• Chào mừng bạn Khách đến với diễn đàn, chúc bạn vui vẻ sinh hoạt cùng cộng đồng Vietpet.
    Diễn đàn đã có sẵn cơ sở dữ liệu tương đối lớn về các vấn đề thường gặp như thú y, huấn luyện, chăm sóc thú cưng..., bạn Khách vui lòng tìm đọc kỹ trước khi gửi câu hỏi.
    Lưu ý: Diễn đàn không chấp nhận ngôn ngữ chat, bài viết không có nội dung ( bài spam).

Bố chồng thịt 'cún yêu' uống rượu, con dâu bỏ nhà đi

Phu Dung

Moderator
Giận bố chồng giết cún yêu của mình, cô con dâu bỏ về nhà bố mẹ đẻ.

Cả tuần nay, gia đình bà Nguyễn Thị T. (quận Cầu Giấy, Hà Nội) bối rối vì chuyện cô con dâu nhà mình giận dỗi bỏ về nhà bố mẹ đẻ. Nguyên nhân chỉ vì con cún yêu của cô bị giết thịt.

Số là, khi tiến hành sửa lại nhà và làm cái sân mới, ngày liên hoan mừng khánh thành, ông bố chồng đã “nổi hứng” giết con cún yêu mà K. (tên cô con dâu của bà T.) rất mực yêu quý.

Đến khi đi làm về, thấy cỗ bàn linh đình chật sân, mùi mắm tôm, riềng mẻ thơm lừng… và chén đũa tưng bừng, K. lấy làm ngạc nhiên.

Tới khi nhìn thấy chiếc xích trống trơn, nơi vẫn cột con cún mà mình rất yêu quý, không thấy con cún đâu, K. vặn hỏi chuyện thì được biết, nó đã được “hóa kiếp” để làm cỗ... mừng sân mới.

Thương con cún, K. khóc tức tưởi và bỏ về nhà bố mẹ đẻ ngay lúc đấy.

Mọi chuyện tưởng đơn giản, vì bà T. nghĩ cô con dâu nhất thời tiếc con vật nuôi nên mới ngúng nguẩy hờn dỗi như thế, ai dè, cô nhất định không chịu về nhà chồng.

Một tuần, hai tuần…, rồi một tháng trôi đi, K. vẫn chưa chịu về nhà chồng. Bà T. gọi điện sang hỏi ông bà thông gia, và nhờ ông bà thông gia “can thiệp”, nhưng K. nhất định không lay chuyển.

Người khổ tâm nhất trong chuyện này là H., chồng K. H gầy rộc người vì chạy qua chạy lại nhà bố mẹ vợ để “khuyên nhủ” vợ. Tuy nhiên, cô vợ bướng bỉnh vẫn chưa nguôi ngoai.

Suy nghĩ mãi, H. mới nghĩ ra cách mua một con cún khác về “đền” cho vợ, nhưng K. vẫn kiên quyết không chấp nhận, vì K. bắt chồng "phải trả lại đúng con cún ấy".

Chưa biết chuyện sẽ đi đến đâu, nhưng không khí gia đình nhà bà T. cả tháng nay lúc nào cũng buồn bã.

Sau lần “hứng khởi”, ông bố chồng K. tự hứa, sẽ “cạch đũa” không bao giờ dám ăn thịt chó!

Thái Bảo

Nguồn: http://vietnamnet.vn/xahoi
 

Phu Dung

Moderator
Cô K. giận rất đúng, làm sao có thể ở lại cái nhà như thế được. Mà tại sao người phải chạy đi chạy lại năn nỉ là anh H., người phải gọi điện lên xuống là bà T.? Còn cái ông già chưa trót đời tham ăn thịt chó kia sao không mở mồm ra được nhỉ? Hay là do ăn thịt chó nhà nuôi mà nghẹn cổ mất rồi :D Có lên bờ xuống ruộng thế thì ông ta mới thuộc được khẩu quyết "Miếng thịt là miếng nhục" :p
 

