Hôm nay em rất muốn tâm sự cùng các anh chị có lòng yêu thương mèo và mong các anh chị cho em thêm nhiều lời khuyên để em chăm sóc bé được tốt hơn.
Cách đây 1 tháng, duyên trời đã định. Hôm đấy trời mưa như trút nhưng em dở chứng nhõng nhẽo đòi người yêu đưa đi ăn sáng trong chợ cho bằng được. Ai ngờ đến đó thí hết đồ ăn. Đang phi xe về bỗng em nhìn thấy 1 vật thể lạ ở giữa đường, giật người yêu dừng lại ngay ( tí ngã) . Lại gần hóa ra là 1 bé mèo con đang quay quay giữa đường. Em hỏi người bán hàng xung quanh vốn chỉ định hỏi xem mèo nhà ai để mang trả họ.Không ngờ mấy bà bán thịt bảo chả ai nuôi đâu nhặt về mà nuôi ( họ thật vô tâm, cứ để em ý bò giữa đường thế nhỡ ai không nhìn thấy chẹt vào thì sao). Thế là mình mang em về nuôi luôn. May mắn thay mọi người trong nhà đều thương yêu động vật nên không ai nói gì. Chỉ có tụi bạn cứ bảo em điên quá đi nhặt mèo lại còn mèo mù về nuôi. Bảo đen đủi, nhưng e mặc kệ
Mang em về điều đầu tiên là cho em ăn. Em lao vào ăn ngấu nghiến , mình mừng quá, chỉ sợ em chưa ăn được cơm thì việc chăm sóc sẽ vất vả hơn nhiều. Lúc đấy nhìn em bé xíu mình đoán mới chỉ được mấy tuần thôi.
Rồi mình nhận thấy 1 điều là em cứ đi vòng tròn.Không xác định được phương hướng. Cứ nghe thấy tiếng động là cắm đầu lao , đập đầu khắp nơi. Và đó là lúc mình phát hiện ra em bị mù. Nhưng mình quyết tâm., dù em mù nhưng chỉ cần em khỏe mạnh, ăn tốt là mình sẽ nuôi em đến cùng. Được 1 điều tuy em mù nhưng rất ngoan. Biết đi vệ sinh đúng chỗ và không hề làm nũng. Khi nào mình về thì mình chơi cùng em, còn không cứ chơi 1 mình 1 chỗ, hoặc dò dẫm tìm đường.
Những tưởng cứ vậy là yên ổn. Hôm nay bỗng dưng em có triệu chứng lạ, cứ thi thoảng lại co giật rồi sùi bọt mép. Mình nhìn chỉ biết khóc mà thương em. Tìm tài liệu trên mạng mà không hiểu em bị làm sao. Nhưng may mắn em không bỏ ăn, vẫn ăn được. Gio em lại tươi tỉnh hơn rồi, nhưng 2 chân trước yếu không đứng được.
Em rất mong mọi người có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em cách chăm sóc em. Em sẽ không bỏ em ý , sẽ cố nuôi em đến cùng . Rất mong mọi người chia sẻ cùng em
Cách đây 1 tháng, duyên trời đã định. Hôm đấy trời mưa như trút nhưng em dở chứng nhõng nhẽo đòi người yêu đưa đi ăn sáng trong chợ cho bằng được. Ai ngờ đến đó thí hết đồ ăn. Đang phi xe về bỗng em nhìn thấy 1 vật thể lạ ở giữa đường, giật người yêu dừng lại ngay ( tí ngã) . Lại gần hóa ra là 1 bé mèo con đang quay quay giữa đường. Em hỏi người bán hàng xung quanh vốn chỉ định hỏi xem mèo nhà ai để mang trả họ.Không ngờ mấy bà bán thịt bảo chả ai nuôi đâu nhặt về mà nuôi ( họ thật vô tâm, cứ để em ý bò giữa đường thế nhỡ ai không nhìn thấy chẹt vào thì sao). Thế là mình mang em về nuôi luôn. May mắn thay mọi người trong nhà đều thương yêu động vật nên không ai nói gì. Chỉ có tụi bạn cứ bảo em điên quá đi nhặt mèo lại còn mèo mù về nuôi. Bảo đen đủi, nhưng e mặc kệ
Mang em về điều đầu tiên là cho em ăn. Em lao vào ăn ngấu nghiến , mình mừng quá, chỉ sợ em chưa ăn được cơm thì việc chăm sóc sẽ vất vả hơn nhiều. Lúc đấy nhìn em bé xíu mình đoán mới chỉ được mấy tuần thôi.
Rồi mình nhận thấy 1 điều là em cứ đi vòng tròn.Không xác định được phương hướng. Cứ nghe thấy tiếng động là cắm đầu lao , đập đầu khắp nơi. Và đó là lúc mình phát hiện ra em bị mù. Nhưng mình quyết tâm., dù em mù nhưng chỉ cần em khỏe mạnh, ăn tốt là mình sẽ nuôi em đến cùng. Được 1 điều tuy em mù nhưng rất ngoan. Biết đi vệ sinh đúng chỗ và không hề làm nũng. Khi nào mình về thì mình chơi cùng em, còn không cứ chơi 1 mình 1 chỗ, hoặc dò dẫm tìm đường.
Những tưởng cứ vậy là yên ổn. Hôm nay bỗng dưng em có triệu chứng lạ, cứ thi thoảng lại co giật rồi sùi bọt mép. Mình nhìn chỉ biết khóc mà thương em. Tìm tài liệu trên mạng mà không hiểu em bị làm sao. Nhưng may mắn em không bỏ ăn, vẫn ăn được. Gio em lại tươi tỉnh hơn rồi, nhưng 2 chân trước yếu không đứng được.
Em rất mong mọi người có kinh nghiệm chỉ dẫn cho em cách chăm sóc em. Em sẽ không bỏ em ý , sẽ cố nuôi em đến cùng . Rất mong mọi người chia sẻ cùng em