• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Gia đình nhỏ của Linhmu <3

Cháu k bú c ạ :(( giơ chỉ hi vọng có hơi ấm mẹ sẽ giúp con ấm lên. Cho uống sữa ngoài thì mút chùn chụt. Thế mà cho vào ti nó k ngậm đc! Hix... Nó chỉ tìm 1 lúc thôi, giờ lại bt rồi. Vì vốn dĩ nó bỏ thằng 5, k chịu chăm!
chúc mừng em nhé, mấy hôm chị bận quá, vừa lo chạy nước rút làm đồ án nộp vừa chăm 3 mẹ con vụng nhà chị. Mấy hôm trước nhà chị cũng có 1 đứa bị yếu đi. Hôm đấy hachi bị tiêu chảy sáng ra phải đưa đi bác sĩ tiêm vì không chịu uống biseptol, trưa về thấy nhóc đã là lạ nhưng chị lại phải đi học tiếp. Đến tối về thì phát hiện nhóc không bú được mẹ mấy, nhét ti vào mồm nó ngậm được mút vài cái rồi lại nhả ra, chả kêu ca gì chỉ nằm ngủ, không hó hé động đậy gì, canh đến đêm vẫn không bú được mấy. Cho lên cân thì bị sụt cân, kéo da cổ thấy k đàn hồi lại được. Chị cho ăn luôn sữa ngoài, ăn sữa ngoài đến hôm thứ 3 thì khỏe lại, lại tranh ti rúc mẹ, bú tốt, da cổ kéo ra cũng co lại được.
Nếu bé thứ 5 vẫn không bú nhưng vẫn đi tiểu và đi ị bình thường và đói vẫn kêu thì em đừng lo quá. Cứ cho ăn ngoài, nhưng em phải cho ăn nhiều lên, đừng để khi nào đói kêu mới cho ăn, 2 tiếng em cho ăn 1 lần, bé ăn được bao nhiêu thì ăn, không ép. Bé đang yếu sẽ không bú mẹ được đâu. Hachi đợt trc bị ốm khi 4 ngày tuổi, gửi đi nhà khác dí ti vào mồm cũng không bú được, dù mồm thì kêu đói, cũng chỉ bú bình rồi nằm li bì. Phải đến hơn 10 ngày sau mới khỏe lại rồi rúc me bú ti. Vì do mèo con thể trạng gầy yếu, không có sức để mút ti. Em cần cho ăn sữa ngoài đến khi thể trạng bé khỏe lên thì tự bản năng bé sẽ biết bú mẹ nhé.
p/s: sữa cho mèo con sơ sinh của Mỹ là sữa KMR của petag, chị đọc nhiều trang thú y nước ngoài đến nói đó là sữa tốt nhất dành cho mèo sơ sinh nuôi bộ. Lần trước chị đã mua cho hachi uống, ship từ SG ra 1 hôm là nhận được. Sữa đấy phải nói là rất đắt 400k 1 hộp có 170g :((. 1 hộp sữa 1 mèo con chỉ ăn được 2 tuần là nhiều. Nhưng thật sự là tốt, chị không biết người khác ntn chứ chị cho hachi ăn tăng cân nhanh lắm, hachi còi lúc 4 tuần tuổi nặng có 2 lạng mà sau khi ăn 1 tuần tăng thành 3,5 lạng, mỗi ngày tăng hơn 20g liền, lớn lên trông thấy.
 
Cháu k bú c ạ :(( giơ chỉ hi vọng có hơi ấm mẹ sẽ giúp con ấm lên. Cho uống sữa ngoài thì mút chùn chụt. Thế mà cho vào ti nó k ngậm đc! Hix... Nó chỉ tìm 1 lúc thôi, giờ lại bt rồi. Vì vốn dĩ nó bỏ thằng 5, k chịu chăm!
Nếu mẹ không chăm con thì em chăm hộ, sau 2 lần mèo nhà chị đẻ, chị rút ra 1 điều là mèo con có sức sống rất mạnh mẽ, chỉ cần mình cẩn thận để ý và can thiệp ngay khi cần thiết chứ đừng để quá muộn. Em cho bé thứ 5 ăn xong thì để bé nằm dọc dựa lên ngực và vai em, vuốt xuôi bụng bé từ trên xuống độ vài phút. Cái này chị học ở hướng dẫn nuôi bộ mèo mồ côi, chị làm theo sau khi cho mấy đứa nhà chị ăn ngoài hay bị nấc, nó rất dễ chịu mà thi thoảng thấy ợ hơi. ( do cho bú ngoài sữa sẽ vào ồ ạt, nhanh hơn bú mẹ ). Mèo mẹ không liếm con thì em lấy 1 quả bỏng nhỏ, bọc vài mềm, sau khi cho ăn và đi vệ sinh, em lấy quả bóng lăn trên bụng bé từ trên xuống để kích thích tiêu hóa.
Chúc bé thứ 5 sẽ sớm khỏe như anh chị em khác. Nhóc đã sống được vài ngày, chả có lí do gì sẽ không sống tiếp được cả.
 

