minhquang_sg@
Member
Lượt đi CHAMPIONS LEAGUE...Bayern Munich - Man United
1h45 ngày 31 tháng 3 năm 2010, cuộc tỷ thí bắt đầu !
Chỉ còn vài giờ nữa, mời các bạn đón xem ...Bayern phục hận !!!!:-bd
......................................
Ngủ đi, quá khứ!
Cánh cửa quá khứ đã khép chặt bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ nhịp của thời gian. Ngày xưa cồn cào, nhức nhối vẫn chưa thể yên giấc trong nỗi đau tuyệt vọng. Nhưng đã đến lúc thời gian sẽ ru lại giấc ngủ cho quá khứ…
Nút “xóa” to nhất trên bàn phím, nhưng sao xóa đi ký ức lại khó đến thế. Gần 11 năm sau thất bại thế kỷ tại Nou Camp, nỗi đau lại trở về trong trái tim những người Bayern. Cái tên M.U đã trở thành nỗi ám ảnh, dấu tích khắc sâu như vết sẹo không bao giờ lành trong lòng Munich. Chưa đầy 1 năm sau ngày Bayern mời M.U thi đấu giao hữu kỷ niệm 10 năm trận chung kết lịch sử ở Nou Camp, số phận đưa họ đến với nhau như một lời khẳng định, định mệnh vẫn chưa quên sự sắp đặt nghiệt ngã ngày xưa. Mười năm làm thay đổi tất cả. M.U đã trở thành một “đế chế” thực sự, một quyền uy tối thượng của châu Âu, còn Bayern đang vật vã trong sự khắc khoải từ hoài niệm!
Kể từ sau thảm họa mùa 1998/99, Bayern chỉ 1 lần lọt vào trận chung kết và giành chức vô địch (2001), còn sau đó là chuỗi ngày chịu sự hành hạ của cơn khát vinh quang. Mười năm qua, Bayern tự trói mình trong nhà tù quá khứ, họ trở thành phạm nhân của chính mình với những thất bại trước những đối thủ lớn: Năm 2002 là thất bại trước Real với bàn thua ở phút 85 (Guti); Năm 2004 cũng là Real (bàn thua quyết định rất khó hiểu ở phút 84 tại Munich - R.Carlos); Năm 2005 đại bại dưới tay Chelsea. Các năm 2006 và 2007 là nạn nhân của Milan. Tròn 1 năm trước, cái sự ngạo nghễ của Bayern bị hành hạ cũng tại Nou Camp (0-4). Và hai lần gần đây dự Champions League, Bayern vô tình trở thành tấm thảm vinh quang, là kẻ được “săn đuổi” nhiều nhất ở tứ kết, bởi ai loại Hùm xám, kẻ đó sẽ vô địch (2006/07 Milan và 2008/09 Barca).
Lúc này, Bayern đang ngao ngán nhìn M.U đi qua từng chiến thắng, chiêm ngưỡng tuyệt tác khi “đoàn quân ác Quỷ” hủy diệt Milan (7-2) mà tẽn tò với cách mình vượt qua Fiorentina. Họ thán phục trước đôi chân ma thuật của Rooney và tủi thân cho “đôi cánh pha lê” Rib-Rob. Và khi M.U là tập hợp của những ngôi sao, thì Bayern được gọi là FC Robben. Nhưng trong một trận đấu mà danh dự, truyền thống lớn hơn mọi phần thưởng, những điều khó tin nhất đều có thể xảy ra. M.U cần phải xem lại cách Bayern nghiền nát Juve tại thánh đường Turin mà không cần cả Robben lẫn Ribery!
Những khi bị đánh giá cao, Bayern luôn gây thất vọng, nhưng khi bị dè bỉu chê bai, Hùm xám luôn tìm được cảm hứng chiến đấu trong niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Đến lúc này, HLV van Gaal đang khoác lên Bayern hình ảnh xù xì, xấu xí đến mức nhạt nhẽo. Những lỗ hổng trong đấu pháp lộ ra như mời mọc đối thủ, từ Stuttgart chẳng còn mục tiêu chiến đấu đến một Frankfurt yếu kém hơn rất nhiều. Thua liểng xiểng đã đành, Munich còn “đồn” rằng Robben chấn thương không thể ra sân. Nhưng hãy coi chừng tất cả những gì vừa diễn ra một tuần qua ở Đức có thể chỉ là kế hoạch được dựng nên chỉ để đối phó với MU. Và những cái bẫy luôn được phủ kín bởi những viên đạn bọc đường!
11 năm sau, khi Bayern đứng cạnh M.U chỉ còn là thân xác gày gò với sự nhẫn tâm của thời gian. Nhưng nếu thằng gù nhà thờ Đức bà cũng có thể tìm được hạnh phúc, thì tại sao Bayern không thể tin vào một cuộc phục thù cho quá khứ? Khi nỗi đau vẫn còn cồn cào, khi vệt nước mắt vẫn vương trên rèm mi chưa kịp khép, nỗi tuyệt vọng sẽ trở thành vĩ đại. Và rồi nguồn vui, nỗi bất hạnh nào cũng sẽ cạn. Rồi dáng xưa cũng tàn tạ với thời gian. Và rồi ngày mai cũng sẽ là quá khứ…
( Nguồn: Bóng đá )
1h45 ngày 31 tháng 3 năm 2010, cuộc tỷ thí bắt đầu !
