• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Long Hổ tranh hùng !

Lượt đi CHAMPIONS LEAGUE...Bayern Munich - Man United


1h45 ngày 31 tháng 3 năm 2010, cuộc tỷ thí bắt đầu !
Chỉ còn vài giờ nữa, mời các bạn đón xem ...Bayern phục hận !!!!:-bd

......................................

Ngủ đi, quá khứ!

Cánh cửa quá khứ đã khép chặt bỗng nhiên bị đánh thức bởi tiếng gõ nhịp của thời gian. Ngày xưa cồn cào, nhức nhối vẫn chưa thể yên giấc trong nỗi đau tuyệt vọng. Nhưng đã đến lúc thời gian sẽ ru lại giấc ngủ cho quá khứ…
Nút “xóa” to nhất trên bàn phím, nhưng sao xóa đi ký ức lại khó đến thế. Gần 11 năm sau thất bại thế kỷ tại Nou Camp, nỗi đau lại trở về trong trái tim những người Bayern. Cái tên M.U đã trở thành nỗi ám ảnh, dấu tích khắc sâu như vết sẹo không bao giờ lành trong lòng Munich. Chưa đầy 1 năm sau ngày Bayern mời M.U thi đấu giao hữu kỷ niệm 10 năm trận chung kết lịch sử ở Nou Camp, số phận đưa họ đến với nhau như một lời khẳng định, định mệnh vẫn chưa quên sự sắp đặt nghiệt ngã ngày xưa. Mười năm làm thay đổi tất cả. M.U đã trở thành một “đế chế” thực sự, một quyền uy tối thượng của châu Âu, còn Bayern đang vật vã trong sự khắc khoải từ hoài niệm!

Kể từ sau thảm họa mùa 1998/99, Bayern chỉ 1 lần lọt vào trận chung kết và giành chức vô địch (2001), còn sau đó là chuỗi ngày chịu sự hành hạ của cơn khát vinh quang. Mười năm qua, Bayern tự trói mình trong nhà tù quá khứ, họ trở thành phạm nhân của chính mình với những thất bại trước những đối thủ lớn: Năm 2002 là thất bại trước Real với bàn thua ở phút 85 (Guti); Năm 2004 cũng là Real (bàn thua quyết định rất khó hiểu ở phút 84 tại Munich - R.Carlos); Năm 2005 đại bại dưới tay Chelsea. Các năm 2006 và 2007 là nạn nhân của Milan. Tròn 1 năm trước, cái sự ngạo nghễ của Bayern bị hành hạ cũng tại Nou Camp (0-4). Và hai lần gần đây dự Champions League, Bayern vô tình trở thành tấm thảm vinh quang, là kẻ được “săn đuổi” nhiều nhất ở tứ kết, bởi ai loại Hùm xám, kẻ đó sẽ vô địch (2006/07 Milan và 2008/09 Barca).



Lúc này, Bayern đang ngao ngán nhìn M.U đi qua từng chiến thắng, chiêm ngưỡng tuyệt tác khi “đoàn quân ác Quỷ” hủy diệt Milan (7-2) mà tẽn tò với cách mình vượt qua Fiorentina. Họ thán phục trước đôi chân ma thuật của Rooney và tủi thân cho “đôi cánh pha lê” Rib-Rob. Và khi M.U là tập hợp của những ngôi sao, thì Bayern được gọi là FC Robben. Nhưng trong một trận đấu mà danh dự, truyền thống lớn hơn mọi phần thưởng, những điều khó tin nhất đều có thể xảy ra. M.U cần phải xem lại cách Bayern nghiền nát Juve tại thánh đường Turin mà không cần cả Robben lẫn Ribery!

