• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

HN: cần tìm chủ cho 3 chú mèo tội nghiệp

Nhà bạn mình có 3 chú mèo đực, đều đã được 3 tuổi, do hoàn cảnh gia đình nên không thể nuôi được, và muốn cho hoặc bán.

Sau tết, nếu không ai nhận nuôi, cả 3 em mèo này sẽ bị đem bán vào quán tiểu hổ. Mẹ mình không cho mình nuôi thêm mèo nữa, vì nhà mình cũng đang nuôi mấy bé rồi.
Hiện nay, các em ý bị nhốt cả ngày, rất tội nghiệp.

Bạn nào có nhu cầu và yêu mèo thì liên hệ với mình nhé. Cảm ơn các bạn.

@ Mod: kính gửi bác Mod, do không biết cách post, nên nếu có gì sai sót so với nội quy của diễn đàn, rất mong Mod thông cảm cho mình. Cảm ơn bạn.

Đây là trường hợp khẩn, liên quan tính mạng 3 cá thể mèo, mình rất mong bạn không đóng topic này. Một lần nữa, xin cảm ơn.
 
Cám ơn bạn,
Đây là số điện thoại của mình, bạn nào có nhu cầu nuôi mèo thì gọi mình nhé.
Tel: 0985.580.050 gặp Hương

Cảm ơn các bạn.
 
Mình post thêm hình của 3 bé, các bé đều rất sạch sẽ và ngoan ngoãn.
Nhìn hình mà thấy tim đau nhói, muốn giúp mà chỉ có thể tìm hộ chủ qua diễn đàn, thấy thêm yêu bé nhà mình, được chăm sóc đầy đủ.
Nghĩ tới cảnh các bé bị đưa vào quán nhậu, mình thấy sởn cả tóc gáy :-ss:-ss:-ss







 
chị ơi, em sẽ đăng bài của chị lên yeudongvat.org nhé, mong là sẽ tìm được chủ cho mấy bé ở bên đó, tội nghiêp quá :(:(:(
 
HI. Mình vừa gọi cho bạn. Sđt của mình là 0988 553 251 đấy. Mình nhận nuôi em màu trắng ấy. Tối t5 hoặc 6 sang tuần mình sẽ sang bắt bé nhé. (Chắc chắn luôn). Thanks b nhìu!
 
Cảm ơn các bạn rất nhiều.
Mình vui quá, phát khóc lên được. Vậy là có thể tìm được những người chủ tốt cho các bé rồi. Vui quá.

Mình sẽ liên tục cập nhật tình hình các bé.
Có 1 bé trắng đã được bạn miuiuxinhxinh nhận nuôi rồi, còn 2 bé nữa.
Rất mong các bé sớm tìm được chủ tốt.
 

bizonzon

Active Member
Bạn ơi, bạn bỏ cái chảo đựng đồ ăn của các em ra ngoài đi, đến bữa thì lại cho vào. 3 đứa chen nhau trong cái l.ồng chật mà phải tránh cái chảo to, nhìn tội quá :(
 

linkmitu

Member
***g chật mà 3 đứa to đùng, tội quá, mong sớm có chủ mới cho các bé !
 

FireKid

New Member
Chị cho e cái địa chỉ ở HN với ạ. Nếu gần thì e sẽ qua đón e mèo đầu vàng về >:D<
 
Bạn ơi, bạn bỏ cái chảo đựng đồ ăn của các em ra ngoài đi, đến bữa thì lại cho vào. 3 đứa chen nhau trong cái l.ồng chật mà phải tránh cái chảo to, nhìn tội quá :(
uh, mình sẽ bảo bạn mình bỏ cái bát cơm của tụi nhỏ ra. :)
 

bichdiep

Member
Nhìn mấy đứa tội nghiệp quá. Chúc các bé sớm về nhà mới trước tết. Trường hợp xấu nhất là qua Tết mà bé không tìm được chủ tốt bạn hãy liên hệ với mình nhé. Mình sẽ cố gắng giúp hết sức để các bé không phải vào chỗ kia. Mình pm số điện thoại của mình cho bạn rồi. Nhưng mình mong sẽ nhận được tin vui từ phía bạn. Thân.
 