ohcuey

Member
Cô K. giận rất đúng, làm sao có thể ở lại cái nhà như thế được. Mà tại sao người phải chạy đi chạy lại năn nỉ là anh H., người phải gọi điện lên xuống là bà T.? Còn cái ông già chưa trót đời tham ăn thịt chó kia sao không mở mồm ra được nhỉ? Hay là do ăn thịt chó nhà nuôi mà nghẹn cổ mất rồi :D Có lên bờ xuống ruộng thế thì ông ta mới thuộc được khẩu quyết "Miếng thịt là miếng nhục" :p
Ông ấy dù sao cũng là vai bố, mà lại còn là bố vợ. Bảo ông ấy mở miệng ra xin lỗi con dâu thì khó lắm. Không lẽ "Tao là bố nó mà nó coi không bằng con chó?". Mình thấy gia đình chồng đó cũng thuộc loại "hiền" rồi đấy, chứ nhiều nhà mà gặp con dâu "hỗn" như thế thì đã làm ầm lên, thậm chí cấm cửa, bắt ly dị luôn rồi ấy chứ.
 

SHINBE

Member
Thật chẳng ra làm sao ,nuôi con chó bao nhiêu lâu ít nhiều cũng có tình cảm chứ ,nhẫn tâm đi giết nó ăn thịt .Người xưa nói : Khuyển mã chi tình. Xét về mặt nào đấy nhiều khi con người không bằng con chó.
 
Dù sao cũng may vì người bố chồng trong câu chuyện trên đã hứa không ăn thịt chó nữa. Em nghĩ nhiều khi gặp phải 1 ông bố gia trưởng thì cô con dâu này còn lên bờ xuống ruộng nữa với những lý do đại loại như "nhà tao tao có quyền" ... của ông bố chồng.

Chuyện này ở quê thì hình như xảy ra như cơm bữa mọi người ạ :-s Em vẫn nhớ 1 lần, hồi em còn bé đến nhà người bạn của ba mẹ em dưới quê, 2 ông bà cụ của bạn ba mẹ em cũng 'nổi hứng' lên làm cỗ luôn chú chó nuôi trong nhà. Hồi đó em bé nên cũng không để ý. Bây giờ nghĩ lại mà thấy thương nó quá :)
 

trangphuong

Active Member
Thật chẳng ra làm sao ,nuôi con chó bao nhiêu lâu ít nhiều cũng có tình cảm chứ ,nhẫn tâm đi giết nó ăn thịt .Người xưa nói : Khuyển mã chi tình. Xét về mặt nào đấy nhiều khi con người không bằng con chó.
Chắc con chó này hay cắn ông bố chồng rồi...=))....
Con người mỗi người mỗi tính, người yêu chó, người ghét chó thế mới có chuyện để post.
Theo tôi thì bố vẫn là bố, còn chó vẫn chỉ là chó.
 

SHINBE

Member
Chắc con chó này hay cắn ông bố chồng rồi...=))....
Con người mỗi người mỗi tính, người yêu chó, người ghét chó thế mới có chuyện để post.
Theo tôi thì bố vẫn là bố, còn chó vẫn chỉ là chó.
đồng ý bố là bố mà chó là chó ,bố không thể là chó được ,kidding :D. Shinbe thì cảm thông với nhân vật nữ trong câu chuyện. Thành thật mà nói tôi cũng không biết bố vợ tôi với đám cún tôi nuôi ở nhà ,thứ nào quan trọng hơn với tôi :D, có điều tôi không cho phép đám cún đấy cắn hay ăn thịt bố vợ tôi thì bố vợ tôi cũng đừng nghĩ đến chuyện cắn hay ăn thịt chúng nó =))
 

