• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bố chồng thịt 'cún yêu' uống rượu, con dâu bỏ nhà đi

ttôi rất ủng hộ cô con dâu. phải nói thẳng ông bố chồng ấy không biết suy nghĩ,không tôn trọng con dâu khi nhẫn tâm giết đi con vật mà cô ấy yêu quí.

anh chồng đáng thương,nhưng nhu nhược không biết bảo vệ cho con vật mà người vợ yêu của mình yêu thương.

chẳng có gì gọi là ích kỉ,một khi bạn đã xem chú chó ấy là người bạn,người thân bên cạnh. nói hơi quá,chứ con chó con mèo nó còn có tình có nghĩa hơn con người. tôi sống đến bây giờ,bọn chúng chỉ làm tôi khóc khii chúng bỏ tôi mà ra đi mãi mãi,còn con người thì cứ giết dần giết mòn tâm hồn tôi.

khi tôi cô đơn,đau khổ,buồn viu,cũng chỉ có những con vật kề bên. không vụ lợi,không mưu mô thủ đoạn!tôi giàu hay nghèo,chúng không bao giờ phản bội tôi.

tôi xin lỗi,khi nói ra câu này,chứ với tôi,con người không bằng,và không bao giờ bằng con vật! khi có cháy nhà,hay tai nạn,tôi sẽ chọ cứu con vật. cứư con người làm? qua cơn hoạn nạn,họ sẽ quay về với cuộc sống của họ. họ sẽ biết ơn tôi,nhưng để làm gì? họ có thể ở bên tôi không? con người là loài tráo trở phản bội nhất. tôi thà bỏ cả cuộc đời để sống cùng loài vật,chư không bao giờ hy sinh gì cho loài người!
 

KimCuong

Active Member
chứ với tôi,con người không bằng và không bao giờ bằng con vật!
KC xin tặng bạn một thời gian để bạn nghỉ ngơi và suy nghĩ lại nhưng câu từ bạn đang nói. Và KC cũng xin nhắc lại, bạn cũng đang là một con người đó.

@ các thành viên: Đề nghị các bạn trao đổi trên tinh thần xây dựng, tránh những bức xúc không đáng có dẫn đến Vi phạm Nội quy diễn đàn. Cảm ơn./.
 

Vipz.14

Member
Hôm qua đi học trên lớp về chứ, lũ chúng nó rủ nhau đi ăn. Thằng con trai duy nhất của tổ mới hô: "Lũ con gái chúng mày đứa nào ăn thịt chó không tao khao". Mình nghe shock cả người. Đã bao giờ mình nghĩ lớp mình cái đứa nuôi chó lại là cái đứa mạnh miệng thế. Tự dưng sau đó cả tổ hứng lên "Tôn ni khao tổ kìa. Ăn đi chúng mày". Rồi tiếp sau đó như phản ứng dây chuyền, chúng nó đua nhau khoe: "Tưởng gì. Thịt chó à, xoàng thôi. Tao ăn cả thịt mèo rừng cơ", rồi thì "tuần nào bố tao cũng dẫn đi nhậu cả, mày tưởng có mỗi mày thôi à".. Không thể hiểu, trong lớp nhà đứa nào cũng nuôi chó mèo cả, mà sao chúng nó khoe vậy mà cũng không ghê miệng. Xong rồi các bậc phụ huynh tuần nào cũng rủ thế hệ con em đi "nhậu" nữa, góp phần kéo dài cái truyền thống "béo bổ" này. Chán lắm, chán lắm rồi. Tổ 12 đứa, 11 đứa hào hứng đi, một mình mình tự kỷ ngồi che miệng buồn nôn, không thể nào ngờ rằng mình gắn bó với cả cộng đồng 40 cái miệng thèm khát máu thịt đồng loại hết 2 năm. Tổ nó thấy mình không đi mới đạp một cái rồi hỏi vì sao. Mình mới bảo nhà nuôi chó. Nghe thế mà chúng nó không thấy nhục. Lại nói rất trơ: "Nhà bọn tao chẳng đang nuôi chó còn gì, vẫn ăn như thường". Nghe thế có đau lòng, có thất vọng không cơ chứ. Sau này mình mà có đi lấy chồng, ông bố chồng hay bất cứ ai dám ăn thịt bất cứ một con chó, con mèo nào, mình thề sẽ thù cả đời. Khỏi cưới xin, sinh sống gì luôn. Độc lòng.
 