Thân gửi các bạn,

Mình thành thực xin lỗi tất cả mọi người :((

Hôm nay, có nhiều bạn liên lạc với mình muốn nhận nuôi các bé mèo, và có 3 bạn đã sẵn sàng đến nhận mèo. Mình vui lắm, cuối cùng các bé cũng sẽ tìm được những người chủ mới tốt bụng. >:D<>:D<>:D<

Hí hửng gọi điện cho bạn để báo rằng các bé đã có người nhận nuôi, thì bị đập một nhát vào mặt bởi cái tin mẹ bạn ý không đồng ý cho không. Mình sock quá :-o
Bạn mình bảo, có nói chuyện với mẹ việc có người xin nhận nuôi mèo, là người tốt, bảo là đem bán thì tội chúng nó quá, nên làm phúc chứ đừng bán cho quán nhậu; bác ý bảo không được, mất công mất tiền mất sức để nuôi tụi nó lớn thế này mà lại cho không, không thu được gì cả, không đời nào bác đồng ý cho không như vậy;

Mình sock :-o , không ngờ bác lại nghĩ vậy, mình có nói chuyện với bác để xin rằng mình xin nhận nuôi các bé; nếu bác muốn bán các bé, thì cháu xin nhận nuôi, chứ đừng bán, tội nghiệp tụi nó. Bác trả lời mình: con trai bác (tức là em trai bạn mình) quý mèo lắm, nó chăm sóc, nuôi từ khi mèo còn bé xíu đến giờ, nên nó không đồng ý cho bán hay đem cho người khác nuôi, vì nó sợ người ta chăm sóc không tốt. Nên sẽ không bán hay cho mèo nữa mà để nuôi.

Ôi, mình nghe bác nói xong, mình tin, mình bảo thế thì tốt quá, đừng đem bán làm gì, nếu không nuôi thì cháu xin nhận về nuôi. Bác bảo không, bác để nuôi chứ không cho.
Mình nghe vậy cũng thấy vui và yên tâm vì tụi nhỏ sẽ an toàn. :)

Đến lúc nói lại với bạn, thì nó bảo "mẹ tui nói vậy để từ chối khéo bà đấy, chứ bán là vẫn bán, thằng em có quý mèo thật, nhưng khi bố mẹ bảo bán thì nó cũng chẳng bảo sao"; rồi "mẹ bảo phải 500k/con trở lên thì tao mới bán, bõ một phần công tao nuôi mấy năm trời tốn kém".

Trời, người lớn, lúc nào cũng chỉ nghĩ đến lợi nhuận, thiệt-hơn; mà không nghĩ đến quãng thời gian bao nhiêu năm trời ở cùng, ít ra cũng phải có tý tình thương chứ nhỉ, có phải là trách nhiệm phải nuôi đâu, để rồi đến lúc không nuôi nổi nữa thì đem bán, mà không mảy may buồn thương gì cả (trong khi tụi mèo thì rất ngoan ngoãn và quấn chủ). Nghĩ mà ức phát khóc.

Mình lại sock đấy, không ngờ mình bị bác lừa, bị lừa bởi người mình kính trọng, mình quá buồn. Mình có bảo với bạn mình hỏi lại bác, khoảng 200-300k được không, mình sẽ bỏ tiền ra để mua lấy tính mạng các bé, chứ 1,5tr thì thực sự mình không kham được, khả năng tài chính hạn hẹp không cho phép mình, nếu mình làm thế, thì tết này mình chẳng còn tiền để về nữa, mà không làm gì thì ăn tết không ngon với các bé, thật khó nghĩ, giá mình giàu thì đâu phải xoắn thế này :(

Mình đã quá vội vã post bài mà chưa tìm hiểu kỹ tình hình; sự sai lầm của mình đã làm phiền lòng các bạn, mình đã gọi điện xin lỗi các bạn hẹn đến lấy mèo, mình thành thực xin lỗi các bạn rất nhiều; Còn nhiều bạn có liên lạc với mình cũng có nhu cầu nhận nuôi mèo, mình xin lỗi các bạn nhiều lắm.

