• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Nông trại mới của gia đình Linhmu <3

Linhmu_93

Active Member
Bọn nhỏ hôm nay đã có đứa mở 2 mắt rồi :x còn có đứa lười chả thèm ti hí nữa cơ! Hihi, 2 đứa khinh đời đó là 2 chàng hoàng tử ạ! ;;)
Tình hình mẹ Bơ hư quá! Hôm nay dở chứng cắp con cuống tuốt phòng ngủ tầng 2 rồi đem bỏ vô...gầm giường! Gọi mãi k bế con ra, mẹ Linh lại phải ... Chui vào gầm giường bế cháu ra @.@ Phòng nào cung điều hòa vì mấy hôm nay Hn nóng chảy mỡ, sàn lạnh nên con bé cứ kêu ầm ĩ.
Mình đã bế con nó ra hộ nó, nó còn tức tối gầm gừ xong đuổi theo đòi con chứ! Láo toét quá! Bình thường phòng mẹ con nó bật điều hòa nhưng vẫn hé cửa để mẹ các cháu đi lên đi xuống đỡ cuồng chân. Thế ma bây giờ láo , tha con đi lung tung nên bị cấm cung thật rồi!
 

Linhmu_93

Active Member
Các cháu con mẹ Bơ 8 ngày tuổi đã mở mắt được 4 đứa rồi! Kiểu này vài bữa nữa là phá nhà chơi :))



Bánh bao :x



Cháu này là cả, mở 2 mắt rồi, vừa uống sữa xong, đang đơ :">



1 trong 3 đứa lông dài :)







Ngủ mơ thấy ti mẹ :D



Đàn kem con 8 ngày tuổi ( flash lên lông đậm màu chứ bên ngoài k đậm thế đâu ạ )



 

hanazinzin

Member
Thôi xong. Yêu mất rồi còn đâu . Bị mấy em mèo này cướp mất trái tim rồi =((=((=((=((
 

phenmaleat

Active Member
Bọn trẻ đã mở mắt dần dần rồi cơ đấy nhanh thật, không biết có phải bơ tốt sữa hay Linh mát tay mà bọn trẻ con bụ bẫm quá
 

hazin93

New Member
Trời lũ kem con chóng nhớn thế? :D
cô Linh mát tay thật đấy
bây giờ sang nhà Linh chắc mát phỉa biết
1 bầy kem con thế này sao nóng được? =))=))=))
à thế c dùng gần hết thóc chưa Linh?
 

Linhmu_93

Active Member
Trời lũ kem con chóng nhớn thế? :D
cô Linh mát tay thật đấy
bây giờ sang nhà Linh chắc mát phỉa biết
1 bầy kem con thế này sao nóng được? =))=))=))
à thế c dùng gần hết thóc chưa Linh?
=)) nóng lắm cô ơi! May có điều hòa chứ bọn kem này toàn lông.... :D được cái 3,4 cháu lông ngắn giống bố nên có vẻ ...thoáng hơn nhiều :)) chứ lông bờm xờm như mẹ các cháu chỉ có nước mà khóc thét!

Thóc t mới trồng 1 ít thôi vì dạo này nắng nóng quá trồng lên 4,5 ngày mà k ăn hết ngay là nó héo héo... bọn nhà t chán lắm, nắng nóng là bỏ cả ăn :)|

@ phenmaleat: t thấy cũng k mở sớm đâu mà :D bây giờ mèo mở mắt sớm lắm! có nhà 3 ngày đã mở mắt! hì hì...
 

Linhmu_93

Active Member
Theo lời má Gemma em mang gà bỏ lò vi sóng, thành quả đây ạ :x

Đây là phần của Bơ và mấy đứa kia




Đây là phần của mẹ và bà



Ngon lành là thế nhưng cuối cùng con Bơ nó...bơ luôn =(( LÀm mình mất công giữa trưa nắng phi xe xuống Metro cách nhà gần chục cây, mua gà về hí hửng sơ chế rồi cho vào lò, nhấn nút và...chờ đợi những 6 phút! Bỏ ra thơm lừng luôn :-* Ai dè gỡ ra con Bơ nó nhìn, nó ngửi rồi nó....quay đít đi như chưa có chuyện gì xảy ra :-??

May mà cháu Bột ngoan ngoãn ăn hết nguyên 1 miếng lừon =)) ( Bột từ ngày chửa đẻ đến bây giờ mắc chứng cuồng ăn, hễ thấy người là đòi ăn tợn! )

Còn 1 miếng còn lại cháu Bống, Cốm ăn hết! Xù thì dở hơi k ăn thịt gà =((

Còn 3 cái đùi kia thì bà 1 cái mẹ 1 cái còn 1 cái....con Bống và con Bột...xin ăn nên lại ngồi gỡ cho chúng nó!