Những khi bị đánh giá cao, Bayern luôn gây thất vọng, nhưng khi bị dè bỉu chê bai, Hùm xám luôn tìm được cảm hứng chiến đấu trong niềm kiêu hãnh bị tổn thương. Đến lúc này, HLV van Gaal đang khoác lên Bayern hình ảnh xù xì, xấu xí đến mức nhạt nhẽo. Những lỗ hổng trong đấu pháp lộ ra như mời mọc đối thủ, từ Stuttgart chẳng còn mục tiêu chiến đấu đến một Frankfurt yếu kém hơn rất nhiều. Thua liểng xiểng đã đành, Munich còn “đồn” rằng Robben chấn thương không thể ra sân. Nhưng hãy coi chừng tất cả những gì vừa diễn ra một tuần qua ở Đức có thể chỉ là kế hoạch được dựng nên chỉ để đối phó với MU. Và những cái bẫy luôn được phủ kín bởi những viên đạn bọc đường!

11 năm sau, khi Bayern đứng cạnh M.U chỉ còn là thân xác gày gò với sự nhẫn tâm của thời gian. Nhưng nếu thằng gù nhà thờ Đức bà cũng có thể tìm được hạnh phúc, thì tại sao Bayern không thể tin vào một cuộc phục thù cho quá khứ? Khi nỗi đau vẫn còn cồn cào, khi vệt nước mắt vẫn vương trên rèm mi chưa kịp khép, nỗi tuyệt vọng sẽ trở thành vĩ đại. Và rồi nguồn vui, nỗi bất hạnh nào cũng sẽ cạn. Rồi dáng xưa cũng tàn tạ với thời gian. Và rồi ngày mai cũng sẽ là quá khứ…

( Nguồn: Bóng đá )
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI _ ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI Em xin dự đoán MU sẽ thắng 2 . 1
 
PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI _ ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI
Mình rất thích câu này của ngài Alex !
Mình cũng tin MU sẽ thắng...fan ruột mà !:))

Nhưng bóng đá sẽ mãi là tuyệt vời vì không có gì có thể biết trước khi bóng chưa lăn !:D
với lại Bayern có một mối hận với MU 11 năm năy bây giờ mới có cơ hội phục thù ...:))

Hy vọng được xem 1 trận thư hùng hấp dẫn ! :-bd
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
to anh Dũng 7: MU đang vào PHOM hơn bao giờ hết anh ạh,khó có thể cản bước được MU ngoại trừ Barcalona ...hihi
 

dungseven

Member
bác quang tìm được bài này hay quá cám ơn bác nhiều nhé hi vọng tối nay là một trận đấu mở mưa bàn thắng cho anh em coi đã mắt
 
Thống kê
0 - Bayern không còn cầu thủ nào trong đội hình từng tham dự trận chung kết Champions League với M.U năm 1999. Trong khi đó, Quỷ đỏ còn Giggs và Gary Neville. Ở trận chung kết năm đó, Wes Brown cũng có tên trong danh sách dự bị nhưng không được vào sân.

1 - Man United chỉ thua 1 trận trước các đại diện của Bundesliga trong 9 năm qua. Đội bóng Đức duy nhất đánh bại Quỷ đỏ là Stuttgart. Trận đấu đó diễn ra tại vòng bảng Champions League 2003/04.

3 - Trong số những đội góp mặt ở tứ kết Champions League 2009/10, Bayern Munich là CLB ghi ít bàn thắng trên sân nhà nhất. Sau 4 trận, các học trò của HLV van Gaal mới chỉ 3 lần nổ súng tại Allianz Arena.

16 - Bayern cần phải cảnh giác cao độ với khoảng thời gian bù giờ trong hiệp 2 để tránh lặp lại một kết cục như trận chung kết Champions League 1998/99. Kể từ đầu mùa giải tới giờ đã có 16 bàn thắng được ghi sau phút 90.

