• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Có 5 em mèo cần tìm chủ mới, giúp tớ với!

nguyen thu tra

New Member
Em mèo nhà tớ đợt này mắn kinh khủng khiếp, vừa đẻ 3 em, quảng cáo chạy chọt khắp nơi mới tìm được chủ mới và quyết định triệt sản cho em ý thì em ý lại bầu bí,3 tháng sau tòi ra những 5 em bé. Huhu, cả ông ngoại và ông nội tớ đang ốm nặng, nhà chả có ai rảnh rỗi, ai cũng mệt mỏi vì chăm người ốm lại còn thêm 1 đàn mèo con. Tớ ko có anh chị em, lại ở nhà chồng, bố mẹ chồng ghét mèo và luôn nói thẳng là ko được nuôi mèo dù em chồng tớ năn nỉ hết ngày này tháng khác. Bố mẹ đẻ tớ chỉ muốn và chỉ có thể chăm được em mèo mẹ, bố tớ bảo là nếu ko tìm được chủ mới thì sẽ mang ra thả ven hồ cho thành mèo hoang, nhưng các em ý bé nhỏ thếlàm sao mà thành mèo hoang được, ôi nghĩ đến lúc ấy đã muốn khóc rồi, :wall: . Lần nào về nhà bố mẹ cũng ôm lấy đàn mèo mà hôn hít, bố mẹ tớ lại nhắc là kiếm chủ mới cho mèo đi. Ai đúng lúc này có nhu cầu nuôi mèo thì giúp tớ với. 5 em mèo bé bụng tròn xoe có 1 em mướp trắng, 1 em tam thể mướp ( ko phải tam thể đen), còn lại là 3 em vàng trắng, đáng yêu kinh khủng. Em mèo mẹ là 1 em mèo rất ngoan và hiền, ko bao giờ kêu đòi ăn, chỉ đi theo và nhìn, cho ăn thì cho, không thì thôi cứ ngồi nhìn, không ăn vụng, chắc là con của em ý cũng thừa hưởng được tí gien tốt, ngoan ngoãn đáng yêu! :love struck:
Mong nhận được tin của những nhà hảo tâm,tối về tớ sẽ gửi ảnh của các em ý.
 
ban post ảnh các bé lên xem nào nếu thích tôi bắt về nuôi và cũng là để cho các thành viên khác có sự chọn lựa rõ ràng hơn
 

nguyen thu tra

New Member
Hiện tại tớ đang ở chỗ làm nên không có ảnh.
Quên mất là các em mèo đã được khoảng 1 tháng, có thể cho ra ăn cơm được rồi nhưng nhà tớ có mỗi 2 bố mẹ, ko có người chăm nên vẫn để nằm trong ổ. Hic, cũng vì cả nhà bận quá nên dạo này cả mẹ cả con gầy võ, :"(
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Nếu gấp, bạn có thể liên lạc cho BSGV : Phone 0903 223 217 sẽ nhận ngay nuôi giúp cho những chủ có thể nhận nuôi sau. Thông cảm vì BSGV có nhiều chó, mèo nên không nuôi lâu dài được.

Các bạn Hội Hanoi Cat Lovers Club tìm giúp chủ mới khẩn trương đi.


P/S Bạn Trà làm ơn cho đt và địa chỉ liên lạc, Thanks.
 

nguyen thu tra

New Member
Hic, cám ơn bác GV. Chủ yếu là em cần tìm người nuôi lâu dài vì nhà em "lực bất tòng tâm" không thể nuôi được chứ bố mẹ em cũng không ghét bỏ gì loài mèo, nếu rảnh rỗi thư thái thì còn yêu nữa, nên không đến mức mang bỏ các em ý đi ngay. Em cũng thương mèo bé bị xa mẹ rồi lại chuyển đi chuyển lại lại sợ phát hoảng lên nên em có thể chờ nếu có bác nào nhận nuôi thì em sẽ cho các em ấy ăn cơm và chăm cho cứng rồi chắc 1 tuần sau là có thể bắt được phải không ạ?
Em rất mong nhận được thông tin của các bác yêu mèo! :)