ohcuey

Member
đồng ý bố là bố mà chó là chó ,bố không thể là chó được ,kidding :D. Shinbe thì cảm thông với nhân vật nữ trong câu chuyện. Thành thật mà nói tôi cũng không biết bố vợ tôi với đám cún tôi nuôi ở nhà ,thứ nào quan trọng hơn với tôi :D, có điều tôi không cho phép đám cún đấy cắn hay ăn thịt bố vợ tôi thì bố vợ tôi cũng đừng nghĩ đến chuyện cắn hay ăn thịt chúng nó =))
Dĩ nhiên nhân vật nữ đáng cảm thông rồi. Nhiều người yêu chó như con vậy, nhưng chỉ những người cùng "hệ" mới hiểu được. Đa số người khác lại coi chó chỉ là 1 con vật thì lại thấy cách đối xử với chó như vậy là "chướng mắt". Như mình mỗi khi về quê, cũng thấy tội mấy con chó nuôi kiểu "được chăng hay chớ" lắm, nhưng cũng chẳng thể làm gì được. Khuyên nên cho nó ăn cái này cái kia, đừng nên cho ăn thế này thế nọ thì vừa mới mở lời đã bị phán ngay: "Ôi, chó mà ăn cái gì không được.", "Chó mà sợ nó hóc xương."... Vai vế mình thuộc hàng con cháu, làm sao dám "dạy dỗ" người lớn. Lâu lâu dành phần của mình cho nó cái gì cũng phải dấm dấm dúi dúi, vì "Trời cái đó ngon lắm, để người ăn chứ sao cho chó.", "Cái đó mắc tiền mình để dành không dám ăn, cho nó ăn mà nó đem cho chó." (đôi khi người ta nghĩ trong bụng chứ không nói thẳng ra). Muốn mua cho nó cái gì cũng không dám mua, sợ người ta nói mình xài sang rồi cười thầm trong bụng. Mấy lần bà mình lên chơi, thấy mình dẻ xương cho chó, cho ăn phải có cái này cái kia đủ chất, phải không mặn quá... cứ luôn tỏ vẻ hơi không đồng tình lắm. Cũng không thể trách họ hàng mình, vì họ đã từng qua 1 thời đói khổ, cơm không đủ ăn, kinh tế hiện giờ cũng chỉ vừa đủ chứ chưa dư dả nhiều, và nhất là quan niệm của họ về con chó khác mình.
 

trangphuong

Active Member
đồng ý bố là bố mà chó là chó ,bố không thể là chó được ,kidding :D. Shinbe thì cảm thông với nhân vật nữ trong câu chuyện. Thành thật mà nói tôi cũng không biết bố vợ tôi với đám cún tôi nuôi ở nhà ,thứ nào quan trọng hơn với tôi :D, có điều tôi không cho phép đám cún đấy cắn hay ăn thịt bố vợ tôi thì bố vợ tôi cũng đừng nghĩ đến chuyện cắn hay ăn thịt chúng nó =))
Bạn làm cái trắc nghiệm là biết ngay ấy mà.
 
Với mình thì ai mà đụng tới mấy con chó cưng thì mình sẽ cho lên bờ xuống ruộng luôn rồi muốn tới đâu thì tới. Vì ông bố chồng đó ở VN chứ nếu ở bên đây với mình thì giờ bố đã vào ngồi sau mấy song sắt xơi trà rồi. Ai cũng nghĩ con chó là vật nuôi ko biết nói rồi muốn làm gì nó thì làm à? Xấu xa hết chỗ nói.
 
đồng ý bố là bố mà chó là chó ,bố không thể là chó được ,kidding :D. Shinbe thì cảm thông với nhân vật nữ trong câu chuyện. Thành thật mà nói tôi cũng không biết bố vợ tôi với đám cún tôi nuôi ở nhà ,thứ nào quan trọng hơn với tôi :D, có điều tôi không cho phép đám cún đấy cắn hay ăn thịt bố vợ tôi thì bố vợ tôi cũng đừng nghĩ đến chuyện cắn hay ăn thịt chúng nó =))
Mình cũng rất thông cảm với cô con dâu trong câu chuyện, đâu phải nghĩ là bố chồng rồi muốn làm thịt con cún người ta nuôi lúc nào cũng được, những ai yêu thương các em cún như con thì mới hiểu nỗi lòng của cô ấy. Hoan hô sự công bằng của anh SHINBE :)
 

lovebibo

Member
Ông bố "cạch đũa" không dám ăn thịt chó nữa,giảm thêm 1 người ăn thịt chó, mừng quá. Cám ơn cô con dâu...:)
 

SHINBE

Member
Bạn làm cái trắc nghiệm là biết ngay ấy mà.
Trắc nghiệm kiểu gì đây bạn , thật khó để nói bố vợ và bạn ai quan trọng hơn . Với Shinbe đám cún đấy chẳng khác nào bạn thân ,nhiều khi mình cần nhưng đám bạn còn phải lo chuyện của họ ,đám cún thì lúc nào mình cần là chúng có mặt bất kể ngày đêm . Đám quỷ sứ đấy cũng chẳng bận tâm xem bạn giàu hay nghèo ,thành công hay thất bại ,với chúng bạn là số một ,thêm nữa tôi sống với đám cún thì nhiều chứ với bố vợ thì mấy:D. Tội lỗi ,tội lỗi hy vọng vợ tôi không đọc topic này :D
 

greenvet-hanoi

Chuyên gia thú y
Chuyện trên không phải là hiếm. Mâu thuẫn thế hệ trong một gia đình về cái "Ẩm thực khoái khẩu" ăn thịt chó mèo của những bậc phu huynh với tình cảm yêu thương vật nuôi như một lẽ tự nhiên của con trẻ cũng là một dạng mâu thuẫn hiện nay trong xã hội về việc: Ăn hay không ăn thịt chó mèo?