Đội hình dự kiến
BAYERN: Butt, Lahm, van Buyten, Demichelis, Badstuber, T.Mueller, van Bommel, D.Pranjic, Ribery, Klose, Olic

MAN UTD: Van der Sar, Evra, Vidic, Ferdinand, Neville, Nani, Carrick, Fletcher, Valencia, Rooney, Berbatov


Ngồn: Bóng đá
 

King of bulls

Vietpet sponsor
nói như bác thì xem bóng đá làm gì nữa.fan MU có khác :))
Hơi ngoài lề 1 tí, vì nhờ MU tôi mới có được 1 bé cún con dễ thương và không bị mất gà nòi vào tay bạn tôi. CHUNG KẾT MU vs BM. Tôi còn nhớ lúc đó chỉ còn 1 hay 2 phút, Beckam phạt góc 2 quả. Làm nên lịch sử hehhhehhehe...................:D:D:D

Thân chào,
 
Cuộc phục thù của những giọt nước mắt ..... Bayern 2- 1 MU :))

Nước mắt không thể xóa được niềm đau. Nhưng Bayern đã làm tất cả để quên đi niềm đau ấy bằng những giọt nước mắt với một điều kỳ diệu ở phút cuối cùng…
Không giống như trận chung kết 1999, Bayern không phải người dẫn trước mà là M.U, thậm chí còn đến sớm đến ngỡ ngàng. Phút thứ 2, một quả đá phạt trực tiếp. Chẳng có gì đáng nói. Chỉ có một điều khốn khổ. Cú trượt chân của Demichelis. Một sai lầm không thể tha thứ khi kèm Rooney tinh quái. Và Bayern phải trả giá quá đắt mà đáng ra họ không phải nhận. Đó là tất cả nỗi thương cảm của Bayern và cũng là điểm sáng lớn nhất M.U có trong hiệp 1. Và họ chỉ cần có vậy để lặng thinh phòng ngự, phản công và chờ đợi một lần sảy chân nữa của Bayern.


Hàng thủ M.U cam chịu, chống đỡ những pha tấn công liên tục, điên cuồng của Bayern. Thậm chí, đã nhiều lần hàng thủ M.U may mắn khi thủ môn van der Sar bắt quá hay và cả sự vô duyên của các chân sút Hùm Xám. Đáng nói nhất là pha đệm bóng hụt trước khung thành trống của Olic (29’). Scholes quá yếu ở tuyến giữa, còn Neville thiếu tốc độ khi đứng trước Ribery. Nhưng họ lại có thừa kinh nghiệm và khôn ngoan để đứng vững trước một Bayern chỉ lao lên như những con thiêu thân mà thiếu sự tỉnh táo. Nhưng nếu M.U có may mắn từ cú trượt chân của Demichelis thì Bayern cũng đã rất may, từ pha pha chơi bóng bằng tay lộ liễu của Neville, đến cú đá phạt trực tiếp của Ribery chạm chân Rooney đổi hướng bay vào lưới van der Sar (77’), và cả cú đánh đầu của Vidic dội xà ngang (79’). Và đó là dấu ấn cuối cùng của M.U trước khi họ quy hàng trước tinh thần Đức, trước nỗ lực và sức mạnh từ những giọt nước mắt.

Phút 90, M.U thoát thua nhờ bàn tay van der Sar sau cú sút trong tư thế đối mặt của Gomez. Nhưng chỉ 2 phút sau, phút bù giờ thứ 2, điều kỳ diệu đã đến. Olic lao như cơn lốc, tận dụng sự hớ hênh, chậm chạp của hàng thủ M.U để khuất phục van der Sar, khép lại trận cầu tuyệt vời, một cuộc lật đổ ngoạn mục, một màn trả thù ngọt ngào. Màn trả thù vĩ đại của những giọt nước mắt!


PHONG ĐỘ LÀ NHẤT THỜI- ĐẲNG CẤP LÀ MÃI MÃI !

