• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Cho đời chút ơn....

Status
Không mở trả lời sau này.
:-bdDog EyeQuả thật mình khi nhìn lại hình 1 lần nửa ,mình thấy mấy chú cún này rất mến cô chủ và được chăm sóc chu đáo,Đặt biệt có 2 chú lai Becgiê rất giống với chú cún mình đang nuôi,cún mình thì hơi ốm hơn.Quả là phục tài cô chủ có tình cảm và có tay trong việc chăm sóc cún cưng của mình . Bác Yên ui post thêm hình và kể thêm đôi chút về câu chuyện cho đời chút ơn đi ... Ôi cuộc đời vẫn còn những điều tốt đẹp để chúng ta sống sao cho có ích:love struck:Dog Eye:-bd:beer
 

1stLady

Member
Cô này bán chổi cố định ở Nguyễn Duy Dương hả bạn, hay có đi dạo lanh quanh không?(con đường này cũng ngắn thôi). Có dịp đi ngang nhất định sẽ ghé thăm và chụp ảnh.
 

CookySaigon

Member
Cho Đời chút ơn.....(tập 2)

Thưa các bạn,ban đầu đọc cảm nhân của các bác(nhất là bác Khờ tờ nờ...)thật sự em cảm thấy rất bầm dập con cá mập,đầu óc choáng váng cái bánh tráng,chân tay rã rời...rõ chán đời....
May mà có Tinanhư bông hoa...Greenvet_hanoi với lòng tin vươt trội,đã tin tương an uỉcon dế nhủi....Và bây giờ thêm rất rất nhiều anh em khác nữa...đã xác minh dùm.Nên em có thêm tinh thần đưa hình lên tiếp ạ.
Để cái sự sung sướng đc kéo dài thêm chút nữa,em xin đc đưa lên từ từ,cho khoai mì nó nhừ,các bác nhé...ĐA TẠ.
Khi ta ko thích em nữa.....thì ta có 1001 lí do để cho em lên đường....

nhà chật,nuôi ko nổi,xấu xí,bệnh tật,dơ,hôi,thói hư, tật xấu......vv...vv...đá ***...

Hung dữ......hả Bưởi.....cho mày đi bụi

không lời.....................

..........Trước khi dừng tập 2 để ta cùng cảm nhận.....xin các bác chớ vội lo các em cún này đói khát nhá(ko đc trông mặt bắt hình dong nhé).....đã chắc gì cún nhà mình đã có đc thưc dơn đa dạng như các em này nhé.....rõ như ban ngày đấy....đến mà xem nhá,nhiều thì ko có nhưng ngày hai bữa là dư......:-bd:-bd:-bd:-bd.
TIN MỚI NHẤT:BÁC KHIÊM TÂY NINH HỨA SẼ TRAO TẬN TAY CHO CÔ CHỦ 1 BAO HẠT 20KG,,,MÌNH ĐC VINHDỰ LÀ NGƯỜI CHỨNG KIẾN(SẼ CÓ HÌNH LẬP TỨC,CHO CẢ NHÀ XEM)NHƯ BÁC KHIÊM ĐẢ HỨA (MÌNH KO DÁM TRAO DÙM VÌ KO MUỐN CÙA NGƯỜI PHÚC TA)...HEHHEHHEHHÊH.....CẢM ƠN BÁC KHIÊM
...............Mình thấy riêng cái khoản đc đi off thôi thì cũng đã hơn cún nhà mình xa lắc....
 

CookySaigon

Member
Cho Đời chút ơn.....(tập 3-kế cuối)

Ở ĐÂY CÔ CHỈ CÓ DUY NHẤT MỘT THÔNG ĐIỆP MUỐN NHẮN GỬI....mời các bạn xem tiếp
,,,,,em cún này đã 16 tuổi,bao năm đi theo cô....giờ đôi mắt đã mù hẳn,tai đã điếc đặc.Hoàn toàn sống dựa vào cô.khi em sặc gì đó cô đã nhanh tay đỡ lưng,vuốt cổ........:love struck::love struck:


Sống tập thể,nên kỉ luật luôn là hàng đầu....đả cẩu bổng phải luôn đúng lúc ko nên cẩu thả.


