Nếu như Mid va Fiona có baby nhiều màu thì chắc sẽ thích lắm bạn ha!Mid ngoan lắm và rất dễ ăn ,em ấy ăn gì cũng được bạn à!ăn xong em ấy nhõng nhẽo rồi nằm ngủ thôi!nên em ấy mau lớn đó bạn!bé Fiona thì mình mua của Bác Huyền ngoài Hà NộiBác Huyền mua em ấy của Bác Xanh ,Bác nói Fiona là mèo ba tư ,nhưng mình không quan tâm lắm vì khi mình quyết định mua em ấy là vì bức hình quá dễ thương của em ấy!nên mình quyết tâm phải cho em ấy phiêu lưu một chuyến từ Bắc vào Nam và về đến Bến Tre đó bạn!tấm hình này nè bạn lúc đó em ấy được 3tháng tuổi!Chắc sẽ đẻ con ra nhiều màu khác nhau bạn ạ.Bạn chăm em Mid khéo quá.Đợt mình đến đón em Pink cũng nhìn thấy em Mid.Lúc đấy cu cậu nhìn nai tơ ngơ ngác lắm.Bây giờ nhìn già dặn và to béo hơn bao nhiêu rồi.Em Fiona của bạn là mèo Anh phải ko?Nhìn em ý lạ và độc.Thích thật
hai đứa nó toàn ngủ chung không đó bạn,hôm bữa em xám bị bệnh mình mang đi Bác sĩ và phải gởi lại Bs theo dõi,thì em Mid đi tìm và kêu hoài nghe thê thảm lắm,mình sợ em nó đi mất nên nhốt vào lồng hết một ngày một đêm luôn!2 đứa tình cảm thế.Chả bù cho 2 đứa nhà mình.Chưa bao giờ thấy chúng nó nằm gần nhau. Đến đi vệ sinh còn phải mỗi đứa 1 chậu riêng.Hic