Bóng đá tuyệt vời là bởi không phải kẻ mạnh hơn bao giờ cũng là kẻ chiến thắng !
Bại binh MU sẽ lại phải phục hận ở lượt về !..:))

Anh hùng báo thù, 10 năm chưa muộn !
Bây giờ là 11 năm , hùm sám Bayern thật đáng mặt anh hùng ! :-bd

Lượt về sẽ có cuộc thư hùng không thể bỏ qua! các fan nhớ đón xem nghe !:-bd:-bd


@ dũng 7: nhớ bao 1 chầu nghe bạn !:D:-bd
 

King of bulls

Vietpet sponsor
MU thắng BAYER là vô địch luôn. Vậy suy ra BAYER chưa phục được thù đâu,
cần phải thắng MU lượt về và bán kết và chung kết nữa. Lúc đó BAYER mới phục hận MU thành công.
Chặng đường còn dài lắm BAYER ơi.

Thân chào,
 

_DIAMOND_1984

Ban liên lạc VP Hải Phòng
"" HÙM XÁM NGƯỢC DÒNG ĐẢ BẠI MU ĐẦY KỊCH TÍNH ""
(Dân trí) - Bị Rooney sút thủng lưới từ rất sớm nhưng những nỗ lực ép sân liên tục của Bayern Munich đã được đền đáp khi “Hùm xám” lội ngược dòng giành chiến thắng 2-1 xứng đáng nhờ công Ribery và Olic, qua đó tạm giành chút lợi thế trước trận lượt về tại Old Trafford.
Ở trận chung kết Champions League 1999, MU đã có cuộc lội ngược dòng “không tưởng” khi ghi liền 2 bàn thắng chỉ trong vòng chưa đầy 2 phút cuối để vượt qua Bayern Munich 2-1 và giành chức vô địch. Đêm qua, kịch bản gần như tương tự đã lặp lại tại Allianz Arena, nhưng hai “nhân vật” đã đổi chỗ cho nhau.
MU nhập cuộc rất chủ động và sớm vượt lên dẫn trước chỉ hơn 1 phút sau tiếng còi khai cuộc, nhờ công chân sút đang vào phom Wayne Rooney. Tuy nhiên, Bayern đã xiết chặt đội hình và chiếm thế chủ động trong phần lớn thời gian còn lại của trận đấu, để rồi lật ngược thế cờ bằng hai bàn thắng của Ribery (77’) và Olic (90’+2). Tỷ số 2-1 khiến cơ hội dành cho MU và Bayern vẫn hoàn toàn rộng mở và chưa thể nói trước bất cứ điều gì ở trận lượt về sau đây 1 tuần.
Đội chủ nhà ra sân mà không có ngôi sao quan trọng người Hà Lan Arjen Robben do cựu tiền vệ Real Madrid bị chấn thương. Tài năng trẻ Thomas Mueller thay thế Klose đá cặp cùng Ivica Olic trên hàng công. Bên phía đội khách, MU có sự trở lại kịp thời của Wayne Rooney và trung vệ Rio Ferdinand.
Ngay phút 2, MU đã khiến hàng vạn khán giả trên sân Allian Arena “câm lặng” khi Rooney ghi bàn mở tỷ số. Từ quả đá phạt bên cánh phải của Nani, hàng thủ Bayern mắc lỗi không ai kèm Rooney để “số 10” một mình băng vào dứt điểm cận thành tung lưới Butt.
Sau bàn thua, Bayern nỗ lực kiểm soát bóng tổ chức tấn công nhưng dường như tâm lý đội chủ nhà vẫn có phần bị “khớp” nên những đường chuyền cuối cùng thường thiếu chính xác hoặc dễ dàng bị hàng thủ MU đánh bật ra.
Trong khi đó, “Quỷ đỏ” chủ động chơi phòng ngự chặt, bố trí nhiều lớp đánh chặn từ xa và tận dụng tốc độ cùng khả năng cơ động của Rooney trong những pha phản công nhanh. Phút 17, một mình tiền đạo này khiến hai hậu vệ Bayern phải rất vất vả mới ngăn chặn được anh trong tình huống hãm thành bên góc trái. Ngay sau đó, Nani có pha đột phá và dứt điểm rất nguy hiểm nhưng bóng đi chệch cột dọc đội chủ nhà trong gang tấc.
