em mới mua một em pitbull 2 tháng tuổi , nó hay cắn tay em để đùa có lúc cắn rất đau , những lần cắn em lại vả vào mồm nhưng nó sủa lại rồi gầm gừ nhe nanh đánh đau thì nó bỏ đi chỗ khác , xong cứ lên cơn đùa nó lại cắn em lại đánh nó lại đi cứ như thế , mọi người chỉ giúp em cách để nó không gặm tay em nữa hay là do nó nhỏ nên nó nghĩ thế là đùa ?, tại trước em có nuôi xoáy thái nó cắn cả chủ mà nuôi từ nhỏ nên giờ em sợ chó giữ lắm.
thứ 2 là em muốn nó đi vệ sinh đúng chỗ , em cũng nghe mấy bác bảo đợi nó ăn xong là cho nó vào chỗ cần đi bao giờ xong mới cho ra , nhưng e làm theo y như thế thì nó lại không đi nhốt nó nửa tiếng cũng không chịu đi cứ ra ngoài 1 cái la nó mới đi , và làm sao để chó không cắn đò vật trong nhà ? em mong mọi người chỉ em nuôi dậy một chú cún hiền lành và nghe lời nhất cám ơn mọi người!
thứ 2 là em muốn nó đi vệ sinh đúng chỗ , em cũng nghe mấy bác bảo đợi nó ăn xong là cho nó vào chỗ cần đi bao giờ xong mới cho ra , nhưng e làm theo y như thế thì nó lại không đi nhốt nó nửa tiếng cũng không chịu đi cứ ra ngoài 1 cái la nó mới đi , và làm sao để chó không cắn đò vật trong nhà ? em mong mọi người chỉ em nuôi dậy một chú cún hiền lành và nghe lời nhất cám ơn mọi người!