..".nhìn vào đôi mắt,cô nói cô yêu con nhiều,sẽ yêu con trọn cuộc đời."...


..."Trong đôi mắt con,cô là tất cả.
Là niềm vui, là hạnh phúc.là dấu yêu.
Con mong ước gì,đc gặp cô lúc con chưa ...bị đạp.
Và cô,chưa nhận nuôi ai."............


......................"ÔI CÁT BỤI PHẬN NÀY,VẾT MỰC NÀO XOÁ BỎ KHÔNG HAY'..................
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Cám ơn bác Cooky đã có bài và ảnh thật sự xúc động và sinh động giữa chốn phồn hoa của Sài Thành đầy những lo toan, toan tính cho cuộc sống, mưu sinh để sống và để kg bị đói của bao nhiêu người:):love struck:, thế mà có 1hình ảnh thật đẹp của cô bán hàng thế này thật khâm phục. Và em hiểu là hình ảnh của cô lang thang bán hàng thế này sẽ có NHIỀU NHIỀU NGƯỜI CẢM ĐỘNG, CẢM THÔNG VÀ CHIA SẺ, vì rất nhiều người cũng yêu cún lắm. Vd như em mà nhìn thấy cảnh này, thì em sẽ đến và hỏi thăm ngay, kg chút nghi ngờ hay e ngại.....Con vật( nhất là chó) nó có cảm nhận rất rõ khi có người đến quan tâm tới chúng, nó còn đánh giá sự đối xử của người với nó còn tốt hơn nhiều, khi ta đánh giá người vói người...... Và khi đã có sự cảm thông và chia sẻ thì DÙ LÀ 1BÁT CƠM NGUỘI, HAY CÁI BÁNH MỲ THÔI CHO CÚN THÌ CÚN CŨNG ĐỦ BỮA QUA NGÀY....phải kg ACE. Đâu cứ phải cô bán được hàng cô mới có tiền mua cơm cho cún???.Mà bán được hàng cũng chắc gì nuôi nổi được cô kg cơ chứ?, nữa là bầy cún.Vậy đây là tình thương KG NÓI NÊN LỜI ĐƯỢC Ạ.

* Hy vọng chỉ được vào trong SG chơi ít ngày thôi, nhưng nếu được em nhờ bác Cooky dẫn đến chỗ cô hay bán hàng có bầy cún yêu này.>:D<:-bd, thank bác trước ạ.=D>
 

KHIEMTN

Member
Em ....cũng xin công nhận ...đó là sự thật ạ !!!
Tại em nghe nói bác Yên người thì to mà ...dể khóc nên em chọc thử tí xem bác ấy có ...khóc không ạ !!! Hhehhee , quả nhiên bác ấy ..khóc thật !!!
Đến bây giờ bác Yên chưa trả lời chúng ta là lý do .. khóc nhiều nên ...chưa viết bài được ! Em mới gọi điện hỏi thăm bác ấy ,giọng bác vẫn còn ướt , bác cảm ơn mọi người đã ủng hộ và bác cũng nói với em rằng nếu em không " ghẹo " bác ấy nữa thì bác sẽ giúp em cung cấp thức ăn phụ cô bán chổi lông gà này ạ !!!! =D>=D>=D>

CẢM ƠN BÁC YÊN ĐÃ MANG ĐẾN MỘT LUỒNG GIÓ MÁT GIỮA CHỐN CHỢ ĐỜI ĐẦY LO - TOAN !!!
!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
 

KHIEMTN

Member
Xem phóng sự của bác Yên thật sự súc động ! Có khi vì mãi lo CƠM -ÁO - GẠO -TIỀN mà em ít cảm nhận được chữ TÌNH nằm đâu quanh cuộc sống của mình ! Cảm ơn bác lần nữa nhờ bác mà em chợt nhận ra rằng đâu đó quanh mình có rất nhiều chữ TÌNH !!!!
 

Ti Bui

Member
..".nhìn vào đôi mắt,cô nói cô yêu con nhiều,sẽ yêu con trọn cuộc đời."...


..."Trong đôi mắt con,cô là tất cả.
Là niềm vui, là hạnh phúc.là dấu yêu.
Con mong ước gì,đc gặp cô lúc con chưa ...bị đạp.
Và cô,chưa nhận nuôi ai."............