Khi mà Bayern vẫn khá bế tắc tìm đường tiếp cận khung thành Van der Sar thì MU tỏ ra cực kỳ lợi hại ở những đường phản công “chết người”. Phút 20, bóng đã tìm tới xà ngang cầu môn Bayern sau đường tạt bóng hơi sâu của Nani bên cánh phải.
Cầu thủ được đặt nhiều hy vọng bên phía đội chủ nhà, Ribery, thường xuyên bị đeo bám rất chặt nên các pha lên bóng của Bayern không có nhiều đột biến. Phút 31, “gã mặt sẹo” làm động tác giả vượt qua Neville bên cánh trái và tạo nên tình huống đáng kể nhất từ đầu trận của “Hùm xám”. Tiếc là sau đó Olic đã không thể chạm chân vào bóng ở cự ly gần sau cú sút của Altintop, bỏ lỡ cơ hội gỡ hòa cho đội chủ nhà.
Về cuối hiệp 1, Bayern dần giành thế chủ động và chơi sắc nét hơn. Tuy nhiên, những pha dứt điểm của đội chủ nhà vẫn chưa đủ hiểm hóc để đánh bại thủ thành Van der Sar. Không những thế, chút nữa “Hùm xám” đã phải nhận bàn thua thứ hai ở phút 39, khi Demichelis để lỏng Rooney và tiền đạo này có cơ hội dứt điểm ở cự ly chỉ 10m. Đáng tiếc là thủ môn Bayern đã băng ra rất nhanh cản phá cú sút của “số 10”.
Ngay vào đầu hiệp hai, “Hùm xám” đã đẩy nhanh tốc độ trận đấu và tổ chức tấn công dồn dập. Ribery có pha bứt tốc bên cánh trái xuống gần vòng cấm địa rồi chuyền cho Olic. Tuy nhiên cú dứt điểm ở góc hẹp của tiền đạo người Croatia đã không vượt qua được đôi tay Van der Sar.
Phút 56, Altintop “làm xiếc” trước các hậu vệ MU rồi tung cú sút rất căng nhưng Van der Sar vẫn là người chiến thắng. Thủ thành người Hà Lan thực sự là “lá chắn” đáng tin cậy trong khung gỗ MU khi ngay sau đó, anh tiếp tục từ chối pha dứt điểm từ xa của Van Bommel.
Tuyến giữa Bayern tỏ ra lấn lướt trước hàng tiền vệ MU và việc đội hình bị đẩy xuống quá sâu khiến “Quỷ đỏ” không còn tạo được những pha phản công sắc bén như trong hiệp 1. HLV Alex Ferguson quyết định rút Park Ji-Sung và Carrick ra để đưa Berbatov và Valencia vào sân, chuyển sang chơi với sơ đồ 4-4-2.
Phút 72, nếu không có pha đổ người rất nhanh của Van der Sar, lưới của MU có lẽ đã phải rung lên sau cú sút chìm hiểm hóc của Ivica Olic. Tuy nhiên, dù xuất sắc đến mấy thì thủ thành người Hà Lan cũng không thể giữ sạch mành lưới MU trước sức ép mãnh liệt từ phía đội chủ nhà.
Phút 77, Bayern được hưởng quả phạt trực tiếp chếch bên góc trái ngay trước vòng cấm. Cú sút của Ribery chạm vào hàng rào MU đổi hướng đi vào lưới khiến Van der Sar chỉ còn biết chôn chân đứng nhìn. Tỷ số là 1-1 và trận đấu được đưa trở lại vạch xuất phát.
Giggs được đưa vào sân thay Nani và từ pha đá phạt góc bên cánh trái của lão tướng này, Vidic chút nữa đã có thể tái lập thế dẫn bàn cho MU. Tiếc là pha đánh đầu dũng mãnh của trung vệ người Serbia lại đưa bóng tìm tới đúng xà ngang trong tình huống thủ môn Bayern không có bất kỳ phản xạ nào.