Hôm qua đi học trên lớp về chứ, lũ chúng nó rủ nhau đi ăn. Thằng con trai duy nhất của tổ mới hô: "Lũ con gái chúng mày đứa nào ăn thịt chó không tao khao". Mình nghe shock cả người. Đã bao giờ mình nghĩ lớp mình cái đứa nuôi chó lại là cái đứa mạnh miệng thế. Tự dưng sau đó cả tổ hứng lên "Tôn ni khao tổ kìa. Ăn đi chúng mày". Rồi tiếp sau đó như phản ứng dây chuyền, chúng nó đua nhau khoe: "Tưởng gì. Thịt chó à, xoàng thôi. Tao ăn cả thịt mèo rừng cơ", rồi thì "tuần nào bố tao cũng dẫn đi nhậu cả, mày tưởng có mỗi mày thôi à".. Không thể hiểu, trong lớp nhà đứa nào cũng nuôi chó mèo cả, mà sao chúng nó khoe vậy mà cũng không ghê miệng. Xong rồi các bậc phụ huynh tuần nào cũng rủ thế hệ con em đi "nhậu" nữa, góp phần kéo dài cái truyền thống "béo bổ" này. Chán lắm, chán lắm rồi. Tổ 12 đứa, 11 đứa hào hứng đi, một mình mình tự kỷ ngồi che miệng buồn nôn, không thể nào ngờ rằng mình gắn bó với cả cộng đồng 40 cái miệng thèm khát máu thịt đồng loại hết 2 năm. Tổ nó thấy mình không đi mới đạp một cái rồi hỏi vì sao. Mình mới bảo nhà nuôi chó. Nghe thế mà chúng nó không thấy nhục. Lại nói rất trơ: "Nhà bọn tao chẳng đang nuôi chó còn gì, vẫn ăn như thường". Nghe thế có đau lòng, có thất vọng không cơ chứ. Sau này mình mà có đi lấy chồng, ông bố chồng hay bất cứ ai dám ăn thịt bất cứ một con chó, con mèo nào, mình thề sẽ thù cả đời. Khỏi cưới xin, sinh sống gì luôn. Độc lòng.
Ủng hộ em gái!:D Hồi đó khi chị lựa chọn chồng tương lai thì 1 trong những "tiêu chuẩn" đầu tiên là không ăn thịt chó, mèo, không ác độc hành hạ loài vật. Anh nào mà ăn thịt chó hay hành hạ chó, mèo...là bye bye luôn. Chính vì vậy mà chị bye bye không biết bao nhiêu chàng chỉ vì ăn thịt chó. Và chị ế tới năm 29 tuổi mới lầy chồng:)):)):)). Nhưng cũng xưng đáng vì chồng của chị không hề đụng đũa tới thịt chó, mèo....và thương 2 thằng Tobi, Tibo như con trai, ngày nào papa đi làm về là cũng xách đồ chơi, đồ ăn ngon về cho 2 thằng đang đứng ngoắc đuôi lăng xăng. Me chồng chị rất ghét chó, mỗi khi gặp chó mèo là bà lấy đá chọi các em chạy toé khói, nhưng khi tới nhà chị chơi thì cũng phải ráng mà cười với thằng Tobi mấy cái. Suốt ngày bà má chồnh cứ kêu "đem mấy con chó đi bỏ đi, nuôi chi cho dơ nhà cửa" chồng chị bèn trả lời " Mom không thích chó thì thôi đừng tới nhà con nữa, tới chi rồi cứ đem mấy con chó ra chửi hoài, nhà con thì con muốn làm gì thì làm chứ!" thế là xong :) :)
 
ttôi rất ủng hộ cô con dâu. phải nói thẳng ông bố chồng ấy không biết suy nghĩ,không tôn trọng con dâu khi nhẫn tâm giết đi con vật mà cô ấy yêu quí.