À suýt quên là nhà em ở đường Đặng Văn Ngữ,gần Hồ Đắc Di, nick YM là ntt_22 hoặc mobile 0912 122 663 - các bác liên lạc vui lòng nhắn tin trước, em sẽ alô lại ngay vì em thường không nghe số điện thoại lạ. Cám ơn các bác nhiều!
 

cacanh

New Member
Bạn ơi cho mình đăng ký em tam thể mướp nhé. Bạn cho em nó ăn cơm 1 tuần cho quen rồi mình xin nhé. Tiến - 0916.147714 (liên hệ buổi tối nhé)
 

tina90

Member
Ui khổ thân thế ,có khi em sẽ tìm chủ cho 2 em được chị để em hỏi mai em sẽ liên lạc cho chị khổ thân thế toàn cái kiểu đấy đấy chị ạ mèo ta thì trả ai nuôi mèo tây thì tranh nhau nhà em ngày trước cũng bị rơi vào hoàn cảnh đấy bây giời nghĩ lại vẫn thương
 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Mình sẽ cố gắng để nuôi em mèo mướp đen trắng cho Lucky có thêm em... Nhưng thực ra điều này cũng khó khăn bạn ạ vì mình cũng đang ở nhà chồng, lại phải giở trò giở bài ra vậy..

Mình biết rằng bạn rất bận, nhưng mèo 1 tháng tuổi thì bé quá là bé, nên bạn cố gắng thuyết phục bố mẹ bạn chăm em ấy 1 tháng nữa đi. Khổ quá nghe mà cứ xót xa... Mình sợ nhìn mèo bé mà gầy gò lắm.

Em mèo của bạn có ăn hạt wiskas thì bạn mua cho em ấy 1 túi đi vậy, nếu bận quá bố mẹ bạn có thể cho mèo mẹ ăn wiskas, như thế còn hơn là để mẹ con nó gầy gò bạn ơi, xót lắm..
 

ashita

Dịch giả Vietpet
em có thể nuôi một em, cũng muốn thằng ku nhà em có bạn chơi, chỉ sợ nó bị bệnh ghen tỵ thì khổ lắm!
 

Phu Dung

Moderator
Pumpkin nói đúng đấy, mua gói Whiskas mèo con về ,mỗi bữa ăn ngâm với chút nước ấm cho mềm rồi cho lũ nhỏ ăn. Thời gian ngâm ngày càng rút lại, cuối cùng là chỉ tráng qua nước ấm thôi; để cho nó quen dần với thức ăn cứng.

Cho ăn Whiskas cũng nhẹ nhàng lắm, ngày 3 bữa, mỗi lần chỉ mất độ 5', lại rất sạch sẽ và không mất công dọn dẹp gì cả.

Một gói Whiskas mèo con 1,5kg tầm 70k; đủ cho 5 đứa ăn cả tháng đấy.
 

I'm Neko

Dịch giả Vietpet
Hay quá có ashita và lộc vừng nhận các em rồi, cám ơn các bạn thật nhiều nhiều... Còn một bạn đầu tiên ở Thái bình, cũng cảm ơn bạn nhưng không biết làm sao mà để bạn Trà gửi mèo cho bạn nhỉ:D? Mong mong các em Mi sớm tìm được chủ mới nhà mới ấm áp nhé, tặng mỗi bé và cả "thiên thần bầu bí" nhà Trà một :kiss: này!
(Hehe thế là hội ta ngày càng đông mèo, vui quá là vui:kiss::kiss:...Cám ơn các bà mẹ mèo lắm lắm...!)
 

nguyen thu tra

New Member
Chào mọi người, vui quá thế là đã có người nhận nuôi 1 số em mèo. Được em nào thì yên tâm về em ấy.

+ Đã có 1 em số điện thoại xxx04 nhắn tin cho tớ hỏi nuôi em mèo mướp trắng.

+ Bạn cacanh: Bạn ở đâu vậy? Nếu ở Thái Bình thì cũng hơi khó nhỉ! Với cả Thái Bình là trung tâm nhậu mèo, mỗi lần tớ đi qua mà sởn gai ốc, chắc tình hình bắt trộm mèo ở TB căng lắm. Hy vọng bạn ở HN, việc bắt mèo sẽ dễ dàng hơn.