Trong những phút cuối, đội chủ nhà vẫn hưng phấn dồn lên tấn công để tìm kiếm bàn thắng quyết định. Sau khi tiền đạo vào thay người Mario Gomez bỏ lỡ cơ hội không thể đánh bại Van der Sar trong pha đối mặt thì đúng phút bù giờ thứ hai, Ivica Olic đã làm “nổ tung” cầu trường Allianz Arena với bàn thắng ấn định tỷ số 2-1.


Gomez đột phá dũng mãnh ở trung lộ khiến các hậu vệ MU lúng túng và Olic nhanh chân cướp được bóng ở trong vòng cấm rồi sút tung lưới Van der Sar ở cự ly gần, làm nên cuộc lội ngược dòng ngoạn mục cho Bayern.

Đội hình thi đấu:

Bayern Munich: Butt, Lahm, Van Buyten, Demichelis, Badstuber, Altintop (Klose 86’), Van Bommel, Pranjic (Tymoschuk 89’), Ribery, Muller (Gomez 78’), Olic.



MU: Van der Sar, Neville, Ferdinand, Vidic, Evra, Fletcher, Carrick (Valencia 70’), Scholes, Nani (Giggs 82’), Park (Berbatov 70), Rooney.

Mạnh Hải


BET WIN ................ Dũng 7 ................. BAYER 2 : 1 MU
 
Chính những ân oán giang hồ làm cho bóng đá trở thành môn thể thao số 1 hành tinh !

Cảm ơn bóng đá !!!:-bd
 
Champions League Europa League

01h45 ngày 1/4, sân Emirates: Arsenal - Barcelona

Đối mặt Barcelona thời điểm này chẳng khác gì việc phải lên trời. Nhưng có vượt qua nhiệm vụ bất khả thi đó thì mới thấy được giá trị của vinh quang.

Barca đang suy yếu?

Chưa thể vội kết luận như vậy về Barca. Bởi dù chắc chắn không thể tái lập kỳ tích “Cú ăn Sáu” lịch sử như mùa trước vì đã bị loại khỏi Copa del Rey, nhưng Barca vẫn còn những mục tiêu tối quan trọng là bảo vệ ngôi vương tại Champions League và La Liga. Song cũng có những căn cứ nhất định để nhận xét rằng giai đoạn gần đây, Barca có không ít vấn đề.

Đầu tiên và lớn nhất phải kể đến sự vắng mặt của Iniesta. Tiền vệ mang áo số 8 vẫn là một trong những trụ cột có sức ảnh hưởng lớn lên lối chơi của Barca. Không có Iniesta, Xavi mất một người đá cặp hoàn hảo ở tuyến giữa. Không Iniesta, cánh trái Barca thiếu một giải pháp hoàn hảo trong trường hợp bế tắc hoặc Henry không thể hiện được chân giá trị.

Tiếp đến là bất cập trên hàng công. Ibrahimovic mới chỉ lấy lại cảm giác ghi bàn sau một thời gian dài “im hơi lặng tiếng” (3 bàn/3 trận gần nhất). Dường như cựu tiền đạo của Inter bị cô lập giữa những chàng “tí hon” ở Nou Camp. Gánh nặng ghi bàn vì thế bị dồn lên vai của Messi. Trong trường hợp siêu sao người Argentina bị “bắt chết”, Barca lập tức gặp khó dù là trước các đối thủ bình thường. Hai chiến thắng nhọc nhằn ở La Liga trước Osasuna và Mallorca đã chứng minh thực tế đó.



Ở hàng thủ, dù không ai nghi ngờ đẳng cấp G.Milito, song vẫn có những hoài nghi nhất định khi người đá cặp với Puyol không phải là Pique. Và nếu HLV Guardiola mạo hiểm đưa Abidal vào đá chính hậu vệ trái, đó sẽ là một sự mạo hiểm bởi tuyển thủ Pháp này cũng chỉ vừa mới bình phục chấn thương.

