zorba_meow
Active Member
Ah chị ơi, chị mua cái thau đâu thế ạ, e đang định thay vì nhìn cái của chị có vẻ sạch sẽ hơn cái thau trong trong của em
Nhìn Nana thương quá
Còn Ichi đáng ghét quá đi à >
<
Nhìn Nana thương quá
Địa chỉ đây nè Zorba ơi.Ah chị ơi, chị mua cái thau đâu thế ạ, e đang định thay vì nhìn cái của chị có vẻ sạch sẽ hơn cái thau trong trong của em
Nhìn Nana thương quáCòn Ichi đáng ghét quá đi à >
<
Hic hôm nay em có đi mà lại ko nhớ địa chỉĐịa chỉ đây nè Zorba ơi.
Cửa hàng Thanh Trúc
442 Lê Hồng Phòng P1 Q 10 :x:x
Chắc em ý đang teen ấy chị ơiIchi mấy hôm nay rất là ngầu , là gấu , là quậy , là .... lạ !
Đến bới cát , chôn cát đi ị cũng ào ào ào . Ăn cũng ực ực ực , rất là mạnh bạo ( mọi khi là nhai chóp chép rất dịu dàng )
Lâu lâu thì kêu éo éo ( bình thường có kêu tiếng nào đâu ), lăn lộn dưới đất .
Nằm ngồi thì banh 2 chân ra .
Và dạo này rất là nịnh mẹ (( !!! cái này là lạ nhất nè ) , cứ dụi đầu vô người ủi ủi ủi , lăn lộn dưới đất kêu eo éo .
Giỡn với Nana thì rât chi là mạnh bạo , cắn Nana rất đau làm Nana cũng eo éo um sùm . Cứ đè cổ mà cắn lấy cắn để .
Chị yumi bảo có khi nào là nó " gào gái " , mẹ cháu cũng ko nghĩ như vậy , tại vì hắn ta mới có 3 tháng thôi .
HMM! lạ quá chừng ! hổng biết ảnh có đau ở đâu ko nữa:-ss
Chủ nhật này em có qua chị Gema ko , muốn mua ko thì chị mua hộ cho hôm đó mang theo cho emHic hôm nay em có đi mà lại ko nhớ địa chỉmà ra đó, ghé đại vô một tiệm, nghe tiếng chó kêu như nhớ mẹ, em thương quá, chạy ra rồi phóng xe về luôn
( thề ko dám quay lại lần thứ hai...
Rốt cuộc chẳng mua được thau cát mấy chị ạthiệt em thà ra chợ mua còn đỡ hơn phải nhắm mắt cho qua những cảnh tượng đau lòng đó
(
Chắc em ý đang teen ấy chị ơi) Tuổi teen thường khó đoán lắm cơ :-o
Em đâu có lo nó gào gái đâu chị , em chỉ lo nó bệnh đau gì nên kêu mà mình ko biết thôi . Thấy nó lạIchi sinh ngày 22/10/2011 mà gào gái thì có mà... chị Miu lo xa quá rồi... chắc là Ichi cáu kỉnh chút thôi...)
Dạ có chị, mà có cái thau nào to to hơn ko chị ơiChủ nhật này em có qua chị Gema ko , muốn mua ko thì chị mua hộ cho hôm đó mang theo cho em
Tối tối nó cứ kêu , chị chạy ra coi còn đồ ăn ăn tưởng đói , cũng ko , xoa bụng coi có đau bụng ko cũng ko , cứ kiếm Nana ra giỡn , cắn mạnh quá Nana trốn , ảnh còn kêu lớn hơn nữa . Giờ cứ canh cửa mở là phóng đi ....>![]()
Dạ có chị, mà có cái thau nào to to hơn ko chị ơichứ vừa Ichi thì lại nhỏ với bọn nhà em íh nhỉ :-?
Welcome 2 cô sang chơi, CN mẹ cháu ở nhà cả ngày. Cô Zorba mang đồ thêu thùa sang ngồi đâm chọt với mẹ cháu luôn đi.to hơn chị ko biết nữa , tại hổm chị hỏi có to hơn ko thì họ lấy cái đó , chứ lần trước họ đưa cái kia còn bảo là to nhất rồi , cái này kích thước là 35x45cm đó em , chị thấy còn to hơn cái thau ở Nana nó bán 140k nữa ấy .