Tức con Bơ quá! Giờ nó k ăn gì ngoài cái túi whiskas nhưng phải cá thu cơ! Cá junior, cá biển, cá hồi nó k thèm >:/
 

hazin93

New Member
Trùi ui Bơ bà già có khác khó tính khó nết thế? =))=))=))
cậu cứ trồng đi
hôm nào hết bảo tớ lấy thêm cho
ở gần nhà tớ người ta lại vừa gặt xong nè :D
các cháu có ngoan không cô Linh?
 

hanguyen509

New Member
Thế quái nào chị lại chui vào nhà cũ của em đòi xem sê ri kem :)
Sáng mai chị qua thăm mấy đứa nhé! Ko biết mua gì cho bọn con nít đâu, chị mua 5 hộp Phomai bò cười, với lại 8 gói Whiskas Tuna. Con chưa ăn đc thì mẹ ăn, hi hi..
 

Linhmu_93

Active Member
Thế quái nào chị lại chui vào nhà cũ của em đòi xem sê ri kem :)
Sáng mai chị qua thăm mấy đứa nhé! Ko biết mua gì cho bọn con nít đâu, chị mua 5 hộp Phomai bò cười, với lại 8 gói Whiskas Tuna. Con chưa ăn đc thì mẹ ăn, hi hi..
hihi, e cám ơn chị nhiều nhé! hôm qua e cũng đi siêu thị intimex vác về chục hộp :) nhà em bây giờ cả lũ 1 ngày phải hết 6 cái phô mai :-ss ăn tốn quá! May mà có bác "tiếp tế" k các cháu đói dài dài :))

Mai chị qua chơi là sướng rùi đó! Vì bọn nhỏ bây giờ có da có thịt lại mở hết mắt rồi nên nhìn xinh lắm! Nhìn k như hồi mới đẻ mắt nhắm tịt đâu chị ạ :D
 

liberu

Active Member
Theo lời má Gemma em mang gà bỏ lò vi sóng, thành quả đây ạ :x

Đây là phần của Bơ và mấy đứa kia




Đây là phần của mẹ và bà



Ngon lành là thế nhưng cuối cùng con Bơ nó...bơ luôn =(( LÀm mình mất công giữa trưa nắng phi xe xuống Metro cách nhà gần chục cây, mua gà về hí hửng sơ chế rồi cho vào lò, nhấn nút và...chờ đợi những 6 phút! Bỏ ra thơm lừng luôn :-* Ai dè gỡ ra con Bơ nó nhìn, nó ngửi rồi nó....quay đít đi như chưa có chuyện gì xảy ra :-??

May mà cháu Bột ngoan ngoãn ăn hết nguyên 1 miếng lừon =)) ( Bột từ ngày chửa đẻ đến bây giờ mắc chứng cuồng ăn, hễ thấy người là đòi ăn tợn! )

Còn 1 miếng còn lại cháu Bống, Cốm ăn hết! Xù thì dở hơi k ăn thịt gà =((

Còn 3 cái đùi kia thì bà 1 cái mẹ 1 cái còn 1 cái....con Bống và con Bột...xin ăn nên lại ngồi gỡ cho chúng nó!

Tức con Bơ quá! Giờ nó k ăn gì ngoài cái túi whiskas nhưng phải cá thu cơ! Cá junior, cá biển, cá hồi nó k thèm >:/
Nhìn đĩa thịt gà mà thèm quá, chẹp chẹp.

Mà đàn mèo con nhà chị giờ ăn được thịt gà rồi em ạ. Chị ko bỏ lò mà luộc kĩ cho bở tơi rồi xé vụn cho chúng nó ăn. Nước luộc gà thì bỏ vào nấu cháo bột cho cả mèo mẹ lẫn mèo con. Ghét mỗi tội bọn mèo con lúc nhớ lúc quên việc đi vs vào chậu xỉ, hôm nào đi làm về cũng dọn chết thôi. Nước hoa xịt khắp người mà đến cty ai cũng bảo mùi mèo :((
 

Gemma

Active Member
Bơ nhà em cho ở với thằng Bờm nhà chị là hợp này. Thằng Bờm không ăn thứ gì khác ngoài cá hộp, gà bò heo cá tươi gì nó chả bao giờ thèm, chỉ ăn mỗi cá thu hộp Whiskat thôi :(:)(( Hôm rồi chị mua cả thùng Whiskat giá đến 720K mà bố con vợ chồng chúng nó ăn vèo cái đã hết sạch rồi. Ấy là bọn mèo con với mẹ Cam chỉ là ăn xế bằng cá hộp thôi, còn ăn chính vẫn là hạt Kitten, chỉ có Bờm ăn thức ăn chính là cá hộp thôi đấy :(:)(( Mẹ cháu sắp ra đường ngả mũ chống gậy rồi, mẹ Linh có đi cùng cho có chị có em không? >:/:((
 

