Gemma
Active Member
Bé đang thò cái chân dài ra liếm thì bị mẹ chộp đấy :blusshing::love struck: Nhìn già đời vậy chứ mà nhí nhảnh như con cá cảnh ấy!Trời ơi, xê ri ảnh vừa rồi của Bánh Mỳ yêu quá đi mất
Tấm này nhìn như bà cụ non)
)
![]()
Bé đang thò cái chân dài ra liếm thì bị mẹ chộp đấy :blusshing::love struck: Nhìn già đời vậy chứ mà nhí nhảnh như con cá cảnh ấy!Trời ơi, xê ri ảnh vừa rồi của Bánh Mỳ yêu quá đi mất
Tấm này nhìn như bà cụ non)
)
![]()
Giống lắm cô Kiu, nhưng hình như mặt em Đầu To này chỉ bờm từng lúc, còn mặt bé nhà mẹ Gemma thì bờm liên tụcHôm qua cô Kiu tưởng cả nhà Bờm đi ngủ sớm,ai ngờ vẫn hoạt động về đêm cơ đấy,hôm nay không nhìn thấy anh Bờm để khoe mẹ Gemma cái ảnh tự kỉ của Đầu To chẳng khác Bờm là mấy đâu.
Bánh Mì càng lớn càng điệu,kiểu này mẹ Gemma cho con đi làm người mẫu được rồi,cứ để mẹ chụp không thế này uổng phí tài năng của con quá cơ.=))
Mẹ Gemma nhìn Đầu To giống Bờm chưa?
(image)
Chú iemmap nói đúng đấy,Đầu to chỉ bờm lúc nào nó giận dỗi điều gì hoặc không được ai ngó ngàng thôiGiống lắm cô Kiu, nhưng hình như mặt em Đầu To này chỉ bờm từng lúc, còn mặt bé nhà mẹ Gemma thì bờm liên tục)
Đúng rồi, mặt bờm ra giống Bờm, nhưng màu lông thì giống em Bánh MìHôm qua cô Kiu tưởng cả nhà Bờm đi ngủ sớm,ai ngờ vẫn hoạt động về đêm cơ đấy,hôm nay không nhìn thấy anh Bờm để khoe mẹ Gemma cái ảnh tự kỉ của Đầu To chẳng khác Bờm là mấy đâu.
Bánh Mì càng lớn càng điệu,kiểu này mẹ Gemma cho con đi làm người mẫu được rồi,cứ để mẹ chụp không thế này uổng phí tài năng của con quá cơ.=))
Mẹ Gemma nhìn Đầu To giống Bờm chưa?
![]()
Đúng rồi, mặt bờm ra giống Bờm, nhưng màu lông thì giống em Bánh Mì:love struck: Hôm qua cũng thấy cô Kiu show hình các bé nhà cô Kiu hăng say quá, không thấy cô vào ủng hộ Bánh Mì, em ấy dỗi cô rồi
))
Mẹ nói đùa đấy, chứ Bánh Mì có dám dỗi cô đâu! Bánh Mì yêu cô không hết nữa mà :blusshing::kiss::love struck:Trời ơi! Bánh Mì đừng có giận cô mà ,tội nghiệp(.Sự việc là như thế này đây ạ:Hôm qua, cô Kiu ngồi hăng say viết lách,show bao nhiêu là ảnh của cả nhà anh Tôri lên khoe với mọi người,hì hục mãi mới xong thế mà lúc gửi bài đi thì 1 cái màn hình ghi chữ Gateway to tướng hiện ra
,ôi thôi thế là bài vở mất sạch
(,cô Kiu lúc đó ngồi đần mặt ra tự kỉ luôn.:worried:Bực mình đến nỗi không có từ nào tả cho hết,bỏ máy ở đó xuống nhà chơi với mèo cho hạ hỏa,được 1 lúc thì mèo kéo nhau lên gác,cô Kiu cũng lên theo.Nhìn cái máy tính mà chỉ muốn tắt luôn đi cho bõ tức,cơ mà mèo đi ngủ hết thì chủ biết làm gì bây giờ?:thingking:.Vào nhà Bờm thấy em Bánh Mì xinh quá lại thấy tội lỗi với anh Tôri vì cô Kiu không up ảnh anh ấy lên khoe với mọi người.Lần này rút kinh nghiệm,gõ bài vào Word trước chứ mất lần nữa chắc phải bỏ nhà mà đi quá.Lần này thành công
,lúc vào nhà Bờm thấy mẹ kêu hôm nay Bánh Mì đi ngủ sớm cô chẳng dám làm phiền,sáng nay cô vào thật sớm comm cho bé ngay đấy,bé đừng dỗi cô nhé!
