• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em độc thân, em quyến rũ

milkygirl6390

Active Member
em sẽ học theo khẩu phần ăn nhà chị ... với hy vọng thằng Hấu đần nhà em nó sẽ bệ vệ được như anh Xoong hot boi ... b5n nhà em nó chạy nhiều teo hết mỡ, chẳng con nào bếu :(( buồn :((
 

lululubu

Active Member
:"> Muốn béo thì fải ăn Canin em ạ, ăn cơm không xơ múi lắm đâu. Chị cũng có dám cắt hạt của nó đâu, vẫn fải nửa hạt nửa cơm, dưng nếu để riêng thì chúng nó ko chịu ăn cơm mới phải chơi trò nghiền ra xong là trộn. Mới cả mình xem hướng dẫn trên vỏ bao thấy chúng nó ăn hơi quá khẩu phần, nhỡ béo phì xong lại bệnh abc gì nữa thì quá tội. May bọn nhà chị ngửi mùi hạt nó còn ăn. Chứ Hấu thì chưa biết đâu nhá, nghe cô Ruồi đồn bọn này nó chỉ ăn Canin, ko thèm ăn loại rẻ tiền trộn lung tung đâu, he2.

Mà dạo này con giai cô lớn lên đẹp trai hùng vĩ thế còn gì, cô cứ giả vờ khoe khéo:)):)):)).
 

kokokiukiu

Active Member
Đâu đâu,ảnh cháu Muôi đâu chị ới,đọc hết cả bài dài ngoằng mà chưa nhìn thấy cháu đâu cả?:)):)).

Em cũng áp dụng chiêu xay hạt ra trộn cơm nhưng ko tác dụng mấy chị ạ:((
 

lululubu

Active Member
Cái này phải chờ bác Dao găm, bác ý chụp chứ chị làm gì có máy xịn mà chụp. Con Muôi cả ngày nó phi như ngựa ý, từ khi nó biết đi đến h chưa lúc nào nó đứng im để mình được cái ảnh tử tế. À mà chiều nay có đi chụp ảnh lịch không:-*?

Giờ mà muốn nó chịu ăn món Royal trộn lung tung thì lượng RC phải bằng lượng thịt + cơm. Mà cơm chị cho có 1 thìa gọi là tượng trưng, kiểu chả lẽ có thịt với tí rau lại không trộn cơm, chứ nhiều cơm bọn nó cũng ỳ ra chả ăn đâu. Quan trọng là trước đấy phải cho bọn nó nhịn 1, 2 bữa, lúc ý đói mới chịu ăn. Chứ phí công trộn ra rồi mà nó không ăn là đổ đi đấy :">.

Nói thế chứ đang tập ăn, có Muôi Muôi là nhiệt tình, chứ 2 cháu kia ẻo lả lắm. Thành ra bữa nào chị cũng chỉ trộn in ít thôi, cho bọn nó đói cho biết thân còn chịu ăn tiếp, he2. Sau này quen rồi tăng lượng lên sau.
 

milkygirl6390

Active Member
ăn cannn chẳng béo đâu chị ơi :(( nhớ cái ngày xưa cho bọn nó ăn whiscat còn thấy bọn nó béo bụng mỡ luôn, mỗi tội bị thận. Em cho ăn cannin + thịt luộc mà chúng nó còn không béo, có khi phải có mùi cơm vào chúng nó mới béo được :((
Mà nhà chị chụp lịch gì đấy :-o thấy ngày nào có cái topic khởi xướng cái vụ chụp hình bọn giặc cho lên lịch mà chẳng thấy ai nói năng gì :-SS
 

Kún¥êu

Member
Đầu xuân năm mới tặng mẹ Thảo tấm ảnh cậu quý tử :
Còn mấy cái cũng xinh lắm nhưng chú chuyên photoshop cho chị chưa làm xong nên lấy tạm cái ảnh này đăng lên. Mấy hôm nữa sẽ gửi ảnh long lanh hơn.
 

kueh1988

Member
lâu lắm mới lại vào Vietpet thăm BB, vẫn xinh như hồi bé^^,h đã có con rồi.
mẹ BB thì chắc đã già, mãi lâu lắm rồi ko đẻ, mỗi lầm gào, cho đi, đều thấy không có kết quả gì, hic=((
 

Linhmu_93

Active Member
;)Cái thắng nhát chết! Đến chơi mà cứ trốn 1 góc chẳng thèm ra ngoài chơi với ai :) đc cái màu lông đẹp hơn mẹ Thớt và nhất là mắt....hết lác rồi! Keke
 

ruồi bẹp

Active Member
;)Cái thắng nhát chết! Đến chơi mà cứ trốn 1 góc chẳng thèm ra ngoài chơi với ai :) đc cái màu lông đẹp hơn mẹ Thớt và nhất là mắt....hết lác rồi! Keke
phong cách nhát chết là phong cái kool đối với mèo và cháu Muôi học tập bác Kem để trở thành kool boy đấy =))
 

kokokiukiu

Active Member
Chị này bận ăn chơi ở đâu lâu thế nhỉ,mãi chả thấy đâu cả:))
Up tạm mấy cái ảnh chụp vội bằng điện thoại lên trước,khi nào chị vào thì thuyết minh sau nhé:D
Mẹ BB sinh được 5 bé lúc trưa nay.có 2 bé ginger và 3 bé màu kem,mình tranh thủ chộp được vài tấm đây :
Bé này là cả,vân áng cực đều và rõ:x


