• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Hà Nội - Chó Vện - nhận phối giống :)

dietsaubo

New Member
Đọc từ đầu đến cuối thấy nhiều bạn còn quá thiếu hiểu biết về con chó, cách chơi chó nhưng vẫn nổ ác quá, thường là như thế thì phải.

Phục nhất là bạn Tuanml, nói rất ẩn dụ, rất hay nhưng bạn Trang tran không hiểu ý bạn Tuanml.

Bạn nói chơi chó chả cần cho đi đâu cả chỉ cần mình mình biết là được thì chả hóa ra bạn chơi chó kiểu ao làng nhỉ???

Chưa biết chó được CNG nó khác với chó chưa được, không được CNG, rồi cách thức để một con chó được CNG nó như thế nào thì không thể gọi đó là đam mê được, có chăng được một chữ mê đó là u mê.

Chó được CNG không đẹp bằng con chó xấu không được CNG. Cái này căn cứ vào đâu vậy??? Không hiểu cái đẹp ở đây mấy bạn đánh giá theo tiêu chí nào??? Chắc đẹp kiểu trẻ con bây giờ gọi là tự sướng, tự mình thủ dâm cái đầu mình, rằng chó của mình nuôi rất đẹp trong cái đầu mình là được.

Vụ nói về chó phú Quốc thuần chủng thì hết thuốc đỡ. Pó cmn tay lôn!

Vụ nói giám khảo bán chó và chấm chó của mình cũng đủ thấy bạn chả hiểu gì về GK cả.

Chốt lại cảm thấy hơn buồn vì giữa thủ đô mà vẫn đầy rẫy những trường hợp chơi kiểu sau luỹ tre làng quá, kiểu ao ta quá.

Nhưng ác và hiểm nhất là vẫn tưởng ta là nhứt thiên hạ, ta chơi theo kiểu chỉ còn ta với ta nhưng lại thích giao lưu để con chó nó có tý đồng thêm thắt.:((
 

ddoongtaf

Member
Chó đẹp quá, mình lưu số bạn rồi, rảnh sẽ chạy qua nghía, cũng đang có em cái vện động cỡn
 

Bin_Zin

Member
Đọc từ đầu đến cuối thấy nhiều bạn còn quá thiếu hiểu biết về con chó, cách chơi chó nhưng vẫn nổ ác quá, thường là như thế thì phải.

Phục nhất là bạn Tuanml, nói rất ẩn dụ, rất hay nhưng bạn Trang tran không hiểu ý bạn Tuanml.

Bạn nói chơi chó chả cần cho đi đâu cả chỉ cần mình mình biết là được thì chả hóa ra bạn chơi chó kiểu ao làng nhỉ???

Chưa biết chó được CNG nó khác với chó chưa được, không được CNG, rồi cách thức để một con chó được CNG nó như thế nào thì không thể gọi đó là đam mê được, có chăng được một chữ mê đó là u mê.

Chó được CNG không đẹp bằng con chó xấu không được CNG. Cái này căn cứ vào đâu vậy??? Không hiểu cái đẹp ở đây mấy bạn đánh giá theo tiêu chí nào??? Chắc đẹp kiểu trẻ con bây giờ gọi là tự sướng, tự mình thủ dâm cái đầu mình, rằng chó của mình nuôi rất đẹp trong cái đầu mình là được.

Vụ nói về chó phú Quốc thuần chủng thì hết thuốc đỡ. Pó cmn tay lôn!

Vụ nói giám khảo bán chó và chấm chó của mình cũng đủ thấy bạn chả hiểu gì về GK cả.

Chốt lại cảm thấy hơn buồn vì giữa thủ đô mà vẫn đầy rẫy những trường hợp chơi kiểu sau luỹ tre làng quá, kiểu ao ta quá.

Nhưng ác và hiểm nhất là vẫn tưởng ta là nhứt thiên hạ, ta chơi theo kiểu chỉ còn ta với ta nhưng lại thích giao lưu để con chó nó có tý đồng thêm thắt.:((
bắt đầu tỏ ra mình nguy hiểm =)) bạn có chó mang tiền đến đây xem tôi có cho bạn nhảy ko :))
 

dietsaubo

New Member
bắt đầu tỏ ra mình nguy hiểm =)) bạn có chó mang tiền đến đây xem tôi có cho bạn nhảy ko :))
"Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm". Câu này bọn trẻ gần nhà mình cũng hay dùng, dùng vô tội vạ, chả đâu vào đâu cũng bật ra một câu "đã ngu rồi còn tỏ ra là nguy hiểm".

