Chào các bác,
Một em cún con nhà mình 2 tháng tuổi, nhưng em bị suy dinh dưỡng vì mẹ em đẻ lần đầu và sớm quá nên cả đàn đều bị yếu.
Hôm nay tự nhiên một em đang chạy bỗng lăn quay ra đất dãy dãy, 2 chân sau khuyu xuống như bị liệt. nhìn em không biết bệnh gì, nhưng tinh thần của em thì vẫn tinh nhanh. Sau 5 phút em dần dần đứng dạy được và rồi lại vục mặt vào ăn hết sạch một bát cơm.
Tôi lo quá, tưởng em chết, nhưng có lẽ em bị bệnh giống người "động kinh".
Có ai biết mách giùm tôi là em có thể bị bệnh gì? Và tôi phải chăm sóc em thế nào?
Xin cảm ơn các bác.
Tú
Một em cún con nhà mình 2 tháng tuổi, nhưng em bị suy dinh dưỡng vì mẹ em đẻ lần đầu và sớm quá nên cả đàn đều bị yếu.
Hôm nay tự nhiên một em đang chạy bỗng lăn quay ra đất dãy dãy, 2 chân sau khuyu xuống như bị liệt. nhìn em không biết bệnh gì, nhưng tinh thần của em thì vẫn tinh nhanh. Sau 5 phút em dần dần đứng dạy được và rồi lại vục mặt vào ăn hết sạch một bát cơm.
Có ai biết mách giùm tôi là em có thể bị bệnh gì? Và tôi phải chăm sóc em thế nào?
Xin cảm ơn các bác.
Tú