Chẳng phải xa lạ: chú em họ của tôi máu" nhậu thịt chó, tiểu hổ" nhưng vợ và đứa con gái 15 tuổi lại vô cùng yêu quý mèo. Câu cửa miệng có thể là trêu mà cũng có thể thật với con gái:" Mèo béo, to rồi con ạ, vào nồi được rồi!" làm cô bé xỉu, tiu nghỉu không nói gì. Đương nhiên tôi phải giải thích để chú ấy hiểu rằng đã xúc phạm tinhf camr của con gái với con mèo hằng ngày bế ẵm. Giờ thì chú ấy không còn trêu chọc nữa, chắc chắn chú ấy không dám thịt ( chỉ vì sợ con buồn) chứ ở nơi khác thì chẳng tha ! ).

Người lớn hoặc các phụ huynh coi chuyện ăn thịt chó mèo là bình thường. Họ có biết đâu rằng con cái của mình ghê sợ như chứng kiến họ đang ăn thịt đồng loại con người.

Câu chuyện trên đáng để các bậc cha mẹ suy nghĩ lại và thay đổi thói quen của mình giúp cộng đồng có quan hệ nhân văn, thân ái hơn.
 
Trắc nghiệm kiểu gì đây bạn , thật khó để nói bố vợ và bạn ai quan trọng hơn . Với Shinbe đám cún đấy chẳng khác nào bạn thân ,nhiều khi mình cần nhưng đám bạn còn phải lo chuyện của họ ,đám cún thì lúc nào mình cần là chúng có mặt bất kể ngày đêm . Đám quỷ sứ đấy cũng chẳng bận tâm xem bạn giàu hay nghèo ,thành công hay thất bại ,với chúng bạn là số một ,thêm nữa tôi sống với đám cún thì nhiều chứ với bố vợ thì mấy:D. Tội lỗi ,tội lỗi hy vọng vợ tôi không đọc topic này :D
Đúng rồi đó anh SHINBE. Đám cún đáng yêu đó không quan tâm chủ nó nghèo hay giàu, khi nào mình buồn cần chúng nó an ủi thì chỉ cần 1 cái ngoắc tay là cả đám quây quần quanh chủ, đó là niềm hạnh phúc nhất của chúng. Chúng yêu người chủ 1 cách mù quáng dù đôi khi bị "quất" cho vài roi nhưng chúng cũng không hề giận chủ. Và 1 điều quan trọng là bố vợ hay mẹ chồng có thể mang đến cho chúng ta 1001 chuyện bực mình nhưng lũ cún thân yêu thì không bao giờ:D nên mình chắc chắn là lũ cún đáng yêu hơn bố vợ hay mẹ chồng nhiều :)):)):)).
 
Chuyện trên không phải là hiếm. Mâu thuẫn thế hệ trong một gia đình về cái "Ẩm thực khoái khẩu" ăn thịt chó mèo của những bậc phu huynh với tình cảm yêu thương vật nuôi như một lẽ tự nhiên của con trẻ cũng là một dạng mâu thuẫn hiện nay trong xã hội về việc: Ăn hay không ăn thịt chó mèo?

Chẳng phải xa lạ: chú em họ của tôi máu" nhậu thịt chó, tiểu hổ" nhưng vợ và đứa con gái 15 tuổi lại vô cùng yêu quý mèo. Câu cửa miệng có thể là trêu mà cũng có thể thật với con gái:" Mèo béo, to rồi con ạ, vào nồi được rồi!" làm cô bé xỉu, tiu nghỉu không nói gì. Đương nhiên tôi phải giải thích để chú ấy hiểu rằng đã xúc phạm tinhf camr của con gái với con mèo hằng ngày bế ẵm. Giờ thì chú ấy không còn trêu chọc nữa, chắc chắn chú ấy không dám thịt ( chỉ vì sợ con buồn) chứ ở nơi khác thì chẳng tha ! ).