......................"ÔI CÁT BỤI PHẬN NÀY,VẾT MỰC NÀO XOÁ BỎ KHÔNG HAY'..................

Nhìn vào hai tấm ảnh này, ta cảm nhận rất rõ tình cảm yêu thương của cô dành cho các cô cậu cún này, và chúng cũng cảm nhận được sự yêu thương đó, chưa chắc khi chúng ở nhà cao cửa rộng, chúng lại được nhận và cho những tình cảm ấm áp ấy, chỉ biết nói cám ơn bác Cooky nhiều nhiều :love struck:
 

Vladavia

Member
Tình hình các bạn SGN bữa nào offline thử vận động cùng nhau ra mua ủng hộ cô mỗi người một cây chổi đi. Và mọi người về giới thiệu thêm bạn bè đến mua. Giúp đỡ những cái thiết thực như vậy gián tiếp mình cũng giúp cho lũ chó. Đọc bài này xong thấy yêu đời phết!
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Tình hình các bạn SGN bữa nào offline thử vận động cùng nhau ra mua ủng hộ cô mỗi người một cây chổi đi. Và mọi người về giới thiệu thêm bạn bè đến mua. Giúp đỡ những cái thiết thực như vậy gián tiếp mình cũng giúp cho lũ chó. Đọc bài này xong thấy yêu đời phết!
Hay nên chăng buổi OFF 28 này ta ĐỀ NGHỊ BÁC COOKY ĐẠI DIỆN MỜI CÔ DẪN CẢ LŨ CÚN "TUY HƠI TO" ĐẾN OFF RỒI CHÚNG TA LÀM MỖI NGƯỜI 1CÁI PHẤT CHẦN NHỈ?.....Cho cô hết hàng lúc sáng luôn, lại được cho cún đi giao lưu với bao nhiêu người yêu quý chúng luôn.:-bd:love struck:>:D<=D>Lúc đấy bác Khiêm trao gói quà 20kg luôn cho cô mang về thì hay quá, rất ý nghĩa cho hội mình đấy ạ.
 

1stLady

Member
Con chó 16năm tuổi - chứng tỏ nó sống rất thọ ==> được chăm sóc rất tốt.
Bình thường 1 ngày thời gian chúng ta dành cho cún cao lắm cũng chỉ vài giờ - ngay cả những người nuôi chó kinh doanh cũng không thể cận kề những con chó 24/24 như cô bán chổi này.

Cuộc đời vẫn đẹp sao !!!
 
Hay nên chăng buổi OFF 28 này ta ĐỀ NGHỊ BÁC COOKY ĐẠI DIỆN MỜI CÔ DẪN CẢ LŨ CÚN "TUY HƠI TO" ĐẾN OFF RỒI CHÚNG TA LÀM MỖI NGƯỜI 1CÁI PHẤT CHẦN NHỈ?.....Cho cô hết hàng lúc sáng luôn, lại được cho cún đi giao lưu với bao nhiêu người yêu quý chúng luôn.:-bd:love struck:>:D<=D>Lúc đấy bác Khiêm trao gói quà 20kg luôn cho cô mang về thì hay quá, rất ý nghĩa cho hội mình đấy ạ.[/QUO


Thật tình cờ Minh đọc được bài phóng sự rất cảm động này này của bác Coocky sài gòn.Xin cám ơn bác .Chúc bác và gia đình sức khoẻ .
To:dieuthuy.
Minh nhờ dieuthuy xin giúp Minh họ và tên cũng như địa chỉ của nhà bà má miền nam có lòng nhân hậu này.Có địa chỉ rồi Minh sẽ gửi biếu má một triệu đồng để má thêm vào mua đồ ăn cho 10 chú cún đáng thương đó.Cho Minh gửi lời hỏi thăm má và chúc má sức khoẻ nhé.Thân chào:Minh_Germany
 

Vladavia

Member
Anh Minh và mọi người thân!
Riêng về em thì em ko nghĩ rằng việc tặng tiền là hay. Bao năm tháng qua, ko có chúng ta và VP thì cô vẫn sống được. Nên chăng đừng làm ảnh hưởng đến nhịp sống vốn đã thành bình lặng của cô.
Nếu muốn giúp, hãy giúp một cách tế nhị và thực tế hơn. VN bụi mù mịt, nhà nào chả có lúc cần dùng chổi. Anh em SGN khởi động đi, sau rồi nếu huy động được thì anh em mọi miền cùng...mua chổi. Thế có phải hay ko?
Nhà em cũng đang cần chổi. :D :D
 

