• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

cheow cheow- chi chi

vyle

Member
không em, nó nói là: lần trước chị đưa 4k mà người nào thu tiền thì tui không biết, chứ ở đây là 5k"
mất dạy bà thím, mà bữa đó chị m mình mà đưa nó 15k là nó cũng ăn luôn rồi đó
 

MsCuteShark

Member
Nó có nói câu đó nữa chị ơi :-< bởi vậy em mới bực, nhìn cái mặt là biết cái loại không ra gì rồi.
 
Chô Chô bị bệnh rồi... tiêu chảy... lỏng lẹt và có vẻ như có cả niêm mạc... Kool Kool cũng bệnh luôn... tiêu chảy, ói, ói,... ói hết thức ăn, rồi ói ra bọt trắng... lo lắng cho 2 đứa nhỏ quá... tự nhiên thấy nhớ Samoyed quá, Samoyed bị Caré, mới đi chưa được 3 tháng, giờ lại thấy Kool Kool bị y như Samoyed lúc đó... vừa lo, vừa sợ, vừa nhớ Samoyed...
Gọi cho bs thú y, bs bảo chờ tới sáng mai đi, nếu tiếp tục thì đem ra thú y luôn...
Không biết có đủ kiên nhẫn để chờ tới sáng mai không...
Chô Chô thì bớt rồi...
Kool Kool thì càng lúc càng mệt, đi không nổi, ăn không được...
Haizzz...
Cầu trời...
 

whitexsnow

Active Member
Chô Chô bị bệnh rồi... tiêu chảy... lỏng lẹt và có vẻ như có cả niêm mạc... Kool Kool cũng bệnh luôn... tiêu chảy, ói, ói,... ói hết thức ăn, rồi ói ra bọt trắng... lo lắng cho 2 đứa nhỏ quá... tự nhiên thấy nhớ Samoyed quá, Samoyed bị Caré, mới đi chưa được 3 tháng, giờ lại thấy Kool Kool bị y như Samoyed lúc đó... vừa lo, vừa sợ, vừa nhớ Samoyed...
Gọi cho bs thú y, bs bảo chờ tới sáng mai đi, nếu tiếp tục thì đem ra thú y luôn...
Không biết có đủ kiên nhẫn để chờ tới sáng mai không...
Chô Chô thì bớt rồi...
Kool Kool thì càng lúc càng mệt, đi không nổi, ăn không được...
Haizzz...
Cầu trời...
Hình như cũng có dấu hiệu của care rồi đó, bố Huy tách các con ra nhé, lây hết cả bầy đấy. Nhớ đừng cho đi chung thau cát nữa và chỗ nào nó ói thì nhớ khử trùng nhé. Hy vọng là không nhiễm care, nếu không thì mệt lắm. trét gel cho nó ăn đi huy ơi, kiếm cái gì dễ tiêu cho nó đi, ép nó ăn :(.

Tạm thời bố Huy cũng khoan đón thêm đứa nào về đã,chích care cho mấy đứa ở nhà trước đi rồi hãy đón thêm về nếu không thì hậu quả khó lường đó. Bệnh này nguy hiểm cực :(. Chúc cho 2 đứa mau khỏe cho bố Huy bớt lo nhé :-*.
 

Sheryl

Active Member
Tình hình có vẻ gay go rồi. Hi vọng là không bị giảm bạch cầu :(. Huy tính nuôi nhiều bé thế là sẽ rất mệt đấy :|.
 
Huy đã cách li rồi Hiền ơi... cũng hi vọng là tụi nhỏ chỉ bị rối loạn tiêu hóa... vì Chô Chô có vẻ tỉnh hơn lúc chiều rồi, vừa ăn lại được. Nhưng Kool Kool thì càng lúc càng tệ. Huy gọi cho chị Trang, chị nói cách li, cho uống nước đường. Nhưng sao thấy nó ói liên tục, cứ cơn ói tới là nó giật người, xoay vòng vòng, lông quét hết vào đống ói... không uống được...thấy thương lắm Hiền ơi...
Huy cho Kool ăn gel rồi, giờ Kool chui vào góc nằm rồi. Hi vọng sẽ bớt...
 
@Sheryl: Vừa mới tính chích ngừa cho tụi nhỏ hôm qua, vậy mà giờ sợ không kịp rồi...
Chị BS chỗ mẹ Gem bảo cung có thể do Kool chưa sổ lãi nên vậy, bảo Huy chờ theo dõi... Huy cũng đang hi vọng, đó chỉ là rối loạn tiêu hóa hay chỉ là do giun sán thôi...
Nhưng cũng không thể không nghĩ tới trường hợp xấu nhất, Sheryl à...
 

whitexsnow

Active Member
Thôi, Huy cứ bình tĩnh đi, ráng thức đêm canh chừng là được, cứ lâu lâu lại đút cho nó ít nước đường để nó lấy sức...nhớ ép nó uống đó. Mà nếu uống nước đường thì thôi đừng đút gel nữa, không lại tiêu chảy nữa thì mệt , mà hôm qua giờ nó có ăn gì bậy bạ không ???
 
