Mình cứ nghĩ mình là 1 người chủ tốt, vì mình sẵn sàng làm tất cả những gì có thể cho các bé, mình sẵn sàng tiêu những đồng tiền cuối cùng cho các bé. Và vì thế mình nghĩ mình sẽ là 1 người chủ tốt, mình đã nhặt tất cả các bé mèo bị bỏ rơi về nuôi cũng với hi vọng sẽ là "người chủ tốt"...
Xuka - bé mèo đầu tiên đến với mình, gầy gò lúc khoảng 1 tháng tuổi. Bé ăn khoẻ, nghịch khoẻ, gặm hết sách vở của mình, nhảy tung tẩy trên bàn phím. Xuka rất thích cưỡi lên ... cổ mình, và trèo lên chân như trèo cây cau (vì thế chân mình lỗ chỗ đầy vết móng của nó). Chỗ nằm yêu thích là khe thoát nhiệt cái laptop của mình, làm cái máy lúc nào cũng tình trạng nóng phừng phừng..
Xêkô - bé mèo mất mẹ khi mới 10 ngày tuổi, nhem nhuốc, mắt đầy gỉ. Xêko xem Xuka như mẹ và có sở thích đặc biệt với những chiếc dép... Cứ có dép để giữa nhà là ra gối đầu ngủ. Em hiền lắm, đúng kiểu 1 người đàn ông lịch lãm, trầm lặng và có mối tình chung thuỷ với "mẹ nuôi" Xuka. Luôn là người khôn ngoan nhất khi chọn chỗ ngủ. Những ngày nắng nóng cứ việc tìm em trong nhà tắm cạnh chậu nước.
Xêki - chúa tể nhát gan là thành viên thứ 3, mọi tiếng động đều làm em nhảy bổ lên như 1 con sóc. Kịch liệt phản đối việc tắm gội, bước vào nhà tắm là gào thét như sắp bị chém. Sở thích đặc biệt là vỏ bọc ni lông trên nắp chai lavie, mỗi lần mình mở chai nước lavie để uống lại bắt gặp ánh mắt long lanh chờ đợi của em nó. Về sau có niềm yêu thích mới là ... tóc. Thường xuyên chụp giật tóc của ai ngang qua tầm mắt và gặm rồi đạp đạp, giẫy giẫy.
Ram - bé mèo da bọc xương được chủ xích ngoài ban công chịu mưa chịu nắng để đuổi chuột, nhưng bé lại k đuổi được chuột nên chủ cầm xích lôi đi xềnh xệch để vất. MÌnh xin chuộc em về và gia nhập gia đình mèo. Bé có sở thích đặc biệt là gặm đùi các bé mèo khác. Rất thích thú với nước và tắm gội. Đang đi cũng rên hừ hừ sung sướng, rên sung sướng mọi lúc mọi nơi. Thích nằm lên các thể loại chổi và đống rác, không thể quét nhà yên ổn với em Ram này.
Mỗi bé 1 tính, bé nào cũng yêu, múp míp và nghịch khủng khiếp. Nhưng sai lầm lớn nhất của mình đó là "kém hiểu biết", mình nuôi các em nó khi chưa trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức để các em có thể sống một cách khoẻ mạnh. Mình đã không cho các bé tiêm phòng các vac-xin cần thiết.
Các bé mèo của mình đang lần lượt ra đi vì virus care ở mèo. Xêkô và Xêki đã đi rồi, còn Xuka và Ram thì cả bác sĩ greenvet và chienvet đều kết luận không cứu được. Giá như người nhặt các em về nuôi không phải là mình mà là một người chủ khác tốt hơn thì cuộc đời các em có khi đã rẽ sang 1 ngã khác tốt đẹp hơn. 1 năm sống cùng các em thật vui và hạnh phúc, có lẽ sẽ rất lâu mình mới có thể quên được cảm giác đau đớn và tội lỗi này. Xin lỗi các bé mèo của chị! Chị là 1 người chủ tồi tệ..
Cháu rất cám ơn bác sĩ greenvet-hanoi và bác sĩ chienvet đã tận tình giúp đỡ các bé mèo của cháu. Mong rằng sẽ không có những người chủ kém hiểu biết như cháu nữa để các bác không phải vất vả cứu chữa như hôm nay.
Chúc cho các hoạt động bảo vệ động vật sớm phát triển ở Việt Nam.
Xuka - bé mèo đầu tiên đến với mình, gầy gò lúc khoảng 1 tháng tuổi. Bé ăn khoẻ, nghịch khoẻ, gặm hết sách vở của mình, nhảy tung tẩy trên bàn phím. Xuka rất thích cưỡi lên ... cổ mình, và trèo lên chân như trèo cây cau (vì thế chân mình lỗ chỗ đầy vết móng của nó). Chỗ nằm yêu thích là khe thoát nhiệt cái laptop của mình, làm cái máy lúc nào cũng tình trạng nóng phừng phừng..

