• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Em độc thân, em quyến rũ

kokokiukiu

Active Member
Đấy chị thấy chưa em đã nói thằng Dao bị "vẩu" mà chị không tin,cứ bảo là không phải:D,giờ thì lại "vẩu" hẳn cả đàn luôn à?=))=))=)).Lâu lâu rồi chưa ngắm chắc tụi nó lớn lắm rồi đây:x:x:x
 

lululubu

Active Member
:-?? Chị cũng chả hiểu, tại sao tất cả chúng nó đang rất bình thường rồi đến 1 ngày nọ con nào cũng thè lưỡi ra kiểu xì tin? Hay chúng nó muốn lên kênh 14? Thằng Kéo là phô nhất, nó nằm phơi bụng còn lưỡi thì lè ra suốt, vì thằng Dao nó lè từ bé nên nhìn quen rồi, thằng Kéo còn thò cả nửa lưỡi ra cơ, xong cứ đút cái gì qua là liếm với cả mút. Mình đang nghi ngờ nó học tập thằng Muôi, vì thằng này đầu têu trò này trước thằng Kéo, nhưng nó chỉ thè lúc nằm ngửa khoe dáng thôi, còn nằm sấp chắc thấy đệm mùi không ngon lắm nên nó rụt lưỡi vào.
 

lululubu

Active Member
Kéo mũm mĩm này;;). Nguyên cái lưỡi lè hết ra ngoài nhé. Hôm qua khổ thân con Dao nằm giữa, Muôi thì đè vào bụng Kéo thì nhép nhép liếm tai. Đây là dáng nằm thường thấy của cháu Kéo mỗi lúc bú no.






Cận cảnh thằng răng vâu mồm ngắn:)). Lớn lên cháu sẽ đi thi Miss & Mr teen trên kênh 14, chứ cháu đã có năng khiếu chụp ảnh lừa tình từ bé rồi nè.








Dao bé bỏng. Cái mồm cũng không khép vào được, 2 hôm nay bị ốm, người cứ dặt dẹo chủ lo sốt vó, sáng nay dậy thấy cháu đã hùng hục lao vào tranh ti với mấy đứa kia, mừng không tả được.






Ba đứa 1 tuần tuổi rồi nhé, tương quan kích thước cơ thể đấy. Up cho cô xuka xem có phải vì thằng Muôi nó đứng trên mà nhìn nó to nữa không? Khổ thân Dao bé tí nằm giữa=)).










Cận cảnh 2 thằng vân áng:x:x.




 

meomeocool

Member
xinh thế này mà bảo chim sa chuột chạy àk ít ra cũng phải là nghiên thùng đổ gánh mới đúng chứ =)):))
 

kokokiukiu

Active Member
Trông thằng Muôi "hoành tráng" thế không biết,:x:x:x.Mà 2 thằng kia có thè lưỡi ra cũng không "vẩu" bằng thằng Dao,mồm miệng thế bảo làm sao mà chả bé nhất đàn,khó ăn khó uống lắm=))=))=))=)).Ơ,mà chưa thấy tụi này mở mắt hả chị?:-o
 
X

xuka3691

Guest
sao thằng Muôi nó to thế nhỉ. hay chị co thằng Dao tập thể dục đi.e nghi ngờ là thằng Muôi với thằng Kéo hay tập thể dục bằng cách đánh nhau nên mới khỏe manh.

đánh nhau - mệt - bú nhiều - khỏe - lại đánh nhau - lại mệt - lại bú

còn thằng Dao thì nó cứ bú rồi ngủ. ngủ dậy k đói lắm thế là bú ít, rồi lại ngủ. rồi lại bú ít. thế nên nó mới bé ý
 

lululubu

Active Member
Trông thằng Muôi "hoành tráng" thế không biết,:x:x:x.Mà 2 thằng kia có thè lưỡi ra cũng không "vẩu" bằng thằng Dao,mồm miệng thế bảo làm sao mà chả bé nhất đàn,khó ăn khó uống lắm=))=))=))=)).Ơ,mà chưa thấy tụi này mở mắt hả chị?:-o
Thằng Muôi nó ti hí mắt lươn rồi em ạ, chưa mở hẳn nhưng chắc cũng thấy lờ mờ, nhìn mắt nó bây giờ như mấy người bị đau mắt ý, cứ dính dính vào nhau. Mà bé tí chưa mở mắt dưng nước mắt đã giàn giụa:-ss, lớn lên có nguy cơ lại toét nhèm ra thôi.

