại thua chú mấtBáo cáo là hôm nay em nó tròn 2 tháng, cũng đã mượn lại cái cân để cân thử. Híc, em không biết các bác thế nào chứ em cân thử thấy choáng quá cơ. sau đây là hình ảnh mới cân thử tối nay các bác góp ý cho em với nhé chứ tình hình này em cũng thấy hơi lo lo
đầu tiên vẫn là em đực đầu đàn::love struck:
tiếp theo là em cái thứ nhì đàn
tiếp theo là em đực mặt đen út ít đàn
Tốt xấu mong các bác góp ý giùm em nhé! em cảm ơn nhiều!!!
Anh Tuấn nói thế em ngại chết,làm sao em có thể vượt tay nghề anh được? anh chăm 5 cún mà đồng đều vậy là quá ổn rồi trong khi đó em chăm có 3 cún mà có mỗi 1 em vượt trội, lý ra là phải đáng trách mới đúng phải không anh?Woa!Chú Linh nuôi các em nó tốt thật đấy!Vậy là vượt cả tay nghề của anh rồi nhé!Có lẽ bé đầu đàn của anh cũng chỉ đến thế là cùng-Vậy là anh với chú HÒA nhé!Không dám thi nữa,sợ rằng anh lại thua chú mất)
)
)
Chúc mừng anh Thanh, mặc dù hơi ít con nhưng em nghĩ là đàn con của Santa sẽ rất triển vọng đấy. Anh chăm 2 em chắc chắn sẽ ngon lành hơn 3 em của em rồiHạng nặng, hạng nặng... Xin chúc mừng Linh nhé, xin chia buồn với cả Việt Anh đã bị nốc ao ngay từ vòng gửi xe..hi hi. Linh mát tay thật đấy, mới có hai tháng mà đạt hơn 8 kg (con nhỏ nhất) là rất thành công rồi. Cứ đà này cuối năm là tết..hi hi.
Hôm nào sang Thái Bình chơi nhé. SANTA nhà anh hôm qua cũng sinh được 02 em, anh sẽ cố gắng phấn đấu nuôi được như Linh..hi..hi. Nhưng không biết có được không.