Cheryl_221088
New Member
triệu chứng:
- lười vận động, hay nằm ì 1 chỗ, chân yếu ko có khả năng leo trèo nhảy nhót
- dáng đi rất ko bình thường, như kiểu vừa đi vừa dò mìn, bóp mạnh vào phần xương eo thì có biểu hiện đau
hiện tại em nó đc 3 tháng tuổi, ăn uống rất tốt(mình nuôi nó bằng cơm trộn các loại thịt, cá, trứng, thỉnh thoảng ăn rau, mình ko cho nó ăn hạt khô vì ko thích đồ công nghiệp), bụng luôn trong tình trạng phình to vì ăn nhiều (ban đầu mình tưởng em nó bị chướng bụng, nhưng có hôm nó ngủ cả ngày ko thèm dậy ăn thì bụng đói tọp lại), em nó đi vệ sinh đều đặn (ngày ị 1 lần, tè 2 lần
, chất thải hoàn toàn bt)
có lần mình thấy em nó liếm cát và nền xi măng, nhưng h thì ko thấy nữa, liệu có phải là bị thiếu canxi ko, nhà mình cũng ko hề thiếu ánh sáng vì chỗ em nó nằm nắng buổi sáng chiếu thẳng vào.
Mình rất lo ko biết em nó bị sao nữa, bây giờ nó lười đến mức đến h ăn còn ko thèm bước ra chỗ bát cơm mặc dù đói, mình đành phải bế nó ra
(. Rất mong sự giúp đỡ của tất cả mọi người !!!
- lười vận động, hay nằm ì 1 chỗ, chân yếu ko có khả năng leo trèo nhảy nhót
- dáng đi rất ko bình thường, như kiểu vừa đi vừa dò mìn, bóp mạnh vào phần xương eo thì có biểu hiện đau
hiện tại em nó đc 3 tháng tuổi, ăn uống rất tốt(mình nuôi nó bằng cơm trộn các loại thịt, cá, trứng, thỉnh thoảng ăn rau, mình ko cho nó ăn hạt khô vì ko thích đồ công nghiệp), bụng luôn trong tình trạng phình to vì ăn nhiều (ban đầu mình tưởng em nó bị chướng bụng, nhưng có hôm nó ngủ cả ngày ko thèm dậy ăn thì bụng đói tọp lại), em nó đi vệ sinh đều đặn (ngày ị 1 lần, tè 2 lần
có lần mình thấy em nó liếm cát và nền xi măng, nhưng h thì ko thấy nữa, liệu có phải là bị thiếu canxi ko, nhà mình cũng ko hề thiếu ánh sáng vì chỗ em nó nằm nắng buổi sáng chiếu thẳng vào.
Mình rất lo ko biết em nó bị sao nữa, bây giờ nó lười đến mức đến h ăn còn ko thèm bước ra chỗ bát cơm mặc dù đói, mình đành phải bế nó ra