Đấy là nói chuyện bọn trẻ gần nhà mình. Trên diễn đàn, những gì bạn viết mới thực sự là nguy hiểm đấy. Bạn viết này:

^^ chỉ là mình thấy trong các em CNG đấy cũng có nhưng con xấu hơn cả con chó xấu ko được CNG nên mình thấy cái giấy CNG đấy cũng ko quan trọng lắm tại vì cái xấu đẹp vs CNG ở đây là tự các bác í đưa ra với công nhận cho nhau í mà, con chó mình nuôi sao mình biết là được, bon chen đấu tranh làm j mệt người.

chó mà cứ xấu là ko phải chó CNG thế thì người cũng có người xấu người đẹp, người mà cứ xấu cũng ko phải người ah 


Bạn có thể chơi kiểu tự sướng, tự vỗ về mình. Chơi kiểu ao làng ta nhà bạn thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể ăn không nói có được đâu nhé. Thế nào là "ở đây các bác í đưa ra với công nhận cho nhau í mà"???

Người ta có câu "dốt thì dựa cột mà nghe". Cái này đúng với trường hợp của bạn đấy. Các bác nào đem chó ra công nhận với nhau thế bạn? Bạn nghe hơi nồi chõ được ở đâu thế? Bạn có biết con chó được CNG nó hơn con chó ĐẸP vô danh tiểu tốt ở điểm nào không??? Khác ở chỗ là chó được CNG sẽ dần dần cho ra đời các thế hệ sau đó những con chó PHÚ QUỐC THUẦN CHỦNG.

Còn loại chó ĐẸP mà vô danh tiểu tốt, loại chó của những tay chủ kém hiểu biết và chơi kiểu mình ta với ta, kiểu sau lũy tre làng thì một ngìn năm sau hậu duệ của nó cũng chỉ là những con chó vô danh, những con chó thải loại thôi bạn à.

Câu bạn so sánh chó CNG với NGƯỜI thì tôi không có gì để phân tích và nói với bạn cả, tôi pó tay!

Tôi có chó cái nhưng xin lỗi, chó của bạn cứ giữ lấy mà tự phối với nhau. Có cho không tôi cũng không thèm cho con chó cái nhà tôi nó phối đâu.
Không thiếu gì những con chó đực được CNG ở Hà Nội bạn nhá, và mất tiền thì phải xứng đáng chứ ai chơi loại vô danh, rồi khổ thân đàn chó con, lại một thế hệ nữa vô danh.
 
"Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm". Câu này bọn trẻ gần nhà mình cũng hay dùng, dùng vô tội vạ, chả đâu vào đâu cũng bật ra một câu "đã ngu rồi còn tỏ ra là nguy hiểm".

Đấy là nói chuyện bọn trẻ gần nhà mình. Trên diễn đàn, những gì bạn viết mới thực sự là nguy hiểm đấy. Bạn viết này:

^^ chỉ là mình thấy trong các em CNG đấy cũng có nhưng con xấu hơn cả con chó xấu ko được CNG nên mình thấy cái giấy CNG đấy cũng ko quan trọng lắm tại vì cái xấu đẹp vs CNG ở đây là tự các bác í đưa ra với công nhận cho nhau í mà, con chó mình nuôi sao mình biết là được, bon chen đấu tranh làm j mệt người.

chó mà cứ xấu là ko phải chó CNG thế thì người cũng có người xấu người đẹp, người mà cứ xấu cũng ko phải người ah 


Bạn có thể chơi kiểu tự sướng, tự vỗ về mình. Chơi kiểu ao làng ta nhà bạn thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể ăn không nói có được đâu nhé. Thế nào là "ở đây các bác í đưa ra với công nhận cho nhau í mà"???

