thanhhungcherry
Member
Chào cả nhà
Mèo nhà em là mèo cái, nó không biết nuôi con nên đẻ ra toàn chết từ trong bụng rồi, mấy lần em cố giúp nó nhưng không được nên em đành triệt sản cho nó. Sau khi mổ xong, em mua thuốc chống nhiếm khuẩn màu xanh xịt vào vết mổ cho nhanh lành, hình như nó liếm phải thuốc đó, em không biết có phải do thuốc đó không mà từ hồi đó mèo nhà em rất lười ăn, toàn nằm phơi nắng sau rèm gọi không thèm ra, người gầy, mặt buồn rười rười. Có bác nào biết chỉ giúp em với, nhìn nó gầy trông khổ thân quá

Mèo nhà em là mèo cái, nó không biết nuôi con nên đẻ ra toàn chết từ trong bụng rồi, mấy lần em cố giúp nó nhưng không được nên em đành triệt sản cho nó. Sau khi mổ xong, em mua thuốc chống nhiếm khuẩn màu xanh xịt vào vết mổ cho nhanh lành, hình như nó liếm phải thuốc đó, em không biết có phải do thuốc đó không mà từ hồi đó mèo nhà em rất lười ăn, toàn nằm phơi nắng sau rèm gọi không thèm ra, người gầy, mặt buồn rười rười. Có bác nào biết chỉ giúp em với, nhìn nó gầy trông khổ thân quá