Xêkô - bé mèo mất mẹ khi mới 10 ngày tuổi, nhem nhuốc, mắt đầy gỉ. Xêko xem Xuka như mẹ và có sở thích đặc biệt với những chiếc dép... Cứ có dép để giữa nhà là ra gối đầu ngủ. Em hiền lắm, đúng kiểu 1 người đàn ông lịch lãm, trầm lặng và có mối tình chung thuỷ với "mẹ nuôi" Xuka. Luôn là người khôn ngoan nhất khi chọn chỗ ngủ. Những ngày nắng nóng cứ việc tìm em trong nhà tắm cạnh chậu nước.

Xêki - chúa tể nhát gan là thành viên thứ 3, mọi tiếng động đều làm em nhảy bổ lên như 1 con sóc. Kịch liệt phản đối việc tắm gội, bước vào nhà tắm là gào thét như sắp bị chém. Sở thích đặc biệt là vỏ bọc ni lông trên nắp chai lavie, mỗi lần mình mở chai nước lavie để uống lại bắt gặp ánh mắt long lanh chờ đợi của em nó. Về sau có niềm yêu thích mới là ... tóc. Thường xuyên chụp giật tóc của ai ngang qua tầm mắt và gặm rồi đạp đạp, giẫy giẫy.

Ram - bé mèo da bọc xương được chủ xích ngoài ban công chịu mưa chịu nắng để đuổi chuột, nhưng bé lại k đuổi được chuột nên chủ cầm xích lôi đi xềnh xệch để vất. MÌnh xin chuộc em về và gia nhập gia đình mèo. Bé có sở thích đặc biệt là gặm đùi các bé mèo khác. Rất thích thú với nước và tắm gội. Đang đi cũng rên hừ hừ sung sướng, rên sung sướng mọi lúc mọi nơi. Thích nằm lên các thể loại chổi và đống rác, không thể quét nhà yên ổn với em Ram này.

Mỗi bé 1 tính, bé nào cũng yêu, múp míp và nghịch khủng khiếp. Nhưng sai lầm lớn nhất của mình đó là "kém hiểu biết", mình nuôi các em nó khi chưa trang bị cho bản thân đầy đủ kiến thức để các em có thể sống một cách khoẻ mạnh. Mình đã không cho các bé tiêm phòng các vac-xin cần thiết.
Các bé mèo của mình đang lần lượt ra đi vì virus care ở mèo. Xêkô và Xêki đã đi rồi, còn Xuka và Ram thì cả bác sĩ greenvet và chienvet đều kết luận không cứu được. Giá như người nhặt các em về nuôi không phải là mình mà là một người chủ khác tốt hơn thì cuộc đời các em có khi đã rẽ sang 1 ngã khác tốt đẹp hơn. 1 năm sống cùng các em thật vui và hạnh phúc, có lẽ sẽ rất lâu mình mới có thể quên được cảm giác đau đớn và tội lỗi này. Xin lỗi các bé mèo của chị! Chị là 1 người chủ tồi tệ..
Cháu rất cám ơn bác sĩ greenvet-hanoi và bác sĩ chienvet đã tận tình giúp đỡ các bé mèo của cháu. Mong rằng sẽ không có những người chủ kém hiểu biết như cháu nữa để các bác không phải vất vả cứu chữa như hôm nay.
Chúc cho các hoạt động bảo vệ động vật sớm phát triển ở Việt Nam.