raying:
Mẹ Gema chụi khó thật đấy, các bé mèo nhà Mẹ ngày nào cũng có chuyện nhỉMẹ nói đùa đấy, chứ Bánh Mì có dám dỗi cô đâu! Bánh Mì yêu cô không hết nữa mà :blusshing::kiss::love struck:
À, cái vụ Gateway lúc trước mẹ Gemma bị hoài, sau này nếu show nhiều ảnh tốn thời gian lâu để chọn ảnh và dán đường link thì mẹ cháu phải viết riêng trên một trang word thì muốn làm lâu cỡ nào cũng không bị đá out ra ngoài ạ! Một chiêu nữa mà hôm nọ hình như mẹ cháu nói rồi mà cô Kiu quên thì phải. Là khi bị Gateway lúc gởi trả lời đi, cô Kiu cứ bấm mũi tên back lại cho nó lại hiện ra câu trả lời của mình, sau đó lại bấm gởi tiếp, nếu nó vẫn hiện Gateway thì cô cứ bấm vào nút Gateway, sau đó lại back lại cho nó quay lại câu trả lời mình đã gõ mà chưa gởi đi, xong cô lại gởi đi lần nữa là được đấy. Mẹ cháu thử chiêu đấy mấy lần (tự nghĩ ra vì nghĩ tiếc công mình gõ mà không gởi đi được( ) đều được đấy cô ạ!
Chờ Ngựa ra mắt tối nay nhớ, cô nhớ! :love struck::love struck::love struck:
Ối giời ơi, cô Kiu thức đợi tụi con kể chuyện cơ à!? Chuyện tụi con có gì đâu, toàn chuyện nhảm nhí không ấy mà! Thế hôm nay cô có cho Ngựa ra mắt chưa? He he, mấy anh chị mèo nhà cô cũng phá quá hỉ! Dám chia nhau túi Royal và xúc xích cơ à! Hi hi, Bờm con mà ở đấy con cũng đòi chia phầnXếp gạch ngồi chờ mãi cũng đọc được bài của mẹ Gemma,nhà mình còn được lên chuyện của nhà Bánh Mì kìa Tôri ơi.Bờm giống Cọp thật đấy:love struck:,Bánh Mì thì nghịch đủ trò thôi rồi,bây giờ lại còn ăn vụng ăn trộm nữa cơ đấy.Đêm mấy hôm trước mấy tên giặc nhà cô Kiu cũng giở trò vụng trộm lôi túi Royal và xúc xích ra chia nhau,may mà túi cũng sắp hết chứ mà mới mua thì chắc tụi nó ăn đến bội thực mất.
Chúc cả nhà mẹ Gemma ngủ ngon và có nhiều giấc mơ đẹp nhé!:sleepy:![]()
Mẹ Hoa cũng vào hàng top xuất sắc trong hội rồi còn gì, mẹ Gemma cũng mới tham gia đây thôi mà, đâu có thâm niên như nhiều mẹ khác ở đây. Cả nhà Bờm cũng hóng chuyện mới nhà mẹ Hoa đấy nhá! Mẹ Hoa đừng có lười nữa mà! Chuyện nhảm nhí của tụi con còn nhiều lắm, mẹ con kể còn thiếu đấy. Cảm ơn mẹ Hoa đã thường xuyên ghé thăm nhà tụi con nhớ! :love struck::love struck:Mẹ Gema chụi khó thật đấy, các bé mèo nhà Mẹ ngày nào cũng có chuyện nhỉ), mẹ Gema với mẹ Gà rù kể chuyện hay nhất cái hôi yêu mèo này đấy. Mình thì lười lắm cơ
)
Con cảm ơn chú Iemmap khen bộ lông... cọp của con :love struck: Các cô chú ở đây vẫn khen con có bộ lông vân áng quý hiếm tuyệt đẹp đấy ạ! Dào ôi, con có biết lông vân áng là thế nào, dù thỉnh thoảng con cũng ngắm trộm mình trong cái gương lớn của mẹ Gemma :blusshing: Với cả lông con dầy hai lớp, bên ngoài đen, bên trong trắng, nên nó hành con nóng khủng khiếp. Nhiều khi con chỉ muốn cởi bớt ra một lớp áo mà không cởi được ạ! :at wits end:Ha ha ha em kết cái bộ mặt hớt hơ hớt hải này của ku Bờm quá, giống như là tìm mãi mà không thấy chậu cát đâu ấy)
![]()
Cháu Bờm này có bộ lông đẹp tuyệt mà các cô chú không chịu khen, suốt ngày chỉ khen cháu...bờm mới tội nghiệp chứ ^^!
Úi trời, muốn chết sặc với quan tòa, bị cáo và bị hại quáNhận định rằng:
Đây là lừa đảo có tổ chức nhưng không có sự bàn bạc thống nhất từ trước. Nạn nhân cũng "tình nguyện" để bị lừa chứ thông tin các nhà lừa đảo đưa ra là không nhất quán và đầy mâu thuẫn.
Tòa tuyên án:
1. Nhà Boo Boo, Sheryl phải công khai, chân thành xin lỗi Gemma. Phải nhận thức sâu sắc rằng kỹ năng "lừa" còn non kém, cần tăng cường học hỏi nâng cao trình độ.
2. Nhà Gemma phải tha lỗi và xin lỗi lại 2 nhà trên, bởi: giả vờ là bị lừa để lừa lại những nhà đi lừa, làm cho những nhà đi lừa lầm tưởng rằng mình đã lừa được nhưng không phải.