Mà h nó ko thèm tập thể dục với đứa nào nữa rồi, chả con nào oánh lại được nó cả. Đã thế mồm nó lại còn to, ai động vào nó cũng gào tướng lên, con BB nghe thấy lại tất ta tất tưởi chạy đến. Dao muốn bú là phải tranh với thằng Kéo, 2 thằng 2 cái ti trên, đẩy con Dao xuống dưới. Nghe đồn hôm nay cháu tranh bú đã thua, cuối cùng fải có sự trợ giúp mới yên ổn mà ti được.
 

Gemma

Active Member
Trông thằng Muôi "hoành tráng" thế không biết,:x:x:x.Mà 2 thằng kia có thè lưỡi ra cũng không "vẩu" bằng thằng Dao,mồm miệng thế bảo làm sao mà chả bé nhất đàn,khó ăn khó uống lắm=))=))=))=)).Ơ,mà chưa thấy tụi này mở mắt hả chị?:-o
Con nhà mẹ Lubu đứa nào trông cũng vâu vẩu, yêu nhỉ! Mẹ Gem lại thích mấy đứa hô mới chết, giống Bánh Mì với cả mẹ Gem nữa :(:)))

Chị nhớ các cụ nhà chị dạy, muốn biết ngày mèo con mở mắt thì cứ lấy số con nhân với 3 thì ra chính xác số ngày sau khi chào đời chúng mở mắt. Các cô thử kiểm nghiệm lại xem có đúng không nhá! Lâu quá nhà không nuôi mèo đẻ nên mẹ cháu chả biết có đúng không, mà những con mèo mẹ nhà bà ngoại cháu nuôi hồi xưa đẻ con ra thì đúng theo công thức đấy là ngày con nó mở mắt đấy ạ. Nhà mẹ Gem cũng sắp được kiểm chứng với lũ con của Cam rồi 3:-O:">:D
 

D_P_HOA

Active Member
Mèo nhà chị thì chả hiêủ thế nào cứ 1 tuần đã ti hí mắt rôì :x, nhưng đưá nào cũng có nước mắt à. Đợt vưà rôì Thằng Trân và con Trà lúc mơí đâù mở mắt rất đẹp , hai hôm sau tự dưng 1 bên mắt dính lại và có ghèn, đợt đó lo quá chỉ sọ nó mù 1 bên. Hôm nào cũng rưả nước muôí và rỏ mắt thì hai hôm sau hết. Nói chúng nuôi bọn dính đến 34 là kiêủ gì mắt mũi nó cũng tèm lem cả :))
 

lululubu

Active Member
Hi hi, tại bọn nhà e mới ti hí thôi, cái thằng Muôi chắc cũng lờ đờ thấy đường rồi nên là tìm ti chính xác lắm. Lại chuẩn bị phải thay cái hộp mới có gờ chắn, chứ hộp bh nó lao ra ngoài đc, mở mắt rồi đâu cũng lạng thì bỏ xừ. Em chỉ ngại cái bọn trắng nước mắt nước mũi tùm lum là hay bị 2 viền gấu trúc vàng quanh mắt, lại xí trai đi bn thì buồn:(.

Thằng ti hí mắt lươn ảnh chụp tối qua nì. Ăn xong ngủ say như chết, lăn qua lôn lại mà cháu chả ý kiến gì, cứ chơi trò thè lưỡi thôi :(.


 

Kún¥êu

Member
Dạo này Bác Kún bận chuyển nhà thành ra không sang thăm các cháu được. Nhớ 5 đứa quá đi mất. Trộm vía các cháu béo khỏe lớn nhanh đợi bác sang chơi rồi bác cho quà nhá.
 

lululubu

Active Member
Ơ, thế bao giờ ăn tân gia hả chị, tiện tính ngày cho thằng Xoong với Pắp Pơ làm cung cung luôn? Các cháu dạo này to như con tịnh rồi, trừ thằng Dao màu vàng vân áng. Bé tí mà đã khó tính khó nết, cháu nó chỉ thích nằm 1 chỗ thôi, không bao giờ thèm phí năng lượng bơi qua bơi lại như bọn kia, ti mẹ thì ko chịu, chỉ thấy ngủ thôi chả thấy gì. Thằng này mặt tịt nhất đàn, mắt to cộ, mỗi tội lười. Nhìn lơ đa lơ đơ như con mèo thiểu năng ấy, thế mà ai lỡ tay động vào bế ngửa cháu lên là tay chân cháu quơ quào, móng bật hết cả ra, vung loạn xạ. Nói chung là đanh đá nhắm. Anh Muôi cháu được cái kêu to, cháu thì nói ít dưng làm nhiều :(.
 

