• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nhà mới của Na, Nấm, Teppi

luuly78

Member
Chúc mừng nhà Luuly có thêm bé Nấm nhá! Ganh tỵ quá đi mất, sao nhà mẹ Boo lại biếu nhà Luuly mà nhà Gemma lại không có phần nhỉ? ;;):((

Chết thật, bé mới về nhà mới mà đã bị nấm rồi a? Thế thì phải đổi tên cho bé rồi, hay cái tên nó vận vào? :(( Đùa thôi, Luuly mua thuốc trị nấm của người xức cho bé cũng khỏi đấy. Nếu mới bị nhẹ thì bôi vài ngày là khỏi à, mua Nizoral bôi cho em ý hiệu quả lắm. Đừng để lâu nó lan ra khó chữa lắm ý. :-*:x
Cảm ơn mẹ Gemma nhé! Chút nữa em đi mua thuốc để tối bôi cho bé. Trưa qua tắm cho bé thì thì thấy mũi bé rất đỏ, khác với mũi Teppi, khoảng 0.5cm của mũi bị đỏ ( từ miệng bé trở lên ).
 

hameo2412

Member
Chị cứ bôi thuốc cho bé rồi cho bé tắm nắng là sẽ khỏi ngay ý mà,nuôi bọn mèo này bị nấm là bình thường chị ạ:-*:-*
 

Boo Boo

Member
Hồi em Mũ Nồi bé có bị nấm ở mũi (rụng lông + vảy), mẹ cháu cho uống thuốc đã khỏi rồi. Mẹ cháu không nghĩ cái mũi đỏ là do nấm. Em Mũ Nồi cứ dũi dũi khi ăn làm cho mũi bẩn nên mẹ cháu hay lau cái mũi. Cô cứ theo dõi vài hôm xem thế nào nhé.
 

luuly78

Member
Hồi em Mũ Nồi bé có bị nấm ở mũi (rụng lông + vảy), mẹ cháu cho uống thuốc đã khỏi rồi. Mẹ cháu không nghĩ cái mũi đỏ là do nấm. Em Mũ Nồi cứ dũi dũi khi ăn làm cho mũi bẩn nên mẹ cháu hay lau cái mũi. Cô cứ theo dõi vài hôm xem thế nào nhé.
Cảm ơn chị. Em thấy mũi bé đỏ và bị rụng ít lông, sợ bé bị nấm tái phát... Tai bé khô và tương đối sạch rồi. Bé ăn ngoan, ngủ ngoan, ị cũng ngoan luôn, yêu lắm chị ạ. Em vác mèo đi khắp xóm khoe. CHỗ em ở không nhà ai có mèo hết, Toàn là nuôi chó lớn không ah. Mấy đứa con nít hàng xóm đi học về là sắp hàng đứng dưới cổng gọi vào xin xem mèo. :):) Em chỉ cho nhìn thôi chứ không cho bế. Sợ chúng nó vần vò bé mệt. Có đứa thích quá về nhà khóc ầm ĩ đòi mua mèo giống nhà "Bác Hạnh"... Hihi sướng ghê!
Tối Ox em nói đùa với mấy đứa " Đứa nào thích sang đây chơi với mèo từ mai phải mua vé nhé! 01 vé là 01 cái còng gà hoặc 01 cái xúc xích cho Nấm ăn mau lớn"! Chiều nay không biết có bé nào mang xúc xích cho Nấm không đây =))=))=))=))
 

Gemma

Active Member
Cảm ơn chị. Em thấy mũi bé đỏ và bị rụng ít lông, sợ bé bị nấm tái phát... Tai bé khô và tương đối sạch rồi. Bé ăn ngoan, ngủ ngoan, ị cũng ngoan luôn, yêu lắm chị ạ. Em vác mèo đi khắp xóm khoe. CHỗ em ở không nhà ai có mèo hết, Toàn là nuôi chó lớn không ah. Mấy đứa con nít hàng xóm đi học về là sắp hàng đứng dưới cổng gọi vào xin xem mèo. :):) Em chỉ cho nhìn thôi chứ không cho bế. Sợ chúng nó vần vò bé mệt. Có đứa thích quá về nhà khóc ầm ĩ đòi mua mèo giống nhà "Bác Hạnh"... Hihi sướng ghê!
Tối Ox em nói đùa với mấy đứa " Đứa nào thích sang đây chơi với mèo từ mai phải mua vé nhé! 01 vé là 01 cái còng gà hoặc 01 cái xúc xích cho Nấm ăn mau lớn"! Chiều nay không biết có bé nào mang xúc xích cho Nấm không đây =))=))=))=))
Hí hí, thế là nhà mẹ Luyly có thêm dịch vụ bán vé vào xem mều hấp dẫn quá rồi nhé! =))=))=))=))=))=))
 

