• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

CLB mèo Hà Nội: nơi những tình bạn chân thành tìm thấy từ mạng ảo

bizonzon

Active Member
Ý kiến sau rất nhiều lần nuôi mèo liệt của mình là nếu ko có xe lăn để được vận động thì dăm tháng là nhiều , mèo sẽ chêt vì không hấp thụ thức ăn được .

VẢ lại nuôi mèo liệt rất vất vả . Sau một thời gian bị liệt sẽ lê mông xuống đất nhiều gâY hoại tử và không đi được , phải dùng tay để nặn phân ra ngoài .

Nên thiển ý của mình là cứ chăm cho đến khi nào hết sức thì thôi , tiêm nhân đạo cho mèdduwwocj đầu thai kiếp khác đủ chân tay lành lặn sống ngon lành cho sướng .
Hương có biết giá cả để lắp xe lăn cho mèo là bao nhiêu không?

Bạn đăng bài mèo liệt này có đăng cả trên facebook, và có comment nói là các bạn ấy trước đây đã từng quyên góp để đủ cho 1 bé mèo liệt khác có xe lăn.

Nếu giá ko đến nỗi nào thì có thể quyên góp được mà.
 

Linhmu_93

Active Member
Ý kiến sau rất nhiều lần nuôi mèo liệt của mình là nếu ko có xe lăn để được vận động thì dăm tháng là nhiều , mèo sẽ chêt vì không hấp thụ thức ăn được .

VẢ lại nuôi mèo liệt rất vất vả . Sau một thời gian bị liệt sẽ lê mông xuống đất nhiều gâY hoại tử và không đi được , phải dùng tay để nặn phân ra ngoài .

Nên thiển ý của mình là cứ chăm cho đến khi nào hết sức thì thôi , tiêm nhân đạo cho mèdduwwocj đầu thai kiếp khác đủ chân tay lành lặn sống ngon lành cho sướng .
Vâng. E chưa chăm mèo liệt bao giờ chị ạ. E biết chị chăm rất nhiều mèo ốm. Nên chị là ng hiểu rõ nhất mình cần làm gì. Cái gì cũng có giới hạn của nó. Nếu khó khăn và đau đớn quá khi sống, nên để bé ra đi vì cả đời sống như vật phỏng có ích gì? Chỉ toàn đau đớn và vất vả thôi, cho cả Người và mèo.
Chị đừng ngại, chị cứ lập topic trên này đi ạ! Kêu gọi sự giúp đỡ của mọi người và tìm chủ tốt cho những e mèo bị bỏ rơi. Chứ cứ thầm lặng mãi, xảy ra chuyện gì, mng k hiểu rõ đầu đuôi nên bức xúc chị ạ. Nếu là e e cũng bức xúc lắm nếu k hiểu. E nghĩ nên làm như vậy. Chứ chăm 1 mèo vất vả 1, chăm 2 mèo vất vả 2, 3 mèo thì vất vả k phải 3 mà là 10, đấy là mèo khỏe.
Mèo ốm thì ngc lại, chăm 1 vất vả 10, 2 vất vả 100 và nhiều hơn thì nhân lên 100 lần sự vất vả. Đấy là điều e rút ra sau khi chăm 1 số em mèo bị ốm.
 

nekocafe

Member
Hương có biết giá cả để lắp xe lăn cho mèo là bao nhiêu không?

Bạn đăng bài mèo liệt này có đăng cả trên facebook, và có comment nói là các bạn ấy trước đây đã từng quyên góp để đủ cho 1 bé mèo liệt khác có xe lăn.

Nếu giá ko đến nỗi nào thì có thể quyên góp được mà.


Thấy thông tin là 6 triệu và phải đặt mua bên mỹ chị ạ . Mèo lớn dùng được , nhỏ ko dùng được vì ko đủ sức kéo cái xe . Trước em làm thử mấy cái toàn thất bại :D , thành mèo lê người ,lê theo cả cái xe xệt xệt sau đít hihi.