milkygirl6390

Active Member
update tình hình bé thứ 5 cho mẹ Linhmu biết. Con trộm vía mồm gào to như loa phát thanh. Cho bú sữa ngoài thì ôm bình bú ngon lành nhưng cứ đưa vào ti mẹ thì không biết bú. Bé cứ gập đầu xuống như kiểu bị gù lưng và cứ giữ nguyên tư thế như thế mãi cho nên không thể nào tìm ti được vì cứ cắm đầu cắm cổ xuống đất mà =.=" đến khi nhấc đầu lên cho miệng vào ti thì ngậm vào tí tẹo rồi nhả ra ngay. Có khi nào bé không biết cách bú mẹ :( mẹ Na thì cũng chả làm gì hơn được cho bé con ngoài việc thi thoảng liếm láp cho bé. Các anh em của mẹ Na thì không đứa nào thèm dành ti của em.Toàn lăn ra ngủ. Để cho em một mình một mẹ luôn mà em cứ không chịu bú mẹ. :(( Bảo mẫu Hấu thì từ khi Cody về mải chơi với Cody quên mất nhiệm vụ làm bảo mẫu :( Cả đêm hôm qua cứ 1 tiếng phải dậy 1 lần vì thằng bé kêu váng cả nhà. Lúc thì kêu do đói. Lúc thì kêu do bị chui ra khỏi ổ nên bị lạnh :( Mình vẫn không hiểu sao nó có sức kêu như thế mà nó vẫn không chịu ti mẹ là sao :((
 

Gemma

Active Member
Vào tối ngày hôm qua, mẹ Bột đã hạ sinh được 5 tiểu thiên thần, và 1 thiên thần út vào đầu giờ sáng hôm sau, thế là phải làm sinh nhật tận 2 ngày mất rồi.<:p
Mẹ Bột rất giỏi,trộm vía, chăm các con quên cả đi ...vệ sinh. Mẹ Bột cũng chịu khó uống sữa và ăn hạt nên sẽ chóng lại sức nhanh thôi.
Đây là 1 vài hình ảnh của mẹ con Bột









Dì Bơ xoắn xít vào đòi liếm cho các cháu, không cho liếm thì còn cào cửa nữa chứ, dì này yêu cháu quá :X




Ảnh ngoài lề:
Trong khi mẹ Bột chăm con thì Bơ và Cốm thế này đây
Bạn Bơ bạn ấy như con khi, nhảy múa điên loạn lên, chắc thấy mẹ Bột sinh em bé, vui quá hóa rồ




2 tay 2 quả................








Chúc các bé của mẹ hay ăn chóng lớn nhé!mẹ yêu các con nhiều lắm:-*
Các cháu xinh quá cơ! Còn dì Bơ với dì Bột trông hay nhẩy! Mặt mày cứ phơi phới thế kia, nhất là dì Bơ trông buồn cười quá! Còn dì Cốm thì tròn ủm à, cái mặt như cướp biển ấy thôi :-*:-*:)):))
 

phenmaleat

Active Member
mẹ tròn con vuông xinh quá chắc xinh sau út ít lên hơi yếu đây mà không sao đâu linh ạ
 
