prunus_mume
Member
Mẹ cháu cười hà hà: Còn yếu lắm các con ạ :">
Nhà cô phải đổi thành đại nông trang đi thôi
Tôi khó nghĩ quá
Chúng nó đi vệ sinh đúng chỗ lắm em ạ, đi xong là lấp cẩn thận ngay! mỗi tội k biết ăn dặm mới điêuMới có mấy hôm mà sao trông mấy đứa lớn quá nhỉ:x. Chẳng mấy chốc mà mấy cục bông này biết chạy, lúc ấy lại suốt ngày đánh nhau, đâm bổ vào nhau, vui phải biết). Mấy đứa con nhà Bống xinh quá nhỉ:x, thế chúng nó đã biết poo pee đúng chỗ chưa chị???Nông trại này có vẻ quá tải rồi đấy nhỉ, có cần em khuân giúp mấy đứa không???
).
Haha.....biết đâu là mồi nhử thì sao..thả con săn sắt bắt con cá rô thì sao...cho Bơ về với gia đình để xin trông hộ các thiên thần bé bỏng cơChúng nó đi vệ sinh đúng chỗ lắm em ạ, đi xong là lấp cẩn thận ngay! mỗi tội k biết ăn dặm mới điêu1 tháng rưỡi rồi chứ bé bỏng gì, sn 18/2 mà em! cô thích khuân đứa nào? nhà tôi chả có đứa nào khuân đi đâu được cô ạ! cô mới tống cổ con Bơ về còn đòi giề.....
Hehe, chúng nó đã biết đi vệ sinh đâu! đấy là 2 đứa con mẹ Bống mà, 1 thág rưỡi rồi chị ạ!Ô, biết đi vệ sinh hết cả rồi à? Nhanh thế? Hôm chị qua cứ tưởng chưa biết bò, vì toàn thấy bú rồi ngủ =))
Ừ, chị cũng nghĩ có 1 đứa nên nó tự kỉ, e có đón đứa nào nhà chị về thì đón nàyEm sợ Bơ rồi, nó là cái đứa không thể cải tạo được>_<. Mà em phục chị lắm đấy, chị chăm được 1 lúc nhiều mèo như thế mà đứa nào cũng khoẻ mạnh béo tốt, lại còn cả 2 đứa suốt ngày ị bậy kia nữa, sức chịu đựng của chị đúng là siêu đẳng, phải em thì em chịuT_T. Thế cái đứa tam thể 5kg nhà chị đã về nhà chưa??? Em thích đứa đấy), đêm ngủ làm gối ôm chắc thích lắm
), với lại đứa này chắc cũng dễ dạy hơn Bơ
.
P/s: em đang nghi ngờ là Mít nhớ Bơ quá đến phát ốm đấy chị ạ).
Khủng hoảng quá thì ôm hết chúng nó sang đây rồi chị vs cô thay nhau chămỪ, chị cũng nghĩ có 1 đứa nên nó tự kỉ, e có đón đứa nào nhà chị về thì đón nàyĐứa kia chưa đón được em ạ, chị đang khủng hoảng quá cơ.... có 1 số chuyện khó nói em ạ. nên dạo này chị k chăm chúng nó được nhiều. chỉ ăn hạt với ăn thịt, cá thôi, phô mai ăn thì ăn k ăn thì thôi. Sữa cũng k có cả tiếng ngồi bơm nữa rồi... nhưng chưa thấy gầy đi em ạ, trộm vía.... chị đang mong mẹ chị lên quá! huhuhu.....
... Cô Linh xách mẹ con nhà Bột sang tôi đi ~~!
Với cả tôi đặt gạch Bò với Heo đấy nhớVụ Heo tôi sẽ kể vs cô sau :-ss
8-> Cho chồng iêu 8 năm của chịchị đặt Heo cho ai đấy? nó là con trai đấy nhé! Trộm vía nó là thằng ăn tham nhất nhà =)) nên mặt tròn quay! chả biết lớn có đẹp zai như hồi bé không chứ bây giờ đẹp zai nhất nhà =)) mà bà này khôn gớm! 2 đứa đẹp nhất đàn xí hết đấy hả? chỉ được cái đẹp mã chứ to mồm cả tham ăn lắm cơ!
Chị ơi! Cốm chắc k khả quan chị ạ. Nó có chụi cho làm gì đâu. Có Bơ đâyCô Linh ơi chị bảo này. Lần này Cốm làm vợ anh Sushi mà có bầu bí thì cô để cho chị 1 đứa xinh nhất đàn nhé) Ưu tiên cho dân SG ở xa nhé! Cuối tháng 8 chị được nghỉ, có khi bay ra ngoài đấy thăm cái nông trang nhà cô
)
;( á, e vẫn chưa hiểu lắm chị ạ! C giải thích rõ hơn đc k?8-> Cho chồng iêu 8 năm của chị)
Nó đi học, mẹ nó ở nhà buồn nên muốn có cháu (mèo) để bế :">
Đợt trước có cháu nội nên lu bu đỡ buồn, bây giờ cháu đi nhà trẻ rồi bà nội rảnh quá lại thèm mều :">
8-> Chị thích bọn ăn tham, hê hê. Cô thấy nhà tôi có đứa nào kén ăn không =)) Toàn ăn như nhợn ý. Bây giờ Ron với Bụi học được trò lấy mỡ đè người, cứ đói là leo lên nằm ệch trên người chị, nặng quá k thở được là phải dậy cho ăn @@ Ăn xong lại chổng mông bỏ đi :-w
Mà Bụi sắp biến thành mều ta rồiLông dài k ra dài, ngắn k ra ngắn =)) Xí trai!!! Lại còn ăn tham @@ Bụng to ệch, toàn mỡ
Mồm thì nhai liên tục :-< Sểnh ra là lại thấy ăn @@
8-> Chắc gì tôi đã đi mà cô phải lo =));( á, e vẫn chưa hiểu lắm chị ạ! C giải thích rõ hơn đc k?
Mà e bảo này, năm sau c đi du học rồi, vậy bọn trẻ ở nhà tính sao?