Hồi Ailu em có con mèo con buồn cười lắm nó quặt 2 chân ra sau , nó dùng 2 tay chạy nhanh như con chuột , vê nắm giấy cho nó đá bóng quanh quán ai cũng cười . Có lúc vừa đá bóng vừa ị dây một dọc giữa quán khách chạy nhốn nháo :)) . Nuôi đc 2 tháng thì toét hết cả chân với mông miếc cùng các bộ phận liên quan , em treo lên lủng lẳng ko cho nó chạy nữa đc mấy hôm thì nó tèo :D .
 

thanhcarter

Member
Bà bán thịt ngoài chợ nói ko hay bằng em đâu anh ơi.
Đúng là em muốn ăn thua, nhưng tại vì ngay comment đầu tiên của anh nghe đã muốn gây sự rồi. Đúng anh Cương ạ, cái gì cũng có giới hạn của nó. Nhưng đàn ông con trai có nhất thiết là phải như thế không ạ?

À quên, anh đã muốn trích dẫn để làm căn cứ thì anh trích thiếu rồi đó. Nên trích luôn comment đầu tiên và comment em nói ngay sau đó, rồi thêm 1 cái nữa tiếp theo của anh. Như thế cho trực quan sinh động, mọi người cũng dễ đánh giá.
Ôi ...Nàng của ta mà lại đanh đá như vậy sao?ju quá đi.kaka.....1 phiếu cho nàng.:x
 

bizonzon

Active Member
Ôi ...Nàng của ta mà lại đanh đá như vậy sao?ju quá đi.kaka.....1 phiếu cho nàng.:x
Thiếp đanh đá thành thương hiệu rồi chàng ơi. Chàng yêu thiếp ko cẩn thận lớ xớ ra đường lại bị chém oan thì thật là tai vạ :X
 

Mimi83

Member
Chứ chăm 1 mèo vất vả 1, chăm 2 mèo vất vả 2, 3 mèo thì vất vả k phải 3 mà là 10, đấy là mèo khỏe.
Mèo ốm thì ngc lại, chăm 1 vất vả 10, 2 vất vả 100 và nhiều hơn thì nhân lên 100 lần sự vất vả. Đấy là điều e rút ra sau khi chăm 1 số em mèo bị ốm.
Mình đồng ý với Linh. Chăm các bé mèo ốm rất vất vả, giống như chăm trẻ con vậy, vì các bé không biết nói, mình phải đoán thôi. Có khi đêm phải thức trông chúng nó vì mình sợ nhỡ mình ngủ quên chúng nó thiếp đi mất, cũng vì mình nghĩ chúng nó thấy mình vất vả sẽ không nỡ bỏ mình mà đi. Đến khi chúng nó khỏe lại rồi mình mới nhẹ người, tự thưởng cho mình một giấc ngủ, nhưng tay vẫn phải đặt bên cạnh chúng nó, hễ động đậy là mình tỉnh ngay. Mệt mỏi vô cùng. May mà nhà mình chỉ nhận từng bé ốm về nuôi, chứ hai đứa một lúc chắc mình ốm trước khi chúng nó khỏi quá. Thế nên các bạn trong quán phải hết sức thận trọng. Đừng cho các bé tiếp xúc với khách nhiều quá, các bé sẽ mệt, vả lại người ra vào nhiều cũng là một nguồn lây bệnh, các bé yếu mệt dễ mắc bệnh lắm. Cũng không nên nhận quá nhiều các bé không rõ nguồn gốc, nếu có nhận thì cũng phải cách ly một thời gian đề phòng lây bệnh cho các bé của quán và quán cũng quá tải. Nói chung là sẽ rất mệt mỏi. Mình cũng không đủ sức nhận các bé ốm về nuôi thêm nữa, phần vì không có chỗ, nhà chật quá, phần vì không đủ điều kiện, nên nhiều lúc cũng thấy băn khoăn cho quán. Theo mình đành phải chấp nhận lực bất tòng tâm vậy, làm trọn vẹn một việc nhỏ còn hơn là việc nào cũng hỏng. Còn về chuyện các bé mèo đi chơi đêm, đứng chờ từ 1-2 h đêm đến sáng là hơi lâu, nhất là trong thời tiết lạnh mưa rét như thế này, lại còn người qua kẻ lại không biết thế nào, thế nên theo mình các bạn đừng cho các bé đi ra ngoài chơi nữa để đảm bảo an toàn tính mạng cho các bé.
Đây chỉ là ý kiến riêng của mình, cũng chỉ vì các bé mèo và mong quán ngày càng hoạt động tốt hơn, trở thành nơi hội ngộ của các bạn yêu mèo, cò gì chưa hợp tình, hợp lý mong các bạn thông cảm.
 

hathu08

Active Member
chị Biz ơi ơi, chị tự lấy mình làm mồi đi, dụ ông Thành béo về đây cho em, em mà túm được thì em cắt xẻo vô số chỗ, gọi lần nào cũng đang ở trên Bắc Giang cơ :(( rồi anh bận lắm. Trốn em như trốn vợ già ấy chị ạ.