3. Thời hạn thi hành án: Ngay lập tức.
Cô kiu cứ thoải mái gõ bài trên forum, trước khi gửi thì nhấn ctrl C (copy) một cái để nếu lỡ bị mất bài, mình chỉ việc Ctrl V là bài lại hiện ra.Trời ơi! Bánh Mì đừng có giận cô mà ,tội nghiệp(.Sự việc là như thế này đây ạ:Hôm qua, cô Kiu ngồi hăng say viết lách,show bao nhiêu là ảnh của cả nhà anh Tôri lên khoe với mọi người,hì hục mãi mới xong thế mà lúc gửi bài đi thì 1 cái màn hình ghi chữ Gateway to tướng hiện ra
,ôi thôi thế là bài vở mất sạch
(,cô Kiu lúc đó ngồi đần mặt ra tự kỉ luôn.:worried:Bực mình đến nỗi không có từ nào tả cho hết,bỏ máy ở đó xuống nhà chơi với mèo cho hạ hỏa,được 1 lúc thì mèo kéo nhau lên gác,cô Kiu cũng lên theo.Nhìn cái máy tính mà chỉ muốn tắt luôn đi cho bõ tức,cơ mà mèo đi ngủ hết thì chủ biết làm gì bây giờ?:thingking:.Vào nhà Bờm thấy em Bánh Mì xinh quá lại thấy tội lỗi với anh Tôri vì cô Kiu không up ảnh anh ấy lên khoe với mọi người.Lần này rút kinh nghiệm,gõ bài vào Word trước chứ mất lần nữa chắc phải bỏ nhà mà đi quá.Lần này thành công
,lúc vào nhà Bờm thấy mẹ kêu hôm nay Bánh Mì đi ngủ sớm cô chẳng dám làm phiền,sáng nay cô vào thật sớm comm cho bé ngay đấy,bé đừng dỗi cô nhé!
raying:
Cám ơn bác Gà rất nhiều vì đã chia sẻ kinh nghiệm nhé!Cô kiu cứ thoải mái gõ bài trên forum, trước khi gửi thì nhấn ctrl C (copy) một cái để nếu lỡ bị mất bài, mình chỉ việc Ctrl V là bài lại hiện ra.
@ mẹ Gemma: Bánh mì có vẻ ít chơi đêm nhỉ. Lũ quỷ nhà mẹ Gà đêm nào cũng chạy rầm rầm làm mình muốn ung thủ![]()
Cám ơn bác Gà rất nhiều vì đã chia sẻ kinh nghiệm nhé!.Kiểu này cô Kiu chẳng lo mất bài nữa rồi,
.Nói thật chứ mỗi lần viết bài xong ko gửi được,thế là bao nhiêu công sức đổ sông xuống bể,ức chế không thể chịu nổi.Có bình tĩnh ngồi viết lại thì bài cũng chẳng hay và sâu sắc như bài đầu tiên được.
![]()
Cô kiu cứ thoải mái gõ bài trên forum, trước khi gửi thì nhấn ctrl C (copy) một cái để nếu lỡ bị mất bài, mình chỉ việc Ctrl V là bài lại hiện ra.
@ mẹ Gemma: Bánh mì có vẻ ít chơi đêm nhỉ. Lũ quỷ nhà mẹ Gà đêm nào cũng chạy rầm rầm làm mình muốn ung thủ![]()
Chà, nhiều chiêu đơn giản thế mà mình không nghĩ ra nhể! Đúng là mẹ Bờm rồi, tên con ám qua mẹ rồi, Bờm ơi!Có một phương cách đơn giản nữa là khi đang nhập kokokiukiu đánh đánh dấu "ghi nhớ" luôn. Khi đánh lâu quá bị mất bài thì chỉ cần bấm "go back" là được. Bài không bị mất đâu :love struck:. Thử xem nhé.
Cô Kiu ơi có một mẹo nhỏ nữa này. Gõ bài xong, ấn nút gửi bài xong, đợi vài giây, kiu di con trỏ lên phía đầu trang, ấn đại vào một mục nào đấy, chẳng hạn như "Bạn và mèo của bạn", thế là bài mình được "xuất bản" ngay. Hồi trước, có lần mình chờ gửi bài lâu quá, bực mình di chuột vào mục "Bạn và mèo của bạn" để out ra, không thèm chờ gửi nữa. Ai dè, lúc out ra, nhìn lại thấy bài mình được đăng rồi. Thế là liên tiếp áp dụng cái mẹo này. Lần nào cũng thành côngCám ơn bác Gà rất nhiều vì đã chia sẻ kinh nghiệm nhé!.Kiểu này cô Kiu chẳng lo mất bài nữa rồi,
.Nói thật chứ mỗi lần viết bài xong ko gửi được,thế là bao nhiêu công sức đổ sông xuống bể,ức chế không thể chịu nổi.Có bình tĩnh ngồi viết lại thì bài cũng chẳng hay và sâu sắc như bài đầu tiên được.
![]()