Người ta có câu "dốt thì dựa cột mà nghe". Cái này đúng với trường hợp của bạn đấy. Các bác nào đem chó ra công nhận với nhau thế bạn? Bạn nghe hơi nồi chõ được ở đâu thế? Bạn có biết con chó được CNG nó hơn con chó ĐẸP vô danh tiểu tốt ở điểm nào không??? Khác ở chỗ là chó được CNG sẽ dần dần cho ra đời các thế hệ sau đó những con chó PHÚ QUỐC CÓ GIA PHẢ.

Còn loại chó ĐẸP mà vô danh tiểu tốt, loại chó của những tay chủ kém hiểu biết và chơi kiểu mình ta với ta, kiểu sau lũy tre làng thì một ngìn năm sau hậu duệ của nó cũng chỉ là những con chó vô danh, những con chó thải loại thôi bạn à.

Câu bạn so sánh chó CNG với NGƯỜI thì tôi không có gì để phân tích và nói với bạn cả, tôi pó tay!

...
Chúng ta nên tìm tiếng nói chung hỡi các anh em! Đừng "đao to, búa lớn" với nhau người đời cười chê (kể cả người nước bạn).
 

dietsaubo

New Member
Chúng ta nên tìm tiếng nói chung hỡi các anh em! Đừng "đao to, búa lớn" với nhau người đời cười chê (kể cả người nước bạn).
Bạn có thể Quote nguyên văn bài của tôi chứ sao lại sửa bài của tôi như vậy???
Bạn có thể không hiểu thì nên tìm hiểu hoặc đặt câu hỏi chứ không có quyền sửa nội dung bài của tôi như thế!

Đề nghị bạn sửa lại nguyên văn nội dung bài tôi viết

Tôi không coi đây là chuuện đao to búa lớn. Đơn giản chỉ là những tranh luận trên diễn đàn.
 

dietsaubo

New Member
Để thể hiện sự tôn trong nhau tôi đề nghị bạn Chokhonglentai sửa lại nội dung bài viết của tôi ở đoạn.

Tôi viết là "Cho ra đời các thế hệ sau đó những con CHÓ PHÚ QUỐC THUẦN CHỦNG" thì bạn lại sửa thành "những con chó PHÚ QUỐC CÓ GIA PHẢ"

Về nguyên tắc bạn không được phép làm như thế.
Nếu bạn cho rằng tôi viết có gì sai xin đặt câu hỏi hoặc mở topix khác để trao đổi.
 
nhà mình có nuôi e vện được 3 năm tuổi rồi :D <:p






















nhận phối giống ai có nhu cầu liên hệ
đt : 097 6996 229 ( mình tên Dũng ) >:D<
hôm nào chó cái nhà mình salo, mình mang đến bạn phối giống. hẹn gặp bạn.
 

dietsaubo

New Member
Bạn này viết thế mọi người dễ hiểu lầm lắm. Vế đầu tiên bạn viết "HÔM NÀO CHÓ CÁI NHÀ MÌNH SALO" thế mà vế sau bạn chỉ viết "MÌNH MANG ĐẾN BẠN PHỐI GIỐNG. Ác quá! He he
 

Bin_Zin

Member
"Đã ngu còn tỏ ra nguy hiểm". Câu này bọn trẻ gần nhà mình cũng hay dùng, dùng vô tội vạ, chả đâu vào đâu cũng bật ra một câu "đã ngu rồi còn tỏ ra là nguy hiểm".

Đấy là nói chuyện bọn trẻ gần nhà mình. Trên diễn đàn, những gì bạn viết mới thực sự là nguy hiểm đấy. Bạn viết này:

^^ chỉ là mình thấy trong các em CNG đấy cũng có nhưng con xấu hơn cả con chó xấu ko được CNG nên mình thấy cái giấy CNG đấy cũng ko quan trọng lắm tại vì cái xấu đẹp vs CNG ở đây là tự các bác í đưa ra với công nhận cho nhau í mà, con chó mình nuôi sao mình biết là được, bon chen đấu tranh làm j mệt người.

chó mà cứ xấu là ko phải chó CNG thế thì người cũng có người xấu người đẹp, người mà cứ xấu cũng ko phải người ah 


Bạn có thể chơi kiểu tự sướng, tự vỗ về mình. Chơi kiểu ao làng ta nhà bạn thế nào cũng được nhưng tuyệt đối không thể ăn không nói có được đâu nhé. Thế nào là "ở đây các bác í đưa ra với công nhận cho nhau í mà"???