Chị Biz thì hiền lắm anh Thành ah, vừa hiền vừa dễ thương nữa cơ, yêu nhắm nhắm ấy, chị ấy chửi cũng hay như hát ấy anh ạ
 

Le To Anh

Member
Gửi các bạn,

Sau rất nhiều lần bị mất mèo, hiện tớ đang thực hiện một mơ ước là xây lại nhà khép kín, do vậy tớ và mèo yêu đã chuyển lên một chung cư gần nhà tạm trú trong thời gian xây nhà mới. Dự kiến đến cuối năm mình với các cục cưng sẽ chuyển về nhà mới. Chủ ở đâu thì mèo ở đó, giờ mình đã tự tin không sợ bị mất mèo nữa.

Do bận cả việc riêng và việc cơ quan nên vừa qua ít liên lạc với mọi người. Tuy nhiên tớ vẫn vào VP xem tin tức, vậy nếu cần gì các bạn cứ liên hệ theo số cũ nhé. Cần hội họp hay ủng hộ gì các bạn cứ thông tin mình sẽ tham gia đủ.

Mình gửi lời hỏi thăm tất cả các thành viên Hội mèo HN như : BS Chiền, Nhung, Chị Liễu, Bigbibi, BIzonzon, Hà thu , Bích Diệp . . . và nhiều bạn khác . .

Hẹn sớm gặp lại các bạn.
 

chienvet

Chuyên gia thú y
Gửi các bạn,

Sau rất nhiều lần bị mất mèo, hiện tớ đang thực hiện một mơ ước là xây lại nhà khép kín, do vậy tớ và mèo yêu đã chuyển lên một chung cư gần nhà tạm trú trong thời gian xây nhà mới. Dự kiến đến cuối năm mình với các cục cưng sẽ chuyển về nhà mới. Chủ ở đâu thì mèo ở đó, giờ mình đã tự tin không sợ bị mất mèo nữa.

Do bận cả việc riêng và việc cơ quan nên vừa qua ít liên lạc với mọi người. Tuy nhiên tớ vẫn vào VP xem tin tức, vậy nếu cần gì các bạn cứ liên hệ theo số cũ nhé. Cần hội họp hay ủng hộ gì các bạn cứ thông tin mình sẽ tham gia đủ.

Mình gửi lời hỏi thăm tất cả các thành viên Hội mèo HN như : BS Chiền, Nhung, Chị Liễu, Bigbibi, BIzonzon, Hà thu , Bích Diệp . . . và nhiều bạn khác . .

Hẹn sớm gặp lại các bạn.
Chúc mừng chị nhé! Khi nào hoàn thiện nhà chị mời cả hội về thăm nhà chị nhé! Đã lâu không có tin tức gì, em cũng nghĩ chị bận với kế hoạch xây nhà từ lâu lắm rồi :D. Hy vọng hội sẽ giữ được những người đầy tình yêu thương như chị! :x
 

bizonzon

Active Member
Gửi các bạn,

Sau rất nhiều lần bị mất mèo, hiện tớ đang thực hiện một mơ ước là xây lại nhà khép kín, do vậy tớ và mèo yêu đã chuyển lên một chung cư gần nhà tạm trú trong thời gian xây nhà mới. Dự kiến đến cuối năm mình với các cục cưng sẽ chuyển về nhà mới. Chủ ở đâu thì mèo ở đó, giờ mình đã tự tin không sợ bị mất mèo nữa.

Hẹn sớm gặp lại các bạn.
Chào mừng chị Tố Anh trở lại diễn đàn :X

Em vẫn giữ số đt và email của chị để liên lạc, có gì em sẽ thông báo ạ:D

Chị ơi, giờ bên nhà chị có những đứa nào? Lâu quá ko thấy cập nhật tình hình<:p
 

Mimi83

Member
Gửi các bạn,

Sau rất nhiều lần bị mất mèo, hiện tớ đang thực hiện một mơ ước là xây lại nhà khép kín, do vậy tớ và mèo yêu đã chuyển lên một chung cư gần nhà tạm trú trong thời gian xây nhà mới. Dự kiến đến cuối năm mình với các cục cưng sẽ chuyển về nhà mới. Chủ ở đâu thì mèo ở đó, giờ mình đã tự tin không sợ bị mất mèo nữa.