milkygirl6390

Active Member
huhu ... lần sau nhất định không vào cái topic này nữa...:(( nhà nhiều mèo lắm rồi ... phải kiềm chế kiềm chế... hôm nào em cho bọn nhà em sang nhà chị gây chiến nhé ...:)) ... bên nào thua sẽ bị bên kia tịch thu hết mèo nhé :))
 
X

xuka3691

Guest
huhu ... lần sau nhất định không vào cái topic này nữa...:(( nhà nhiều mèo lắm rồi ... phải kiềm chế kiềm chế... hôm nào em cho bọn nhà em sang nhà chị gây chiến nhé ...:)) ... bên nào thua sẽ bị bên kia tịch thu hết mèo nhé :))
hè hè...bên đấy có siêu nhân nào không? bên nhà này hình như có bạn nào tên là Muôi siêu nhân thì phải. nghe nói công lực cao lắm, các hạ phải cẩn thận đó nha
 

lululubu

Active Member
:x Muôi siêu nhân nhà mình đã mở mắt to uỳnh từ hôm qua nhé, còn Kéo tiểu thư với cả Dao khó tính thì đã hấp hé 1 bên rồi, giờ đứa nào đứa đấy như cướp biển vùng Caribê, mắt bên có bên không đến là ngố. Hôm nay cho Dao ăn được gần 6ml sữa, thằng này làm sao nó lại ghét sữa mẹ thế không biết, gần như là phản xạ, thấy bị đẩy ti vào mồm là nó cào cấu đòi đẩy ra. Chỉ thích lúc mấy đứa kia bú thì nằm gác đầu lên chân mẹ nó xong ngủ thôi. Hôm nay ăn được, cảm giác nó cũng có da có thịt hơn hẳn, chủ cháu đang cố đẩy số cữ ăn/ngày của cháu lên để cháu chóng bằng chị bằng em. Chỉ sợ cháu quàu quạu thế này sau lại chả ai thèm rước về, ở nhà ăn bám chủ tiếp thì chắc ôm mẹ ôm con ra đường mất thôi.

P/S: em milkygirl ới, hôm nào nhỏ thuốc tập thể cho chị đăng kí 3.5kg mèo với. Thằng Xoong nó đen quá bắt rận hơi khổ, hôm qua thấy nó gãi chảy có máu da ra thương lắm cơ.
 
X

xuka3691

Guest
P/S: em milkygirl ới, hôm nào nhỏ thuốc tập thể cho chị đăng kí 3.5kg mèo với. Thằng Xoong nó đen quá bắt rận hơi khổ, hôm qua thấy nó gãi chảy có máu da ra thương lắm cơ.
chị ơi, chị nhỏ cho thằng Xoong thì phải nhỏ cho cả con BB chứ. không thì rận nó nhảy hết từ thằng Xoong (viết tên thằng này mệt thế nhể) sang mẹ con nhà con BB mất. e thấy cái thuốc nhỏ gáy ấy nhỏ được cho cả mèo chửa mèo đẻ mèo sơ sinh mà.
 

milkygirl6390

Active Member
:x Muôi siêu nhân nhà mình đã mở mắt to uỳnh từ hôm qua nhé, còn Kéo tiểu thư với cả Dao khó tính thì đã hấp hé 1 bên rồi, giờ đứa nào đứa đấy như cướp biển vùng Caribê, mắt bên có bên không đến là ngố. Hôm nay cho Dao ăn được gần 6ml sữa, thằng này làm sao nó lại ghét sữa mẹ thế không biết, gần như là phản xạ, thấy bị đẩy ti vào mồm là nó cào cấu đòi đẩy ra. Chỉ thích lúc mấy đứa kia bú thì nằm gác đầu lên chân mẹ nó xong ngủ thôi. Hôm nay ăn được, cảm giác nó cũng có da có thịt hơn hẳn, chủ cháu đang cố đẩy số cữ ăn/ngày của cháu lên để cháu chóng bằng chị bằng em. Chỉ sợ cháu quàu quạu thế này sau lại chả ai thèm rước về, ở nhà ăn bám chủ tiếp thì chắc ôm mẹ ôm con ra đường mất thôi.