luuly78

Member
Tình hình hôm qua Nấm chẳng có cây xúc xích nào cả. Bé Ngọc, Bé Ngân sang chơi ,hai đứa nó đứng dưới cổng réo và nói " Bác ơi! em Nấm có biết ăn Bim Bim không? Con không có xúc xích có Bim Bim có được vào xem mèo không Bác?" Bố mẹ chúng nó đều đứng cả ở đấy làm Bác mắc cỡ muốn chết....Vậy là dịch vụ xem mèo coi như phá sản rồi mẹ Gemma ah. :(:)((
 

Gemma

Active Member
Tình hình hôm qua Nấm chẳng có cây xúc xích nào cả. Bé Ngọc, Bé Ngân sang chơi ,hai đứa nó đứng dưới cổng réo và nói " Bác ơi! em Nấm có biết ăn Bim Bim không? Con không có xúc xích có Bim Bim có được vào xem mèo không Bác?" Bố mẹ chúng nó đều đứng cả ở đấy làm Bác mắc cỡ muốn chết....Vậy là dịch vụ xem mèo coi như phá sản rồi mẹ Gemma ah. :(:)((
Hôm qua quên comment là serries hình nhà mẹ Luuly đẹp và câu chuyện kể hay quá! Nhà Luuly cao như lâu đài thế kia, chắc ở gần sông Sài Gòn nên sợ... lụt chăng? Nhà mẹ Luuly ở gần nhà thờ Fatima chắc là dân Catholic? Mấy bé có cái sân rộng tha hồ phơi nắng nhỉ! 8->:x

Thế tối hôm qua cũng có show trình diễn mèo miễn phí rồi à? Hi hi, nhà nuôi bé mèo Tây đầu tiên thế là thành công rồi, thành ngôi sao trong xóm rồi còn gì! <:p:)):x
 

zorba_meow

Active Member
hehe. Nấm sướng ghê, được nhiều trẻ yêu thích thế ;)) mẹ luuly giờ thương Nấm quá nên toàn nói về Nấm thôi :p Em mong hai đứa nhà chị mau lớn để còn có thêm vài đứa giống Nấm và Teppi thì đáng yêu phải biết.

Hình mẫu đẹp nhất của Nấm và Teppi sẽ là 1 nhóc mắt hai màu và lông xù giống mẹ, riêng viền mắt và màu lông thì phải giống y khuôn của ba. Thế là xinh nhất chị ạ :-*
 

yumi

Member
Tình hình hôm qua Nấm chẳng có cây xúc xích nào cả. Bé Ngọc, Bé Ngân sang chơi ,hai đứa nó đứng dưới cổng réo và nói " Bác ơi! em Nấm có biết ăn Bim Bim không? Con không có xúc xích có Bim Bim có được vào xem mèo không Bác?" Bố mẹ chúng nó đều đứng cả ở đấy làm Bác mắc cỡ muốn chết....Vậy là dịch vụ xem mèo coi như phá sản rồi mẹ Gemma ah. :(:)((
haha, mẹ luuly dụ trẻ con cũng hay phết nhỉ =)). Trộm vía bé Nấm nhà mẹ Luuly nhìn cũng trông giống thằng Sport siêu quậy nhà em quá nhưng Nấm là con gái chắc thùy mị nết na rồi.

