• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Món quà vô giá của gia đình mèo Kún yêu

lululubu

Active Member
Anh Kỳ nói quả hợp ý em, đằng nào cũng sắp chuyển đi rồi, làm 1 trận tưng bừng luôn đê. Xóm em ở thì cứ 3 nhà lại có 1 nhà nuôi chó hoặc mèo nên cũng chả ai nói gì nhau được, đến mùa chúng nó động đực gào ầm ĩ cả xóm lên thì mọi người cũng im lặng mà ngủ thôi=)). Kể ra sống với hàng xóm vô duyên nửa đêm hát karaoke đến 2, 3h sáng nó cũng có lợi, đấy là nhà mình có làm ồn cũng chả ai dám bảo gì.
 
K

Kún¥êu

Guest
Ôi diễn đàn làm nick mình bị lag còn mỗi chữ K. Huhu :(
Đầu đinh đã sang nhà mới từ hôm kia, con gái ngoan sang bên đó được cô An cưng chiều chắc chắn là sướng hơn ở nhà rồi :


 
X

xuka3691

Guest
bây giờ lên đủ nik rồi đấy chị a.

chủ mới của bé Đầu Đinh lúc đón bé về cũng hơi bị choáng . vì được mẹ Kún làm hẳn 1 tờ giấy với bịch thuốc dặn dò, lại được 2 cô em bên cạnh bơm chích . nghe 1 lúc ong ong đầu chắc về chỉ còn nhớ được vài câu: hư phải oánh nhiệt tình, đừng cho ra ngoài không nhỡ gặp thằng mèo ta dâm tặc là lại shock ^^
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
bây giờ lên đủ nik rồi đấy chị a.

chủ mới của bé Đầu Đinh lúc đón bé về cũng hơi bị choáng . vì được mẹ Kún làm hẳn 1 tờ giấy với bịch thuốc dặn dò, lại được 2 cô em bên cạnh bơm chích . nghe 1 lúc ong ong đầu chắc về chỉ còn nhớ được vài câu: hư phải oánh nhiệt tình, đừng cho ra ngoài không nhỡ gặp thằng mèo ta dâm tặc là lại shock ^^
Nhầm rồi Xuka ơi, cô Bích do quá nóng vội đã đăng ký nick mới đó, kiểu này khi diễn đàn phục hồi dữ liệu cũ lại được thì có 2 nick kun yêu lân.
 
K

Kún¥êu

Guest
Mi + mọt sách

Sáng nay tắm táp cho Mọt sách, con bé lớn nhanh đến ngỡ ngàng . Chụp ảnh đem lên máy tính nhìn không nhận ra đâu là Mọt sách và Mi rồi :



Con nhà tông không giống lông cũng giống cánh
 
K

Kún¥êu

Guest
Điên hết cả người

Hôm nay mình vô cùng bực tức , không biết làm sao để bớt tức nên vao diễn đàn viết vài dòng cho xuôi đi cơn cáu giận . Chuyện chả có gì xung quanh mấy bà hàng xóm khó tính nhưng vẫn làm mình khó chịu .Vợ chồng mình Ở nhà này gần 2 năm rồi chứ có phải xa lạ gì đâu , vậy mà mấy bà ấy cùng nhau viết đơn lên tổ trưởng tổ dân phố để kiện nhà mình với những lý do vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn . Lá đơn kiện cao ấy dài 3 trang nhưng tóm lại với mấy ý chính sau :
1., Nuôi quá nhiều meo nên mùi vệ sinh và lông lá bay khắp tầng chung cư , bay vao nhà hàng xóm khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoe .
2., Việc đổ rác thải vệ sinh cua meo chung với rác thải sinh hoạt là mất vệ sinh , trong lúc đem chất thải cua meo đi đổ vao thùng rác gây ô nhiễm môi trường khi người đi đổ rác đi qua .
3., Bán hàng thức ăn có mùi hôi thối
4,5,6 ... v...v...
Kết cua đơn kiện đó là phải giải tán đàn meo nhà mình , rồi thì chung cư không cho phép nuôi meo bla...bla.... đủ kiểu
Đọc xong mà điên hết cả tiết lên , chỉ muốn nhảy bổ vao mấy con mụ lắm chuyện lắm lời đó đấm đá 1 trận thôi . :mad:
 