Huy có cho uống dielac step 1, nhưng từ hôm kia lận. nguyên ngày hôm qua không có gì. sáng nay vẫn bình thường. Đến khoảng 4h chiều nay, Kool bắt đầu tiêu chảy, khoảng 2 tiếng trước bắt đầu ói.
Tính ra đã tiêu chảy 3 lần, ói 4 lần rồi Hiền ơi...
Nếu do sữa thì từ hôm qua đã bị rồi chứ!
Huy đã cho ngưng sữa. Nhưng từ đó tới giờ Kool cung không ăn uống gì được luôn. Chỉ được ít gel...
 
:((khổ thân, cầu mong 2 đứa không bị giảm bạch cầu. Em đã từng mất 2 bé mèo vì bệnh này rồiT_T. Mới tuần trước thôi em cũng đã phải nhờ bs tiêm trợ tử cho 1 bé mèo bị bỏ rơi gần nhà em vì bé ấy bị giảm bạch cầu:(. Buồn!!:(. Mà anh ơi, em thấy tình hình Kool Koll thế này thì nên hạn chế bơm nước đường vs gel thôi vì em sợ mấy thứ đó có thể kích thích phản xạ nôn của mèo. Lúc trước mèo nhà em bị cũng bơm nước đường, chả biết nó có uống được tí gì không nhưng cứ uống vào là nôn vs sùi bọt mép xong phì ra hết>_<.
 

Sheryl

Active Member
với mức độ tiêu chảy như trên là khá nặng rồi, phải pha orezol cho uống để bù nước. Mèo con cũng như trẻ con, cơ thể có tí nước mà đi mấy lần rồi là cũng gay go. Các bé đã ngưng nôn chưa? Cho uống một ít smecta cũng giúp hút các chất độc mà không hại gì.
 
Chô Chô chỉ tiêu chảy, nhưng vừa mới ăn lại ít canin rồi, ăn xong đi nằm rồi... Thấy bé này có vẻ tỉnh. Nhưng Huy lo cho Kool hơn, bé này chưa được 2 tháng... bé chui vào lều đệm nằm được chừng nửa tiếng rồi. Hồi nãy Huy cho bé uống 1/4 Viên Berberin, xong thì thấy ngưng ói, ngưng tiêu chảy tới giờ, không biết có sao không Sheryl? (Chô Chô nặng 1.3kg, Kool Kool nặng 0.7kg)
 

LaiLai

Member
Cầu mong cho các con ko bị sao, mau khỏi và mau khỏe. Thương lũ nhỏ quá :(
 

Sheryl

Active Member
Hức, 1/4 viên berberin là hơi ít. Nhưng bé đang ói nên cũng khó cho uống thuốc. Sáng rồi. Đi bs thôi.
 
Thức tới gần 5g sáng... Có em Huy dậy thay ca... Cả đêm Kool ói không, cứ môix lần uông nước đường đều bị... Chô thì bớt nhiều rồi, ngủ từ 3g tới giờ... 6g lui cui chở 2 đứa đi...
@ Sheryl: Vừa mới từ thú y vễ, mỗi đứa chích 2 mũi... Nếu đầu giờ chiều không bớt thì quay lại,hic. Giờ tới Huy ngủ bù...
Thanks Sheryl và mọi người nhiều nha :)
 

Linhmu_93

Active Member
Lúc 1h e comment 1 bài khá dài về bệnh của 2 đứa. Chả hiểu sao bây giờ k thấy! Với tình trạng bệnh như thế thì cách tốt nhất là cho 2 đứa nhin anh ạ! Kể cả gel, nước đường,.... Đừng lầm tưởng cho ăn là tốt, sợ mất sức...blh blah.... A càng bơm chúng nó càng nôn tợn, nôn nhiều thì mệt lắm lắm. Vừa mệt nằm im tí lại đè ra bơm thử hỏi đứa nào nó chịu được, phải k anh?
Anh để các con nhịn 1 ngày đi, đừng lo chúng nó đói... Đây là cách tốt nhất "thanh lọc" cơ thể đó anh à. Càng tiêm chích nhiều càng mệt. Kể cả tiêm trợ lực hay truyền nước vì mèo bé truyền dễ vỡ ven lắm.
Bạn e cũng có bé mèo con mới bị, bác sĩ người Nhật ở phòng khám GAIA khuyên như thế đấy anh ạ. Và nhà em cũng bị nthe rồi, thậm chí còn đi ngoài phân sống lẫn máu cơ. E k cho ăn uống gì hết, để nó nằm nghỉ, thế là hôm sau lại bình thường. Mèo nhà e k hiểu sao thỉnh thoảng thay đổi thời tiết dễ bị nôn.
Với lại, mèo nhà a mới chích vacxin, đề kháng yếu vậy mà ra bsty e thấy k ổn, kể mà hẹn được bs đến nhà là tốt nhất anh ạ! Ở phòng khám nhiều mầm bệnh lắm ý!
Chúc 2 đứa mau khỏe nhé!
 

Gemma

Active Member
Giời ơi, mấy mod với admin treo quảng cáo tùm lum không đọc được! Chắc bỏ xứ này luôn quá! :(:)((
 
Top