Nhìn ảnh thấy nhà mẹ Luuly có cái sân đã quá, bọn nó chắc tha hồ mà chạy nhảy phơi nắng nhỉ. Ôi, ao ước 8->

Thế Nấm nó ăn được bim bim không hả mẹ Luuly? Thằng Sport nhà em cho gì nó cũng ăn tất. Bim bim, bỏng ngô, bò khô..., còn xúc xích là món khoái khẩu của nó. :D
 

luuly78

Member
Hôm qua quên comment là serries hình nhà mẹ Luuly đẹp và câu chuyện kể hay quá! Nhà Luuly cao như lâu đài thế kia, chắc ở gần sông Sài Gòn nên sợ... lụt chăng? Nhà mẹ Luuly ở gần nhà thờ Fatima chắc là dân Catholic? Mấy bé có cái sân rộng tha hồ phơi nắng nhỉ! 8->:x

Thế tối hôm qua cũng có show trình diễn mèo miễn phí rồi à? Hi hi, nhà nuôi bé mèo Tây đầu tiên thế là thành công rồi, thành ngôi sao trong xóm rồi còn gì! <:p:)):x
Nhà em gần khu nhà thờ nhưng em theo đạo phật chị ah. Nhà em cách sông khoảng 200m, VỪa rồi thuỷ triều lên cao quá 1m58 hả chi? nếu mà cao lên 20 cm thì nhà em có nguy cơ nước sông tràn vào nhà ...Khi đó 03 mẹ con tha hồ mà bắt cá =))=))=)). Nhà em chỉ có 01 khoảng sân nhỏ phía trước thôi, nhưng em trồng rất rất nhiều cây xung quanh nhà, hoa giấy, hoa trang leo (hoa giun), hoa lan, hoa súng, hoa sen, hoa xương rồng, cả 01 bụi tre trước cổng nữa.

hehe. Nấm sướng ghê, được nhiều trẻ yêu thích thế ;)) mẹ luuly giờ thương Nấm quá nên toàn nói về Nấm thôi :p Em mong hai đứa nhà chị mau lớn để còn có thêm vài đứa giống Nấm và Teppi thì đáng yêu phải biết.

Hình mẫu đẹp nhất của Nấm và Teppi sẽ là 1 nhóc mắt hai màu và lông xù giống mẹ, riêng viền mắt và màu lông thì phải giống y khuôn của ba. Thế là xinh nhất chị ạ :-*
Chà chà! Đúng là có mới nới cũ, mẹ suốt ngày bế Nấm, anh Teppi giận dỗi toàn ra sân nằm chơi 01 mình, Cứ nhìn thấy em là khè khí thế..... Nhưng 03h sáng nay anh Teppi đã bị vẻ đẹp "nghiêng thùng đổ nước" của bé Nấm chinh phục rồi. Bé Nấm ngủ khá nhiều, nên toàn thức dậy lúc 03h sáng. Hai đứa nó đuổi nhau, giỡn đến sáng, báo hại mẹ nó sáng nay ngồi cho mấy con cá cảnh ăn cũng ngủ gật. Con thế lai F1 mẹ luuly cũng mong muốn chúng giống như cô zorba nói. :)):)):))

haha, mẹ luuly dụ trẻ con cũng hay phết nhỉ =)). Trộm vía bé Nấm nhà mẹ Luuly nhìn cũng trông giống thằng Sport siêu quậy nhà em quá nhưng Nấm là con gái chắc thùy mị nết na rồi.

Nhìn ảnh thấy nhà mẹ Luuly có cái sân đã quá, bọn nó chắc tha hồ mà chạy nhảy phơi nắng nhỉ. Ôi, ao ước 8->

Thế Nấm nó ăn được bim bim không hả mẹ Luuly? Thằng Sport nhà em cho gì nó cũng ăn tất. Bim bim, bỏng ngô, bò khô..., còn xúc xích là món khoái khẩu của nó. :D
Chút nữa mẹ luuly đã là cô nuôi dạy hổ rồi mà, nên chuyện dụ dỗ bọn con nít là nghề của mẹ luuly rồi. Mình cũng thấy bé Nấm rất giống Sport. Nhưng Nấm lớn hơn em và có thêm 01 cái mũ nồi xinh xinh trên đầu. Mình không dám cho Nấm ăn lung tung sợ bị tiêu chảy, bé khoái nhất là thịt gà luộc, thịt heo, thịt bò xào...Từ hôm về nhà mới đến giờ bé ăn vài hạt cơm thôi, hạt cũng ăn rất ít còn toàn chén thịt không ah. Hy vọng lần off tới bé sẽ trở thành 01 tiểu thư mập ú dễ thương
 