Người lớn hoặc các phụ huynh coi chuyện ăn thịt chó mèo là bình thường. Họ có biết đâu rằng con cái của mình ghê sợ như chứng kiến họ đang ăn thịt đồng loại con người.

Câu chuyện trên đáng để các bậc cha mẹ suy nghĩ lại và thay đổi thói quen của mình giúp cộng đồng có quan hệ nhân văn, thân ái hơn.
Cảm ơn bài viết của BS Báu, cháu đã từng biết có 1 gia đình người VN sống ở California có nuôi 1 con chó. Đức con trai yêu quí con chó vô cùng, 1 hôm ông bà, cha mẹ thèm thịt chó quá bèn bắt con chó đem ra sân sau lén làm thịt. Đứa con đi học về thấy ông bà, cha mẹ đang hí hửng làm thịt con chó bèn chạy thẳng lên lầu gọi cảnh sát tới bắt hết ông bà, cha mẹ. :)). Có thể với họ con chó chỉ là 1 con chó nhưng với 1 số người thì con chó là bạn thân và yêu quí nhất trong cuộc đời.:(
 

D0GiaHai

Member
Xã hội được tạo bởi nhiều thành phần , nói riêng về người đã có bao nhiêu dân tộc khác nhau . Quan niệm sống không chỉ nhất nhất có một mà rất rất nhiều cái khác nhau do tập tục , môi trường sống , nhận thức , vị trí xã hội .v.v . Tôi thì nghĩ rằng mọi thứ quan hệ trong xã hội bao giờ cũng có chừng mực nhất định và rất khó để đem so sánh các mối quan hệ với nhau , ta không thể so quan hệ giữa người với người = quan hệ giữa người và thú nuôi bởi nó quá khập khiễng . Tôi xin đưa ra một ví dụ mặc dù không đúng lắm trong trường hợp này nhưng nó cũng chứng minh được giá trị của mỗi dạng quan hệ tình cảm : Trong một đám cháy có một người và một con chó , nếu chỉ được chọn một để cứu thì một người thần kinh bình thường sẽ cứu cái gì trước - Người hay Chó , chắc chắn là cứu người trước . Nói ngược lại trường hợp cô con dâu này là người quá ích kỷ và không bình thường khi cô ta cố tình đánh mất đi gia đình , niềm hạnh phúc với bao người thân vì một con CHÓ .Các bạn thử hình dung một người mà kiếm không đủ cơm ăn cho gia đình , con cái mình thì thái độ cư xử với con chó chắc chắn nó phải khác với người có điều kiện kinh tế tốt hơn - Xã hội muôn màu muôn vẻ , ta nên thực tế : Vì người phụ chó hay vì chó phụ người
Nói về ẩm thực thì đôi lúc tôi tự hỏi tại sao nhiều người ăn chay ( kể cả nhà chùa ) họ làm món chay nhưng lại thích làm giả rất giống các loại thịt , và tôi tự trả lời có lẽ họ vẫn thèm ăn thịt , không biết mình nghĩ vậy có đúng không ???
 
Vì người phụ chó hay vì chó phụ người thì mời bạn xem những topic này
http://forum.vietpet.com/showthread.php?t=12663
hay là cái này
http://www.tienphong.vn/Phong-Su/191832/Co-mot-lao-Hac-thoi-nay.html
Còn chó và người ai hơn ai thì miễn bàn ví đó là tuỳ suy nghĩ của mỗi người, có tranh luận suốt ngày đêm thì cũng bất phân thắng bại thôi. Nhưng với riêng mình thì cho dù ai có nói mình điên hay chơi ngông đi nữa thì các con cún yêu quí của mình là tất cả . Mình yêu chúng như những thành viên thân yêu trong gia đình mình.
Nhưng cũng có không ít người giàu nhưng đối xử với con chó như thế này
http://www.xaluan.com/modules.php?name=News&file=article&sid=167136
 