+ tina90: Cám ơn em rất nhiều. Công nhận là cứ hỏi ai nuôi mèo không là lại hỏi mèo ta hay mèo tây, mèo tây xù thì nuôi. Sao mọi người chuộng mấy em mèo xù nhỉ? Mấy em đấy hiền quá, nhìn không nhanh nhẹn bằng mèo ta. Mà chị thì miễn là không phải giống mèo trụi lông, chứ mèo què mèo chột chị cũng yêu cũng thương được. Ngày xưa mèo nhà chị đẻ 2 em mèo bé bị thiếu canxi, không lớn được, lúc nào cũng bằng cái nắm tay, chân thì khèo, đi cứ đi ngang như là cua bò, mà thỉnh thoảng còn bị lên cơn co giật, cứ phải ngày ngày cho đi tiêm canxi. Cho các em mèo vào cái giỏ xách đi tiêm mà những người ở đấy người ta cứ bảo: "Chắc mèo tây quý lắm à?", hehe, mở ra thì hoá ra 2 em mướp bé tí oặt ẹo, ai cũng dè bỉu. Chán!
Nếu có tin vui gì em thông báo cho chị với nhé! Cám ơn em nhiều nhiều!

+ Bạn Pumpkin: Tớ cũng ở nhà chồng nên hiểu tâm trạng của bạn lắm. Tớ lắm khi thèm bế mèo đến điên cuồng mà nhà chồng nhất định không cho nuôi. Các em mèo hàng xóm thì rất nhiều nhưng dĩ nhiên chả em nào cho mình sờ vào người cả, chỉ có thể đứng xa mà ngắm. Có lần thèm quá thấy em mèo đứng trên bờ tường liền xông vào, chui cả qua bụi cây chỉ để với lên sờ 1 tí vào đuôi em ý cho đỡ vật. :( . Nếu nhà bạn chưa có điều kiện nuôi nhiều thì không cần cố gắng quá bạn ạ, tớ chỉ lo ảnh hưởng đến gia đình bạn thôi. Tình hình cũng đang có vẻ khả quan, hy vọng tớ sẽ tìm được chủ mới cho tất cả các em mèo bé!

Còn em mèo mẹ, chỉ được cái ngoan hiền chứ khảnh ăn lắm, ăn uống khó khăn chọn lựa kinh dị, ví dụ thịt bò xàu không bao giờ ăn, chỉ ăn bò chín như là ở phở ý, mực nướng phải là phần thịt trắng, râu ria đừng hòng. Whikas nhà tớ luôn sẵn cho em ý, em ý chỉ ăn sáng hoặc ăn như ăn bim bim, mỗi lần ăn rất ít, mà mỗi lần đổ cho ăn thì chỉ 1 nhúm nhỏ thôi, đổ nhiều hơn em ý chưa ăn để lâu mất mùi thì đừng hòng em ý thèm. Ăn cơm thì chỉ ăn trộn cá, phải là cá biển, kho sạch sẽ như người, (nhà tớ toàn mua cá kho ở hàng cơm bình dân cho em ý),không bao giờ ăn thịt lợn hay ruốc. Nói chung cảnh vẻ lắm, mà ăn ít như là giữ dáng nên chả bao giờ béo cả, giờ lại thêm 5 cái tàu há mồm nó rít sữa nên cứ tong teo cả ra, bế lên nhẹ bỗng. Mèo bé thì tớ chưa muốn cho ăn vội vì sợ cho ra ngoài ăn thì chúng nó chạy lung tung rồi bĩnh khắp nhà, bố mẹ tớ thì chạy ngược chạy xuôi chăm cả 2 ông bị ốm đã đủ mệt, tớ thì không ở đấy thường xuyên được nên không dọn được. Nhưng chúng nó cũng nhao nhao tìm cách trèo ra khỏi hộp rồi đấy. Nếu tìm được chủ cho các em ý thì tớ sẽ cho các em ý ăn cơm ngay.

