Hachi đã về nhà được 1 ngày rồi. Bé về ngoan lắm, không sủa gì cả. Nằm ngủ ù ì tới khuya, mua cho ẻm cái giường, cứ sợ ẻm không chịu nằm. Ai dè khoái lắm ^^. Mình đang tập cho nó đi toilet, mà ẻm cứ đi lắt nhắt mỗi chỗ một bãi. Mình phải tập cho ẻm vừa ăn xong là nhốt vô toilet, có đìu em lì lắm nha. Nhịn hơn 2h lun, k thèm đi. Đến khi thả ra thì làm ngay bãi.
Mình ghét quá, dùng cách, chỗ nào ẻm vừa đi xong, lau sạch bằng xà bông, xịt thơm, cho dầu thoa lên ( để mất mùi). Ẻm sợ, tránh xa chỗ đó, cứ thế mình áp dụng từ từ đường xún bếp. Hôm nay nhốt cũng k đi, mà đi ngoài bếp....thôi cũng..tạm an ủi. Cố gắng tập 1 tuần cho nó quen vậy.
Bé ít nói, cũng chưa quen gọi tên...cầm đồ ăn gọi thì lại lìn =]]]
Cho mình hỏi, không biết chừng nào mình bồng bé ra đường chơi đc hả mọi người?