kokokiukiu

Active Member
Toàn mấy mụ dỗi hơi,không có việc gì làm đi soi mói nhà nguời khác:mad:Bớt giận đi chị ơi,kệ mấy mụ đấy,việc mình mình cứ làm,chả có gì sai mà không đuợc tiếp tục cả .:(
 

hoangmoccuong

Vietpet sponsor
Hôm nay mình vô cùng bực tức , không biết làm sao để bớt tức nên vao diễn đàn viết vài dòng cho xuôi đi cơn cáu giận . Chuyện chả có gì xung quanh mấy bà hàng xóm khó tính nhưng vẫn làm mình khó chịu .Vợ chồng mình Ở nhà này gần 2 năm rồi chứ có phải xa lạ gì đâu , vậy mà mấy bà ấy cùng nhau viết đơn lên tổ trưởng tổ dân phố để kiện nhà mình với những lý do vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn . Lá đơn kiện cao ấy dài 3 trang nhưng tóm lại với mấy ý chính sau :
1., Nuôi quá nhiều meo nên mùi vệ sinh và lông lá bay khắp tầng chung cư , bay vao nhà hàng xóm khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoe .
2., Việc đổ rác thải vệ sinh cua meo chung với rác thải sinh hoạt là mất vệ sinh , trong lúc đem chất thải cua meo đi đổ vao thùng rác gây ô nhiễm môi trường khi người đi đổ rác đi qua .
3., Bán hàng thức ăn có mùi hôi thối
4,5,6 ... v...v...
Kết cua đơn kiện đó là phải giải tán đàn meo nhà mình , rồi thì chung cư không cho phép nuôi meo bla...bla.... đủ kiểu
Đọc xong mà điên hết cả tiết lên , chỉ muốn nhảy bổ vao mấy con mụ lắm chuyện lắm lời đó đấm đá 1 trận thôi . :mad:
Em nên bình tĩnh 1 chút nhé, đọc kỹ lại nội quy của chung cư có mục cấm nuôi chó mèo không đã, nếu không có mình mới cãi tiếp nhé. Nhà anh lúc trước hàng xóm cũng nhảy sang chửi bới tùm lum, rồi viết đơn kiện nữa nhưng không có làm gì được anh vì anh không vi phạm điều gì cả. Tổ dân phố lên kiểm tra tiêm phòng thì mình tiêm đầy đủ chả còn lý do gì chỉ nhắc nhở nên giữ vệ sinh chung và đừng vì mấy con mèo mà mất tình làng xóm. Anh bảo luôn hàng xóm tử tế thì chơi chứ không ra gì thì cũng chả cần hàng xóm láng tỏi gì hết, chấm hết.
 