update tình hình bé thứ 5 cho mẹ Linhmu biết. Con trộm vía mồm gào to như loa phát thanh. Cho bú sữa ngoài thì ôm bình bú ngon lành nhưng cứ đưa vào ti mẹ thì không biết bú. Bé cứ gập đầu xuống như kiểu bị gù lưng và cứ giữ nguyên tư thế như thế mãi cho nên không thể nào tìm ti được vì cứ cắm đầu cắm cổ xuống đất mà =.=" đến khi nhấc đầu lên cho miệng vào ti thì ngậm vào tí tẹo rồi nhả ra ngay. Có khi nào bé không biết cách bú mẹ :( mẹ Na thì cũng chả làm gì hơn được cho bé con ngoài việc thi thoảng liếm láp cho bé. Các anh em của mẹ Na thì không đứa nào thèm dành ti của em.Toàn lăn ra ngủ. Để cho em một mình một mẹ luôn mà em cứ không chịu bú mẹ. :(( Bảo mẫu Hấu thì từ khi Cody về mải chơi với Cody quên mất nhiệm vụ làm bảo mẫu :( Cả đêm hôm qua cứ 1 tiếng phải dậy 1 lần vì thằng bé kêu váng cả nhà. Lúc thì kêu do đói. Lúc thì kêu do bị chui ra khỏi ổ nên bị lạnh :( Mình vẫn không hiểu sao nó có sức kêu như thế mà nó vẫn không chịu ti mẹ là sao :((
Giống hachi hồi đầu đấy em ạ. Cứ 1 tiếng là kêu inh ỏi bất kể đêm ngày. Đấy là do đói đó. Cứ từ từ rồi mỗi lần ăn sẽ ăn được nhiều hơn thì thời gian giữa cho các lần cho ăn sẽ dài ra, em sẽ đỡ vất vả hơn. Chúc cả mẹ con nhà Na và cậu con nuôi chóng lớn nhé.
 

milkygirl6390

Active Member
Giống hachi hồi đầu đấy em ạ. Cứ 1 tiếng là kêu inh ỏi bất kể đêm ngày. Đấy là do đói đó. Cứ từ từ rồi mỗi lần ăn sẽ ăn được nhiều hơn thì thời gian giữa cho các lần cho ăn sẽ dài ra, em sẽ đỡ vất vả hơn. Chúc cả mẹ con nhà Na và cậu con nuôi chóng lớn nhé.
chị ơi nhưng thằng này nó lạ lắm. Đầu nó cứ chúi xuống đất và không thể ngóc đầu dậy được. Linhmu bảo là thằng bé bị dị tật về cột sống ... Hachi ngày xưa có thế không chị. Hĩ. Chính vì không ngóc đầu lên được nên mới ko bú mẹ được. Mẹ Na rất chịu khó nằm im cho con bú. Các anh chị cũng không đứa nào giành t với em. Thế mà em thì cứ gục mặt xuống không bú được :((
 

Gemma

Active Member
Tội bé thứ 5 quá! Chính vì vậy mà mẹ Bột mới bỏ mặc con đấy, để bé tự ra đi luôn vì vốn đã yếu sẵn, sẽ khó tồn tại trong tự nhiên... Bé thuộc diện chăm sóc đặc biệt rồi... 3:-O:-o:-??
 