anh chồng đáng thương,nhưng nhu nhược không biết bảo vệ cho con vật mà người vợ yêu của mình yêu thương.

chẳng có gì gọi là ích kỉ,một khi bạn đã xem chú chó ấy là người bạn,người thân bên cạnh. nói hơi quá,chứ con chó con mèo nó còn có tình có nghĩa hơn con người. tôi sống đến bây giờ,bọn chúng chỉ làm tôi khóc khii chúng bỏ tôi mà ra đi mãi mãi,còn con người thì cứ giết dần giết mòn tâm hồn tôi.

khi tôi cô đơn,đau khổ,buồn viu,cũng chỉ có những con vật kề bên. không vụ lợi,không mưu mô thủ đoạn!tôi giàu hay nghèo,chúng không bao giờ phản bội tôi.

tôi xin lỗi,khi nói ra câu này,chứ với tôi,con người không bằng,và không bao giờ bằng con vật! khi có cháy nhà,hay tai nạn,tôi sẽ chọ cứu con vật. cứư con người làm? qua cơn hoạn nạn,họ sẽ quay về với cuộc sống của họ. họ sẽ biết ơn tôi,nhưng để làm gì? họ có thể ở bên tôi không? con người là loài tráo trở phản bội nhất. tôi thà bỏ cả cuộc đời để sống cùng loài vật,chư không bao giờ hy sinh gì cho loài người!
Mình xin mạo muội có vài lời. Theo mình thì người và các em chó hay loài vật đều có giá trị riêng không thể nào so sánh với nhau được. Mình phải thừa nhận con người rất thông minh, con người tạo ra vật chất để cưu mang các em, con người trở thành Bác sỹ thú y để chữa bệnh cho các em.Rất nhiều người giàu lòng nhân ái vẫn đang sống quanh chúng ta. Nhờ con người mà các em đang được sống trong hạnh phúc đầy đủ. Các em không thể sống nếu không có sự cưu mang của con người. Còn các em chó, mèo...thì lại đền bù tấm lòng yêu thương của con người dành cho chúng bằng tình yêu chung thuỷ tuyệt đối dành cho người chủ, các em yêu thương người chủ không kể giàu nghèo, khi người chủ trắng tay thì các em vẫn lẽo đẽo đi theo an ủi. Các em không bao giờ biết căm thù cho dù có bị người chủ vứt ra đường vì đau ốm bệnh hoạn. Các em đến với con người bằng 1 tình yêu trong sáng vô điều kiện. Còn con người chúng ta do quá thông minh mà đôi khi lại nghĩ ra lắm trò hại nhau lên bờ, xuống ruộng, hành hạ nhau không thương tiếc. Có những kẻ xấu xa đến hành hạ đồng loại như trong bài viết này http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=180169 . Hay những bà mẹ hành hạ con ruột của mình dã man rồi mang nhốt vào củi chó, bỏ đói. Hay con giết cả cha mẹ rồi chặt ra từng khúc phi tang. Những kẻ này đúng là "không bao giờ và không bao giờ bằng con vật" như bạn daothithanhm đã nói. Thua xa các em chó, mèo. Bởi vậy chỉ mong mọi người đừng chửi nhau là "đồ chó" vì những kẻ mình vừa kể trên không đáng so sánh với các em chó mèo, chửi như thế tội nghiệp các em . Mong mọi người không "ném đá" mình vì bài viết này. Mình chỉ muốn mọi người có cái nhìn khác hơn về vật nuôi,nhưng cũng không phủ nhận giá trị cao đẹp của con người.Xin đừng xem các em như 1 vật vô tri vô giác khi vui thì mang về nuôi, khi chán thì đánh đập không thương tiếc rồi cho vào nồi. Các em không biết nói nhưng các em cũng có cảm xúc vui buồn, sợ hãi, các em thương yêu chúng ta mù quáng,vô điều kiện tại sao chúng ta lại đối xử với các em thật tệ bạc. Con người chúng ta tự hào là thông minh bật nhất nhưng có bao giờ chúng ta thấy xấu hổ khi dùng sức mạnh để uy hiếp những con vật yếu đuối, không thể chống cự trước sức mạnh và sự thông minh của chúng ta? Nếu mình có nói gì quá đáng thì mong các Mod bỏ qua chứ đừng cho Nick của mình đi "nghĩ mát" vài tuần nhé. Không vào đây được sẽ nhớ diễn đàn lắm lắm ^:)^
 