Người ta có câu "dốt thì dựa cột mà nghe". Cái này đúng với trường hợp của bạn đấy. Các bác nào đem chó ra công nhận với nhau thế bạn? Bạn nghe hơi nồi chõ được ở đâu thế? Bạn có biết con chó được CNG nó hơn con chó ĐẸP vô danh tiểu tốt ở điểm nào không??? Khác ở chỗ là chó được CNG sẽ dần dần cho ra đời các thế hệ sau đó những con chó PHÚ QUỐC THUẦN CHỦNG.

Còn loại chó ĐẸP mà vô danh tiểu tốt, loại chó của những tay chủ kém hiểu biết và chơi kiểu mình ta với ta, kiểu sau lũy tre làng thì một ngìn năm sau hậu duệ của nó cũng chỉ là những con chó vô danh, những con chó thải loại thôi bạn à.

Câu bạn so sánh chó CNG với NGƯỜI thì tôi không có gì để phân tích và nói với bạn cả, tôi pó tay!

Tôi có chó cái nhưng xin lỗi, chó của bạn cứ giữ lấy mà tự phối với nhau. Có cho không tôi cũng không thèm cho con chó cái nhà tôi nó phối đâu.
Không thiếu gì những con chó đực được CNG ở Hà Nội bạn nhá, và mất tiền thì phải xứng đáng chứ ai chơi loại vô danh, rồi khổ thân đàn chó con, lại một thế hệ nữa vô danh.
=)) mình bắt đầu thấy bạn nguy hiểm dần dần r đấy ^^
xin lối bạn mình ko nuôi chó cái để tự phối vs nhau mà mình lại càng ko bao h cho không con chó của tôi phối con chó cái của bạn vì bạn có mất tiền tôi còn không cho nó phối với bạn nữa là ^^
uh chó CNG ở Hà Nội nhiều mà mình có ép ai hay bắt ai đến phối chó mình đâu =)) những con chó trước khi được CNG cũng là những con chó vô danh mà thôi ^^ :D
 

dietsaubo

New Member
=)) mình bắt đầu thấy bạn nguy hiểm dần dần r đấy ^^
xin lối bạn mình ko nuôi chó cái để tự phối vs nhau mà mình lại càng ko bao h cho không con chó của tôi phối con chó cái của bạn vì bạn có mất tiền tôi còn không cho nó phối với bạn nữa là ^^
uh chó CNG ở Hà Nội nhiều mà mình có ép ai hay bắt ai đến phối chó mình đâu =)) những con chó trước khi được CNG cũng là những con chó vô danh mà thôi ^^ :D
Tớ là "DIETSAUBO" nên sẽ rất nguy hiểm với những loại côn trùng, Sâu bọ gây hại. Ngược lại có ích cho đời bạn à. Ngoài bạn ra có thấy ai nói từ nguy hiểm đâu nào???

Nếu bạn đã "cứng họng" rồi thì nên im lặng, như vậy mới là khôn ngoan, đừng cố nói những điều vô nghĩa nữa.
Thế này nhá. Nếu tớ muốn cho chó cái nhà tớ phối với xxxx chó đực nhà bạn thì quá đơn giản, bạn nên động não suy nghĩ vì sao tớ nói là đơn giản.
Đằng này tớ nói là có cho không tớ cũng không thèm cơ mà, vì chó cái nhà tớ nó được CNG, nó phải phối với con xứng đáng với nó là chó đực cũng được CnG chứ. Chắc bạn cũng chả biết vì sao phải thế đâu. Vì tương lai của chúng, của chó Phú quốc đấy. Có như thế mới quản lý được gia phả để dần cho ra đời những con đúng với bản tiêu chuẩn của nó, mới có chó Phú Quốc thuần chủng được.
Thử hỏi ai cũng chơi chó như bạn thì rồi tương lai chó Phú Quốc nó đi về đâu??? Trong khi các bạn cứ oang oang rằng tôi yêu quí giống chó Phú Quốc, một giống Quốc khuyển của Việt Nam, tôi đam mê chó Phú Quốc, thế mà chỉ mỗi việc giúp nó được đánh giá xem nó thật sự tốt hay xấu thôi cũng không làm được, chỉ vì cái bảo thủ ngu dốt của mình. Con chó đực của bạn nó mà biết các Anh em của nó được đem ra đánh giá, được công nhận như thế nào hẳn nó sẽ buồn lắm đấy. Buồn vì phải ở với một người chủ ích kỉ, kém hiểu biết, chỉ biết có lợi cho bản thân, chả đem lại quyền lợi gì cho nó cả.