Linhmu_93

Active Member
chúc mừng em nhé, mấy hôm chị bận quá, vừa lo chạy nước rút làm đồ án nộp vừa chăm 3 mẹ con vụng nhà chị. Mấy hôm trước nhà chị cũng có 1 đứa bị yếu đi. Hôm đấy hachi bị tiêu chảy sáng ra phải đưa đi bác sĩ tiêm vì không chịu uống biseptol, trưa về thấy nhóc đã là lạ nhưng chị lại phải đi học tiếp. Đến tối về thì phát hiện nhóc không bú được mẹ mấy, nhét ti vào mồm nó ngậm được mút vài cái rồi lại nhả ra, chả kêu ca gì chỉ nằm ngủ, không hó hé động đậy gì, canh đến đêm vẫn không bú được mấy. Cho lên cân thì bị sụt cân, kéo da cổ thấy k đàn hồi lại được. Chị cho ăn luôn sữa ngoài, ăn sữa ngoài đến hôm thứ 3 thì khỏe lại, lại tranh ti rúc mẹ, bú tốt, da cổ kéo ra cũng co lại được.
Nếu bé thứ 5 vẫn không bú nhưng vẫn đi tiểu và đi ị bình thường và đói vẫn kêu thì em đừng lo quá. Cứ cho ăn ngoài, nhưng em phải cho ăn nhiều lên, đừng để khi nào đói kêu mới cho ăn, 2 tiếng em cho ăn 1 lần, bé ăn được bao nhiêu thì ăn, không ép. Bé đang yếu sẽ không bú mẹ được đâu. Hachi đợt trc bị ốm khi 4 ngày tuổi, gửi đi nhà khác dí ti vào mồm cũng không bú được, dù mồm thì kêu đói, cũng chỉ bú bình rồi nằm li bì. Phải đến hơn 10 ngày sau mới khỏe lại rồi rúc me bú ti. Vì do mèo con thể trạng gầy yếu, không có sức để mút ti. Em cần cho ăn sữa ngoài đến khi thể trạng bé khỏe lên thì tự bản năng bé sẽ biết bú mẹ nhé.
p/s: sữa cho mèo con sơ sinh của Mỹ là sữa KMR của petag, chị đọc nhiều trang thú y nước ngoài đến nói đó là sữa tốt nhất dành cho mèo sơ sinh nuôi bộ. Lần trước chị đã mua cho hachi uống, ship từ SG ra 1 hôm là nhận được. Sữa đấy phải nói là rất đắt 400k 1 hộp có 170g :((. 1 hộp sữa 1 mèo con chỉ ăn được 2 tuần là nhiều. Nhưng thật sự là tốt, chị không biết người khác ntn chứ chị cho hachi ăn tăng cân nhanh lắm, hachi còi lúc 4 tuần tuổi nặng có 2 lạng mà sau khi ăn 1 tuần tăng thành 3,5 lạng, mỗi ngày tăng hơn 20g liền, lớn lên trông thấy.
Nếu mẹ không chăm con thì em chăm hộ, sau 2 lần mèo nhà chị đẻ, chị rút ra 1 điều là mèo con có sức sống rất mạnh mẽ, chỉ cần mình cẩn thận để ý và can thiệp ngay khi cần thiết chứ đừng để quá muộn. Em cho bé thứ 5 ăn xong thì để bé nằm dọc dựa lên ngực và vai em, vuốt xuôi bụng bé từ trên xuống độ vài phút. Cái này chị học ở hướng dẫn nuôi bộ mèo mồ côi, chị làm theo sau khi cho mấy đứa nhà chị ăn ngoài hay bị nấc, nó rất dễ chịu mà thi thoảng thấy ợ hơi. ( do cho bú ngoài sữa sẽ vào ồ ạt, nhanh hơn bú mẹ ). Mèo mẹ không liếm con thì em lấy 1 quả bỏng nhỏ, bọc vài mềm, sau khi cho ăn và đi vệ sinh, em lấy quả bóng lăn trên bụng bé từ trên xuống để kích thích tiêu hóa.
Chúc bé thứ 5 sẽ sớm khỏe như anh chị em khác. Nhóc đã sống được vài ngày, chả có lí do gì sẽ không sống tiếp được cả.
Chị ơi! E cám ơn kinh nghiệm của chị nhiều nhé! Bé nhà e đang đc mẹ Milky chăm c ạ. Chắc chắn c ấy chăm bé sẽ tốt hơn em và mẹ Bột vì Na khéo hơn mà chăm có 4 đứa cả nhà e là 5 nên đỡ vất vả. E cũng đang tính nhờ má Gemma mua giùm sữa cho mèo con. Để 1,2 hôm nữa nếu k khá hơn e sẽ nhờ c ạ. Vì bjo bé cũng đang đc uống sữa tốt, tối e định qua mang hộp pedia cho nó. Mẹ Bột cho uống hộp khác cũng đc! E mong bé khỏe để bú mẹ. Nhưng hình như con có vấn đề về cột sống, nên đầu k nhấc lên đc mà cứ cúi gằm mặt xuống :( khổ thân nó quá!
Mẹ con Chít tnao rồi chị?
 

Linhmu_93

Active Member
Hì3, gửi em đi, em nuôi hộ mấy hôm cho. Dạo này Mít luời ăn lắm, lại vừa sụt 1 lạng:(. Mẹ em bảo chắc tại không có bạn chơi vs tranh ăn cùng nên mới như thế:(. Em đang định tìm thêm 1 đứa về chơi vs Mít nhưng chắc chưa tìm ngay được:(. Nếu thấy ổn thì chị cho em " mượn" cháu Bơ vài hôm nhé.
E ơi, có vấn đề của Bơ là cháu hay đi vệ sinh cạnh chậu cát hoặc ra nền nhà vs. Chị chỉ sợ e k dọn đc thôi. Còn lại thì k lo vì con Bơ nó chưa biết khè con mèo nào cả. Lạ là ra làm quen ngay! Hihi
 

nero

Member
Cảm ơn mẹ linhmu93 nhé, đã làm bà mối giúp cho hoàng tử Bông nhà nero nhé. ;;)
 
E ơi, có vấn đề của Bơ là cháu hay đi vệ sinh cạnh chậu cát hoặc ra nền nhà vs. Chị chỉ sợ e k dọn đc thôi. Còn lại thì k lo vì con Bơ nó chưa biết khè con mèo nào cả. Lạ là ra làm quen ngay! Hihi
Cái vụ này thì em còn lạ gì, Mít nhà em thỉnh thoảng cũng đi vs cạnh chậu cát mừ>.<. Mới đầu dọn không quen, mùi+ nhìn ghê quá nên suốt ngày nôn oẹ>.<, giờ dọn nhiều quen rồi:). Cái chính là em muốn cho Mít có bạn chơi mà mèo con thì chắc phải đến hè mới đón được chứ trong năm học cũng khó:(. Mít hiếu động lắm nhưng chỉ khi nào em ở nhà cháu nó mới chạy nhảy đùa nghịch thôi chứ bt nhà em lúc nào cũng có người ở nhà nhưng không ai rảnh để chơi với Mít cả:(, thành ra con bé suốt ngày ngủ, ăn uống uể oải lắm vì có tiêu hao năng lượng đâu mà đói:(
P/s: khổ thân bé t5 quá:(. Cầu cho cháu khỏe mạnh, sớm được về với mẹ Bột và các anh chị em.
 

Linhmu_93

Active Member
Cái vụ này thì em còn lạ gì, Mít nhà em thỉnh thoảng cũng đi vs cạnh chậu cát mừ>.<. Mới đầu dọn không quen, mùi+ nhìn ghê quá nên suốt ngày nôn oẹ>.<, giờ dọn nhiều quen rồi:). Cái chính là em muốn cho Mít có bạn chơi mà mèo con thì chắc phải đến hè mới đón được chứ trong năm học cũng khó:(. Mít hiếu động lắm nhưng chỉ khi nào em ở nhà cháu nó mới chạy nhảy đùa nghịch thôi chứ bt nhà em lúc nào cũng có người ở nhà nhưng không ai rảnh để chơi với Mít cả:(, thành ra con bé suốt ngày ngủ, ăn uống uể oải lắm vì có tiêu hao năng lượng đâu mà đói:(
P/s: khổ thân bé t5 quá:(. Cầu cho cháu khỏe mạnh, sớm được về với mẹ Bột và các anh chị em.
Chị nt cho e rồi đấy. Rảnh thì nt lại cho c nhé! Lúc nào e ở nhà thì nháy c chị gửi con Bơ sang. Càng sớm càng tốt e nhé. Sắp loạn roài :(
 

prunus_mume

Member
Mít có Bơ chơi cùng thì cả 2 đứa sẽ béo mũm béo mĩm cho mà xem 8-> Như thằng Ron với thằng Bụi đây này :)) Lịch của chúng nó là ăn, xong đòi ăn gel xong vần nhau ra í éo xong ngủ, ngủ dậy đi ị, ị xong lại ăn =)) 10h tối xếp hàng chải lông \:D/ 2 con ỉn đè sắp gãy chân chị roài :-< Nằm lõm cả đệm :))
Zời ơi tôi vẫn chưa được xem mặt bé Bơ mà nó đã lại chuẩn bị đi ăn nhờ ở đậu rồi :-< Mẹ Mít mà sang chơi với Bụi là phải tay xách nách mang cả Bơ với Mít sang đấy nhớ [-( Không là chị bắt về đón nốt đấy :">
Mẹ Linh thu xếp thứ 5 chị sang chơi với các cháu đấy nhá \:D/ chuẩn bị hàng họ đầy đủ hết rồi \:D/ Bụi nó cũng thèm đi lắm cơ mà nó phải ở nhà thôi :))
 

Linhmu_93

Active Member
Mẹ Mít sweet vừa ở nhà mình về.
Đón Bơ về rồi ạ :) mà cái con bé Bơ này, láo thế cơ chứ! Bỏ túi ra cho nằm vào thì nhảy ngay vào k thèm ra. Hóa ra nó thích đi du học hơn ở nhà với
Mình!
 

Linhmu_93

Active Member
Mít có Bơ chơi cùng thì cả 2 đứa sẽ béo mũm béo mĩm cho mà xem 8-> Như thằng Ron với thằng Bụi đây này :)) Lịch của chúng nó là ăn, xong đòi ăn gel xong vần nhau ra í éo xong ngủ, ngủ dậy đi ị, ị xong lại ăn =)) 10h tối xếp hàng chải lông \:D/ 2 con ỉn đè sắp gãy chân chị roài :-< Nằm lõm cả đệm :))
Zời ơi tôi vẫn chưa được xem mặt bé Bơ mà nó đã lại chuẩn bị đi ăn nhờ ở đậu rồi :-< Mẹ Mít mà sang chơi với Bụi là phải tay xách nách mang cả Bơ với Mít sang đấy nhớ [-( Không là chị bắt về đón nốt đấy :">
Mẹ Linh thu xếp thứ 5 chị sang chơi với các cháu đấy nhá \:D/ chuẩn bị hàng họ đầy đủ hết rồi \:D/ Bụi nó cũng thèm đi lắm cơ mà nó phải ở nhà thôi :))
Phương đến nhà e chơi mà phát sợ. Vì con Cốm con Bơ nó ăn kinh quá! Ăn luôn mồm. Gì cũng ăn ;)) khì khì.... Ron còn đánh em Bụi k đấy?
 
chị ơi nhưng thằng này nó lạ lắm. Đầu nó cứ chúi xuống đất và không thể ngóc đầu dậy được. Linhmu bảo là thằng bé bị dị tật về cột sống ... Hachi ngày xưa có thế không chị. Hĩ. Chính vì không ngóc đầu lên được nên mới ko bú mẹ được. Mẹ Na rất chịu khó nằm im cho con bú. Các anh chị cũng không đứa nào giành t với em. Thế mà em thì cứ gục mặt xuống không bú được :((
Chị ơi! E cám ơn kinh nghiệm của chị nhiều nhé! Bé nhà e đang đc mẹ Milky chăm c ạ. Chắc chắn c ấy chăm bé sẽ tốt hơn em và mẹ Bột vì Na khéo hơn mà chăm có 4 đứa cả nhà e là 5 nên đỡ vất vả. E cũng đang tính nhờ má Gemma mua giùm sữa cho mèo con. Để 1,2 hôm nữa nếu k khá hơn e sẽ nhờ c ạ. Vì bjo bé cũng đang đc uống sữa tốt, tối e định qua mang hộp pedia cho nó. Mẹ Bột cho uống hộp khác cũng đc! E mong bé khỏe để bú mẹ. Nhưng hình như con có vấn đề về cột sống, nên đầu k nhấc lên đc mà cứ cúi gằm mặt xuống :( khổ thân nó quá!
Mẹ con Chít tnao rồi chị?
ây ây 2 mẹ không lo nhé, cứ từ từ bồi bổ cho con, con vẫn đang khỏe thế cơ mà, còn ăn khỏe thế tức là không có gì đáng lo quá nhé, mèo con có vấn đề thì đã bỏ ăn rồi. Chị nghĩ không có dị tật gì về cột sống đâu. Hoặc milky thử để con bú vú dưới, tức là khi mèo mẹ nằm nghiêng thì cho bú vú phía dưới. Nhà chị 2 đứa có 1 đứa cũng thích bú kiểu chúi đầu xuống như thế, nâng đầu lên vú trên thì k chịu, cứ giằng ra rồi chúi đầu xuống dưới tìm vú rồi cắm mặt xuống bú. Nếu mẹ Na nhiều sữa, milky thử nặn sữa ra rồi bơm cho bé ít sữa mẹ, cho bé có kháng thể. Đợt chục ngày trước Chít nhà chị nhiều sữa, bóp vào ti 1 cái sữa bắn thành tia vào mặt chị nên chị nghĩ nếu nhiều sữa thì chắc cũng nặn được ra. Mẹ chít nhà chị bh ít sữa rồi, chả thấy sữa đâu nên chị cho ăn thêm ngày 3 bữa ngoài.
 
Top