Nói cách khác, chuyến viếng thăm đất Anh lần này của Barca chứa đựng nhiều rủi ro. Hiểm nguy sẽ còn được nhân lên khi Arsenal đã rất sẵn sàng cho một cuộc báo thù.

Thời cơ chiến thắng

Sau nửa thập kỷ, Arsenal mới lại đứng trước nhiều vận hội đến thế. Trận hòa Birmingham đáng tiếc ở vòng 32 Premiership càng khiến Pháo thủ phải dồn sức vào mặt trận Champions League. Từ đầu mùa, chính Arsenal là một trong những đội bóng chơi ấn tượng nhất ở sân chơi cấp châu lục.

Điểm mạnh của thày trò HLV Wenger đến từ sức trẻ, cảm hứng của các ngôi sao và lợi thế sân nhà. Năm trận Champions League tại Emirates, Arsenal toàn thắng. Màn hủy diệt Porto (5-0) trên sân nhà ở vòng knock-out đã phô bày tất cả tinh túy của Pháo thủ. Thậm chí, Fabregas còn không thi đấu ở chiến thắng năm sao đó, tuy nhiên, Nasri đã làm quá tốt vai trò nhạc trưởng thay thế.

Có thông tin rằng đêm nay Fabregas không đá chính. Nhưng chớ nên tin “đòn gió” của báo giới Anh. Mà dù đội trưởng của Arsenal phải ngồi dự bị, thì hàng tiền vệ của Pháo thủ vẫn rất mạnh, với sự góp mặt của các chiến binh như Song, Denilson, Diaby và cả những nghệ sỹ như Arshavin, Nasri, Rosicky hay Walcott.

Trong quá khứ, Arsenal từng đối mặt Barca 2 mùa. Cả 2 mùa ấy, đội bóng Anh đều là kẻ chiến bại. Sau 4 năm, ký ức về trận thua trong đêm chung kết Champions League ở Paris vẫn còn nóng hổi trong tâm trí HLV Arsene Wenger và số ít cầu thủ có mặt. Thời gian đã cuốn trôi mọi nỗi sợ hãi. Bây giờ, Arsenal là một quyền lực đáng sợ, còn Barca đã bộc lộ không ít hạn chế. Vì thế, có lẽ nào lại đóng kín cơ hội chiến thắng với Arsenal?

Con số 350


Nếu thi đấu, thủ thành Victor Valdes sẽ đạt cột mốc 350 trận đấu chính thức cho Barcelona trên khắp các mặt trận. Tính ra, trong 349 trận trước đó, Valdes chỉ để lọt lưới 283 bàn (trung bình 0,81 bàn/trận). Thành tích cụ thể ở từng đấu trường như sau: La Liga 254 trận, lọt lưới 217 bàn; Champions League 67 trận - 45 bàn; UEFA Cup 5 trận - 3 bàn, cúp Nhà Vua 12 trận - 9 bàn; Siêu cúp Tây Ban Nha 5 trận - 3 bàn; Siêu cúp châu Âu 2 trận - 3 bàn và FIFA Club World Cup 4 trận - 3 bàn.

Valdes có trận đấu chính thức trong mầu áo Barca vào ngày 14/8/2002 là tại Champions League (thắng Legia Warsaw 3-0) khi mới 20 tuổi. Chỉ một năm sau, Victor Valdes đã chiếm được cảm tình của HLV Louis van Gaal và trở thành thủ môn số Một của Barca. Sau 8 năm gắn bó, đến giờ Valdes cũng đã có một bộ sưu tập thành tích đồ sộ: 3 chức Vô địch La Liga, 2 chức Vô địch Champions League, 3 Siêu cúp Tây Ban Nha, 1 Siêu cúp châu Âu, 1 cúp Nhà Vua, 1 chức Vô địch FIFA Club World Cup.

