Rất muốn vào cùng chia sẻ với bác Cen nhưng bác khoá box thật buồn. Mình là thành viên mới tuy nhiên do điều kiện công tác nên ít khi tham gia diễn đàn. Tuy nhiên những gì mà mà bác Cen chia sẻ cũng là tâm trạng chung của những người đã chót nặng lòng với chó, không chỉ PQ. Bản thân tôi cũng như một số người tôi gặp đã phải chuyển nhà vì chó, phải xa trung tâm hơn để có nhà có sân cho chó.. rồi rất nhiều phiền toái từ niềm đam mê này, từ gia đình, vợ con những người thường không ủng hộ việc nuôi chó ( bản tính ích kỷ trong tình cảm..). Rồi phải tiêu tốn khá nhiều thời gian, tiền bạc.... Tuy nhiên trên tất cả, khi trở về nhà sau chuỗi ngày làm việc vất vả, căng thẳng gặp chú cún mình yêu thích, những mệt mỏi, phiền muộn gần như tan biến hết. Những đóng góp của bác Cen trong diễn đàn không thể không phủ nhận. Những dòng tôi viết chỉ mong bác Cen phân bổ thời gian, tình cảm hợp lý.... Mong sự trở lại của bác.