[HCM] Có lẽ con ko may mắn khi đc mình cứu, mình ko có chỗ phải đem gửi con tùm lum nên làm con phải tập thích nghi nhiều lần. Con từng là 1 cô chó xinh đẹp đã sinh 1 lứa rồi bị đem cho để con thất lạc gặp chuyện gì chỉ còn 1 mắt thế này. Con thích gần người, chỉ 1 ngày là con đã quẫy đuôi mừng chủ và vui vẻ khi đc vuốt ve rồi. Nhưng con có lẽ k hợp với bạn chó khác hay sao mà về nhà mới 5 ngày rồi con vẫn gầm gừ với bạn, con cũng ko thích gà và cũng kêu vài ngày đầu khi ko thấy chủ, nên ng ta k thể nuôi con đc. Truớc đó, bạn foster đã giữ con 1 tháng con đã thích nghi sống rất vui vẻ và làm quen bạn chó khác. Có thể tâm lý chấn động qúa nhiều nên con cần 1 thời gian đủ dài để thích nghi, mong có ba mẹ nào hiểu và thông cảm để đón nhận con, bù đắp mất mát đau thương và đem lại cho con những tháng ngày tươi đẹp suốt đời, chỉ cần sự thông cảm thì chúng ta sẽ sớm hiểu nhau thôi. Liên lạc mình sdt 0934108020 và share giúp mình nhé, trân trọng mọi tấm lòng.