zorba_meow

Active Member
Chà chà! Đúng là có mới nới cũ, mẹ suốt ngày bế Nấm, anh Teppi giận dỗi toàn ra sân nằm chơi 01 mình, Cứ nhìn thấy em là khè khí thế..... Nhưng 03h sáng nay anh Teppi đã bị vẻ đẹp "nghiêng thùng đổ nước" của bé Nấm chinh phục rồi. Bé Nấm ngủ khá nhiều, nên toàn thức dậy lúc 03h sáng. Hai đứa nó đuổi nhau, giỡn đến sáng, báo hại mẹ nó sáng nay ngồi cho mấy con cá cảnh ăn cũng ngủ gật. Con thế lai F1 mẹ luuly cũng mong muốn chúng giống như cô zorba nói. :)):)):))QUOTE]

Chắc giờ quen rồi chị nhỉ? Belle nhà em lúc mới về cũng phải ghét nhau 3 ngày mới chuyển sang mê nhau như điếu đổ được. Mà khổ nỗi, Belle là đứa về nhà sau mà suốt ngày khè anh Boon, làm cậu chàng tiu nghỉu, cứ lại làm quen là bị khè và tát lấy tát để :)) Sao em cứ mê con nhà người mãi, hết lân la qua nhà chị Gemma nghía vụ bầu bì của Cam, giờ lại qua nhà chị làm thầy bói xem voi :)) :">
 

Gemma

Active Member
Nhà em gần khu nhà thờ nhưng em theo đạo phật chị ah. Nhà em cách sông khoảng 200m, VỪa rồi thuỷ triều lên cao quá 1m58 hả chi? nếu mà cao lên 20 cm thì nhà em có nguy cơ nước sông tràn vào nhà ...Khi đó 03 mẹ con tha hồ mà bắt cá =))=))=)). Nhà em chỉ có 01 khoảng sân nhỏ phía trước thôi, nhưng em trồng rất rất nhiều cây xung quanh nhà, hoa giấy, hoa trang leo (hoa giun), hoa lan, hoa súng, hoa sen, hoa xương rồng, cả 01 bụi tre trước cổng nữa.
Hôm nào lỡ có... lụt vào nhà thì Teppi và Nấm tha hồ có cá tươi ăn nhỉ! :)):))

Ở Sài Gòn chỉ cần có khoảng sân nhỏ trước nhà là đã thành vườn cây quý hóa rồi còn gì! Mẹ cháu cũng chỉ mong có khoảng sân nho nhỏ như thế. Nghe vụ mẹ Luuly trồng cây cối thấy mà ham! Hôm nào tiện phải ghé xin mẹ Luuly một gốc hoa giun mới được. Mẹ cháu mê loại này, hoa của nó đơn giản mà màu sắc đằm thắm. Lúc trước ở mấy vựa cây bán loại trang leo của Thái có cánh kép và mùi thơm nữa, "độc" lắm! Họ bán đến 500.000 đ/gốc, mẹ cháu tiếc tiền nên chưa mua, giờ không thấy họ nhập loại này nữa thì phải! May gặp mẹ Luuly đây rồi, đỡ tốn tiền 3:-O$-):D:-"

Nhà mẹ Nấm trồng trang leo của Việt Nam hay của Thái ạ? Nếu là loại của Việt Nam thì cánh đơn như bông to hơn loại của Thái. Ở trước nhà mẹ Gem có khoảng sân bé xíu hà, ở trên có sẵn giàn cho dây leo, mẹ cháu định trồng ít hoa leo lên đấy cho cả người lẫn mèo ngày ngày ra ngắm và mát mẻ cả nhà :">:x
 

luuly78

Member
Hôm nào lỡ có... lụt vào nhà thì Teppi và Nấm tha hồ có cá tươi ăn nhỉ! :)):))