P/S: em milkygirl ới, hôm nào nhỏ thuốc tập thể cho chị đăng kí 3.5kg mèo với. Thằng Xoong nó đen quá bắt rận hơi khổ, hôm qua thấy nó gãi chảy có máu da ra thương lắm cơ.
vâng ạ, thế em mua hẳn loại cho chó to nhỏ cho sướng chị nhỉ, nhưng bây giờ em mới biết là loại cho chó dùng được cho mèo đấy, đấy là em nghe chị đấy nhé, có gì là chị với chị Ruồi chịu trách nhiệm đấy:-":-"
 

kokokiukiu

Active Member
vâng ạ, thế em mua hẳn loại cho chó to nhỏ cho sướng chị nhỉ, nhưng bây giờ em mới biết là loại cho chó dùng được cho mèo đấy, đấy là em nghe chị đấy nhé, có gì là chị với chị Ruồi chịu trách nhiệm đấy:-":-"
Nhà mình nhỏ loại của chó to 20kg cho 4 đứa luôn(mặc dù lúc nhỏ thuốc 4 đứa chỉ được tầm 12kg thôi)mà cũng không sao cả:D,đến giờ nhỏ gần 2,5 tháng rồi mà chưa thấy xuất hiện 1 con rận nào cả:))

:x Muôi siêu nhân nhà mình đã mở mắt to uỳnh từ hôm qua nhé, còn Kéo tiểu thư với cả Dao khó tính thì đã hấp hé 1 bên rồi, giờ đứa nào đứa đấy như cướp biển vùng Caribê, mắt bên có bên không đến là ngố. Hôm nay cho Dao ăn được gần 6ml sữa, thằng này làm sao nó lại ghét sữa mẹ thế không biết, gần như là phản xạ, thấy bị đẩy ti vào mồm là nó cào cấu đòi đẩy ra. Chỉ thích lúc mấy đứa kia bú thì nằm gác đầu lên chân mẹ nó xong ngủ thôi. Hôm nay ăn được, cảm giác nó cũng có da có thịt hơn hẳn, chủ cháu đang cố đẩy số cữ ăn/ngày của cháu lên để cháu chóng bằng chị bằng em. Chỉ sợ cháu quàu quạu thế này sau lại chả ai thèm rước về, ở nhà ăn bám chủ tiếp thì chắc ôm mẹ ôm con ra đường mất thôi.

P/S: em milkygirl ới, hôm nào nhỏ thuốc tập thể cho chị đăng kí 3.5kg mèo với. Thằng Xoong nó đen quá bắt rận hơi khổ, hôm qua thấy nó gãi chảy có máu da ra thương lắm cơ.
Chị ơi,đã nhỏ thuốc thì phải nhỏ cho cả mẹ con BB nữa chứ không rận của thằng Xoong lại nhảy hết sang mẹ con nó à:)),chị mua 1 tuýt dành cho chó bé về mà nhỏ cho cả bọn luôn chị ạ=))=)).

Thằng Dao phải cho ăn sữa ngoài rồi hả chị?.Hôm nào phải mò sang thăm xem các cháu lớn thế nào rồi mới được:x:x:x
 

lululubu

Active Member
Thì chị sợ nhỡ nó đang cho con bú vậy nhỏ thuốc có làm sao không :(, nên tính là nhỏ cho Xoong đần trước, chờ bọn trẻ con 1 tháng thì nhỏ cho 4 mẹ con nó sau. Thằng Dao thì nó ăn sữa ngoài 2 hôm nay rồi, chứ nó lười kinh hoàng lại còn khó tính khó nết nữa. Hôm nay cho nó ăn được 2ml sữa buổi sáng mà đúng là đánh vật với nó luôn. Thằng này lúc bình thường thì nằm im im, nhưng cái gì đã không thích thì đừng hòng nó chịu, đói thì bỏ sữa vào là mút chùn chụt, nhưng không muốn ăn thì giãy giụa như lợn bị chọc tiết ý %-(.

Cả thông báo là Kéo đang ăn bù để đuổi kịp Muôi nhé. Cháu đang học luyện thanh các cô các chú ạ, bây giờ ai sờ vào là cháu cũng í éo gào lên, Muôi phải gọi cháu bằng sư phụ. Đã thế từ khi ti hí mắt lươn đến h, không biết có nhìn thấy gì không mà cháu chỉ mưu toan vượt ngục, chủ cháu lại đang phải tính cách chuyển cho các cháu cái hộp to hơn.

Giờ có mỗi Muôi là ngoan thôi, yêu Muôi nhắm:x. Mặt nó tròn xoe như cái bánh dầy ý, nhìn chỉ muốn cắn 1 phát.
 
X

xuka3691

Guest
thuốc đấy hình như nhỏ được cho cả mèo sơ sinh ấy chị. hình như là 2 ngày hay là 8 ngày là được rồi thì phải. chị đừng nhỏ cho thằng Xoong rồi 1 tháng sau lại nhỏ cho 4 mẹ con nó. vì thuốc có tác dụng trong 1,5 tháng. sau nó nếu không cách ly với nguồn rận thì lại bị lại. nhỏ cho thằng X xong trong nhà vẫn có ổ rận là mẹ con BB, nhỡ chẳng may lại lây lại cho thằng X....túm lại là đã làm thì làm cả nhà luôn chị ạ
 
Top