Những con trước khi được CNG là những con vô danh là tất nhiên rồi, bạn nói đúng nhưng mà thừa quá!
 

Bin_Zin

Member
Tớ là "DIETSAUBO" nên sẽ rất nguy hiểm với những loại côn trùng, Sâu bọ gây hại. Ngược lại có ích cho đời bạn à. Ngoài bạn ra có thấy ai nói từ nguy hiểm đâu nào???

Nếu bạn đã "cứng họng" rồi thì nên im lặng, như vậy mới là khôn ngoan, đừng cố nói những điều vô nghĩa nữa.
Thế này nhá. Nếu tớ muốn cho chó cái nhà tớ phối với xxxx chó đực nhà bạn thì quá đơn giản, bạn nên động não suy nghĩ vì sao tớ nói là đơn giản.
Đằng này tớ nói là có cho không tớ cũng không thèm cơ mà, vì chó cái nhà tớ nó được CNG, nó phải phối với con xứng đáng với nó là chó đực cũng được CnG chứ. Chắc bạn cũng chả biết vì sao phải thế đâu. Vì tương lai của chúng, của chó Phú quốc đấy. Có như thế mới quản lý được gia phả để dần cho ra đời những con đúng với bản tiêu chuẩn của nó, mới có chó Phú Quốc thuần chủng được.
Thử hỏi ai cũng chơi chó như bạn thì rồi tương lai chó Phú Quốc nó đi về đâu??? Trong khi các bạn cứ oang oang rằng tôi yêu quí giống chó Phú Quốc, một giống Quốc khuyển của Việt Nam, tôi đam mê chó Phú Quốc, thế mà chỉ mỗi việc giúp nó được đánh giá xem nó thật sự tốt hay xấu thôi cũng không làm được, chỉ vì cái bảo thủ ngu dốt của mình. Con chó đực của bạn nó mà biết các Anh em của nó được đem ra đánh giá, được công nhận như thế nào hẳn nó sẽ buồn lắm đấy. Buồn vì phải ở với một người chủ ích kỉ, kém hiểu biết, chỉ biết có lợi cho bản thân, chả đem lại quyền lợi gì cho nó cả.

Những con trước khi được CNG là những con vô danh là tất nhiên rồi, bạn nói đúng nhưng mà thừa quá!
keke tớ lại thấy bạn muốn phối vs con đực của tớ ko đơn giản như bạn nghĩ đâu vì mình nuôi chơi chứ ko kinh doanh nên bạn cũng có thể hỏi đã có những người muốn tơ mà bị từ chối cũng có những người muốn mua con đực này mà tớ ko bán vì nuôi lâu nó có tình cảm vs mình rồi nên nuôi chết thì thôi ^^
tôi đâu làm j sai mà phải cứng họng hả bạn tôi vẫn nói bình thường thậm chí là nói to luôn sợ gì ai đâu chứ vì mình ngay thẳng mà, ai muốn nhảy con đực mình còn bảo người ta qua xem trước đi cho thoải mái có ưng không cơ bạn ah rồi mới sắp xếp cho nhảy chứ mình ko lừa đảo hay giấu diếm điều gì chỉ đơn giản là mình thấy có con chó đẹp thì nhân giống cho a e chơi thôi mà chứ đâu phải sống bằn tiền con chó đi bán thân =))
thân
 