Linhmu_93

Active Member
Bơ nhà em cho ở với thằng Bờm nhà chị là hợp này. Thằng Bờm không ăn thứ gì khác ngoài cá hộp, gà bò heo cá tươi gì nó chả bao giờ thèm, chỉ ăn mỗi cá thu hộp Whiskat thôi :(:)(( Hôm rồi chị mua cả thùng Whiskat giá đến 720K mà bố con vợ chồng chúng nó ăn vèo cái đã hết sạch rồi. Ấy là bọn mèo con với mẹ Cam chỉ là ăn xế bằng cá hộp thôi, còn ăn chính vẫn là hạt Kitten, chỉ có Bờm ăn thức ăn chính là cá hộp thôi đấy :(:)(( Mẹ cháu sắp ra đường ngả mũ chống gậy rồi, mẹ Linh có đi cùng cho có chị có em không? >:/:((
hehe, em k cần chống gậy đâu ạ! Mà em....ngồi xe lăn luôn.... Má Gemma chống gậy để xe, e ngồi ngửa mũ xin tiền cho :)) Bây giờ con Bơ nó giở chứng lại ăn như con lợn. Cá thì phải là cá túi có miếng kiểu cá thu, cá ngừ chứ kiểu pate như junior hay cá biển nó chê ngay. Gà là phải ăn đùi chứ lườn chê nhạt cũng k ăn... Sữa là phải TH true milk....ít đường chứ k đường cũng k uống! ... Nói chung là dở hơi!

Dạo này con Bột nó còn hâm hấp, lúc nào cũng ngoạc cái mồm ra . Nó còn có niềm đam mê đặc biệt với....trứng! Cứ thấy e lại món gì có trứng là ngoác mồm ra đòi, k cho là đợi mình k để ý nhảy lên...cướp! Hôm qua nó làm bể 2 quả trứng gà :(( Tối hqua e cho nó ăn thử lòng đỏ trứng sống, nó ăn ngon lành! Nhưng k phải trứng gà mà là trứng cút :)) chắc 1 tuần cho ăn 1 lần cho mượt lông :D


Nhìn đĩa thịt gà mà thèm quá, chẹp chẹp.

Mà đàn mèo con nhà chị giờ ăn được thịt gà rồi em ạ. Chị ko bỏ lò mà luộc kĩ cho bở tơi rồi xé vụn cho chúng nó ăn. Nước luộc gà thì bỏ vào nấu cháo bột cho cả mèo mẹ lẫn mèo con. Ghét mỗi tội bọn mèo con lúc nhớ lúc quên việc đi vs vào chậu xỉ, hôm nào đi làm về cũng dọn chết thôi. Nước hoa xịt khắp người mà đến cty ai cũng bảo mùi mèo :((

Hí hí, bọn nhóc nhà em cũng lớn lắm rồi chị ạ! Chúng nó chịu uống sữa lắm nên bây giờ mới được 12 ngày mà bò lung tung cả lên, bắt đầu có trò đòi ra khỏi ổ rồi. Mẹ chúng nó thì chỉ ăn đùi gà thôi chị ạ! k chịu ăn lườn đâu! chắc chê nhạt @.@

Ôi trời cái đoạn tập đi vệ sinh đúng là thảm họa! Chị ơi e thấy mèo con mới tập đi vệ sinh thì hay có trò ăn cát vệ sinh, k biết nhà chị cno có...ăn xỉ k?
Chị nhớ đập nhỏ k chúng nó đau chân nên lười đi nhé! K thì đành hi sinh 1 tháng tốn kém cho cno dùng cát vậy :((
 

Linhmu_93

Active Member
Tình hình là các cháu kem kem đã được 12 ngày tuổi rồi... Mọi chuyện tưởng như mới hôm qua :x
Cân các con lên, có 4 đứa được 300g và 2 đứa hơi nhỏ con hơn chút được 250-270g :D
Trộm vía nhìn các cháu phổng phao lắm! Nhưng k biết như thế có bị béo quá hay còi quá k ạ :-/

Ảnh các cháu đây ạ!



Chị cả mặt phị :))
 

Boo09

Member
Hô hô...xinh thế :-*:-*:-* đúng là mát tay có khác :) đứa nào mặt cũng phúng phính thế kia ai mà chịu cho nỗi :(:)((
Mà 2 đứa nhà c c mua hộp sữa thơm ơi là thơm về cho 2 đứa , cuối cùng bọn nó chê =(( cứ nhéo nhéo không chịu uống , thế là đành pha cho mẹ nó uống :D mà công nhận mấy đứa này đỏng đảnh thiệt , bt ăn uống như hạm , cái gì cũng không từ chối , vậy mà giờ cho cái gì cũng không chịu :( c phải đi mua mấy hộp cá về cho mẹ nó ăn , mà chỉ thích ăn không thôi , trộn thêm thịt gà hay là thức ăn khô đều để sình lên hết :(
 
Top