+ Ashita: Nếu không vì bận quá không chăm được thì nhà tớ cũng thích nuôi thêm 1 em để em mèo mẹ có bạn, nhìn nó cứ lang thang 1 mình cứ buồn buồn mà thương. Mọi lần trước bao giờ cũng giữ lại 1 con, toàn là con đực nên sau khi để lại mấy lứa mèo con nheo nhóc thì mèo bố lại đi biệt tích, mà tớ lại rất ghét nuôi chó mèo mà cứ thiến hoặc buộc nhốt chúng nó, lần này vì lực bất tòng tâm nên đành phải quyết định trịêt sản cho bé mèo già này thôi. Nếu có thể nhận giúp tớ 1 em mèo vàng trắng nhé! Cám ơn nhìêu nhiều. >:D<

+ Locvung2709: Hic, em xxx04 cũng hỏi em mèo mứơp trắng đực hay cái mà tớ ko chắc là tớ nhìn mèo bé có chính xác không nữa. Chiều nay về qua nhà tớ sẽ xem xét kỹ nhé. Nhưng trong số mèo vàng trắng chắc chắn có ít nhất 1 em đực.

Hic, nghe I'm neko gọi em mèo là thiên thần bầu bí mà tớ giật mình, lần trước vừa giải tán được 3 em, chưa kịp trở tay thì thấy em mèo lông cứ xù ra, đi lại nặng nề mà thấy nghi nghi, ai dè đúng bầu bí thật. Lần này phải thực hiện nhanh, không có em ý lại đẻ thì lại mấy phen đau tim đi tìm chủ mới. Mà mẹ của em này, tức bà ngoại của 5 em bé, cũng thế,chỉ có ăn và đẻ.Em ý ở nhà chú chồng tớ, ngay cạnh nhà tớ, tam thể,xinh dã man tàn bạo, mặt em ý xinh kinh khủng khiếp, dù là người ghét mèo mà nhìn cũng phải khen ý, đang cáu cái gì mà nhìn thấy em ý là mềm nhủn cả người chả muốn cáu gắt nữa. Em này xinh mà xung quanh lại nhiều mèo nên chửa đẻ liên tục, chưa kịp cho hết lứa mèo này thì đã chửa tiếp rồi, lần nào cũng đẻ ít nhất là 4, không thì cũng phải 6 em, kinh dị vật!
Hehe, nói về mèo thì tớ có thể nói quanh năm suốt tháng, giờ phải làm việc cái đã. Ai tìm được chủ mới giúp các em mèo thì báo cho tớ với nhé. Cám ơn mọi người rất rất nhìêu!
 

nguyen thu tra

New Member
Hôm qua không về nhà nên chưa chụp ảnh được, up tạm ảnh em mèo mẹ lên cho vui vậy. Đây là em mèo mẹ (em mà thò đuôi về phía người xem) và 1 trong những đứa con của em ý,tục danh là Béo vì nó khá béo, lông cứ trắng mượt, thích lắm. Con này đầu gấu đầu bò suốt ngày đi đánh nhau mặt mũi đầy sẹo, về sau em ý bị mất mất, tiếc ngẩn ngơ, chắc đi làm đại ca giang hồ rồi.




Thêm ảnh em mèo trắng, vốn là anh ruột của em mèo nhà tớ,đang ở với mẹ chúng nó (tức là nhà chú chồng tớ). Nhìn đô vật nhỉ, cơ bắp cuồn cuộn mà mặt mũi rất cương nghị. Em này bị làm công công rồi, suốt ngày lang thang vật vờ trong vườn tìm chuột để bắt rồi tha về để ở cửa phòng đứa em họ chồng tớ, chủ cưng của nó mà, hehe, mấy lần suýt dẫm vào ghê gần chết!

 

Pumpkin

Phó CN CLB Mèo
Đọc bài của Trà thì hiểu ngay bạn là người yêu mèo đến thế nào.