Do bận cả việc riêng và việc cơ quan nên vừa qua ít liên lạc với mọi người. Tuy nhiên tớ vẫn vào VP xem tin tức, vậy nếu cần gì các bạn cứ liên hệ theo số cũ nhé. Cần hội họp hay ủng hộ gì các bạn cứ thông tin mình sẽ tham gia đủ.

Mình gửi lời hỏi thăm tất cả các thành viên Hội mèo HN như : BS Chiền, Nhung, Chị Liễu, Bigbibi, BIzonzon, Hà thu , Bích Diệp . . . và nhiều bạn khác . .

Hẹn sớm gặp lại các bạn.
Lâu quá mới gặp lại Tố Anh! Vẫn quyết tâm làm osin cho bọn lắm lông à? Bây giờ có mấy đứa rồi? Nhớ là đừng ham quá mà không đủ sức chăm nhé, vì TA cũng bận quá mà. Mấy hôm nữa tụi này tụ tập chè chén TA có muốn tham gia không để các bạn trẻ nhắn tin?:D
 

bichdiep

Member
Gửi các bạn,

Sau rất nhiều lần bị mất mèo, hiện tớ đang thực hiện một mơ ước là xây lại nhà khép kín, do vậy tớ và mèo yêu đã chuyển lên một chung cư gần nhà tạm trú trong thời gian xây nhà mới. Dự kiến đến cuối năm mình với các cục cưng sẽ chuyển về nhà mới. Chủ ở đâu thì mèo ở đó, giờ mình đã tự tin không sợ bị mất mèo nữa.

Do bận cả việc riêng và việc cơ quan nên vừa qua ít liên lạc với mọi người. Tuy nhiên tớ vẫn vào VP xem tin tức, vậy nếu cần gì các bạn cứ liên hệ theo số cũ nhé. Cần hội họp hay ủng hộ gì các bạn cứ thông tin mình sẽ tham gia đủ.

Mình gửi lời hỏi thăm tất cả các thành viên Hội mèo HN như : BS Chiền, Nhung, Chị Liễu, Bigbibi, BIzonzon, Hà thu , Bích Diệp . . . và nhiều bạn khác . .

Hẹn sớm gặp lại các bạn.
Bọn em cũng mong sớm được gặp chị và tham quan tư dinh mới của mẹ con nhà chị <:p<:p<:p<:p<:p:D:D:D:D:D.
@ Biz: Cấm up ảnh dìm hàng thành viên này để nâng cao vẻ đẹp (không thực) của thành viên khác nhé. Cảnh cáo, thẻ vàng lần 1, không lần sau tớ không chụp cho bạn nữa, quá đáng, hức hức
 

D_P_HOA

Active Member
Bọn em cũng mong sớm được gặp chị và tham quan tư dinh mới của mẹ con nhà chị <:p<:p<:p<:p<:p:D:D:D:D:D.
@ Biz: Cấm up ảnh dìm hàng thành viên này để nâng cao vẻ đẹp (không thực) của thành viên khác nhé. Cảnh cáo, thẻ vàng lần 1, không lần sau tớ không chụp cho bạn nữa, quá đáng, hức hức
Ui sơì :D, cái Biz nó có thương hiêụ rôì mà , không biết à :D, chốc nưã về post ảnh của mình lên thì đảm bảo nó GATO phải biết:D
 

1ngannamstb

New Member
thiet bi xay dung | tim viec lam | thiet bi cam tay | thiet bi dien | ban ghe van pho

Ôi mèo đẹp quá đi, con nào con nấy thật đáng yêu :)
 

bizonzon

Active Member
Alo. Loa phường đâyyyyyyyyyyyyyyy...........................

Tình hình là rất nhiều mỳ chũ của em linhlady đang chờ được giải quyết.

Thời gian: chủ nhật tuần này 18/3 ( cả ngày )

Địa điểm: dự kiến là nhà cô Liễu mimi83 (Nghĩa Tân)

Từ giờ đến hôm đó sẽ bàn xem thêm món gì tùy số lượng người :D

Ai tham gia naòoooooooooooooooooo
 
Top