Hôm nay mình vô cùng bực tức , không biết làm sao để bớt tức nên vao diễn đàn viết vài dòng cho xuôi đi cơn cáu giận . Chuyện chả có gì xung quanh mấy bà hàng xóm khó tính nhưng vẫn làm mình khó chịu .Vợ chồng mình Ở nhà này gần 2 năm rồi chứ có phải xa lạ gì đâu , vậy mà mấy bà ấy cùng nhau viết đơn lên tổ trưởng tổ dân phố để kiện nhà mình với những lý do vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn . Lá đơn kiện cao ấy dài 3 trang nhưng tóm lại với mấy ý chính sau :
1., Nuôi quá nhiều meo nên mùi vệ sinh và lông lá bay khắp tầng chung cư , bay vao nhà hàng xóm khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoe .
2., Việc đổ rác thải vệ sinh cua meo chung với rác thải sinh hoạt là mất vệ sinh , trong lúc đem chất thải cua meo đi đổ vao thùng rác gây ô nhiễm môi trường khi người đi đổ rác đi qua .
3., Bán hàng thức ăn có mùi hôi thối
4,5,6 ... v...v...
Kết cua đơn kiện đó là phải giải tán đàn meo nhà mình , rồi thì chung cư không cho phép nuôi meo bla...bla.... đủ kiểu
Đọc xong mà điên hết cả tiết lên , chỉ muốn nhảy bổ vao mấy con mụ lắm chuyện lắm lời đó đấm đá 1 trận thôi . :mad:
Hihi, còn thiếu cái mục: làm ảnh hưởng nghiêm trọng tới tuổi thọ của thang máy! chừng đó kg lên thì cũng phải chừng đó kg xuống. Mỗi khách lên 50kg, đi xuống chỉ kèm theo vài kg thức ặn Nhân lên theo kg thức ăn cũng ảnh hưởng thang máy nhỉ
Đất chẳng chiu trời thì trời đành bỏ đất
Xuống dưới đất kinh doanh, nhà chung cư cho đầu gấu thuê
 

lululubu

Active Member
Anh Cuơng nói đúng đấy chị ạ, giờ chị cứ phải xem cái nội quy nó có cấm không, không cấm mình mới cãi đươc. Mới cả tiện thể ngó xem có cấm đun than tổ ong rồi abc gì mà nhà hàng xóm hay làm khộng:D.

Mà ý kiến đem nhà cho đầu gấu thuê cũng hợp lý đấy:p. Lúc ý lại lạy lục van xin mình quay lại còn chả xong ý chự
 
X

xuka3691

Guest
Hôm nay mình vô cùng bực tức , không biết làm sao để bớt tức nên vao diễn đàn viết vài dòng cho xuôi đi cơn cáu giận . Chuyện chả có gì xung quanh mấy bà hàng xóm khó tính nhưng vẫn làm mình khó chịu .Vợ chồng mình Ở nhà này gần 2 năm rồi chứ có phải xa lạ gì đâu , vậy mà mấy bà ấy cùng nhau viết đơn lên tổ trưởng tổ dân phố để kiện nhà mình với những lý do vô cùng ngu ngốc và ngớ ngẩn . Lá đơn kiện cao ấy dài 3 trang nhưng tóm lại với mấy ý chính sau :
1., Nuôi quá nhiều meo nên mùi vệ sinh và lông lá bay khắp tầng chung cư , bay vao nhà hàng xóm khiến ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khoe .
2., Việc đổ rác thải vệ sinh cua meo chung với rác thải sinh hoạt là mất vệ sinh , trong lúc đem chất thải cua meo đi đổ vao thùng rác gây ô nhiễm môi trường khi người đi đổ rác đi qua .
3., Bán hàng thức ăn có mùi hôi thối
4,5,6 ... v...v...
Kết cua đơn kiện đó là phải giải tán đàn meo nhà mình , rồi thì chung cư không cho phép nuôi meo bla...bla.... đủ kiểu
Đọc xong mà điên hết cả tiết lên , chỉ muốn nhảy bổ vao mấy con mụ lắm chuyện lắm lời đó đấm đá 1 trận thôi . :mad:
- chị hỏi luôn điều khoản chung cư có cấm nuôi chó mèo không. nếu k cấm tức là được nuôi. xong rồi đi quanh quanh chung cư xem có nhà ai nuôi chó với mèo không. nếu có thì bảo là: "sao nhà người ta được nuôi mà nhà tôi thì không?". e tin cả cái chung cư không thể chỉ có mỗi nhà mình có chó mèo.
- trong nội quy của chung cư có quy định phải phân loại rác vô cơ với hữu cơ, nguồn gốc rác trước khi đổ vào thùng rác không? nếu có thì hỏi luôn là thế mấy nhà có trẻ con, bỉm trẻ con ị ra xong rồi người ta vứt vào đâu? cái chuyện "lúc đem chất thải của mèo đổ vào thùng rác làm ô nhiễm ...." e không hiểu lắm, ý là lúc mình xách túi rác ra mà chưa kịp vất thì người đi qua phải ngửi ấy hả. thế thì chị cũng tham khảo luôn những nhà mà để thức ăn bị hôi thiu, bị hỏng phải vất đi hay là đơn cử là vứt ra hữu cơ nấu ăn hàng ngày... người ta vứt đi kiểu gì.
- còn bán hàng thức ăn có mùi thì lại càng dễ, cứ mang luôn thức ăn ra xem có thấy mùi gì không