Cả tối hôm qua tớ nhì nhèo chồng tớ đòi bế em mèo bé về nuôi, chồng tớ cũng thích nhưng... quả thật là nuôi một bé mèo nữa cũng khó cậu ạ. Tớ và chồng tớ cả 2 đều bận, cứ ngày ngày đi làm về lại hùng hục cơm nước, tối lại làm thêm nữa... Chăm Lucky thì nhàn vì nó ngoan lắm, hầu như chẳng bao giờ kêu ca phàn nàn gì cả.. Nhưng chăm thêm một chú mèo bé nữa, đồng nghĩa với việc phải cho bé ăn cháo hàng ngày, rồi buổi trưa về nhà chăm bé.. Nói chung đã nuôi thì phải nuôi hết sức cẩn thận.

Mình cảm ơn bạn đã hiểu mình nhé. Nhưng dù sao mình cũng vẫn sẽ cố gắng. Cứ có thêm 1 chú mèo được chăm sóc, là mình lại cảm thấy yên tâm hơn một chút... Hì hì, nếu tất cả các chú mèo trên thế giới này đều được chăm sóc, mình sẽ là người giàu có nhất thế gian mất... Hi hi hi...
 

tina90

Member
Mấy em mèo nhà chị xinh thế hả giời nhà em từ xa xưa đến nay nuôi mèo nó chỉ toàn là mèo mướp thôi ý .chị cho em địa chỉ nhé chắc là bắt dc 2 em rồi mỗi tội bà trẻ với bạn em cứ bắt phải là con đực .Khổ ai cũng sợ nó đẻ rồi không biết nuôi bằng cách nào.
 

nguyen thu tra

New Member
Huhu, mấy hôm không về thăm nhà hôm nay về đã thấy có 1 bà đến bắt 2 em. Các em này mới ăn cơm được mấy ngày nhưng bố tớ bảo không có ai chăm được nên đành bắt sớm, còn cái bà đến bắt bà ý kể là bà ý có lần chăm mèo con bị mất mẹ rồi nên yên tâm, ăn cơm được là đỡ hơn mèo con mới mở mắt rồi. Hic, 1 em vàng và em tam thể đã được đem đi, không hiểu bà ý định làm gì mà còn định bắt hết cả 5 em, bảo là nhà lắm chuột lắm, tớ chột dạ, nghe cứ lo lo nên nhất định không đồng ý. Chắc bà ý chọn em tam thể vốn rất xinh thì là để nuôi đấy nhỉ!
Lần trước tớ rao trên ttvn tìm chủ mới cho mèo có mấy bạn đăng ký rồi mãi chả liên lạc lại để bắt nên bố mẹ tớ không tin tưởng tớ nữa, cứ có người xin là cho luôn. Còn lại 3 em, bạn nào muốn nuôi báo lại cho tớ với. Thêm 1 điều là mèo bé tớ ko biết nhìn em nào đực em nào cái nữa, nhìn cứ thấy chả khác gì nhau.
Với cả hôm nay nghe bố tớ bảo là hôm qua bố thấy người ta trịêt sản mèo cái rồi, bác sỹ phải gây tê gây mê gì đó rồi mổ vết dài, máu ra nhìêu lắm, nghe ghê quá, thôi có khi chả dám cho em mèo làm, chẳng may làm sao thì đúng là ko dám nghĩ đến. Em mèo trước em này tớ nuôi 3 năm chẳng may bị ăn phải bả chuột mà chết, tớ khóc lóc 3 ngày liền mắt mũi sưng húp, em này nuôi 6 năm rồi, có sao thì tớ cũng ngất luôn. Nhiều lúc chả hiểu sao mình yêu các em mèo thế, cứ như bị điên vì mèo, suốt ngày ước ao kiếp sau được làm kiếp mèo, hehe. Có ai có kinh nghiệm có mèo cái triệt sản rồi thì cho tớ lời khuyên với.

Ảnh 3 em còn lại đây, chụp nhiều mà cuối cùng ấn nhầm del hết, hâm quá đi mất, :(



 

Phu Dung

Moderator
Vậy Thu Trà đem nó đi tiêm thuốc triệt sản đi. Tiêm 3 tháng 1 mũi x 3 lần là xong thôi, chỉ có điều mình không biết ở Hà Nội có thuốc như thế hay không thôi.
 
Top