Ở Sài Gòn chỉ cần có khoảng sân nhỏ trước nhà là đã thành vườn cây quý hóa rồi còn gì! Mẹ cháu cũng chỉ mong có khoảng sân nho nhỏ như thế. Nghe vụ mẹ Luuly trồng cây cối thấy mà ham! Hôm nào tiện phải ghé xin mẹ Luuly một gốc hoa giun mới được. Mẹ cháu mê loại này, hoa của nó đơn giản mà màu sắc đằm thắm. Lúc trước ở mấy vựa cây bán loại trang leo của Thái có cánh kép và mùi thơm nữa, "độc" lắm! Họ bán đến 500.000 đ/gốc, mẹ cháu tiếc tiền nên chưa mua, giờ không thấy họ nhập loại này nữa thì phải! May gặp mẹ Luuly đây rồi, đỡ tốn tiền 3:-O$-):D:-"

Nhà mẹ Nấm trồng trang leo của Việt Nam hay của Thái ạ? Nếu là loại của Việt Nam thì cánh đơn như bông to hơn loại của Thái. Ở trước nhà mẹ Gem có khoảng sân bé xíu hà, ở trên có sẵn giàn cho dây leo, mẹ cháu định trồng ít hoa leo lên đấy cho cả người lẫn mèo ngày ngày ra ngắm và mát mẻ cả nhà :">:x
Em trồng hoa của Thái chị ah. Nhưng theo em thì không nên trồng đâu chị ơi, hoa thì đẹp thật nhưng tốc độ phát triển của nó thì chóng cả mặt, trung bình cứ 02 tháng lại cây lại ra bông 01 lần. Loại này rất nhiều bông, mỗi khi bông nở, tha hồ mà quét rác, nhấ là vào mùa mưa bông nở không kịp thúi rụng nhiều lắm chị ah.... Chị mua cây tơ hồng về trồng rồi làm giàn cho nó leo, Cứ mỗi 01 mắt lá mọc ra 01 chiếc rễ hồng hồng buông xuống nhìn trông như tấm rèm lãng mạn lắm! Bờm , Cam, Bánh Mì tha hồ ra mà chơi. Đừng trông bông giấy hay trang leo như nhà em, ngày nào cũng phải ra quét đường :)):)):))

Cây trang leo của thái họ bán rất nhiều trên đường Phan Huy Ích, trước em mua ở đó có 170K thôi chị ah, giờ chắc 200K. Nhưng chị
 

luuly78

Member
Bữa nào rảnh mời mẹ Gemma ghé nhà mẹ Nấm chơi! Mời cả cô zorba, cô yumi, cô Diệp, cô quynhnhu ... nữa. Nhà mẹ Nấm tương đối rộng, còn phòng trống nên tha hồ cho mấy đứa nó chơi. Bữa đi off thân mật chỗ cà phê Yên thấy chật chội quá! mà trưa phải về bụng đói. Lần sau nếu off thân mật mấy chị em mình thì ghé nhà mẹ Nấm cũng được, mỗi người góp 50.000 mẹ Nấm sẽ đi chợ nấu đồ ăn trưa cho cả nhà khi ấy tha hồ mà tám. Mẹ Nấm sẽ lên mấy thực đơn trước để mọi người chọn. :)):)):))
 

zorba_meow

Active Member
Bữa nào rảnh mời mẹ Gemma ghé nhà mẹ Nấm chơi! Mời cả cô zorba, cô yumi, cô Diệp, cô quynhnhu ... nữa. Nhà mẹ Nấm tương đối rộng, còn phòng trống nên tha hồ cho mấy đứa nó chơi. Bữa đi off thân mật chỗ cà phê Yên thấy chật chội quá! mà trưa phải về bụng đói. Lần sau nếu off thân mật mấy chị em mình thì ghé nhà mẹ Nấm cũng được, mỗi người góp 50.000 mẹ Nấm sẽ đi chợ nấu đồ ăn trưa cho cả nhà khi ấy tha hồ mà tám. Mẹ Nấm sẽ lên mấy thực đơn trước để mọi người chọn. :)):)):))
ấy, em thích cái vụ này lắm ạ :"> góp thì không nhiều nhưng cũng muốn phụ mẹ Nấm chứ chẳng lẽ để mẹ Nấm kiêm hết thì coi sao được, phải không ạ ^^ mà nhà chị ở đâu em quên rồi ạ :( bữa chị có nói mà em nhớ mang máng là rất xa, hình như thủ đức thì phải? :-/:-ss
 