Mà nghe đâu là CN này bị cancel rồi, hay là rủ rê qua nhà chị Umi chơi đi , hehehee !
dã man chưa , chị làm như dọn nhà qua ở luôn ấy .Welcome 2 cô sang chơi, CN mẹ cháu ở nhà cả ngày. Cô Zorba mang đồ thêu thùa sang ngồi đâm chọt với mẹ cháu luôn đi.) Chiều sang chơi tới tối về. (Buổi sáng mẹ cháu tranh thủ dọn dẹp cái chuồng chim ku cho sạch sẽ ngăn nắp đã.3:-O3:-O)
Mẹ PéMiu có khuân vải vóc gì sang cắt may đồ cho tụi nhỏ thì vác wa luôn. hehe
Ừ, chị em mềnh off thêu thôi. Dẫn theo mấy đứa giặc đấy là không làm ăn gì được đâu. Một mình thằng Sport cũng đủ rồi, nó sẽ nhào vô phá đám cho các cô xem =)).dã man chưa , chị làm như dọn nhà qua ở luôn ấy .
Nói chứ chơi chắc đc 1 buổi sáng , chứ 2 đưuá nhà em đang bệnh ko dám vác qua đó sợ lây Sport , mà đi chơi để 2 đứa ở nhà thì tội lỗi !
Chắc em cũng mang theo đồ thêu thùa qua đam chọt , đang thêu cái gối tặng bạn , hehe:x
Phải cho ẫm theo chứ chị , đông vui mà , qua ăn ké hạt nhà chị Umi 1 bữa chứ , hehehe .Ừ, chị em mềnh off thêu thôi. Dẫn theo mấy đứa giặc đấy là không làm ăn gì được đâu. Một mình thằng Sport cũng đủ rồi, nó sẽ nhào vô phá đám cho các cô xem =)).
Chị giờ nào cũng được , mà trưa quá thì phải coi bạn Miu thế nào nữa . Nếu có bà thì gởi bà , tại trưa nắng ngại chở Miu đi . Còn bắt đắt dĩ quá thì sẽ chở đi luôn mà qua đó lại ké chị Umi cái giường cho Miu ngủ , hahaha:-< Sao tè le hết vậy, ban đầu em tưởng đi qua nhà mẹ Gemma nên em chuyển đi Chùa Bà với gia đình xuống buổi chiều, giờ cancel thì em lại chuyển đi chùa lên buổi sáng mất tiu rồi, giờ cũng muốn qua nhà mẹ Yumi lắm mà... Sao giờ ta( mấy chị chuyển lại buổi trưa được không, cho em nhỏ đi ké với
( Mà để e xách thằng con thân iu qua chơi nhé, thử coi hai chị ẵm nó có thấy nó mập mạp lên được tẹo nào không :"> 8->
em Boon là vô địch rồi, hôm đi off chị bế còn không nổi.:-< Sao tè le hết vậy, ban đầu em tưởng đi qua nhà mẹ Gemma nên em chuyển đi Chùa Bà với gia đình xuống buổi chiều, giờ cancel thì em lại chuyển đi chùa lên buổi sáng mất tiu rồi, giờ cũng muốn qua nhà mẹ Yumi lắm mà... Sao giờ ta( mấy chị chuyển lại buổi trưa được không, cho em nhỏ đi ké với
( Mà để e xách thằng con thân iu qua chơi nhé, thử coi hai chị ẵm nó có thấy nó mập mạp lên được tẹo nào không :"> 8->
hehe, 2 chị em cứ thống nhất giờ đi rồi báo chị. Hạt chị để sẵn tủ lạnh , ăn thoải mái.Phải cho ẫm theo chứ chị , đông vui mà , qua ăn ké hạt nhà chị Umi 1 bữa chứ , hehehe .
Mỗi tội mấy đứa của em bệnh ko dám dắt theo chứ ko là ko bị mất phần đâu !
Chị giờ nào cũng được , mà trưa quá thì phải coi bạn Miu thế nào nữa . Nếu có bà thì gởi bà , tại trưa nắng ngại chở Miu đi . Còn bắt đắt dĩ quá thì sẽ chở đi luôn mà qua đó lại ké chị Umi cái giường cho Miu ngủ , hahaha
Hehe. Em sợ qua đó không đan thêu móc nổi đâu, bưng mèo qua, cứ cầm kim định thêu là thể nào bọn nó cũng tung tăng chạy theo chụp sợi chỉA ở đây có cái hội off đan thêu móc dễ thương quá nhỉ! Mà chủ nhật này là tết Dương lịch, các cô không đi đâu chơi mà ngồi nhà thêu thùa như thể... old girl thế kia thì chít rồi!))