Bé thứ 2 (màu kem)và 3(màu ginger):



Còn 2 bé nữa chưa chụp được ảnh riêng.
Mẹ BB và các con:


 

Kún¥êu

Member
Lại có thêm 1 gia đình nữa có mèo trẻ con rồi. Bảo bảo mắn thật đấy, lứa nào cũng 5 đứa lận. Chúc cho mẹ Thaỏ có sức khỏe và thời gian ( công thêm cả tiền bạc ) để chăm được 6 mẹ con khỏe mạnh nhất. Yêu các cháu nhiều nhiều :-*
 

Linhmu_93

Active Member
ôi xinh quá! ganh tỵ quá! hehe....đổi mèo chị ơi! e thích màu kem ấy! tặng e 1 con nhé! e tặng chị 2 thùng phô mai ;;)
 

lululubu

Active Member
Ôi, chưa gì mà đã ầm ầm post ảnh mới :)). Hôm nay nói chung BB sinh con rất điêu tàu và bất ngờ, kêu ngoéo cho 1 tiếng rồi cứ thế là đẻ, làm cả nhà xoay xở không kịp, bỏ cả cơm trưa mà đỡ đẻ, kéo theo cả 2 cô kokiu sang đỡ cùng. Trước khi tạm biệt ra về các cô có tâm tình là ở ngoài đỡ đẻ tận 80k/tiếng, người ta sang giúp free mà còn đòi quà nọ quà kia =)) =)). Tổng kết lại là gái nhà mình toàn đẻ con trời mưa trời bão trời rét, đợt trước thì chọn ngay đợt rét lịch sử, đợt này thì trúng thẳng ngày bão ầm ầm. May mà lần này cháu sinh con rất thuận lợi, tự sinh 3 tiếng là cho ra đời 1 đống ginger, từ đậm tới nhạt. Em mình kêu là đúng cái phận đẻ thuê, toàn giống nhà nội, chả có đứa nào giống ngoại:((. Tuy nhiên vì đã ra được 1 thằng Hấu con mà sau 1 tháng chối xuống chối lên là "Mèo nhà em bé lắm chả biết gì đâu, nó bê đê làm sao con BB lại chửa được" hôm nay bà nội cháu đã fải sang nhận trách nhiệm cùng gia đình.

Trộm vía đợt này các con rất khỏe, bú rất ngoan, ăn xong là nằm chất chống xếp lớp như cá mòi ngủ như heo, mẹ vào là bú. BB nhà mình làm mẹ đến lần thứ 2 rồi nhưng vẫn rất hớn, cứ lúc nào thấy mình vào thăm con mới thèm vào đấy nằm. Mình vừa đi 1 phát là cũng ra ngoài chơi luôn. May mà thời tiết đợt này cũng khá dễ chịu, chỗ nằm ấm, quan trọng nhất là cậu Xoong của các cháu đã bị đem cách ly để tránh hành động đá bóng đêm khuya, nên thiếu hơi mẹ tí nhưng các con vẫn phây phây ra.

Nói chung đợt này khổ nhất là thằng Xoong, tự dưng không ăn ốc mà phải đi đổ 1 đống vỏ, chả làm cho đứa nào chửa xong cuối cùng bị cách ly=))=))
 

kokokiukiu

Active Member
Ôi, chưa gì mà đã ầm ầm post ảnh mới :)). Hôm nay nói chung BB sinh con rất điêu tàu và bất ngờ, kêu ngoéo cho 1 tiếng rồi cứ thế là đẻ, làm cả nhà xoay xở không kịp, bỏ cả cơm trưa mà đỡ đẻ, kéo theo cả 2 cô kokiu sang đỡ cùng. Trước khi tạm biệt ra về các cô có tâm tình là ở ngoài đỡ đẻ tận 80k/tiếng, người ta sang giúp free mà còn đòi quà nọ quà kia =)) =)). Tổng kết lại là gái nhà mình toàn đẻ con trời mưa trời bão trời rét, đợt trước thì chọn ngay đợt rét lịch sử, đợt này thì trúng thẳng ngày bão ầm ầm. May mà lần này cháu sinh con rất thuận lợi, tự sinh 3 tiếng là cho ra đời 1 đống ginger, từ đậm tới nhạt. Em mình kêu là đúng cái phận đẻ thuê, toàn giống nhà nội, chả có đứa nào giống ngoại:((. Tuy nhiên vì đã ra được 1 thằng Hấu con mà sau 1 tháng chối xuống chối lên là "Mèo nhà em bé lắm chả biết gì đâu, nó bê đê làm sao con BB lại chửa được" hôm nay bà nội cháu đã fải sang nhận trách nhiệm cùng gia đình.