dietsaubo

New Member
keke tớ lại thấy bạn muốn phối vs con đực của tớ ko đơn giản như bạn nghĩ đâu vì mình nuôi chơi chứ ko kinh doanh nên bạn cũng có thể hỏi đã có những người muốn tơ mà bị từ chối cũng có những người muốn mua con đực này mà tớ ko bán vì nuôi lâu nó có tình cảm vs mình rồi nên nuôi chết thì thôi ^^
tôi đâu làm j sai mà phải cứng họng hả bạn tôi vẫn nói bình thường thậm chí là nói to luôn sợ gì ai đâu chứ vì mình ngay thẳng mà, ai muốn nhảy con đực mình còn bảo người ta qua xem trước đi cho thoải mái có ưng không cơ bạn ah rồi mới sắp xếp cho nhảy chứ mình ko lừa đảo hay giấu diếm điều gì chỉ đơn giản là mình thấy có con chó đẹp thì nhân giống cho a e chơi thôi mà chứ đâu phải sống bằn tiền con chó đi bán thân =))
thân
Tớ không nói bạn là người bán chó hay sống bằng nghề bán chó, vì để được như những người đó họ hiểu biết và chuyên nghiệp lắm chứ không vét đĩa như bạn đâu. Và họ có thể là những người đáng được tôn trọng cơ.

Bạn là người kém hiểu biết và còn chậm hiểu nữa, một dạng máu lên não chậm vì tớ nói mãi mà bạn không thể hiểu. Tớ đã nói là có cho không tớ cũng để L con chó cái của tớ nó sạch chứ không thèm phối với bạn đâu. Vì chỉ là mồm bạn tự khen chó của bạn đẹp thôi, kiểu tự sướng sau lũy tre làng ý mà.

Tớ không và chưa bao giờ chê con chó đực của bạn xấu đẹp thế nào vì bạn khoe là người chơi chó mà ngay cả cách chụp ảnh con chó bạn cũng không biết cách, bạn nói con chó của bạn nó dữ không thể cho ai lại gần chụp ảnh thì tớ khẳng định là con chó của bạn nó bị thần kinh có vấn đề đấy.

Riêng cách bạn nói về GK mà có chó đem ra thi ở những cuộc thi chó Phú Quốc đã là một điều quá nực cười rồi, chưa kể bạn lại nói các bác ý tự đem chó ra CNG với nhau nữa thì quả là chả biết dành từ gì cho bạn nữa.

Tớ nói bạn cứng họng là việc đó chứ không phải việc con chó nó tơ tít gì cả bạn nhé. Đọc kĩ và suy nghĩ rồi hãy nói chứ cứ bô bô và nói linh tinh thế thì để làm gì.
Tớ có nói bạn sợ cái gì, sợ ai đâu mà bạn Thanh minh trình bầy gì, bạn nói to, nói bé là việc của bạn mà, tớ cũng không nói bạn gian dối gì cả đúng không???
 

Bin_Zin

Member
Tớ không nói bạn là người bán chó hay sống bằng nghề bán chó, vì để được như những người đó họ hiểu biết và chuyên nghiệp lắm chứ không vét đĩa như bạn đâu. Và họ có thể là những người đáng được tôn trọng cơ.

Bạn là người kém hiểu biết và còn chậm hiểu nữa, một dạng máu lên não chậm vì tớ nói mãi mà bạn không thể hiểu. Tớ đã nói là có cho không tớ cũng để L con chó cái của tớ nó sạch chứ không thèm phối với bạn đâu. Vì chỉ là mồm bạn tự khen chó của bạn đẹp thôi, kiểu tự sướng sau lũy tre làng ý mà.

Tớ không và chưa bao giờ chê con chó đực của bạn xấu đẹp thế nào vì bạn khoe là người chơi chó mà ngay cả cách chụp ảnh con chó bạn cũng không biết cách, bạn nói con chó của bạn nó dữ không thể cho ai lại gần chụp ảnh thì tớ khẳng định là con chó của bạn nó bị thần kinh có vấn đề đấy.

Riêng cách bạn nói về GK mà có chó đem ra thi ở những cuộc thi chó Phú Quốc đã là một điều quá nực cười rồi, chưa kể bạn lại nói các bác ý tự đem chó ra CNG với nhau nữa thì quả là chả biết dành từ gì cho bạn nữa.

