hoahongtim1641
Member
bé mèo nhà mình sinh ra hai bé mèo bị hở mắt và một bé bình thường, do lúc mấy ngày đầu mình chỉ rửa mắt các bé nên mắt các bé bị đóng vảy và bị tổn thương thị lực, đến khi mình tra mỡ mắt thì đỡ hẳn.
Nhưng có một lần bốn mẹ con bị tiêu chảy, mèo mẹ bỏ ăn và bỏ con luôn, mình phải chăm sóc mèo con và phải liên tục dọn phân chúng, trong lúc mình mải giặt khăn lót ổ thì một trong hai bé mèo bị tổn thương mắt đã rơi từ trên lầu ba xuống và chết, sự việc xảy ra quá nhanh làm mình không kịp làm gì, vì phòng mình lầu ba và mình sơ ý không đóng cửa nên chúng đi ra hành lang và rơi xuống...
G thì chỉ còn hai bé thôi, mình có cảm giác mắt bé không bị mù hẳn mà vẫn thấy mờ mờ vì bé luôn nhận ra khi mình đến gần và liền chạy đến chân mình đòi ăn
, bé vẫn giỡn với bé kia bình thường, leo trẻo phát khiếp, nhưng có một vấn đề là với tình trạng mắt bé như vậy, mình rất sợ sẽ xảy ra tình trạng như bé mèo con đã chết kia, mình vẫn bị ám ảnh hình ảnh co giật của bé mèo con khi ấy, ở những bậc cầu thang lên bếp hay bậc cầu thang xuống nhà vệ sinh, bé hay bị té lộn nhào, mình nghĩ do không nhìn rõ, nhưng đó là chỉ có ba bậc cầu thang, nếu lên tầng cao mà bị như thế thì sẽ không thể sống nổi, mình không có nhiều kinh nghiệm trong việc nuôi bé mèo mắt yếu như thế này, mà gặp cấu trúc nhà mình như vậy, mình không biết phải làm sao.
Mà sắp tới mình phải đi ở trọ (nói chính xác là ngày mai)vì năm nay năm cuối của mình rồi, mình làm sao mà chăm chúng được, trước g toàn là mình đi dọn vệ sinh cho chó mèo và dạy dỗ chúng chỗ đi vệ sinh, nhưng g mình ở trọ một tuần về một lần làm sao mà dạy được đây, mẹ mình không thể chấp nhận được việc mèo ị lung tung trong nhà, đó là còn chưa kể là chị dâu mình mới sinh em bé, ngày mai là đón chị và bé về nhà rồi, mẹ mình trông bé, sao lo cho lũ mèo được, mấy ngày mình ở nhà mình cho chúng uống sữa tươi phụ thêm vì mẹ chúng ít sữa, nhưng chỉ có một ngày mình không về là mẹ mình chẳng cho chúng uống sữa tươi,mẹ bảo nó bú mẹ đủ rồi.
G mình thật sự rối bời, dù đã nói rõ với mẹ là một bé mèo mắt yếu như vậy thì sẽ hiếm ai nhận nuôi, nhưng mình vẫn hi vọng rằng sẽ có ai đó thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của mình lúc này mà giúp mình nuôi bé, với lại để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra với bé...
Số điện thoại mình là 01667451723, nick yahoo hoahongtim1641
cảm ơn các bạn

Nhưng có một lần bốn mẹ con bị tiêu chảy, mèo mẹ bỏ ăn và bỏ con luôn, mình phải chăm sóc mèo con và phải liên tục dọn phân chúng, trong lúc mình mải giặt khăn lót ổ thì một trong hai bé mèo bị tổn thương mắt đã rơi từ trên lầu ba xuống và chết, sự việc xảy ra quá nhanh làm mình không kịp làm gì, vì phòng mình lầu ba và mình sơ ý không đóng cửa nên chúng đi ra hành lang và rơi xuống...
G thì chỉ còn hai bé thôi, mình có cảm giác mắt bé không bị mù hẳn mà vẫn thấy mờ mờ vì bé luôn nhận ra khi mình đến gần và liền chạy đến chân mình đòi ăn
Mà sắp tới mình phải đi ở trọ (nói chính xác là ngày mai)vì năm nay năm cuối của mình rồi, mình làm sao mà chăm chúng được, trước g toàn là mình đi dọn vệ sinh cho chó mèo và dạy dỗ chúng chỗ đi vệ sinh, nhưng g mình ở trọ một tuần về một lần làm sao mà dạy được đây, mẹ mình không thể chấp nhận được việc mèo ị lung tung trong nhà, đó là còn chưa kể là chị dâu mình mới sinh em bé, ngày mai là đón chị và bé về nhà rồi, mẹ mình trông bé, sao lo cho lũ mèo được, mấy ngày mình ở nhà mình cho chúng uống sữa tươi phụ thêm vì mẹ chúng ít sữa, nhưng chỉ có một ngày mình không về là mẹ mình chẳng cho chúng uống sữa tươi,mẹ bảo nó bú mẹ đủ rồi.
G mình thật sự rối bời, dù đã nói rõ với mẹ là một bé mèo mắt yếu như vậy thì sẽ hiếm ai nhận nuôi, nhưng mình vẫn hi vọng rằng sẽ có ai đó thông cảm cho hoàn cảnh hiện tại của mình lúc này mà giúp mình nuôi bé, với lại để tránh những tai nạn đáng tiếc xảy ra với bé...
Số điện thoại mình là 01667451723, nick yahoo hoahongtim1641
cảm ơn các bạn