Trộm vía đợt này các con rất khỏe, bú rất ngoan, ăn xong là nằm chất chống xếp lớp như cá mòi ngủ như heo, mẹ vào là bú. BB nhà mình làm mẹ đến lần thứ 2 rồi nhưng vẫn rất hớn, cứ lúc nào thấy mình vào thăm con mới thèm vào đấy nằm. Mình vừa đi 1 phát là cũng ra ngoài chơi luôn. May mà thời tiết đợt này cũng khá dễ chịu, chỗ nằm ấm, quan trọng nhất là cậu Xoong của các cháu đã bị đem cách ly để tránh hành động đá bóng đêm khuya, nên thiếu hơi mẹ tí nhưng các con vẫn phây phây ra.

Nói chung đợt này khổ nhất là thằng Xoong, tự dưng không ăn ốc mà phải đi đổ 1 đống vỏ, chả làm cho đứa nào chửa xong cuối cùng bị cách ly=))=))
Eo,đã nói xấu mình rồi cơ đấy:(,mấy hôm nữa sang thì mới có chứ hôm qua có làm sao được:)),chị yên tâm sẽ có.hehe,lại nhớ bọn trẻ con rồi:x:x
 

milkygirl6390

Active Member
thực ra là con BB nó chửa hoang đấy chị Lubu ạh ... em nhận chẳng qua là vì sợ các cháu nó không có bố nhìn bơ vơ tội nghiệp thôi chị ạh ... chứ thằng Hấu nhà em bé tí chả biết làm ăn gì làm sao lái máy bay bà già được hả chị =))
 
X

xuka3691

Guest
Hấu được bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ. quy ra tuổi người xem nó đã qua 16 tuổi chưa. nếu chưa qua thì nhà Hấu cứ kiện BB tội quan hệ với trẻ vị thành niên. còn nếu qua rồi thì đành phải chịu trách nhiệm vậy. he he.

hay là nhà Hấu bắt chước mấy vụ củ chuối ở người ý. lúc mới đẻ ra thì phải chối cật lực vào, bảo không liên qua, ai biết nó chửa với thằng nào, nó xxx với tôi được thì cũng xxx với ối thằng được. đợi 1, 2 tháng nữa bọn trẻ con lớn lớn rồi, mình đến bắt về, lấy lý do là: bây giờ lớn rồi, thấy giống bố rồi, mang về thực hiện trách nhiệm ^^

thế là hay nhất nhà Hấu ạ. vừa không phải chăm mèo con mèo đẻ, vừa có mèo con bán
 
các bé xinh quá trời xinh... nhìn mà thèm ghê, hahahahahaha... muốn sang trộm nguyên ổ cả mẹ cả con chúng nó về...:">:">:">:">:">
 

lululubu

Active Member
Hấu được bao nhiêu tuổi rồi ấy nhỉ. quy ra tuổi người xem nó đã qua 16 tuổi chưa. nếu chưa qua thì nhà Hấu cứ kiện BB tội quan hệ với trẻ vị thành niên. còn nếu qua rồi thì đành phải chịu trách nhiệm vậy. he he.

hay là nhà Hấu bắt chước mấy vụ củ chuối ở người ý. lúc mới đẻ ra thì phải chối cật lực vào, bảo không liên qua, ai biết nó chửa với thằng nào, nó xxx với tôi được thì cũng xxx với ối thằng được. đợi 1, 2 tháng nữa bọn trẻ con lớn lớn rồi, mình đến bắt về, lấy lý do là: bây giờ lớn rồi, thấy giống bố rồi, mang về thực hiện trách nhiệm ^^

thế là hay nhất nhà Hấu ạ. vừa không phải chăm mèo con mèo đẻ, vừa có mèo con bán
Cái cô này chỉ giỏi xúi dại, tưởng sang bắt mà dễ đấy à >:/>:/.

Thật cứ mỗi lần mèo đẻ lại mất ăn mất ngủ, ngày ngày hẹn h dậy đúng nơi ngủ đúng lúc, vì mẹ các cháu cứ hở mắt ra là tót đi chơi, cứ fải rình xong ném vào cho con bú rồi mới làm gì thì làm được. Chả hiểu nó làm mẹ hay mình làm mẹ. Chỉ được cái ăn lắm thôi. Xong còn fải mắt trước mắt sau cách ly thằng Xoong và bọn mèo con, giờ mỗi h phút tự do nó lại xuống chân cầu thang nhìn chằm chằm vào cái lều bọn trẻ đang ngủ, ánh mắt rất chi là u oán.

Chờ mấy nữa bọn nó mở mắt xem có ai thèm sang chụp ảnh giùm không, he3. Lần này liên minh nhiều nhà thế cơ mà :).
 
Top