.........

nói chung cái đơn ấy có bao nhiêu điều thì mình cãi bấy nhiêu điều, cũng đánh số 1, 2, 3 cho hoành tráng. thực ra nhà mình 1 lúc nuôi nhiều mèo thế k thể tránh việc có mùi. nhưng bây giờ mỗi người phải nhường nhau 1 tí. thế lúc con các bác ấy khóc ngằn ngặt ra, mình không ngủ được, mệt mỏi thì có đền bù sức khỏe cho mình không? cái lúc bọn trẻ con làm đổ đồ ăn ra hành lang thì các bác có đi theo dọn sạch sẽ không???

p/s: nếu mà mấy bà ý chửi chị, chị k chửi lại được, chị gọi ngay cho chị lulu - kinh nghiệm đầy mình, xem ai hơn ai ^^ (chị lulu đọc được đừng mắng e)
 

gaquandui

Member
lâu lắm mới vao vietpet nhìn bọn nhóc yêu thế , xem hết 15page thích thế :x chắc các bé về nhà mới hết rồi :x
mọt sách giống mệ Mi , chắc ko nhận ra dc :D
 

benaxinh

Member
Ây, hoa thơm mỗi người ngửi 1 tí. sao mấy bà nhà chị rắc rối thế nhỉ. chả bù măý con bé hàng xóm nhà em cứ sang vần vò con Dj mà xót hết cả người.theo em nghĩ thì chả mấy CC cấm chó mèo đâu. có điều bọn nhóc chưa biết vs đúng chỗ nên hơi mùi tí thôi. chị hỏi xem mấy bà đấy có thích mùi mắm tôm không. mỗi lần đi đổ rác thì để trước cửa nhà các bà ý 1 túi coi như là độc trị đôc. liệu có hạ sách quá không nhỉ
 

Boo Boo

Member
Mắt Mi màu vàng chanh, mắt con Mi maù vàng cam, đúng chửa ?
Bao giờ cô chú khai trương cửa hàng mới thì cứ đem mèo đến là được nhận quà à ?
Mà mỗi bé 1 phần quà à ? Hỏi thế để còn sắp xếp nhân sự mang hết quân số meo nhà chị đến nhận quà :D
 

Sheryl

Active Member
Cho em hỏi đâu là Mọt Sách và đâu là Mi ạ ?
Mặt của mọt sách đen hơn mặt mẹ Mi. Mi không có vạch đen dưới mắt như Mọt sách.


Tình hình nhà Kun' soạn thảo văn bản cãi cựa up sọt lên đây cả nhà thêm mắm dặm muối vào cho :)).
 
K

Kún¥êu

Guest
Bao giờ cô chú khai trương cửa hàng mới thì cứ đem mèo đến là được nhận quà à ?
Mà mỗi bé 1 phần quà à ? Hỏi thế để còn sắp xếp nhân sự mang hết quân số meo nhà chị đến nhận quà :D
Hi hị Mùng 1,2,3 tháng 7 em khai trương cưa hàng . Hôm đó không tặng quà cáp gì đâu mà sẽ sale off giá sock cho bà con đến hốt . Khuyến mãi chỉ áp dụng cho khách đến cưa hàng mừng khai trương . Mấy hôm đó là cuối tuần mời gia đình Bơ Sưa đến chung vui cùng gia đình Kún yêu nhé :X
 
Top