Ti Bui

Member
Thật tình cờ Minh đọc được bài phóng sự rất cảm động này này của bác Coocky sài gòn.Xin cám ơn bác .Chúc bác và gia đình sức khoẻ .
To:dieuthuy.
Minh nhờ dieuthuy xin giúp Minh họ và tên cũng như địa chỉ của nhà bà má miền nam có lòng nhân hậu này.Có địa chỉ rồi Minh sẽ gửi biếu má một triệu đồng để má thêm vào mua đồ ăn cho 10 chú cún đáng thương đó.Cho Minh gửi lời hỏi thăm má và chúc má sức khoẻ nhé.Thân chào:Minh_Germany
Anh Minh và mọi người thân!
Riêng về em thì em ko nghĩ rằng việc tặng tiền là hay. Bao năm tháng qua, ko có chúng ta và VP thì cô vẫn sống được. Nên chăng đừng làm ảnh hưởng đến nhịp sống vốn đã thành bình lặng của cô.
Nếu muốn giúp, hãy giúp một cách tế nhị và thực tế hơn. VN bụi mù mịt, nhà nào chả có lúc cần dùng chổi. Anh em SGN khởi động đi, sau rồi nếu huy động được thì anh em mọi miền cùng...mua chổi. Thế có phải hay ko?
Nhà em cũng đang cần chổi. :D :D
Vừa gửi tiền, vừa mua chổi của cô cũng được chứ sao, quan trọng là không nên phá vỡ cuộc sống thường nhật bình lặng của cô, người ta tuy nghèo nhưng nhân cách và tự trọng hơn ! À, anh Cooky nhớ rửa những tấm hình chụp các bé hôm dã ngoại và hình cô bán chổi cùng đàn cún yêu tặng họ nha ! Có lẽ họ chỉ cần những thứ đó thôi cũng đã thấy vui và ấm lòng !
 
To: Vladavia

Anh Minh và mọi người thân!
Riêng về em thì em ko nghĩ rằng việc tặng tiền là hay. Bao năm tháng qua, ko có chúng ta và VP thì cô vẫn sống được. Nên chăng đừng làm ảnh hưởng đến nhịp sống vốn đã thành bình lặng của cô.
Nếu muốn giúp, hãy giúp một cách tế nhị và thực tế hơn. VN bụi mù mịt, nhà nào chả có lúc cần dùng chổi. Anh em SGN khởi động đi, sau rồi nếu huy động được thì anh em mọi miền cùng...mua chổi. Thế có phải hay ko?
Nhà em cũng đang cần chổi. :D :D
Em nói rất đúng.Có những cái tiền không mua được đâu.Đọc được bài nầy anh đã quá xúc động về tấm lòng nhân hậu của của má.Anh ở cách xa má quá ,1/2 trái đất.Anh không thể tới thăm má được và cũng không thể tới mua ủng hộ chổi cho má vui.Anh nghĩ đây là món quà tình cảm thiết thực nhất đối với má lúc này.Anh hy vọng má sẽ không từ chối.Chắc má sẽ hiểu và thông cảm cho anh.Nếu em có dịp tới thăm má.Em làm ơn cho anh gửi lời hỏi thăm và kính chúc má sức khoẻ em nhé.Xin cám ơn em trước.
P/S:tất nhiên khi anh gửi quà biếu má, anh sẽ viết thư riêng cho má vui và thông cảm cho anh.
 

à méo

Member
Tuyệt vời quá bạn ạ! Ở đời vẫn còn có những người giàu lòng nhân ái như thế đấy! Đôi khi, những chú cún còn đem lại cho họ cảm giác bình an và than thản vì sự trung thành và có nghĩa của chúng hơn con người nhiều!
 

Manonero

Member
Các bác SG đã mua chổi chưa vậy. Cửa hàng của Mỡ cần chổi quá, khi nào ông Khiêm Tầy Nùng mua chổi nhớ mua em vài cây nha...

