Đồng chí kitty_cat là ai đấy nhỉ? Nghe có vẻ quen quen, không biết đã gặp chưa? Thằng Bi này suốt ngày nằm ngủ, nếu không thì đi chơi suốt ngày đến đúng giờ ăn mới về, ăn xong là làm một giấc gọi dậy cũng không dậy. Được cái khoẻ khắn, cu cậu đã thống lĩnh được lãnh thổ xung quanh. Lần nào đi chiến đấu về máu me đều be bét. Mà nó vừa chén 1 em Hamster thế có ác không chứ. Được cái cu cậu tình cảm lắm, nếu được ôm thì đê mê suốt.nhìn mèo của anh trông giống " heo " đấymà sao con này trông na ná con Tun béo của em anh ạ
Ơ hay, Phong béo hay là ai đấy nhỉ? Sao lại anh em ngọt sớt với mình nhỉ. Bình thường toàn ông tôi và mày tao thôi cơ mà. hehe, trời sắp sập rồi làng nước ơi! =)) =))Bi béo nhà anh bao nhiêu cân? Nhà em có con mèo, tên nó là Béo, nuôi chừng 4 năm rồi mà chỉ được mỗi ...gần 6kg. Nó bắt chuột nhà...hàng xóm giỏi lắm. Hình như so với mèo Béo nhà em, mèo Bi nhà anh vẫn còn mi nhon chán. À, món khoái khẩu của mèo Béo nhà em là...Bim bim.Ai có cùng sở thích thì chia sẻ nhé! Hehehe...
Thằng bé Tí Chuột nhà mình nuôi chưa đầy năm mà đã được 5,5kg rồi, thân hình săn chắc đâu ra đấy, cứ như lực sĩ thể hình vậy (nó là tiểu công công đấy dưng mà ko có tí mỡ thừa nào cả), lại tham ăn nữa. Nó cũng là mèo cỏ đấy nhưng có vẻ triển vọng lắm. Hi vọng sau này nó sẽ thách đấu với cả làng Vietpet!Hề hề, cảm ơn các bạn. Thằng Bi cũng được chiều nên cũng hơi quá khổ một chút. Lúc chụp ảnh có ánh đèn nên nó cứ nhắm tịt mắt lại thế. Vừa sắm được em hamster rất đẹp thế mà mắt trước mắt sau không thất đâu cả. Thế mới bực chứ!
Hì hì, mèo cỏ nên cũng chỉ ăn đồ cỏ thôi bạn à. Cá, cá, cá! Cả ngày đều cá trộn cơm thôi. Cá lục, cá mương, cá khô và các loại cá nhỏ. Ngày ăn 3 bữa và ngày nào cũng đều đều như vậy.cho hỏi, em bé ăn thực đơn thế nào mà bụ bẫm thế ạ? có thể chia sẻ 1 cách cụ thể chi tiết được ko bạn?