lovebibo

Member
Xã hội được tạo bởi nhiều thành phần , nói riêng về người đã có bao nhiêu dân tộc khác nhau . Quan niệm sống không chỉ nhất nhất có một mà rất rất nhiều cái khác nhau do tập tục , môi trường sống , nhận thức , vị trí xã hội .v.v . Tôi thì nghĩ rằng mọi thứ quan hệ trong xã hội bao giờ cũng có chừng mực nhất định và rất khó để đem so sánh các mối quan hệ với nhau , ta không thể so quan hệ giữa người với người = quan hệ giữa người và thú nuôi bởi nó quá khập khiễng . Tôi xin đưa ra một ví dụ mặc dù không đúng lắm trong trường hợp này nhưng nó cũng chứng minh được giá trị của mỗi dạng quan hệ tình cảm : Trong một đám cháy có một người và một con chó , nếu chỉ được chọn một để cứu thì một người thần kinh bình thường sẽ cứu cái gì trước - Người hay Chó , chắc chắn là cứu người trước . Nói ngược lại trường hợp cô con dâu này là người quá ích kỷ và không bình thường khi cô ta cố tình đánh mất đi gia đình , niềm hạnh phúc với bao người thân vì một con CHÓ .Các bạn thử hình dung một người mà kiếm không đủ cơm ăn cho gia đình , con cái mình thì thái độ cư xử với con chó chắc chắn nó phải khác với người có điều kiện kinh tế tốt hơn - Xã hội muôn màu muôn vẻ , ta nên thực tế : Vì người phụ chó hay vì chó phụ người
Nói về ẩm thực thì đôi lúc tôi tự hỏi tại sao nhiều người ăn chay ( kể cả nhà chùa ) họ làm món chay nhưng lại thích làm giả rất giống các loại thịt , và tôi tự trả lời có lẽ họ vẫn thèm ăn thịt , không biết mình nghĩ vậy có đúng không ???
Vậy tại sao có những người như má Vân với 20 con chó không 1 mái nhà, mà Má thấy hạnh phúc.cái ăn không quan trọng, quan trọng là tấm lòng của nhau. Người phụ chó.chứ chưa bao giờ thấy con chó phụ người.
 

SHINBE

Member
Xã hội được tạo bởi nhiều thành phần , nói riêng về người đã có bao nhiêu dân tộc khác nhau . Quan niệm sống không chỉ nhất nhất có một mà rất rất nhiều cái khác nhau do tập tục , môi trường sống , nhận thức , vị trí xã hội .v.v . Tôi thì nghĩ rằng mọi thứ quan hệ trong xã hội bao giờ cũng có chừng mực nhất định và rất khó để đem so sánh các mối quan hệ với nhau , ta không thể so quan hệ giữa người với người = quan hệ giữa người và thú nuôi bởi nó quá khập khiễng . Tôi xin đưa ra một ví dụ mặc dù không đúng lắm trong trường hợp này nhưng nó cũng chứng minh được giá trị của mỗi dạng quan hệ tình cảm : Trong một đám cháy có một người và một con chó , nếu chỉ được chọn một để cứu thì một người thần kinh bình thường sẽ cứu cái gì trước - Người hay Chó , chắc chắn là cứu người trước . Nói ngược lại trường hợp cô con dâu này là người quá ích kỷ và không bình thường khi cô ta cố tình đánh mất đi gia đình , niềm hạnh phúc với bao người thân vì một con CHÓ .Các bạn thử hình dung một người mà kiếm không đủ cơm ăn cho gia đình , con cái mình thì thái độ cư xử với con chó chắc chắn nó phải khác với người có điều kiện kinh tế tốt hơn - Xã hội muôn màu muôn vẻ , ta nên thực tế : Vì người phụ chó hay vì chó phụ người
Nói về ẩm thực thì đôi lúc tôi tự hỏi tại sao nhiều người ăn chay ( kể cả nhà chùa ) họ làm món chay nhưng lại thích làm giả rất giống các loại thịt , và tôi tự trả lời có lẽ họ vẫn thèm ăn thịt , không biết mình nghĩ vậy có đúng không ???
Đúng là mỗi người mỗi kiểu và có lẽ bạn không thật hiểu những gì mà mọi người nói .Nếu bạn đọc kỹ lại các comment ở đây bạn sẽ thấy mọi người không nhìn nhận chú cún nuôi trong nhà dưới dạng một vật nuôi mà nhìn dưới góc độ đấy là một thành viên trong gia đình. Gia đình thì gia đình xét cho cùng cũng là quan hệ giữa người và người thôi ,một khi đã làm tổn thương nhau thì khó nói lắm.
 
Top