Mình xin lỗi tất cả các bạn.

Mai mình sẽ đến nói chuyện trực tiếp với bác để xem tình hình bác xử các bé ra sao, thăm các bé luôn. Nếu bác thực sự sẽ bán thì mình chấp nhận chi 1/2 cùng bạn nào vẫn muốn nhận nuôi các bé.

Mình sẽ cập nhật tình hình sớm nhất về buổi nói chuyện với bác (mẹ của bạn mình - chủ nhân 3 chú mèo tội nghiệp).

Một lần nữa, mình thành thực xin lỗi tất cả các bạn.
 
Ôi lòng tham vô đáy của con người ..... Đã là vật nuôi trong nhà cả năm trời rồi, không thương chúng nó thì thôi, không nuôi nữa còn bán ra tiểu hổ, có người xin nuôi hộ thì quyết đòi tiền, hết đỡ. Bạn sn 85 đúng ko? Vậy bạn của bạn cũng 85, tại sao đến tuổi đó rồi mà không dám 1 lần nêu lí lẽ và đường hoàng thẳng thắn nói với bố mẹ bạn ấy. Mình cũng sn 85, nếu đã nuôi 3 em như thế, bố mẹ không cho nuôi thì có thể chấp nhận, nhưng muốn bán tiểu hổ á? Xin lỗi đi, đừng hòng... Mình mà như bạn của bạn thì nói thẳng luôn bố mẹ tham nó vừa vừa thôi...
Thật may mắn vì mình không có ông bố, bà mẹ như của bạn bạn, bố mẹ mình yêu mèo và đối xử rất tốt với em Tũn nhà mình, coi như con luôn ấy.
 
uh, bạn mình 86, nhưng nó không dám cãi bố mẹ bao giờ, mình có bảo rồi, nhưng không ăn thua. Bố mẹ mình tuy không thích mèo vì mình toàn cho ngủ cùng, lông rụng đầy chăn, lại còn đi vệ sinh khai mù lên, nên bố mẹ không thích, nhưng bảo bán, mình kiên quyết nên bây giờ vẫn nuôi, mẹ mình giờ quý em nó lắm. Mình đang thuyết phục để nuôi thêm em nữa, chưa được, nhưng vẫn thuyết phục, mưa dầm thấm lâu :D

Còn bạn mình thì bó tay rồi, nó không cãi bố mẹ bao giờ.
Mình sẽ đến nói chuyện với các bác, và sẽ thông báo tình hình cho các bạn sớm nhất.

Cảm ơn sự quan tâm của các bạn dành cho các bé rất nhiều. Tụi nó mà nghe hiểu được mình nói gì, biết được có nhiều người yêu thương tụi nó vậy, chắc tụi nhỏ sẽ vui lắm.
Nghĩ mà lại thương.
 
Lớn rồi, phải có chính kiến chứ, cứ dũng cảm lên mà nói, có gì phải sợ >:/. Nhiều người như kiểu không có tim ấy, nuôi chúng nó trong nhà cả năm rồi mà không có tí tình cảm nào thì cũng bó tay :(.
Bạn cố lên nhé, hoặc 2 người dành dụm tiền rồi bảo bố mẹ bạn ấy bán lại.
Khổ thân 3 đứa phải vào 1 nhà như thế :(
 
Hic. Tội nghiệp 3 đứa nó quá. Số phận đun đủi cho chúng nó gặp phải người chủ nhẫn tâm như thế. Nói thật rằng, trừ quán nhậu ra thì ít người dám bỏ 500k ra để mua 1 em lắm. Vì dù gì chúng nó đã dc 3t, bây jo bắt về dễ lạ nhà và đi mất lắm. Mà mình nghĩ quán nhậu nó cũng chả bỏ ra số tiền lớn như thế để mua đâu. haizzzzzz. Cái bà kia quả là hám lợi và dã man quá:(
 

258258

Cấm truy cập vì vi phạm nội quy
đến là nản mình đang hí hửng lắp chuồng mèo thì tối ăn ngay quả tin này
 
Top