Em là new member, mở topic này để cả nhà cũng tham khảo, cũng là một kinh nghiệm để mọi người lưu ý với pet của mình
Em được tặng một em mèo trắng lai, không (bit) biết giống (j) gì nhưng đáng (iu) yêu lắm.



Em nuôi được 3 tuần (rùi) rồi, sáng thứ 4 vừa rồi, em dắt xe đi học thì Miu Miu đi theo lúc nào không (bit) biết, bỗng nhiên, em nghe thấy Miu Miu kêu 1 tiếng rồi im bặt, sau đó thấy con cún Sumo kêu ầm ĩ lên, em phát hiện ra em đã va phải Miu. Thấy Miu giẫy một cái rồi nằm im thoi thóp thở, em không biết làm (j) gì cả, hét ầm ĩ lên, bố em ra đưa Miu vào nhà và bắt em đi học. Em khóc suốt, đến lúc đi học về thấy Miu Miu nằm trong hộp, thỉnh thoảng giẫy lên, co giật. Em sợ quá, chiều hôm đấy đi cùng bạn Béo mang mèo xuống bệnh viện chó mèo bên Trường Chinh. Chị bác sỹ bảo, mèo của em có khi bị dập tạng nặng quá rồi, tiên lượng xấu, tiêm cho 4 mũi gồm kháng sinh, thuốc bổ, giảm đau và thuốc (j) gì em không nhớ rõ rồi đưa cho em hóa đơn 30k :nailbitting:, rất buồn vì nhìn chị ấy lấy tay gạt gạt miu của em cứ như động vào thứ gì ghê sợ lắm. Sau khi rời khỏi Trường Chinh, em nhớ còn một địa chỉ em tìm thấy trên mạng, em đưa miu miu sang 191 Âu Cơ, cảm giác ban đầu rất an tâm vì thấy ở đây sạch sẽ, rộng rãi, anh BS bế mèo trên tay rất cẩn thân (thiện cảm). Đưa mèo lên phòng khám, anh ấy bảo miu của em chẳng bị làm sao ở nội tạng cả, vì nếu bị dập tạng từ sáng thì miu đã ra đi lâu (rùi) rồi chứ không còn sống như thế này, sau khi khám BS cũng nói miu không bị gãy xương nhưng có tổn thương về thần kinh. Phải tiêm thuốc mê cho ngủ li bì, truyền G 5% rồi tiêm thuốc điều trị chứ mấy thuốc kháng sinh, thuốc bổ không có tác dụng trong trường hợp này:rolling eyes:. Sau đó BS cho em một phác đồ điều trị để em có thể tự điều trị cho miu tại nhà nhưng khuyến cáo là các trường hợp (ntn) như thế này tỷ lệ qua khỏi chỉ là 20 - 30%
raying:. Em đưa miu về, đến hôm nay được 6 ngày, miu của em đã ăn cơm được, đi lại tốt nhưng thần kinh vẫn chưa hồi phục, miu đi suốt ngày, bước đều chậm rãi như biểu hiện tâm thần, đôi lúc vẫn đùa nghịch. Nói chung miu hồi phục khá nhanh, thay đổi từng ngày một, em rất mừng.



Giờ ngẫm lại thấy vì bất cẩn của mình mà miu phải chịu bao đau đớn, nếu em cẩn thận hơn thì miu đã không sao (rùi) rồi. Và có một điều quan trọng là phải tìm được cơ sở thú y đáng tin cậy và không được mất niềm tin. Em đã thức 2 đêm liền để trông miu vì ngày đầu mới về, liên tục có những biến cố xảy ra. Và nếu ngày hôm ấy từ Trường Chinh em về thẳng nhà thì miu của em chắc đã không qua khỏi được. Có nhiều người nói chi phí ở Âu Cơ quá cao nhưng thực sự em thấy thái độ chăm sóc pet của họ rất tốt và như mọi người thấy đấy, BS ở đấy sẵn sàng cho em một phác đồ điều trị để em có thể chăm miu tại nhà.
Dù sao giờ miu cũng đã qua cơn nguy kịch, em đang cố gắng để phục hồi chức năng cho miu
Hy vọng sẽ không có ai bất cẩn như em :wel::wel:
Em được tặng một em mèo trắng lai, không (bit) biết giống (j) gì nhưng đáng (iu) yêu lắm.