Tớ nói bạn cứng họng là việc đó chứ không phải việc con chó nó tơ tít gì cả bạn nhé. Đọc kĩ và suy nghĩ rồi hãy nói chứ cứ bô bô và nói linh tinh thế thì để làm gì.
Tớ có nói bạn sợ cái gì, sợ ai đâu mà bạn Thanh minh trình bầy gì, bạn nói to, nói bé là việc của bạn mà, tớ cũng không nói bạn gian dối gì cả đúng không???
uh mình cũng biết những người buôn bán chó hiểu biết và kinh nghiệm nên 1 số người mới lừa được những người ko biết gì mà kiếm tiền của họ chứ ^^ mình nói rất tôn trọng bạn còn bạn nói mình vét đĩa thì bạn lên xem lại vì mình ko ăn thức ăn bằng đĩa giống bạn đâu =))
có lẽ đúng thật máu mình lên não chậm nên mình cứ cố nói chuyện vs bạn làm j cho mất thời gian ra nhỉ :-h bạn giữ cho L con chó của bạn sạch hay không tùy bạn thôi vì mình có sống = cái L con chó của bạn giống bạn đâu mà mình phải quan tâm làm j mệt người nhỉ ;)
con chó của tớ nó chỉ cho tớ là chủ lại gần còn đâu thằng ku e chụp ảnh nó ko vào gần được bạn ah vì nó chỉ thờ 1 chủ chứ ko phải cái loại chó ngu si ăn của người này rồi lại đi theo người khác :)
>:/
 
Bạn này viết thế mọi người dễ hiểu lầm lắm. Vế đầu tiên bạn viết "HÔM NÀO CHÓ CÁI NHÀ MÌNH SALO" thế mà vế sau bạn chỉ viết "MÌNH MANG ĐẾN BẠN PHỐI GIỐNG. Ác quá! He he
tôi nghĩ không ai hiểu lầm đâu.chỉ có mình ông nghĩ vậy thôi.tôi thấy chó đẹp đẹp thì tôi muốn sau này phối giống cho con chó cái của tôi...vậy thôi.tôi ít chữ ông thông cảm.có sao nói vậy...>:/>:/>:/>:/
 

dietsaubo

New Member
uh mình cũng biết những người buôn bán chó hiểu biết và kinh nghiệm nên 1 số người mới lừa được những người ko biết gì mà kiếm tiền của họ chứ ^^ mình nói rất tôn trọng bạn còn bạn nói mình vét đĩa thì bạn lên xem lại vì mình ko ăn thức ăn bằng đĩa giống bạn đâu =))
có lẽ đúng thật máu mình lên não chậm nên mình cứ cố nói chuyện vs bạn làm j cho mất thời gian ra nhỉ :-h bạn giữ cho L con chó của bạn sạch hay không tùy bạn thôi vì mình có sống = cái L con chó của bạn giống bạn đâu mà mình phải quan tâm làm j mệt người nhỉ ;)
con chó của tớ nó chỉ cho tớ là chủ lại gần còn đâu thằng ku e chụp ảnh nó ko vào gần được bạn ah vì nó chỉ thờ 1 chủ chứ ko phải cái loại chó ngu si ăn của người này rồi lại đi the
o người khác :)
>:/
Đấy, quanh đi quẩn lại thì bạn vẫn là kẻ dấu đầu hở đuôi, bạn cứ ông ổng cái mồm rằng không sống bằng việc con chó đi tơ đi tít nhưng đầu bạn luôn ám Anh việc đó thôi. Đầu tiên tớ cũng nghĩ bạn chơi a ma tơ và hơi kém hiểu biết tí thôi nhưng giờ thì có thể khẳng định bạn cũng thuộc loại khai thác triệt để bộ phận sinh dục của con chó để kiếm chác thôi.
Chụp cái hình con chó cũng không nên thân thì lại đổi do thằng ku em nó không vào được gần rồi chó của bạn chỉ thờ một chủ này nọ chả liên quan. Bạn vẫn né tránh vấn đề chính là câu nói ngu xuẩn rằng GK có chó mang ra thi thì quả là hèn hạ vô cùng. Cứ bala bala quanh vấn đề phối giống chó làm gì thế???
Bạn nói không ăn thức ăn đựng trong đĩa thì chắc bạn chuyên ăn loại đựng trong bát inox nhỉ??? Hé hé, thật nực cười vãi!
 
Top