Gemma

Active Member
Bữa nào rảnh mời mẹ Gemma ghé nhà mẹ Nấm chơi! Mời cả cô zorba, cô yumi, cô Diệp, cô quynhnhu ... nữa. Nhà mẹ Nấm tương đối rộng, còn phòng trống nên tha hồ cho mấy đứa nó chơi. Bữa đi off thân mật chỗ cà phê Yên thấy chật chội quá! mà trưa phải về bụng đói. Lần sau nếu off thân mật mấy chị em mình thì ghé nhà mẹ Nấm cũng được, mỗi người góp 50.000 mẹ Nấm sẽ đi chợ nấu đồ ăn trưa cho cả nhà khi ấy tha hồ mà tám. Mẹ Nấm sẽ lên mấy thực đơn trước để mọi người chọn. :)):)):))
Chà, vụ off thân mật này hấp dẫn đới! Mẹ Nấm cứ lên thực đơn cho mọi người gút cả về món lai rai lẫn ngày giờ off, dzụ này bảo đảm mấy nhà kia ok liền, lần này sẽ cho cu Bờm đi chơi với cả Bánh Mì nữa. Có khi mua đồ ăn chế biến sẵn về cùng ăn cho tiện, đỡ nấu nướng vất vả, mẹ Nấm ạ! <:p:x

Chị có nghe trên đường Phan Huy Ích bán cây rất rẻ, chắc hôm nào chạy qua đấy mua, chị vẫn thích hoa giun đấy, kệ quét đường cho vui, cũng là tập thể dục hỉ! :)):))
 

luuly78

Member
ấy, em thích cái vụ này lắm ạ :"> góp thì không nhiều nhưng cũng muốn phụ mẹ Nấm chứ chẳng lẽ để mẹ Nấm kiêm hết thì coi sao được, phải không ạ ^^ mà nhà chị ở đâu em quên rồi ạ :( bữa chị có nói mà em nhớ mang máng là rất xa, hình như thủ đức thì phải? :-/:-ss
Nhà mẹ Nấm ngay gần BX Miền Đông đó! Đi qua cầu Bình Triệu là tới. Không xa đâu co zorba ah. Mẹ Nấm thích nấu ăn, làm bánh, rau câu, các món ăn miền bắc.... Nên cô zorba đừng ngại, mẹ cháu ăn no chỉ lười rửa chén bát thôi.... Tự nhiên chiều nay lại nghĩ tới chuyện off mèo ở nhà Nấm, mua 01 chai rượu vang, nấu mấy món ăn, mấy chị em vừa nhâm nhi vừa tám chuyện mèo...... Hihi.. vậy thì vui lắm!
 

luuly78

Member
Chà, vụ off thân mật này hấp dẫn đới! Mẹ Nấm cứ lên thực đơn cho mọi người gút cả về món lai rai lẫn ngày giờ off, dzụ này bảo đảm mấy nhà kia ok liền, lần này sẽ cho cu Bờm đi chơi với cả Bánh Mì nữa. Có khi mua đồ ăn chế biến sẵn về cùng ăn cho tiện, đỡ nấu nướng vất vả, mẹ Nấm ạ! <:p:x

Chị có nghe trên đường Phan Huy Ích bán cây rất rẻ, chắc hôm nào chạy qua đấy mua, chị vẫn thích hoa giun đấy, kệ quét đường cho vui, cũng là tập thể dục hỉ! :)):))
Ngày off vào ngày chủ nhật là ok chị ah. Khi nào mọi người rảnh thì mình off. Cái vụ nấu nướng chị đừng ngại, mẹ Nấm bảo kê được "vì làm osin nấu đồ nhậu cho chồng quen rồi" Mua thức ăn ngoài vừa đắt lại không hợp vs. Gần nhà mẹ Nấm có bán một số món ăn Bắc ngon lắm có món mẹ Gemma chưa chắc đã được ăn. Giò heo rút xương nấu giả cầy, nem chạo ăn kèm lá sung, lá đinh lăng, rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt.... hihi....
 