Em nuôi được 3 tuần (rùi) rồi, sáng thứ 4 vừa rồi, em dắt xe đi học thì Miu Miu đi theo lúc nào không (bit) biết, bỗng nhiên, em nghe thấy Miu Miu kêu 1 tiếng rồi im bặt, sau đó thấy con cún Sumo kêu ầm ĩ lên, em phát hiện ra em đã va phải Miu. Thấy Miu giẫy một cái rồi nằm im thoi thóp thở, em không biết làm (j) gì cả, hét ầm ĩ lên, bố em ra đưa Miu vào nhà và bắt em đi học. Em khóc suốt, đến lúc đi học về thấy Miu Miu nằm trong hộp, thỉnh thoảng giẫy lên, co giật. Em sợ quá, chiều hôm đấy đi cùng bạn Béo mang mèo xuống bệnh viện chó mèo bên Trường Chinh. Chị bác sỹ bảo, mèo của em có khi bị dập tạng nặng quá rồi, tiên lượng xấu, tiêm cho 4 mũi gồm kháng sinh, thuốc bổ, giảm đau và thuốc (j) gì em không nhớ rõ rồi đưa cho em hóa đơn 30k :nailbitting:, rất buồn vì nhìn chị ấy lấy tay gạt gạt miu của em cứ như động vào thứ gì ghê sợ lắm. Sau khi rời khỏi Trường Chinh, em nhớ còn một địa chỉ em tìm thấy trên mạng, em đưa miu miu sang 191 Âu Cơ, cảm giác ban đầu rất an tâm vì thấy ở đây sạch sẽ, rộng rãi, anh BS bế mèo trên tay rất cẩn thân (thiện cảm). Đưa mèo lên phòng khám, anh ấy bảo miu của em chẳng bị làm sao ở nội tạng cả, vì nếu bị dập tạng từ sáng thì miu đã ra đi lâu (rùi) rồi chứ không còn sống như thế này, sau khi khám BS cũng nói miu không bị gãy xương nhưng có tổn thương về thần kinh. Phải tiêm thuốc mê cho ngủ li bì, truyền G 5% rồi tiêm thuốc điều trị chứ mấy thuốc kháng sinh, thuốc bổ không có tác dụng trong trường hợp này:rolling eyes:. Sau đó BS cho em một phác đồ điều trị để em có thể tự điều trị cho miu tại nhà nhưng khuyến cáo là các trường hợp (ntn) như thế này tỷ lệ qua khỏi chỉ là 20 - 30%



Giờ ngẫm lại thấy vì bất cẩn của mình mà miu phải chịu bao đau đớn, nếu em cẩn thận hơn thì miu đã không sao (rùi) rồi. Và có một điều quan trọng là phải tìm được cơ sở thú y đáng tin cậy và không được mất niềm tin. Em đã thức 2 đêm liền để trông miu vì ngày đầu mới về, liên tục có những biến cố xảy ra. Và nếu ngày hôm ấy từ Trường Chinh em về thẳng nhà thì miu của em chắc đã không qua khỏi được. Có nhiều người nói chi phí ở Âu Cơ quá cao nhưng thực sự em thấy thái độ chăm sóc pet của họ rất tốt và như mọi người thấy đấy, BS ở đấy sẵn sàng cho em một phác đồ điều trị để em có thể chăm miu tại nhà.
Dù sao giờ miu cũng đã qua cơn nguy kịch, em đang cố gắng để phục hồi chức năng cho miu
Hy vọng sẽ không có ai bất cẩn như em :wel::wel: