ừ nhiều khi đúng là ở nhà mệt hơn đi làm thật:-ss, hết lôi chăn chiếu ra giặt giũ lại lôi mèo ra tắm rửa , cho ăn uốngHic, mệt hơn đi làm nhiều chị ơi, mong sang tuần sau thứ 3 cô bé ấy lên chứ không em ngất(
((
Khi nãy em đọc rồi đó
ừ nhiều khi đúng là ở nhà mệt hơn đi làm thật:-ss, hết lôi chăn chiếu ra giặt giũ lại lôi mèo ra tắm rửa , cho ăn uốngHic, mệt hơn đi làm nhiều chị ơi, mong sang tuần sau thứ 3 cô bé ấy lên chứ không em ngất(
((
Ôi, ước mơ của em ngày một xa vời, không thấy chị Beam trả lời pm của em là sao, chị ơi, huhuhuTụi nhóc nghịch quá, khó chụp ghê, hic,
![]()
![]()
Không thể nói đc câu nào hơnTụi nhóc nghịch quá, khó chụp ghê, hic,
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Thế là qđ rồi đấy hả chị, thằng ku Bop nghe chị kể nhu con gái ý...lông mày :-ss....thằng Bop ngố nhà chị cứ như cục đất ý nhỉ, vào nhà Bông ngố thì còn lo gì nữa mà hu hu.....Beam ơi hôm nay chị cho hai đưa đi nhà mới rồi, lúc trưa gọi em định buôn bán kể lể 1 tẹo em ạ
. Thôi nhưng nó đi nhà mới cũng nngoan lắm , Nhà Bông ngố kể vác Bop đi vào hàng chợ ai cũng xúm lại đòi bế nó đòi chụp ảnh em ạ, ôi lâu rồi em không nhìn thấy nó, bây giờ nó có bộ râu và lông mày đẹp lắm cơ nên ai cũng khen, thôi chả nghĩ tiếp nữa hu hu
![]()
Hihi, uh đấy là Mít còi nhà mình đấy, trông gấu ó thế thôi nhưng mà là gái đấy, đanh đá dã man luôn, đụng vào lúc bà í không thích là bà í cào cho rách tay, hồi trước gọi là Mít heo, cơ mà dạo này thấy người em í cứ dài thườn thượt ra, đến tuổi lớn rồi nền không được tròn vo như hồi bé nữa, mặc dù vẫn ăn như heo, nhưng mà thôi cứ gọi là Mít còi cho trộm vía, hí hí.![]()
Bé này tên là Mít hả bạn linhmai138? Nhìn cái mặt cau có yêu quá ><
Eo, Mít giống Lyly nhà mình quá. Sao mấy cái đứa anh lông ngắn, mỗi đứa 1 vẻ mà đứa nào cũng đáng yêu thế nhỉ. Chết mất.![]()
Bé này tên là Mít hả bạn linhmai138? Nhìn cái mặt cau có yêu quá ><
Kỳ lạ, con Lyly nhà mình cũng nằm kiểu ý. Đặc biệt chỉ cần chạm nhẹ vào lưng là tự động lăn đùng ra đất, mắt lim dim, miệng rên ử ử mời chào màn vuốt bụng và đấm lưng. Yêu thế không biết.Mít nhà bạn Linhmai138 có cái kiểu nằm giống Boo nhà mình ghê... mình gọi đó là kiểu nằm siêu nhân![]()
ôi cái kiểu tả tư thế nằm của bọn này chuẩn quá. Mình còn phát hiện ra con mèo nhà mình rất thích được đấm lưng nữa. Lúc đấy nó gật gù sung sướng lắm. Lại "trưng bày" cái thế nằm siêu nhân đấy ra.ôi cái bọn mèo anh này mình thấy có kiểu nằm rất đặc trưng nhé, 1 là nằm ngửa bụng dạng chân ra, rất chi là dzô dziên (con giai còn đỡ chứ con gái con đứa thì có mà ế chồng), 2 là nằm sấp thẳng cẳng, ẹp bụng xuống đất, duỗi chân duỗi tay ra nhìn rất chi là stupid, ôi giời ơi càng nghĩ càng thấy ghét, thảo nào đời mình không thoát khỏi kiếp nô lệ cho bọn nó. Sáng sớm nay cơ, mới ngủ dậy đã thấy 3 cái tàu há mồm nằm biểu tình ở hành lang, mình còn đói mốc mõm mà phải phục vụ bọn lắm lông này trước, khổ cái thân tôi.
Lyly nhà em lạc vào nhà bác đấy bác ạ. Đề nghị bác gửi Hoàng Long về HP cho em nhé. Hehe, mà sao cứ anh lông ngắn màu lilac, đứa nào nhìn cũng giống nhau như lột thế nhỉ. Không yêu không đượcĐúng là toàn các bạn yêu thích ALN tụ tập ở nhà BeamBeam vui ghê.Phải công nhận nhìn ALN bé nào cũng đáng yêu và cứ nhầm mèo nhà mình nếu không để ý kỹ . Up tạm cái ảnh bé này chả biết bé nhà ai lạc vào nhà mình ;
![]()
chú Cường về rửa lại mặt cho Boo đi nhéThế là qđ rồi đấy hả chị, thằng ku Bop nghe chị kể nhu con gái ý...lông mày :-ss....thằng Bop ngố nhà chị cứ như cục đất ý nhỉ, vào nhà Bông ngố thì còn lo gì nữa mà hu hu.....
Để cho đỡ bùn thì em sẽ up ké sang nhà BeamBeam mí đứa nhà em nhé...hé hé
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()