Trước kia mình cũng cho mấy em cái sinh sản đều đều và cái được thì chưa thấy nhưng cái khó thì hơi bị nhiều (không nuôi thì thôi, nếu đã nuôi mấy em nó thì phải tự tay chăm, tự tay vuốt ve, cho ăn, vệ sinh, ôi thôi vui buồn không thiếu). Nay thì tạm thời cho các em nó "kế hoạch" chứ nếu không thì "chiến tranh lạnh" cứ diễn ra hoài. Mong bạn không lâm cảnh như mình. Tiếc lắm thay!em thất nghiệp dài dài,nay có việc,nhà em chẳng ai chăm,nên đăng bài thôi.nếu không có ai có nhã hứng thì em lại mang về quê vậy.à về quê thì chả biết thế nào.cũng đành phải chấp nhận.em cũng tiếc lắm chứ anh...híc híc
Thì ai cũng vậy mà anh.hì hì...thời con gái của em nó thì hơi kiêu sa thôi anh ạ.nếu như mà ổn thỏa công việc,chắc là em cũng không phải đến nỗi này.nhiều khi mình cũng phải để mất mát một cái gì đó,để đổi lấy một cái gì đó tốt hơn anh ạ.Trước kia mình cũng cho mấy em cái sinh sản đều đều và cái được thì chưa thấy nhưng cái khó thì hơi bị nhiều (không nuôi thì thôi, nếu đã nuôi mấy em nó thì phải tự tay chăm, tự tay vuốt ve, cho ăn, vệ sinh, ôi thôi vui buồn không thiếu). Nay thì tạm thời cho các em nó "kế hoạch" chứ nếu không thì "chiến tranh lạnh" cứ diễn ra hoài. Mong bạn không lâm cảnh như mình. Tiếc lắm thay!
Đã tiếp nhận thông tin, cảm ơn bạn đã chuyển phát nhanh!@ NGUOIBANTRUNGTHANH :Đã gửi tin nhắn cho anh rồi ạ.Cảm ơn anh đã đọc tin.
Ok, tháng 10 này gặp ngoài HN nhé....ko say ko vềhehe...anh Hợp hứa với em bao h cho em vện cái đi ở,anh sẽ đãi em 3 thùng heniken..h em nó cũng đã xác định chủ ở bình dưởng rồi.h anh Hợp tính sao hen?em thì giao lưu như thế nào cũng được anh ạ...hô hô<<
bao nhiêu thùng bia thì dc, nhà mình sản xuất bia, mà dạo này bia bán chậm quá, có thể giao lưu bia ko? bao nhiêu thủng = em nó:-??giao lưu đê,giao lưu đê...anh chị em ưng mắt thì call cho em nhé......up...........tks