Nếu có thể, VP Sài gòn lập 1 quĩ riêng giúp cô bán chổi có phải tốt không, bác CookySaigon hoặc chị Ami đứng ra hô hào đi thôi.

Sau vụ cha Khiêm tặng thức ăn, các bác nhớ báo em, em cũng muốn tặng, nhưng ở xa quá không chen chân vào được nên nhờ chị Ami tặng dùm :D chi phí em lo...hi hi. :p

Mê chó như em mới chỉ dám nuôi có 3 nhóc, cô ấy nuôi những 10. Quả là đáng ngả mũ bái phục
 

dieuthuy

Phó chủ nhiệm CLB cuối tuần Hà Nội.
Thật tình cờ Minh đọc được bài phóng sự rất cảm động này này của bác Coocky sài gòn.Xin cám ơn bác .Chúc bác và gia đình sức khoẻ .
To:dieuthuy.
Minh nhờ dieuthuy xin giúp Minh họ và tên cũng như địa chỉ của nhà bà má miền nam có lòng nhân hậu này.Có địa chỉ rồi Minh sẽ gửi biếu má một triệu đồng để má thêm vào mua đồ ăn cho 10 chú cún đáng thương đó.Cho Minh gửi lời hỏi thăm má và chúc má sức khoẻ nhé.Thân chào:Minh_Germany[/QUOTE]

Cám ơn anh Minh, tuy anh ở xa vậy mà có sự quan tâm, thương cảm đối với cô, 1người mẹ Việt Nam vậy, qủa thật đáng quý. Em sẽ hỏi, được sẽ email cho anh ngay. Nhưng em nghĩ hội SG ToyDogs sẽ PHÁT ĐỘNG GÂY QUỸ TỪ THIỆN VÀO NGÀY OFFLINE 28/CHỦ NHẬT NÀY, VÀ ĐÃ CÓ SỐ TÀI KHOẢN MÀ BẠN TIBUI SẼ PHỤ TRÁCH, SẼ CÔNG KHAI QUỸ, VÀ TẶNG QUÀ THẾ NÀO, VÀO NHỮNG NƠI NÀO..... VẬY EM NGHĨ, NẾU CÓ THỂ KG VÌ CÁCH MÚI GIỜ MÀ ANH QUAN TÂM 1CHÚT, VÀ ANH CÓ THỂ GỬI QUÀ TẶNG VỚI CÔ( NUÔI 10CÚN NÀY) THÔNG QUA TÀI KHOẢN NÀY. Em cám ơn anh, chúc anh và gia đình nhiều niềm vui và luôn may mắn nhé.

* Nếu mời được cô tham gia hôm này thì hay biết mấy, nhờ bác Cooky ạ.Xin cám ơn bác trước.

*Em thêm 1ý nữa, có lẽ các bác trong HỘI CHÓ LỚN VÀ PHÚ QUỐC NÊN MỜI CÔ LÀ THÀNH VIÊN DANH DỰ CỦA HỘI TA ĐI Ạ.
 
Cám ơn Bác Yên đã có 1 phóng sự rất hay và rất thực tế tình cảm sống động. Xin cám ơn Bác Khiêm, Bác Minh và mọi người đã hưởng ứng ngay topic của Bác Yên (Em thì mải chơi quá nên bây giờ mới lên mạng lại được).

Việc các Bác nhiệt tình ủng hộ là quá tuyệt vời! Nhưng mong Bác Yên (vì đã làm quen được với Bác đó) tiếp tục liên hệ hộ và hỏi thăm 1 cách chi tiết hơn, cũng như bày tỏ ý định của ACE mình trước để cố gắng nắm được ý của Bác ấy thế nào tránh ngỡ ngàng cho cả 2 bên (đấy là em cứ cẩn thận thế!)

Biết đâu bầy chó của Bác ấy chưa từng ăn A3 và có thể không quen - Biết đâu Bác ấy chẳng muốn nhận tiền...

Lúc đó có lẽ ta sẽ căn cứ theo thực tế biết được để trợ giúp 1 cách phù hợp nhất và tất cả cùng vui!

Xin các Bác đừng hiểu là em bàn lùi mà là em nêu ý kiến để cẩn thận hơn thôi!
 
Status
Không mở trả lời sau này.
Top