Shakhi Viet

Active Member
khi có cháy nhà,hay tai nạn,tôi sẽ chọ cứu con vật. cứư con người làm?
Bạn là người mà lại không cứu người thì
con người là loài tráo trở phản bội nhất. tôi thà bỏ cả cuộc đời để sống cùng loài vật,chư không bao giờ hy sinh gì cho loài người!
Chắc lúc đó, khi lửa cháy, bạn xông vào thì gặp cún trước, cứu ra được rồi, định vào lại để cứu người tiếp thì không kịp nữa, phải không.
Thôi thì do số phận thôi, hy vọng lần sau bạn sẽ gặp người và cún đồng thời.
 
ttôi rất ủng hộ cô con dâu. phải nói thẳng ông bố chồng ấy không biết suy nghĩ,không tôn trọng con dâu khi nhẫn tâm giết đi con vật mà cô ấy yêu quí.

anh chồng đáng thương,nhưng nhu nhược không biết bảo vệ cho con vật mà người vợ yêu của mình yêu thương.

chẳng có gì gọi là ích kỉ,một khi bạn đã xem chú chó ấy là người bạn,người thân bên cạnh. nói hơi quá,chứ con chó con mèo nó còn có tình có nghĩa hơn con người. tôi sống đến bây giờ,bọn chúng chỉ làm tôi khóc khii chúng bỏ tôi mà ra đi mãi mãi,còn con người thì cứ giết dần giết mòn tâm hồn tôi.

khi tôi cô đơn,đau khổ,buồn viu,cũng chỉ có những con vật kề bên. không vụ lợi,không mưu mô thủ đoạn!tôi giàu hay nghèo,chúng không bao giờ phản bội tôi.

tôi xin lỗi,khi nói ra câu này,chứ với tôi,con người không bằng,và không bao giờ bằng con vật! khi có cháy nhà,hay tai nạn,tôi sẽ chọ cứu con vật. cứư con người làm? qua cơn hoạn nạn,họ sẽ quay về với cuộc sống của họ. họ sẽ biết ơn tôi,nhưng để làm gì? họ có thể ở bên tôi không? con người là loài tráo trở phản bội nhất. tôi thà bỏ cả cuộc đời để sống cùng loài vật,chư không bao giờ hy sinh gì cho loài người!
"Mọi sự so sánh đều là khập khiễng" ;)
 

