Tình hình là bé mèo nào khi về nhà mới cũng vậy đó bạn . Béo nhà mình khi mới về thì lao ngay vô gầm bàn máy tính "chơi" luôn . Sau đấy mình phải dọn dẹp kịêt tác của em nó mệt nghỉ trong gân 2 tùân , nhưng vẫn có mùi nứoc tỉêu mèo khắp phòng . Thế là mình đi tìm , thì ra 1 cách , đấy là bạn pha dấm và nước (tỉ lệ 1 dấm : 5 nước) rồi xịt vô chỗ em nó "đi" , thế là bay mùi . Nếu bạn không yên tâm ,lấy nước đấy lau chỗ em mèo "đi" bậy hoặc xịt vô đó nước hoa xịt phòng hoặc nhỏ dầu gió vô . Mình thì cho em Béo đi bằng catsan , 2 ngày thì hót "sản phẩm" của em vứt đi , sẽ rất tiết kiệm cát , khoảng tùân thì thay cát 1 lần , không lo mùi chi hết cả

. Còn nếu em nhà bạn đi bậy , bố bạn xích em nó gần chậu đi là đúng rồi , đấy là để em quen đi đúng chỗ thôi . Đáng lẽ ra hồi trước khi em tè bậy vô túi nilon , bạn phải phết cho em một phát thật đau để em biết làm vậy là sai . Cứ vậy vài lần là không tái phạm nữa . Béo nhà mình hồi đầu can tội trèo lên mâm cơm nên bị mình phát cho mấy cái , sau dăm ngày biết ý nên chỉ meo mấy nhất là thôi , không hư nữa . Mèo con nó cũng như trẻ con , bạn không dạy từ đầu sau sẽ rất khó quản . Bạn yêu chìêu em nó nhưng cũng nên phạt nếu em làm sai . Bây giờ bạn cứ thả em ra, rình lúc em nó định "bậy" thì bạn tóm lấy phát cho 1 cái rồi đặt em vô chậu đi vệ sinh , bảo "hư lắm nha,đây mới là chỗ đi của em , không được đi bậy nữa" . Nếu không tóm tận tay được thì cứ lôi thủ phạm vô " hiện trường" rồi dí mũi vô phát cho 1 cái . Vì đã mấy tháng nên mèo nhà bạn đã thành thói , sẽ hơi khó dạy nhưng nếu bạn kiên trì mình tin sẽ thành công . Cố lên nha , Béo nhà mình hành mình hơn nửa tháng đó , cứ lén chủ chui vô gầm , đi học về mệt lả mà dọn chết luôn à .
À , nếu bạn vẫn không yên tâm , cứ ra hàng thú y hoặc chỗ bán đồ cho pet mua lấy lọ xịt chỗ đi vệ sinh cho mèo , xịt nhát vô chậu cho đảm bảo .
Chúc bạn thành công ^^~