Ý kiến chuyên gia
lJohan Cruff (cựu HLV CLB Barcelona): “Barcelona đang là đội bóng sở hữu nhiều cầu thủ xuất sắc nhất hiện nay. Phong độ của họ cũng rất đáng nể. Tuy nhiên, thành tích sân khách của thầy trò HLV Guardiola ở mùa này không thật thuyết phục. Ở trận lượt đi knock-out gặp Stuttgart, Barcelona đã chơi khá tệ và kiếm được trận hòa may mắn. Arsenal là đội bóng được tổ chức tốt hơn so với Stuttgart, thế nên Barcelona hoàn toàn có thể bị đánh bại nếu chủ quan”.

lHLV Capello (ĐT Anh): “Ở thời điểm này, khó đội bóng nào có thể đánh bại Barcelona. Họ có những cầu thủ siêu việt mà bất cứ HLV nào cũng phải thèm muốn. Nếu Arsenal chơi phòng ngự, sớm muộn họ sẽ nhận thất bại. Song, nếu chơi đôi công mà các chân sút của họ không tận dụng được cơ hội, thì đó sẽ là con dao hai lưỡi”.

lDenis Bergkamp (Cựu cầu thủ Arsenal): “Barcelona rất mạnh ai cũng biết. Nhưng tôi tin HLV Wenger. Ông ấy luôn có những quyết định tuyệt vời trong thời điểm quan trọng. Vào lúc này, Arsenal vắng một số trụ cột, nên tôi cho rằng trận đấu sẽ hòa”.

Thông tin xung quanh

Arsenal: Van Persie, Gallas, Ramsey chấn thương. Khả năng ra sân của Fabregas, Eduardo còn bỏ ngỏ.

Barca: Iniesta, Pique chấn thương. Abidal đã trở lại và có tên trong danh sách thi đấu.

Đội hình dự kiến

Arsenal (4-3-3): Almunia, Sagna, Vermaelen, Campbell, Clichy, Fabregas (C), Song, Denilson, Nasri, Bendtner, Arshavin

Barca (4-3-3): Valdes, Abidal, G.Milito, Puyol (C), Alves, Toure, Busquets, Xavi, Messi, Ibrahimovic, Henry

( nguồn: Bóng đá )

.....................

Đây cũng là 1 trận thư hùng không thể bỏ qua !
các fan chú ý đón xem nhé !:-bd
 

dungseven

Member
Chính những ân oán giang hồ làm cho bóng đá trở thành môn thể thao số 1 hành tinh !

Cảm ơn bóng đá !!!:-bd
hiiii ok ngay hôm nào bác có dịp lên thái nguyên khao bác một trận ra trò nhé hiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiii.
nhưng em có một nhận định thế này.B thắng lượt đi nhưng có lẽ con đường đi tiếp theo em hầu như là ko còn anh ạ,suy đoán của em thôi nhé.i chiến thắng vinh quang nụ cười đối với B sẽ ko còn nữa khi trận đấu diễn ra trên sân nhà của MU thay vào đó là những giọt nữa mắt anh ạ
nói lại lịch sử một tí trận chung kết năm 99 chỉ có một trận duy nhất,những lần này là 2 trận lượt đi lượt về bầy quỷ đỏ sẽ chứng tỏ cho thế giới cho B rằng quá khứ và hiện tại luôn tiếp diẽn kết cục như nhau như nhau mà thôi (quá khứ ơi hãy ngủ yên và bây giờ thức dậy và ngủ tiếp hiiii MU 1- 0 B)
 

dungseven

Member
B, AN một trận đấu mở hai lối chơi đẹp gặp nhau sẽ có một cơn mưa bàn thắng cho anh em xem đã mắt hi vọng tỉ số sẽ là 2-2 đều chia cho cả hai đội,các fan chờ xem nhé
to: tùng em đoán xem trận đấu giữa B_AN tỉ số bao nhiêu nhé
 
Top