D0GiaHai

Member
Thưa các bạn , đã tham gia dđ Viet pet đại đa số là người yêu thú cưng , yêu mỗi người mỗi mức độ và mỗi cách khác nhau . Đó là thứ gọi là giá trị tinh thần không ai có thể phủ định nằm trong rất nhiều thứ tình cảm của con người và chỉ con người mới có . Tự thân con người phải biết tự điều tiết và dung hoà những dạng tình cảm ấy , nếu thái quá nó sẽ trở thành cực đoan - mất cân bằng . Tôi rất yêu chú chó tôi nuôi và không bao giờ giết hoặc ngược đãi nó , nhưng nếu xảy ra trường hợp trên tôi không xử sự như vậy , tôi không vì tình yêu con chó mà làm mất đi quan hệ tình cảm tốt đẹp đối với người thân yêu của mình . Nói ngược lại là ta yêu chó quá vô tình lại là ngược đãi người thân ( còn nếu như xung quanh ta không còn tình người , không có người thân mà chỉ có mỗi con chó làm bạn thì dĩ nhiên tôi cũng sẽ yêu thương nó nhất ) . Đây chỉ là quan điểm của cá nhân tôi chứ tôi không bao giờ dám tranh luận đúng sai vì khó có đáp án chính xác cho một vấn đề và quan niệm tình cảm . DƯỚI CHÂN TA LÀ MẶT ĐẤT ,ước mơ một thế giới loài người không hận thù mà loài người mãi chưa thực hiện được thì ước mơ con vật được đối xử bình đẳng còn xa vời lắm ( Việt Nam mình đang cố vận động và thực hiện BÌNH ĐẲNG GIỚI mà còn chưa đâu vào đâu nữa - khổ thế )
 
một lần nữa,tôi xin có vài lời cuối cùng.

thứ nhất,tôi xin lỗi nhưng ai khó chịu vì bài viết của tôi.

thứ hai,tôi rất tiếc khi diễn đàn này,không phải là một gia đình lớn như tôi đã nghĩ.

tôi biết "không mợ thì chợ vẫn đông" bớt đi vài người cũng chẳng mất mát gì với diễn đàn đúng không?

có lẽ,những câu từ tối nói hôm trước,với một số người là sự xúc phạm. nhưng tôi xin nhắc lại một lần rằng tôi chỉ nói "đối với tôi..." chứ không nói là "tôi nghĩ...". bởi với riêng tôi,con người làm tôi sợ hãi,thất vọng,đau khổ quá nhiều,tôi chỉ biết tìm bạn,tìm niềm vui bên những con vật bé bỏng và gửi thân nơi tu hành.

khi dặt chân vào diễn đàn,tôi nghĩ rằng,ít ra,nơi đay sẽ có người đồng cảm cùng tôi,chia sẻ cùng tôi,vì giữa tôi và mọi người có chung một tình yêu dành cho loài vật.

nhưng tôi nhận được gì? thành thật,hôm đó tâm trạng tôi không tốt. nhưng nếu được KIM CƯƠNG nhắc nhở về cách sử dụng ngôn từ,tôi sẽ xảm ơn lắm. đằng này là một tin nhắn nhanh ngọn,và khoá nick vài ngày. tôi không cần thời gian suy nghĩ,cái tôi mong muốn,là sự chia sẻ.

tôi đúng là con người. tôi đã rất nhiều lần muốn thớat khỏi kiếp người,nhưng vì những con vật tôi đang yêu thương,tôi không nỡ.

khi nhận được thông báo khoá nick,tôi cảm giác giống như,những con người cuối cùng của thế giới đang quay lưng lại với tôi. tôi không còn mong gì nữa. chỉ móng,sau này,trước những người có những câu nói như tôi,hãy gửi một dòng tin nhắn nhẹ nhàng,hay một lời hỏi han "vì sao bạn lại nói như vậy"

thời gian tôi tham gia không lâu,nhưng rất cảm ơn những bạn đã quan tâm tôi và đàn chó.xin cảm ơn tất cả mọi người. đây sẽ là lần cuối tôi vào diễn đàn này.

mong rằng nơi đay sẽ không chỉ là một nơi chia sẻ kinh nghiệm nuôi đọng vật,mà còn là một đại gia đình giúp đỡ những thành viên vượt qua khó khăn tinh thần.

rất cám cơn mọi người.
 

yeucho89

Member
một lần nữa,tôi xin có vài lời cuối cùng.