Chỉ còn vài giờ nữa, mời các bạn đón xem ...Bayern phục hận !!!!:-bd
......................................
Ngủ đi, quá khứ!
Cánh cửa quá khứ đã khép chặt bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ nhịp của thời gian. Ngày xưa cồn cào, nhức nhối vẫn chưa thể yên giấc trong nỗi đau tuyệt vọng. Nhưng đã đến lúc thời gian sẽ ru lại giấc ngủ cho quá khứ…
Nút “xóa” to nhất trên bàn phím, nhưng sao xóa đi ký ức lại khó đến thế. Gần 11 năm sau thất bại thế kỷ tại Nou Camp, nỗi đau lại trở về trong trái tim những người Bayern. Cái tên M.U đã trở thành nỗi ám ảnh, dấu tích khắc sâu như vết sẹo không bao giờ lành trong lòng Munich. Chưa đầy 1 năm sau ngày Bayern mời M.U thi đấu giao hữu kỷ niệm 10 năm trận chung kết lịch sử ở Nou Camp, số phận đưa họ đến với nhau như một lời khẳng định, định mệnh vẫn chưa quên sự sắp đặt nghiệt ngã ngày xưa. Mười năm làm thay đổi tất cả. M.U đã trở thành một “đế chế” thực sự, một quyền uy tối thượng của châu Âu, còn Bayern đang vật vã trong sự khắc khoải từ hoài niệm!
Kể từ sau thảm họa mùa 1998/99, Bayern chỉ 1 lần lọt vào trận chung kết và giành chức vô địch (2001), còn sau đó là chuỗi ngày chịu sự hành hạ của cơn khát vinh quang. Mười năm qua, Bayern tự trói mình trong nhà tù quá khứ, họ trở thành phạm nhân của chính mình với những thất bại trước những đối thủ lớn: Năm 2002 là thất bại trước Real với bàn thua ở phút 85 (Guti); Năm 2004 cũng là Real (bàn thua quyết định rất khó hiểu ở phút 84 tại Munich - R.Carlos); Năm 2005 đại bại dưới tay Chelsea. Các năm 2006 và 2007 là nạn nhân của Milan. Tròn 1 năm trước, cái sự ngạo nghễ của Bayern bị hành hạ cũng tại Nou Camp (0-4). Và hai lần gần đây dự Champions League, Bayern vô tình trở thành tấm thảm vinh quang, là kẻ được “săn đuổi” nhiều nhất ở tứ kết, bởi ai loại Hùm xám, kẻ đó sẽ vô địch (2006/07 Milan và 2008/09 Barca).
Lúc này, Bayern đang ngao ngán nhìn M.U đi qua từng chiến thắng, chiêm ngưỡng tuyệt tác khi “đoàn quân ác Quỷ” hủy diệt Milan (7-2) mà tẽn tò với cách mình vượt qua Fiorentina. Họ thán phục trước đôi chân ma thuật của Rooney và tủi thân cho “đôi cánh pha lê” Rib-Rob. Và khi M.U là tập hợp của những ngôi sao, thì Bayern được gọi là FC Robben. Nhưng trong một trận đấu mà danh dự, truyền thống lớn hơn mọi phần thưởng, những điều khó tin nhất đều có thể xảy ra. M.U cần phải xem lại cách Bayern nghiền nát Juve tại thánh đường Turin mà không cần cả Robben lẫn Ribery!
Những khi bị đánh giá cao, Bayern luôn gây thất vọng, nhưng khi bị dè bỉu chê bai, Hùm xám luôn tìm được cảm hứng chiến đấu trong niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Đến lúc này, HLV van Gaal đang khoác lên Bayern hình ảnh xù xì, xấu xí đến mức nhạt nhẽo. Những lỗ hổng trong đấu pháp lộ ra như mời mọc đối thủ, từ Stuttgart chẳng còn mục tiêu chiến đấu đến một Frankfurt yếu kém hơn rất nhiều. Thua liểng xiểng đã đành, Munich còn “đồn” rằng Robben chấn thương không thể ra sân. Nhưng hãy coi chừng tất cả những gì vừa diễn ra một tuần qua ở Đức có thể chỉ là kế hoạch được dựng nên chỉ để đối phó với MU. Và những cái bẫy luôn được phủ kín bởi những viên đạn bọc đường!
11 năm sau, khi Bayern đứng cạnh M.U chỉ còn là thân xác gày gò với sự nhẫn tâm của thời gian. Nhưng nếu thằng gù nhà thờ Đức bà cũng có thể tìm được hạnh phúc, thì tại sao Bayern không thể tin vào một cuộc phục thù cho quá khứ? Khi nỗi đau vẫn còn cồn cào, khi vệt nước mắt vẫn vương trên rèm mi chưa kịp khép, nỗi tuyệt vọng sẽ trở thành vĩ đại. Và rồi nguồn vui, nỗi bất hạnh nào cũng sẽ cạn. Rồi dáng xưa cũng tàn tạ với thời gian. Và rồi ngày mai cũng sẽ là quá khứ…
( Nguồn: Bóng đá )