zorba_meow

Active Member
Nhà mẹ Nấm ngay gần BX Miền Đông đó! Đi qua cầu Bình Triệu là tới. Không xa đâu co zorba ah. Mẹ Nấm thích nấu ăn, làm bánh, rau câu, các món ăn miền bắc.... Nên cô zorba đừng ngại, mẹ cháu ăn no chỉ lười rửa chén bát thôi.... Tự nhiên chiều nay lại nghĩ tới chuyện off mèo ở nhà Nấm, mua 01 chai rượu vang, nấu mấy món ăn, mấy chị em vừa nhâm nhi vừa tám chuyện mèo...... Hihi.. vậy thì vui lắm!
:D Giờ thì em đã nhớ những gì chị nói với em rồi ạ :D đầu óc em 18 mà sao lú lẫn quá sức :-< Nghĩ đến thì vui thật ấy ạ, tranh thủ mọi người rảnh thì rủ nhau đi cho vui chị nhỉ ^^ off này thân mật còn hơn ở Yên nữa.

Ngày off vào ngày chủ nhật là ok chị ah. Khi nào mọi người rảnh thì mình off. Cái vụ nấu nướng chị đừng ngại, mẹ Nấm bảo kê được "vì làm osin nấu đồ nhậu cho chồng quen rồi" Mua thức ăn ngoài vừa đắt lại không hợp vs. Gần nhà mẹ Nấm có bán một số món ăn Bắc ngon lắm có món mẹ Gemma chưa chắc đã được ăn. Giò heo rút xương nấu giả cầy, nem chạo ăn kèm lá sung, lá đinh lăng, rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt.... hihi....
Em chưa được ăn mấy món đó bao giờ, mẹ Nấm nói làm em tò mò quá sức :">

À, để em xung phong rửa chén cho ^^ ;;)
 

Gemma

Active Member
Ngày off vào ngày chủ nhật là ok chị ah. Khi nào mọi người rảnh thì mình off. Cái vụ nấu nướng chị đừng ngại, mẹ Nấm bảo kê được "vì làm osin nấu đồ nhậu cho chồng quen rồi" Mua thức ăn ngoài vừa đắt lại không hợp vs. Gần nhà mẹ Nấm có bán một số món ăn Bắc ngon lắm có món mẹ Gemma chưa chắc đã được ăn. Giò heo rút xương nấu giả cầy, nem chạo ăn kèm lá sung, lá đinh lăng, rau thơm, chấm nước mắm chua ngọt.... hihi....
Hi hi, mấy món này mẹ cháu đều có nếm qua hết rồi, Bắc Kỳ gốc mà! Cái món nem chạo ăn với lá sung là cực kỳ... Chẹp chẹp chẹp... Nghe không đã thèm rồi! Mẹ nấm đảm quá nhỉ! Quả off này cũng công bằng với anh xã nhà mà, ảnh đem bạn nhậu về thì mẹ Nấm mang bạn mèo về, hí hí! Thế là mẹ cháu và các cô khác sướng rồi, có mẹ Nấm đứng bếp, cô Zorba rửa chén bát, mẹ cháu chỉ có... dzô dzô thôi :)):))

Đùa chứ, ở nhà mẹ cháu cũng vẫn nấu bếp từ hồi con gái đến giờ, mà nhà rất đông anh em, đi chợ với nấu nướng mua cái gì cũng khủng khiếp hết. Chỉ ngại đông người làm phiền mẹ Nấm thôi, cho nên mẹ cháu mới đề nghị mua thức ăn nấu sẵn, chứ được thưởng thức tài chế biến của mẹ Nấm thì còn gì bằng! Sau buổi off mẹ cháu lại có thêm ảnh up date cho topic nấu nướng bên mục các thú vui giải trí khác nữa. Cảm ơn đề xuất off thân mật của mẹ Nấm nhiều nhé! Đi có hơi xa tí nhưng chắc các nhà khác cũng muốn khám phá nhà mẹ Nấm đây. Mọi người vào chọn ngày đi này! >:D<:x
 
Top