thứ nhất,tôi xin lỗi nhưng ai khó chịu vì bài viết của tôi.

thứ hai,tôi rất tiếc khi diễn đàn này,không phải là một gia đình lớn như tôi đã nghĩ.

tôi biết "không mợ thì chợ vẫn đông" bớt đi vài người cũng chẳng mất mát gì với diễn đàn đúng không?

có lẽ,những câu từ tối nói hôm trước,với một số người là sự xúc phạm. nhưng tôi xin nhắc lại một lần rằng tôi chỉ nói "đối với tôi..." chứ không nói là "tôi nghĩ...". bởi với riêng tôi,con người làm tôi sợ hãi,thất vọng,đau khổ quá nhiều,tôi chỉ biết tìm bạn,tìm niềm vui bên những con vật bé bỏng và gửi thân nơi tu hành.

khi dặt chân vào diễn đàn,tôi nghĩ rằng,ít ra,nơi đay sẽ có người đồng cảm cùng tôi,chia sẻ cùng tôi,vì giữa tôi và mọi người có chung một tình yêu dành cho loài vật.

nhưng tôi nhận được gì? thành thật,hôm đó tâm trạng tôi không tốt. nhưng nếu được KIM CƯƠNG nhắc nhở về cách sử dụng ngôn từ,tôi sẽ xảm ơn lắm. đằng này là một tin nhắn nhanh ngọn,và khoá nick vài ngày. tôi không cần thời gian suy nghĩ,cái tôi mong muốn,là sự chia sẻ.

tôi đúng là con người. tôi đã rất nhiều lần muốn thớat khỏi kiếp người,nhưng vì những con vật tôi đang yêu thương,tôi không nỡ.

khi nhận được thông báo khoá nick,tôi cảm giác giống như,những con người cuối cùng của thế giới đang quay lưng lại với tôi. tôi không còn mong gì nữa. chỉ móng,sau này,trước những người có những câu nói như tôi,hãy gửi một dòng tin nhắn nhẹ nhàng,hay một lời hỏi han "vì sao bạn lại nói như vậy"

thời gian tôi tham gia không lâu,nhưng rất cảm ơn những bạn đã quan tâm tôi và đàn chó.xin cảm ơn tất cả mọi người. đây sẽ là lần cuối tôi vào diễn đàn này.

mong rằng nơi đay sẽ không chỉ là một nơi chia sẻ kinh nghiệm nuôi đọng vật,mà còn là một đại gia đình giúp đỡ những thành viên vượt qua khó khăn tinh thần.

rất cám cơn mọi người.
Đừng vì 1 bài báo,đừng vì những câu truyện tranh luận không đi đến đâu mà để mất đoàn kết,để mất đi những thành viên đang đóng góp cho diễn đàn một ngày càng lớn mạnh.Ngày nào cũng có rất nhiều bài báo,đọc để biết có bài viết đúng có bài chỉ câu khách,(không phải là ở đời không có việc này xảy ra) còn mỗi người sẽ có một cách ứng xử khác nhau.Với những người yêu chó thì thế này nhưng với những người không yêu chó thì thế kia.Đấy là tùy mỗi người thôi.Còn chẳng thể so sánh CON NGƯỜI với CON CHÓ được.Người và chó đều có những giá trị khác nhau.
 
Ông bố gì mà thực dụng thế, thà làm thịt gà thịt bò, đằng này đi làm đúng thịt con cún người ta nuôi, thử hỏi ai chấp nhận được?
 

cherry.pongpong

New Member
Bạn nghĩ sao nói ra câu đó. Bạn mà là ba chồng chắc chả có đứa con dâu nào thương đâu. Làm người nên để lại cái đức 1 tý. Do ông ấy sai chứ k phải cô con dâu sai. Thử nghĩ nếu thương con cún như con mình mà ng khác giết chết đi thì ai mà chả tức và buồn. Lại còn xúi ng ta di lị. Đúng là đầu óc nông cạn :)
 
Top