amenamen12
Member
Tình hình là mình mới tậu 1 e husky đực đc 3 tháng ùi 
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
  ăn uống k có j phải nói ăn khỏe lắm 
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
   nghịch thì cũng k ai bằng 
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
  tối ngủ có hay hú nhưng mà mình cho vào phòng mình nằm thích nằm đâu thì nằm nên cũng chẳng thấy kêu gì 
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
  xả bậy thì thôi đành chịu chó con mà dạy bảo cũng khó, có nói rồi nhưng mà nó cứ ị ra thì mình cũng phải dọn thôi 
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
  khổ một nỗi bây h nó cứ bám lấy mình đi đâu theo đấy 
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
  cũng tốt thôi nhưng mà lúc mình ở nhà mình quát máng thì k sao chứ mỗi lần đi là y như rằng ở nhà 1 mình hú sủa loạn lên 
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
  hàng xóm họ qua nói quá ... mà thanh niên đi chơi suốt lại giáp tết nữa chứ
	
	
		
		
	
	
		
			
		
		
	
  có ai giúp mình dạy nó nằm yên hay ngủ yên đợi mình về k chứ cứ thế này khổ quá